

TẬP HỢP CÁC LÁ SỐ BỊ UNG THƯ
#151
Gửi vào 19/06/2013 - 14:23
Thanked by 2 Members:
|
|
#152
Gửi vào 25/06/2013 - 17:40
Thanked by 1 Member:
|
|
#153
Gửi vào 28/06/2013 - 05:05
M vừa biết hai vụ ung thư gan. Một cậu làm nail chưa vợ con, hình như tầm 40, thấy xuống ký, đi khám thì BS nói ung thư gan. Về buồn tả tơi 1 tháng thì quyết định về lại VN. Một anh bạn lớn hơn (tên giống y nhau) lúc đó đã an ủi anh này. Nhưng sau khi anh kia về VN 1 tháng, thì anh ở Mỹ biết mình cũng ung thư gan luôn. 3 tuần sau thì mất. Tối đó người nhà mới gọi điện về VN thông báo rằng anh bên này cũng đã bị ung thư và mất rồi. Anh về VN nghe tin, sáng hôm sau cũng mất luôn.
Công nhận ung thư gan đi nhanh thật, do gan sản xuất ra nhiều chức năng liên quan đến sự sống sót. Nhà người ta đang có tang, tâm trạng rối bời nên M chưa tiện hỏi lá số, nhất là họ lại là công giáo.
Sửa bởi NomadicMoon: 28/06/2013 - 05:12
Thanked by 3 Members:
|
|
#154
Gửi vào 08/08/2013 - 20:23
Hôm nay tình cờ đọc một đoạn mà biết được Nguyên nhân dẫn tới bệnh Ung thư:
"Tích hoài thành độc, uất lâu hóa Hỏa."
Tóm lại là do Độc tố tích tụ trong cơ thể quá nhiều, cộng với Uất khí tác động mà dẫn tới ung thư (...)
Tôi thấy đây là một định nghĩa hợp lý, và nó ăn khớp với bộ Không Kiếp Kị trong Tử Vi. Quý vị nào có hiểu biết thì triển khai thêm.
Mục tiêu là:
- Từ lá số Tử Vi có thể đưa ra những "dự báo sớm"
- Có phương pháp thay đổi cách tư duy, sinh hoạt để giảm nguy cơ
Có như vậy, thời gian chúng ta ở đây mới hữu ích, chứ không chỉ loanh quanh "khoe cái mình biết" & "biết rồi để đấy".
Thanked by 7 Members:
|
|
#155
Gửi vào 09/08/2013 - 09:26
Thanked by 4 Members:
|
|
#156
Gửi vào 09/08/2013 - 11:48
- Họ và tên: Tạ Phương Lan
- Ngày sinh: 25/04/1986 Dương lịch
- Ngoại hình: Cao 1m58, nặng 48kg, tóc dài, mắt đen, to, rất dễ thương, tính tình ôn nhu, hòa nhã, thông minh, có năng khiếu các môn học thuộc lòng, hơi lười. Nó rất khôn, ít khi qua được mắt nó cái gì. Chơi bạn bè rất tốt, ngay thẳng, chu đáo, đâu ra đấy, giúp được bạn cái gì là giúp tới bến, người iu nhiều khi không bằng bạn bè, sống tình cảm, quan tâm tới người thân..
- Kết hôn năm 2010. Chồng sinh năm 1980, làm xây dựng
Bạn thân của em, nó mất e buồn lắm, nhưng khi đi xem tử vi rõ ràng nói nó rất thọ, vậy mà không ngờ....
Nhờ các bác luận giải dùm...
Thanked by 2 Members:
|
|
#157
Gửi vào 09/08/2013 - 12:38
Không có giờ sinh
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#159
Gửi vào 09/08/2013 - 12:53
Thế thì gay à diễn đàn toàn người bận rộn e không có thời gian tìm được rồi .
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#161
Gửi vào 10/08/2013 - 00:08
Thanked by 2 Members:
|
|
#162
Gửi vào 10/08/2013 - 01:57
Hum thứ 3 vừa rùi (6/8 DL - 30/6 ÂL) đi viếng đám mẹ của bạn mềnh tại NTL viện 354, mất vì ung thư dạ dày, chưa tiện hỏi lá số, có thể không hỏi được vì thế hệ các cụ khó xác định ngày giờ sinh.
Năm nào cũng đi viếng 1 vài trường hợp trở lên mất vì ung thư.
Các nhà dịch tễ loan báo tỷ lệ ung thư ngày càng tăng do ô nhiễm môi trường, do thực phẩm, v.v.. Theo mềnh là cũng có tăng thật, nhưng một phần nhờ có sự tiến bộ của chẩn đoán mà y học ngay nay khui nó ra nhiều hơn, rồi truyền thông đưa tin. Ngay như bà mình mấy chục năm trước, lúc bị ốm bệnh viện huyện có chẩn đoán ra bệnh gì đâu, cũng chả kính chuyển lên tuyến trên, sau này mềnh so sánh các triệu chứng lâm sàng với y văn của thế giới thì mới biết là bà mềnh bị ung thư, theo mềnh 100% là ung thư - mình tuyệt đối tin là thế.
Cũng như bệnh viêm ruột thừa, y văn mới có khái niệm về bệnh này khoảng 100 năm nay sau khi bác sĩ tích cực giải phẫu tử thi. Trong các ghi nhận của Hippocrates hơn 2 ngàn năm trước là có mô tả triệu chứng về bệnh này nhưng chưa định danh, các ghi nhận là rất ít, thậm chí y học 1 thời còn cho là thời cổ đại loài người gần như không bị viêm ruột thừa. Nhưng về sau các bằng chứng khảo cổ xác ướp thì lại chứng minh ngược lại, người cổ đại cũng bị viêm ruột thừa, nhiều là khác.
Sửa bởi CopyPaste: 10/08/2013 - 02:01
Thanked by 4 Members:
|
|
#163
Gửi vào 12/08/2013 - 08:21
Calla.Lily, on 26/08/2012 - 09:53, said:
40. Cự hãm ngộ Kình / Đà
Bệnh nan y, người yếu đuối. (cung phụ mẫu)
Quyền – Tả - Hữu – Địa Kiếp
Phát bệnh ác hóa và chết.
Lá số của mình xấu vì gặp các hung tinh nên phải "dao kéo" vào người , một năm ít nhất 1 lần từ 2006 đến giờ. TPVT có thể xem giúp mình sau này có phải mổ nhiều lần và mắc ung thư k? Cảm ơn.
#164
Gửi vào 12/08/2013 - 11:17
Gaubien, on 21/09/2012 - 08:28, said:
lá số này của chị gái em ạ. Chị em bị ung thư và đã mất rồi. Mọi người có xem được chị em ung thư gì và mất năm nào không ạ?
mong mọi người xem giúp.
Thanked by 1 Member:
|
|
#165
Gửi vào 12/08/2013 - 11:47
Thanked by 2 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












