←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Hai lá số giống nhau đến 90% mà cuộc đời q...

Locked

1 2 3 4

kamb's Photo kamb 15/08/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TNT, on 15/08/2012 - 16:28, said:

Ông Phan Tử Ngư có đề cập đến 1 thuật số, gọi là "thuật đăng hạ", 1 Thuật có nhiều mối liên hệ với tử vi đẩu số, trong Thuật này thường nhấn mạnh đến tầm quan trọng của âm đức.
Nên khi cầm 1 lá số, hay đoán các lá số gần giống nhau, mà đoán không chuẩn xác được là do: 1. Việc thiên cơ khó đoán; 2. Cha mẹ, hay bản thân người có lá số có làm những việc tổn hại đến âm đức hay không ?
Thậm chí, 1 lời nói làm tổn hại đến người khác hay gây buồn phiền cho người, trong Thuật này cũng cho rằng sẽ tổn hại đến âm đức, làm thay đổi số phận lá số. Và dĩ nhiên, làm nhiều việc thiện, lá số sẽ đổi khác hoàn toàn ?
Những điều đề cập trên, là con người bình thường, đố ai hiểu thấu được ?

Theo em nghĩ thì nhiều khi khó đoán chính xác còn do duyên của người xem và người được giải nữa phải không ạ? Vì cách đây mấy năm khi em vẫn phân vân không biết mình thuộc lá số 6/7 ÂL hay 6/6 ÂL (vì 31/7/1987 có 2 ngày âm lịch nếu tính theo lịch VN và TQ), em có nhờ 1 người xác định lại giờ sinh. Chú ý lấy lá số bằng tay, và có nói là khi lập cả hai lá số thì tự nhiên có linh cảm rằng lá 6/7 mới đúng là của em. Rồi sau đó gặp trực tiếp thì thấy đúng là hợp hơn với mệnh VCD Cơ Lương chiếu. Cũng cách đây 2 năm khi vào Sài Gòn em cũng đi chấm tử vi, chú ý cũng nói rằng em hợp mệnh Cơ Lương hơn Cự Nhật. Lúc đấy em cũng không hiểu lắm, vì không biết nhiêu về tử vi nên cứ nghĩ mệnh VCD lấy cung xung chiếu, cớ sao lại liên quan gì đến Cự Nhật. Nhưng là do chưa hiểu sâu thôi nên không dám lộng ngôn. Thế mới biết nhiều khi tử vi cũng dùng linh cảm.

Lan man một lúc giờ em lại mất phương hướng rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Chẳng biết giờ cứ án binh bất động chờ thời điểm, hay cứ tự quyết định, vì rõ là bây giờ em chả biết đi theo hướng nào, đã sắp sang tháng 7 âm rồi :|
Trích dẫn

onggia179's Photo onggia179 15/08/2012

1 người sinh ngày dương và 1 người sinh ngày âm . Cái này ảnh hưởng cũng khá lớn đến thái dương và thái âm .
Trích dẫn

kamb's Photo kamb 15/08/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

onggia179, on 15/08/2012 - 18:35, said:

1 người sinh ngày dương và 1 người sinh ngày âm . Cái này ảnh hưởng cũng khá lớn đến thái dương và thái âm .

Em ngu dốt nên không hiểu lắm, sinh ngày dương và sinh ngày âm là sao hả anh? Và ảnh hưởng như thế nào ạ? ANh nói rõ hơn cho em với.
Trích dẫn

pandarbear's Photo pandarbear 15/08/2012

Cha bạn từng vướng phải việc kiện cáo chưa ?
Dòng họ ngoại không có con trai ?

Ông nội còn hay mất, làm việc liên quan tới nhà nước, ngành văn hóa báo chí.

Nhà cửa thuộc loại bề thế ở Hà thành
Trích dẫn

kamb's Photo kamb 15/08/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pandarbear, on 15/08/2012 - 19:13, said:

Cha bạn từng vướng phải việc kiện cáo chưa ?
Dòng họ ngoại không có con trai ?

Ông nội còn hay mất, làm việc liên quan tới nhà nước, ngành văn hóa báo chí.

Nhà cửa thuộc loại bề thế ở Hà thành

Cha mình làm công an, có thể liên quan tới sao kiện cáo như bạn nói chăng? Cũng có một vài hạn nhỏ liên quan tới điều tiếng, nhưng khi đấy Kamb nhỏ quá nên không nhớ chính xác, nghe mẹ kể thôi. Nhưng cũng do vụ đó mà bị thuyên chuyển công tác.

Họ ngoại có cậu mình, em của mẹ, nhưng cậu chết trẻ nên có thể coi như không có con trai.

Ông nội mình mất cách đây mấy năm (Kamb ko nhớ chính xác), từng đi bộ đội.

Nhà cửa thì mình không biết, không dám tự xưng, chỉ dám nói đủ ăn thôi. Nhưng trước khi cha mẹ 30 tuổi thì nhà nghèo vô cùng, ăn bữa nay lo bữa mai.

Pandar xem có thấy chỗ nào nói khu mộ phần ông nội Kamb phát không? VÌ có người nói trong dòng họ có người hợp với Kamb, đi theo phù hộ.

Cung tử tức của Kamb hình như không tốt lắm? Năm ngoái mình bị sảy thai 1 lần.

Cám ơn Pandar nhiều.
Trích dẫn

pandarbear's Photo pandarbear 15/08/2012

Mình thử bàn về lá số của bạn xem thế nào nhé.

Mệnh VCD đắc Tả phụ Tuần, Khoa Quang Quý Tả Hữu. Di là Cơ Lương xung. Mẫu người thông minh, dễ nắm bắt cơ hội, và đây là mẫu người may mắn được hưởng bóng mát từ cha mẹ. Nhất là hay nhận được những ưu đãi về đường học vấn. Dễ được điểm thưởng, nhiều khi cả làng rớt còn mình thì được cho vé vớt. Có cơ hội để làm việc trong cơ quan nhà nước nhưng đã xóa bỏ con đường đó trước những việc chướng tai gai mắt.

Một người chồng làm trong ngành an ninh với tư cách không ra gì nên đã đường ai nấy bước. Về chức năng sinh sản của bạn, xem ra không được khỏe mạnh cho lắm khi Đà Sát hội ách cung. Chu kỳ của bạn rất ngắn ? Việc có con có thể mô tả như việc đốt đuốc đi tìm vậy. Một đứa con cầu tự nếu gắng làm việc phúc hoặc nuôi con nuôi là điều khã dĩ với cung tử của bạn.

Người chồng này đến với bạn rất nhanh và đi rất nhanh, sau khi bỏ xong thì bỏ việc ở cơ quan luôn. Và rõ ràng giữa bạn và anh ta quá xung khắc nhau.
Em gái bạn sinh năm Tân Mùi ? Thông minh, tính nóng và bạn bị em nó theo dõi ức hiếp.
Trích dẫn

kamb's Photo kamb 15/08/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pandarbear, on 15/08/2012 - 23:00, said:

Mình thử bàn về lá số của bạn xem thế nào nhé.

Mệnh VCD đắc Tả phụ Tuần, Khoa Quang Quý Tả Hữu. Di là Cơ Lương xung. Mẫu người thông minh, dễ nắm bắt cơ hội, và đây là mẫu người may mắn được hưởng bóng mát từ cha mẹ. Nhất là hay nhận được những ưu đãi về đường học vấn. Dễ được điểm thưởng, nhiều khi cả làng rớt còn mình thì được cho vé vớt. Có cơ hội để làm việc trong cơ quan nhà nước nhưng đã xóa bỏ con đường đó trước những việc chướng tai gai mắt.

Cám ơn pandar đã dành thời gian luận cho Kamb. Mình trả lời từng phần nhé.

Cho mình hỏi lá số mình có phải VCD đắc Tam Không không? Và Hóa Quyền Hóa Lộc ở Phúc có được tính không? Đúng là mình dễ thích nghi với hoàn cảnh, gặp may mắn trong thi cử. Nhớ năm đấy thi ĐH, chủ quan nên bị tính nhầm đề Toán, về sợ xanh mắt mèo cả tháng chả ăn ngủ được vì lỡ mà trượt thì chả còn mặt mũi nào, mà mẹ mình lại là giáo viên nữa. Đến khi biết điểm thì may đủ điểm đỗ cả 2 trường trong đấy có khối A chả ôn gì ráo. Đợt đấy hú vía. Rồi đi học ĐH với cao học, học hành láng cháng đi làm thêm ở ngoài nhiều hơn đến lớp, đến lúc thi mới mang sách vở ra học nhưng trộm vía ko bị trượt mà điểm lại còn cao. Năm ngoái làm hồ sơ chuẩn bị đi du học, tiếng Anh chả biết chữ nào vì từ bé Kamb học tiếng Pháp, cũng lại may mà vừa đủ điều kiện để đi. Nên nói là được giúp đỡ từ bên ngoài cộng với may mắn thì đúng lắm cho trường hợp của Kamb.

Hồi tốt nghiệp ĐH, mẹ có hỏi có muốn làm ngân hàng nhà nước không mẹ xin cho nhưng Kamb biết tính mình không hợp làm nhà nước vì không chịu được kèn cựa nên từ đấy trở đi toàn làm ngoài. Thế mà cũng thay đổi công việc liên tục (phần nhiều vì hoàn cảnh khách quan). Pandar siêu thế.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pandarbear, on 15/08/2012 - 23:00, said:

Một người chồng làm trong ngành an ninh với tư cách không ra gì nên đã đường ai nấy bước. Về chức năng sinh sản của bạn, xem ra không được khỏe mạnh cho lắm khi Đà Sát hội ách cung. Chu kỳ của bạn rất ngắn ? Việc có con có thể mô tả như việc đốt đuốc đi tìm vậy. Một đứa con cầu tự nếu gắng làm việc phúc hoặc nuôi con nuôi là điều khã dĩ với cung tử của bạn.

Người chồng này đến với bạn rất nhanh và đi rất nhanh, sau khi bỏ xong thì bỏ việc ở cơ quan luôn. Và rõ ràng giữa bạn và anh ta quá xung khắc nhau.

Nói về chồng thì đúng là có nhiều cái phải bàn. Mình biết anh í lâu, nhưng đúng là yêu nhanh và chia tay cũng nhanh. Anh í ko làm an ninh Pandar ạ, làm về nghệ thuật. Đúng là ly hôn xong thì mình nghỉ làm và đi nước ngoài. Trước khi cưới có nhiều người đã can Kamb rồi, nhưng biết sao được, chả nhẽ đổ tại số.

Chuyện con cái, mình có thai khá dễ, nhưng bị sảy trước khi ly hôn. Chu kì mình bình thường, ko bị quá ngắn đâu. Hiện tại mình chưa nghĩ đến chuyện con cái nhưng việc nhận con nuôi đúng là thỉnh thoảng có nghĩ đến. Có lúc còn nghĩ "hay là làm single mom?"

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pandarbear, on 15/08/2012 - 23:00, said:

Em gái bạn sinh năm Tân Mùi ? Thông minh, tính nóng và bạn bị em nó theo dõi ức hiếp.
Em mình sinh năm Bính Tý. Thông minh, nhưng có vẻ trầm tính hơn mình, và chịu an phận hơn. Nhưng có lẽ hai chị em không có số ở gần nhau.

Pandar và mọi người xem giúp liệu Kamb có đi bước nữa không hay mấy năm nữa nhận con nuôi thôi? Nếu đi bước nữa thì chồng sau xem tại cung Quan (xung với cung Phu) hay cung Nô?

Thân.
Trích dẫn

pandarbear's Photo pandarbear 16/08/2012

Mệnh Cơ Lương, thân Đồng Âm thì nhìn bạn về sắc cũng không đến nỗi nào. Lại là người có học hành đàng hoàng, về lý thì không có lý do gì để không đi bước nữa. Có chăng là nhu cầu hơi cao. Nếu đến với người kế thì nên chọn người tuổi Tí hoặc tuổi Thìn, đặc biệt là tuổi Thìn sẽ cứu giải được cho lá số của bạn.
Bạn có bộ Tuần Triệt, Thân cũng VCD nên dễ bị bên ngoài lôi kéo, dù bản tính có phần hướng nội. Thân có lộc tồn nên rất ít thay đổi, nên ăn hoài mà không thấy mập là chuyện thường.

Chồng nên lấy là người xa xứ.
Trích dẫn

kamb's Photo kamb 16/08/2012

Cám ơn pandar nhiều. Mình sẽ chờ rồi cuối năm lên báo cáo kết quả vậy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mình không còn thắc mắc gì nữa rồi, cám ơn diễn đàn nhiều

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Đồng Lương Không Kiếp's Photo Đồng Lương Không Kiếp 17/08/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pandarbear, on 16/08/2012 - 11:37, said:

Thân có lộc tồn nên rất ít thay đổi, nên ăn hoài mà không thấy mập là chuyện thường.


Thân của mình cũng có Lộc Tồn nhưng vẫn phát phì PB ơi!
Giờ lên 81kg roài, lúc mới ra trường (năm 2002) có 57kg mà giờ đã 81 rùi
Tui mệnh Đồng Lương cư Dần có Địa Kiếp, Thân cư Di VCD có Lộc tồn, Địa Không
Vài dòng chia sẽ
Trích dẫn

vodanhkiem's Photo vodanhkiem 19/08/2012

Các cụ dùng nhiều môn phối hợp với tử vi, chứ o dùng trơ tử vi. Cụ dùng dịch, tướng... kết hợp tử vi để đoán. Vì thế đừng căn kết bộ quang quý , thai tọa để tìm sai khác sẽ hỏng thôi.
Nên thừa nhận tử vi không thể chính xác tuyệt đối. Nó là 1 môn dự đoán tuyệt vời mở ra nhiều hướng đi cho chúng ta.
Sửa bởi vodanhkiem: 19/08/2012 - 20:11
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 20/08/2012

đúng 2 lá số bát tự khác nhau mà cứ bàn là giống giống cái gì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Gloria's Photo Gloria 20/08/2012

Dùng can ngày mà nạp lục thân.
Trích dẫn

kamb's Photo kamb 20/08/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 20/08/2012 - 06:27, said:

đúng 2 lá số bát tự khác nhau mà cứ bàn là giống giống cái gì

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nếu đã không nói thì thôi, đã nói thì nói cho có đầu đuôi dễ hiểu. Khác nhau là khác nhau thế nào? Chứ nếu nói thế này thì mình nghĩ ai cũng nói được hết á. Với cái người chả biết gì về học thuật mới phải lên đây hỏi, thế mà cứ nghe những comment thế này thiệt tình đã tối càng thêm tối.

Xin lỗi bạn vì Kamb hơi thẳng, sau mấy cái comment trước của bạn nên đành phải nói thật,
Trích dẫn

vodanhkiem's Photo vodanhkiem 21/08/2012

@kamb:
Chào cô bé, bát tự khác nhau là về ngày sinh khác nhau nên xét trên môn tứ trụ, 2 lá số này khác nhau. Vì tứ trụ lấy ngày sinh là gốc, tức là nền tảng, xoay quanh nó, 3 trụ năm, tháng giờ chế hóa hay sinh khắc. Giống như ta lấy mệnh là gốc trong tử vi.
Cho nên khác ngày sinh thì khác nhiều đấy.
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4