Xin lỗi cụ HU, tính em hay nói thẳng.
Lá số mà Cụ gọi là "cây cao bóng cả", em đoán là số của TDQ, bộ trưởng CA đương nhiệm. Cứ theo cái gọi của Cụ, cây cao bóng cả, mà nghĩ tới "tứ trụ triều đình" thì chả có ai hợp số này cả. Đặc biệt lưu ý tới năm 2011 thì thấy rất rõ.
Lá số này, xét về nhân cách, mệnh thân đồng cung, tử phá tại mùi ngộ tuần là một cách hay, gia hội tả hữu thiên khôi ln văn tinh là hợp cách, nhưng hóa lộc là một sự thiếu hoàn chỉnh. Phải chi Tử vi ở đây "biết hóa ... khoa" thì cuộc cách mạng đợt này nó "trong sáng" biết bao nhiêu, cũng có nghĩa là đến tận bây giờ, người dân vẫn có thể thấy được sự chính danh được tỏa sáng, và cái hắc ám quan trường cũng được một "cơn gió bụi" xua tan trong khoảnh khắc để dân gian nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng tiếc thay, lại để phá hóa ... lộc thì tử vi cũng đành "buông" mà thuận theo thời thế. Cái thân tử phá ngộ tuần là cái nhân cách nhân chính, cũng vì nghĩa mà làm, nhưng đã hóa ... lộc thì cũng không thể tránh khỏi có chút tư lợi cho mình, đi với kỵ đà ở quan mà chủ là liêm tham dẫu có phản vi kỳ thì cũng không tránh được cái hắc ám ở chốn quan trường. Huống chi đại hao ở mão đi với khôi văn tinh chủ người làm đại sự, dám đầu tư, dám chơi hết mình thì có thể thấy cái cách nhắm vào BK cũng thấy ứng hợp. Nhưng đầy mạo hiểm.
Nhập vận tại dần, đồng lương hội dẫu được nhiều cát tinh vần vũ, trong đó đáng kể có hình ấn tướng cũng là hay, nhưng tướng lại bị triệt thì thiếu khuyết nặng rồi. Một khi cuộc chiến xảy ra, cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Còn chưa biết bên kia quân tướng thế nào. Nếu đấu với NVH thì khác nào lưu bị đấu với tào tháo. May mà họ tào đến nay đã hết thời, lông cánh cũng đã tơi tả. BK chỉ là hạng tốt thí, nhưng so với số BK, thì số này cũng bất phân thắng bại. Ôi phải chi tử vi hóa được khoa, thì BK lên thớt rồi. Xem thế này BK có nhiều cơ hội lắm đây. Số này muốn hạ BK để tiến xa, không thể dùng công kích đánh nhanh thắng nhanh được. Phải dùng chước hiểm, lui mà tiến, mưa dầm thấm lâu. Bởi đối phương đang "tự hủy hoại mình".
Không thể nóng ruột được, mà nếu không dùng phục binh, thì sẽ bị chước "đà đao" của đối phương như Quan Công vẫn hay dùng để hạ đối thủ, thì sang năm tới cũng phải thỏa hiệp mà thôi. E rằng lại càng chứng tỏ BK sinh giờ Thìn thật. Cho dù BK, theo thường lý, dù nhìn thế nào cũng chỉ là một con tốt, dù là tốt đã "sang sông". Nhưng là "giờ thìn" thì tốt có thể nhập cung. Nếu không là giờ thìn, có bị thí thì thế trận đôi bên vẫn kỳ phùng địch thủ. Còn lâu mới có hồi kết.
Biết đâu, và cũng hy vọng, số này không phải là của anh ta. Còn không thể là của một trong tứ trụ được đâu.
Thân ái.
Sửa bởi vuivui: 19/09/2012 - 22:26