Gửi vào 05/09/2012 - 13:51
Hôm nay, tin đồng chí Dương chí Dũng bị bắt và đã được dẫn độ về (tổ quốc) lên mặt báo. Theo thường lý, quả là một tin vui với bầu Kiên. Nếu có thế thật, hẳn bầu Kiên sinh giờ Thìn. Bầu Kiên hoan hỉ đợi ngày hát bài ca "giải phóng".
Vụ bầu Kiên bị bắt. Nhóm thủ Dũng gặt mấy cái lợi, mà khá bất ngờ, vì ý đối phương của Thủ không muốn đem thêm lợi ích cho Thủ đâu. Nhưng mà ... hi hi, vô tình thôi.
Ấy là, ngay khi bầu Kiên bị bắt, tin loang ra, gây hiệu ứng "sốc phản vệ" trong nhân dân – gồm những người chơi chứng, nhiều tiền gửi ở nhà Bank ACB. Liền đó, mấy ngày liên tục, đồng bào cả nước "hồ hởi" thi đua rút tiền và chứng trên sàn bị đập "bể nát". Gọi là hiệu ứng, lấy "trứng chọi nhau". Nhân danh tình yêu đối với đồng bào yêu quý của cả nước, không muốn ngân hàng acb bị sập, (đúng là vận hội trời cho) nên ngân hàng nhà nước "nhanh chóng" như chưa bao giờ tích cực được như thế, xuất cả chục ngàn tỷ ra giúp ngân hàng acb giải quyết vấn đề thanh khoản. Tiền ở ngân hàng nhà nước là tiền của Dân từ những nguồn thuế, xuất khẩu tài nguyên, ... mà ra, nay được dùng đem đi trả nợ cho ngân hàng tư nhân. Ngân hàng acb vay ư ? he he ... đến nợ xấu mà còn ụ xọe được, thì cái chuyện vay này nó sẽ đi về đâu, hay mãi mãi chỉ là nằm trên giấy. Đã quá, anh Ba ơi !!!
Mấy hôm nay, tình hình đã có xu hướng hơi yên yên, anh Ba lại có công là đã cứu nền kinh tế thoát khỏi một cơn Khủng ... vô tiền khoáng hậu. Ấy là Công, chứ không phải tội. Xem ra, về lý số, từ hung hóa cát. Chẳng phải trời cũng giúp ảnh sao ?! Trời mà giúp, tất khỏe ha !!!
Nay anh DCD lại bị bắt. Tội anh Dũng thì to đùng, bên anh Tư đã nhắm từ lâu. Vốn đã bắt hụt là một cái sự mất điểm. Nay tóm được, sao có thể lơ là cho được. Thế tất là tập trung, hy vọng bắt được Cá lớn hơn. Hăm he kỳ này các đồng chí La Thăng, rồi trên nữa lên thớt nhé. Trong khi bầu Kiên, tội danh nhẹ hều à ! làm gì mà BK chả biết cách khoanh vùng, ngăn chặn không cho vết dầu nó loang ra. Nếu tắc ở giới hạn đó, qua mấy tháng, ảnh trở về thôi. Đối với anh Thủ thì khác à nha. BK có liên hệ chặt chẽ nhiều phi vụ đình đám với Công chúa, nếu cái dây chuỗi ấy mà cứ bị đánh phá tiếp, hết Lý xuân Hải, lại đến Trầm Bê, rồi Nguyễn Đăng Quang ...mà bị "rơi lụy" thì công chúa không thể không xót xa. Mà công chúa có mệnh hệ Rì, anh Ba cũng :khổ lắm" chớ bộ !!! Cho nên, nếu bảo toàn được anh K, thì anh Ba cũng khỏe re. Còn như DCD, ối dào, xa lắm, có bắn tên lửa xuyên lục địa mới may ra với được tới anh. Đồng chí Thăng tài ba chống đỡ là đủ rồi. Vả lại, đối với anh Tư, DCD là miếng mồi dễ ăn hơn, cũng đỡ xấu mặt – vì dễ kết án. Anh Ba cũng chả dại gì mà phải gồng gánh quyết liệt.
Nói tóm lại, qua mấy chiêu trong vụ BK, anh Ba chiếm thượng phong, nay lại "ra thêm chiêu" DCD – bởi không lẽ DCD lại bị bắt đúng thời điểm thế ?! Nếu như không có "xì tin". Anh Ba lại được thêm điểm, mà anh Tư đỡ mất mặt. Xét về việc chống tham nhũng, vụ anh DCD đối với anh Tư và Cả Trọng thơm tho hơn nhiều. Chứ BK là loại gân gà. Có đập chết BK cũng chỉ là loại gian thương mà thôi. Còn lôi ra được cả dây dưa ... còn khuya, xương lắm.
Cứ theo thế mà luận, bK sinh giờ Thìn, nếu không phải là giờ thìn, thì hai giờ dậu hợi cũng không đến lượt !
Thân ái.