GIẢI MÃ GIẤC MƠ DÀNH CHO HỘI VIÊN
hiendde
01/08/2012
Kính Chào Quý Hội Viên
Topic này mở ra theo ý kiến của bác Vân Từ, xin mời các bác, chú, cô, dì... vào luận bàn, giải mã giúp hội viên nào có nhu cầu tìm hiểu giấc mỏ bí ẩn. Cám ơn.
Sửa bởi hiendde: 11/08/2012 - 03:58
Topic này mở ra theo ý kiến của bác Vân Từ, xin mời các bác, chú, cô, dì... vào luận bàn, giải mã giúp hội viên nào có nhu cầu tìm hiểu giấc mỏ bí ẩn. Cám ơn.
Sửa bởi hiendde: 11/08/2012 - 03:58
Vân Từ
01/08/2012
Cám ơn hiendde đã quan tâm đến yêu cầu của tôi cũng như nhu cầu của nhiều hội viên. Những giấc mơ trong cuộc đời đúng sai thế nào khoan bàn đến. Nhưng ít nhiều có ảnh hưởng đến tâm tình của chúng ta. Xin chia sẻ với các bạn về những giấc mơ mà tôi đã trải nghiệm.
- Năm 1993 tôi nằm mộng thấy thân phụ về khuyến cáo công việc. Ngay sáng hôm sau sự việc xảy đến y như giấc mơ!
- Năm 1996 tôi lại nằm mộng thân phụ về khuyến cáo công việc. Ngay sáng hôm sau lại xảy ra đúng như giấc mộng.
Nếu sự việc xảy đến chỉ một lần thì chúng ta có thể xem là tình cờ mà sự việc trùng hợp, nhưng trong trường hợp của tôi đúng hai lần và sự việc lai xảy ra ngay sau đó.
Có một điều khiến tôi vô cùng thắc mắc từ hơn 10 năm nay. Tôi nằm mộng thấy ông Bush cha lẫn Bush con, trong giấc mơ, cả hai ông đều là bạn rất thân thiết của tôi. Tôi thấy cả hai ông rất nhiều lần. Một lần thấy Bill Clinton vẩy tay chào ( không thân mật), 3 lần thấy Obama, 3 lần thấy ông Nguyễn Văn Thiệu, một lần thấy bà Nguyễn Văn Thiệu rủ tôi cùng đi làm công việc từ thiện cứu trợ, một lần thấy ông H-C-M thân mật hỏi tôi về thành quả cách mạng!
Đêm 16 tháng 7 năm 2012, tức đêm Bính Dần, tháng Bính Ngọ, năm Canh Thìn, rạng ngày Đinh Mão tôi thấy bà Hillary Clinton đến trộm một cái gì quan trọng và bị tôi bắt gặp. Lúc đó tôi đang ở Amarillo lo công việc, sáng hôm sau tôi về lại Austin, thì ngay cái ngày đó tôi thấy Obama đến Austin để vận động tranh cử! Rồi cách đây 3 hôm tôi mơ thấy bà Obama, và bà tự nhận là bạn của tôi thời niên thiếu và bảo tôi kiểm tra trong Facebook để thấy tin tức của bà! Thú thật tôi không nghĩ nhiều đến những con người đó trong cuộc sống, nhưng lại nằm mơ nhiều về họ đến như vậy; và hình như càng thấy họ thì cuộc sống thực tế của tôi càng xấu thêm đi.
Xin được nghe lý giải của các bạn để chúng ta cùng nghiệm lý cuộc đời.
vân từ
- Năm 1993 tôi nằm mộng thấy thân phụ về khuyến cáo công việc. Ngay sáng hôm sau sự việc xảy đến y như giấc mơ!
- Năm 1996 tôi lại nằm mộng thân phụ về khuyến cáo công việc. Ngay sáng hôm sau lại xảy ra đúng như giấc mộng.
Nếu sự việc xảy đến chỉ một lần thì chúng ta có thể xem là tình cờ mà sự việc trùng hợp, nhưng trong trường hợp của tôi đúng hai lần và sự việc lai xảy ra ngay sau đó.
Có một điều khiến tôi vô cùng thắc mắc từ hơn 10 năm nay. Tôi nằm mộng thấy ông Bush cha lẫn Bush con, trong giấc mơ, cả hai ông đều là bạn rất thân thiết của tôi. Tôi thấy cả hai ông rất nhiều lần. Một lần thấy Bill Clinton vẩy tay chào ( không thân mật), 3 lần thấy Obama, 3 lần thấy ông Nguyễn Văn Thiệu, một lần thấy bà Nguyễn Văn Thiệu rủ tôi cùng đi làm công việc từ thiện cứu trợ, một lần thấy ông H-C-M thân mật hỏi tôi về thành quả cách mạng!
Đêm 16 tháng 7 năm 2012, tức đêm Bính Dần, tháng Bính Ngọ, năm Canh Thìn, rạng ngày Đinh Mão tôi thấy bà Hillary Clinton đến trộm một cái gì quan trọng và bị tôi bắt gặp. Lúc đó tôi đang ở Amarillo lo công việc, sáng hôm sau tôi về lại Austin, thì ngay cái ngày đó tôi thấy Obama đến Austin để vận động tranh cử! Rồi cách đây 3 hôm tôi mơ thấy bà Obama, và bà tự nhận là bạn của tôi thời niên thiếu và bảo tôi kiểm tra trong Facebook để thấy tin tức của bà! Thú thật tôi không nghĩ nhiều đến những con người đó trong cuộc sống, nhưng lại nằm mơ nhiều về họ đến như vậy; và hình như càng thấy họ thì cuộc sống thực tế của tôi càng xấu thêm đi.
Xin được nghe lý giải của các bạn để chúng ta cùng nghiệm lý cuộc đời.
vân từ
phaquancong
01/08/2012
Cháu mơ thấy 2 con rùa to bơi trong hồ, 1 con bơi úp, 1 con bơi ngửa nhìn thấy 4 chân và đuôi. Lúc sau có tiểu sư phụ bước xuống hồ nhưng nước chỉ chạm đến mắt cá chân sau đó chắp tay lắc đầu bỏ đi. Không biết đây là điểm gì ạ?
Gần đây cháu rất hay mơ thấy đi bắt cá và đi câu cá; cả cá đen và cá trắng, có cả cá chép, bắt cả được con có trứng, rồi câu được cả rùa trên lưng có cái túi. Không biết là điềm gì ạ?
Gần đây cháu rất hay mơ thấy đi bắt cá và đi câu cá; cả cá đen và cá trắng, có cả cá chép, bắt cả được con có trứng, rồi câu được cả rùa trên lưng có cái túi. Không biết là điềm gì ạ?
midori
01/08/2012
pisu, on 24/07/2012 - 00:11, said:
Có lần em mơ mình thoát ra khỏi thể xác, thấy bản thân mình đang ngủ. Sau đó em đến một nơi có rất nhiều linh hồn, họ đang chờ đón người thân của mình mới chết. Người vui mừng, vẻ nôn nóng .Cảnh tượng thiệt vui nhộn.
Libra
01/08/2012
phaquanhamdia, on 01/08/2012 - 12:48, said:
Cháu mơ thấy 2 con rùa to bơi trong hồ, 1 con bơi úp, 1 con bơi ngửa nhìn thấy 4 chân và đuôi. Lúc sau có tiểu sư phụ bước xuống hồ nhưng nước chỉ chạm đến mắt cá chân sau đó chắp tay lắc đầu bỏ đi. Không biết đây là điểm gì ạ?
Gần đây cháu rất hay mơ thấy đi bắt cá và đi câu cá; cả cá đen và cá trắng, có cả cá chép, bắt cả được con có trứng, rồi câu được cả rùa trên lưng có cái túi. Không biết là điềm gì ạ?
Gần đây cháu rất hay mơ thấy đi bắt cá và đi câu cá; cả cá đen và cá trắng, có cả cá chép, bắt cả được con có trứng, rồi câu được cả rùa trên lưng có cái túi. Không biết là điềm gì ạ?
phaquancong
01/08/2012
Về công việc thì cũng có việc lợi lộc và đang làm. Nhưng không biết về sức khỏe, gia đình thì thế nào ạ? Vợ cháu đang mang thai được hơn tháng? Không biết có điềm gì không ạ?
Libra
01/08/2012
phaquanhamdia, on 01/08/2012 - 13:10, said:
Về công việc thì cũng có việc lợi lộc và đang làm. Nhưng không biết về sức khỏe, gia đình thì thế nào ạ? Vợ cháu đang mang thai được hơn tháng? Không biết có điềm gì không ạ?
tieutuyen
01/08/2012
Pisces xin kể về một giấc mơ để lại ấn tượng lạ và khó phai (cách đây khoảng gần 2 năm). Cho đến nay, mỗi lần nhớ lại vẫn không hiểu sao mình lại mơ thấy khung cảnh sáng đẹp thế. Xin các bác thử xem qua.
Bắt đầu là một khung cảnh con đường sáng sạch tràn ngập ánh sáng vàng rực rỡ, bên phải vỉa hè là bầu trời, không có ai, Pisces lúc đó chân trần đang đi ven vỉa hè và đứng lại quay về đằng sau xem khi có một đầu người nam rất to, to gấp nhiều lần cả cơ thể người khác (phần thân vô hình), vẻ mặt như người Âu, Mỹ, ánh mắt hiền từ, tóc vàng rực, dài đến vai và xoăn hơi tỏa ra 2 bên, tất cả tỏa ánh vàng rực rỡ nhưng không hề chói và nhìn rất rõ từng đường nét trên mặt, quay về phía mình và bay từ từ từ dưới lên trên (như mặt trời bình minh từ dưới đi lên trên trời vậy). Ngay sau đó, có một cô gái ngồi vắt chân 1 bên trên một xe do con vật kéo, tất cả cũng sáng rực rỡ, cũng bay từ dưới lên trên diện kiến khuôn mặt to kia (quay lưng về phía Pisces, nên không thấy được mặt). Trông tất cả như vị thần trong thần thoại Hy Lạp vậy, nhưng không phải mơ do ảnh hưởng của đọc truyện vì truyện thần thoại Hy Lạp Pisces đọc từ hồi còn nhỏ, lớn hiếm khi đọc 1 truyện nào, cũng không xem phim, và không có nhiều ấn tượng đối với thế giới thần linh đó). Khuôn mặt lớn luôn nhìn về chỗ Pisces đang đứng ven đường, đôi mắt như cười. Khung cảnh chỉ có vậy, ngoài ra không có cây cối, hoa lá hay bất cứ gì khác. Giấc mơ chỉ ngắn ngủi vậy thôi, nhưng Pisces nhớ từng chi tết, từng đường nét, hình dáng, và đặc biệt là giờ nhắm mắt lại vẫn cảm nhận được ánh sáng vàng rực rỡ khắp đất trời mà dịu dàng, không một chút gay gắt, chói sáng.
Đó là một giấc mơ lạ nhất từ trước đến nay của Pisces.
Còn bình thường, thỉnh thoảng chỉ mơ linh tinh.
Bắt đầu là một khung cảnh con đường sáng sạch tràn ngập ánh sáng vàng rực rỡ, bên phải vỉa hè là bầu trời, không có ai, Pisces lúc đó chân trần đang đi ven vỉa hè và đứng lại quay về đằng sau xem khi có một đầu người nam rất to, to gấp nhiều lần cả cơ thể người khác (phần thân vô hình), vẻ mặt như người Âu, Mỹ, ánh mắt hiền từ, tóc vàng rực, dài đến vai và xoăn hơi tỏa ra 2 bên, tất cả tỏa ánh vàng rực rỡ nhưng không hề chói và nhìn rất rõ từng đường nét trên mặt, quay về phía mình và bay từ từ từ dưới lên trên (như mặt trời bình minh từ dưới đi lên trên trời vậy). Ngay sau đó, có một cô gái ngồi vắt chân 1 bên trên một xe do con vật kéo, tất cả cũng sáng rực rỡ, cũng bay từ dưới lên trên diện kiến khuôn mặt to kia (quay lưng về phía Pisces, nên không thấy được mặt). Trông tất cả như vị thần trong thần thoại Hy Lạp vậy, nhưng không phải mơ do ảnh hưởng của đọc truyện vì truyện thần thoại Hy Lạp Pisces đọc từ hồi còn nhỏ, lớn hiếm khi đọc 1 truyện nào, cũng không xem phim, và không có nhiều ấn tượng đối với thế giới thần linh đó). Khuôn mặt lớn luôn nhìn về chỗ Pisces đang đứng ven đường, đôi mắt như cười. Khung cảnh chỉ có vậy, ngoài ra không có cây cối, hoa lá hay bất cứ gì khác. Giấc mơ chỉ ngắn ngủi vậy thôi, nhưng Pisces nhớ từng chi tết, từng đường nét, hình dáng, và đặc biệt là giờ nhắm mắt lại vẫn cảm nhận được ánh sáng vàng rực rỡ khắp đất trời mà dịu dàng, không một chút gay gắt, chói sáng.
Đó là một giấc mơ lạ nhất từ trước đến nay của Pisces.
Còn bình thường, thỉnh thoảng chỉ mơ linh tinh.
NguaQuaDoc
10/08/2012
Vân Từ, on 01/08/2012 - 07:29, said:
Cám ơn hiendde đã quan tâm đến yêu cầu của tôi cũng như nhu cầu của nhiều hội viên. Những giấc mơ trong cuộc đời đúng sai thế nào khoan bàn đến. Nhưng ít nhiều có ảnh hưởng đến tâm tình của chúng ta. Xin chia sẻ với các bạn về những giấc mơ mà tôi đã trải nghiệm.
- Năm 1993 tôi nằm mộng thấy thân phụ về khuyến cáo công việc. Ngay sáng hôm sau sự việc xảy đến y như giấc mơ!
- Năm 1996 tôi lại nằm mộng thân phụ về khuyến cáo công việc. Ngay sáng hôm sau lại xảy ra đúng như giấc mộng.
Nếu sự việc xảy đến chỉ một lần thì chúng ta có thể xem là tình cờ mà sự việc trùng hợp, nhưng trong trường hợp của tôi đúng hai lần và sự việc lai xảy ra ngay sau đó.
Có một điều khiến tôi vô cùng thắc mắc từ hơn 10 năm nay. Tôi nằm mộng thấy ông Bush cha lẫn Bush con, trong giấc mơ, cả hai ông đều là bạn rất thân thiết của tôi. Tôi thấy cả hai ông rất nhiều lần. Một lần thấy Bill Clinton vẩy tay chào ( không thân mật), 3 lần thấy Obama, 3 lần thấy ông Nguyễn Văn Thiệu, một lần thấy bà Nguyễn Văn Thiệu rủ tôi cùng đi làm công việc từ thiện cứu trợ, một lần thấy ông H-C-M thân mật hỏi tôi về thành quả cách mạng!
Đêm 16 tháng 7 năm 2012, tức đêm Bính Dần, tháng Bính Ngọ, năm Canh Thìn, rạng ngày Đinh Mão tôi thấy bà Hillary Clinton đến trộm một cái gì quan trọng và bị tôi bắt gặp. Lúc đó tôi đang ở Amarillo lo công việc, sáng hôm sau tôi về lại Austin, thì ngay cái ngày đó tôi thấy Obama đến Austin để vận động tranh cử! Rồi cách đây 3 hôm tôi mơ thấy bà Obama, và bà tự nhận là bạn của tôi thời niên thiếu và bảo tôi kiểm tra trong Facebook để thấy tin tức của bà! Thú thật tôi không nghĩ nhiều đến những con người đó trong cuộc sống, nhưng lại nằm mơ nhiều về họ đến như vậy; và hình như càng thấy họ thì cuộc sống thực tế của tôi càng xấu thêm đi.
Xin được nghe lý giải của các bạn để chúng ta cùng nghiệm lý cuộc đời.
vân từ
- Năm 1993 tôi nằm mộng thấy thân phụ về khuyến cáo công việc. Ngay sáng hôm sau sự việc xảy đến y như giấc mơ!
- Năm 1996 tôi lại nằm mộng thân phụ về khuyến cáo công việc. Ngay sáng hôm sau lại xảy ra đúng như giấc mộng.
Nếu sự việc xảy đến chỉ một lần thì chúng ta có thể xem là tình cờ mà sự việc trùng hợp, nhưng trong trường hợp của tôi đúng hai lần và sự việc lai xảy ra ngay sau đó.
Có một điều khiến tôi vô cùng thắc mắc từ hơn 10 năm nay. Tôi nằm mộng thấy ông Bush cha lẫn Bush con, trong giấc mơ, cả hai ông đều là bạn rất thân thiết của tôi. Tôi thấy cả hai ông rất nhiều lần. Một lần thấy Bill Clinton vẩy tay chào ( không thân mật), 3 lần thấy Obama, 3 lần thấy ông Nguyễn Văn Thiệu, một lần thấy bà Nguyễn Văn Thiệu rủ tôi cùng đi làm công việc từ thiện cứu trợ, một lần thấy ông H-C-M thân mật hỏi tôi về thành quả cách mạng!
Đêm 16 tháng 7 năm 2012, tức đêm Bính Dần, tháng Bính Ngọ, năm Canh Thìn, rạng ngày Đinh Mão tôi thấy bà Hillary Clinton đến trộm một cái gì quan trọng và bị tôi bắt gặp. Lúc đó tôi đang ở Amarillo lo công việc, sáng hôm sau tôi về lại Austin, thì ngay cái ngày đó tôi thấy Obama đến Austin để vận động tranh cử! Rồi cách đây 3 hôm tôi mơ thấy bà Obama, và bà tự nhận là bạn của tôi thời niên thiếu và bảo tôi kiểm tra trong Facebook để thấy tin tức của bà! Thú thật tôi không nghĩ nhiều đến những con người đó trong cuộc sống, nhưng lại nằm mơ nhiều về họ đến như vậy; và hình như càng thấy họ thì cuộc sống thực tế của tôi càng xấu thêm đi.
Xin được nghe lý giải của các bạn để chúng ta cùng nghiệm lý cuộc đời.
vân từ
Vân Từ
11/08/2012
Cám ơn NguaQuaDoc đã quan tâm và góp ý cho chủ đề này. Trong cuộc sống có nhiều bí ẩn mà nhiều người trong chúng ta thắc mắc, chia sẻ kinh nghiệm và cùng mở rộng hơn những cánh cửa cuộc đời để nghiệm chứng sẽ giúp chúng ta nhìn ra sự phong phú ở cuộc sống này.
Thân mến,
vân từ
Thân mến,
vân từ
NguaQuaDoc
11/08/2012
Vân Từ, on 11/08/2012 - 06:50, said:
Cám ơn NguaQuaDoc đã quan tâm và góp ý cho chủ đề này. Trong cuộc sống có nhiều bí ẩn mà nhiều người trong chúng ta thắc mắc, chia sẻ kinh nghiệm và cùng mở rộng hơn những cánh cửa cuộc đời để nghiệm chứng sẽ giúp chúng ta nhìn ra sự phong phú ở cuộc sống này.
Thân mến,
vân từ
Thân mến,
vân từ
cháu có 1 cuộc sống về giấc mơ rất phong phú..đôi lúc cs mệt mỏi cháu muốn đi ngủ sớm và được nằm mơ...giác mơ là 1 phần lớn của cuộc sống
hiendde
12/08/2012
Đố ai nằm ngủ không mơ?
Nghe nói nếu tâm an thần định ít có mơ lắm, tôi cũng xin góp câu chuyện nằm mơ của mình, một giấc mỏ lạ lùng huyền bí có thật.
Vài năm trước tôi có thỉnh tượng Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát thờ, tượng Ngài rất đẹp. Ngài ngồi xếp bằng, tay cầm tích trượng... nét mặt từ bi như quý bạn thường thấy khi xem hình của Ngài. Tôi tìm hoài cũng không thấy có ai đăng lên hình tượng của Ngài giống như tượng tôi thờ.
Một ngày kia bỗng dưng tôi có ý định thỉnh ngài thả xuống biển, tôi thỉnh ngài thả xuống biển thật, thâm tâm tôi tự bảo, thờ trong tâm Bồ Tát cũng biết thôi.
Tôi không nhớ ngay đêm đó... hay hai, ba đêm sau? trong lúc ddang ngon giấc điệp, mơ màng tôi nhìn thấy một bóng đen đúng bên trái, sát ngay chỗ tôi nằm ngủ nhìn tôi. Tuy là mơ màng nhưng vía tôi trông thấy bóng đen đó rất là rõ ràng như mở mắt nhìn vậy. Tuy thấy bóng đen này đen như chiếc bóng, đen từ đầu đến chân, tôi không có cảm giác sợ hãi mà tâm rất bình thường như đang nhìn một cảnh quan đẹp.
Tôi nhìn lên trán của bóng đen, thấy ngay giữa tam tinh của bóng đen có một chấm tròn nhỏ nhắn màu trắng, chiếu sáng như đèn pin. Toàn thể bóng đen đen mun chỉ có một chấm tròn trên trán tỏa sáng.
Tôi giật mình tỉnh giấc, chợt nhớ lại giấc mơ, suy đi nghĩ lại không biết có phải vì tôi đã thỉnh tượng Ngài thả xuống biển, nên Ngài đã hiển linh báo mộng.
Bây giờ tôi tự nhủ lòng dầu sao dưới lòng đại dương, biết đâu Tượng của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu vớt thêm được bao sinh vật khốn khổ đang sống dưới nước kia quanh quẩn bên tượng Ngài, biết đâu được Ngài đưa tay cứu vớt thoát nạn kiếp trầm luân.
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
hiendde
Nghe nói nếu tâm an thần định ít có mơ lắm, tôi cũng xin góp câu chuyện nằm mơ của mình, một giấc mỏ lạ lùng huyền bí có thật.
Vài năm trước tôi có thỉnh tượng Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát thờ, tượng Ngài rất đẹp. Ngài ngồi xếp bằng, tay cầm tích trượng... nét mặt từ bi như quý bạn thường thấy khi xem hình của Ngài. Tôi tìm hoài cũng không thấy có ai đăng lên hình tượng của Ngài giống như tượng tôi thờ.
Một ngày kia bỗng dưng tôi có ý định thỉnh ngài thả xuống biển, tôi thỉnh ngài thả xuống biển thật, thâm tâm tôi tự bảo, thờ trong tâm Bồ Tát cũng biết thôi.
Tôi không nhớ ngay đêm đó... hay hai, ba đêm sau? trong lúc ddang ngon giấc điệp, mơ màng tôi nhìn thấy một bóng đen đúng bên trái, sát ngay chỗ tôi nằm ngủ nhìn tôi. Tuy là mơ màng nhưng vía tôi trông thấy bóng đen đó rất là rõ ràng như mở mắt nhìn vậy. Tuy thấy bóng đen này đen như chiếc bóng, đen từ đầu đến chân, tôi không có cảm giác sợ hãi mà tâm rất bình thường như đang nhìn một cảnh quan đẹp.
Tôi nhìn lên trán của bóng đen, thấy ngay giữa tam tinh của bóng đen có một chấm tròn nhỏ nhắn màu trắng, chiếu sáng như đèn pin. Toàn thể bóng đen đen mun chỉ có một chấm tròn trên trán tỏa sáng.
Tôi giật mình tỉnh giấc, chợt nhớ lại giấc mơ, suy đi nghĩ lại không biết có phải vì tôi đã thỉnh tượng Ngài thả xuống biển, nên Ngài đã hiển linh báo mộng.
Bây giờ tôi tự nhủ lòng dầu sao dưới lòng đại dương, biết đâu Tượng của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cứu vớt thêm được bao sinh vật khốn khổ đang sống dưới nước kia quanh quẩn bên tượng Ngài, biết đâu được Ngài đưa tay cứu vớt thoát nạn kiếp trầm luân.
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
hiendde
havi80
12/08/2012
Hồi trưa này havi nằm ngủ với 2 con, con trai nằm bên trái, con gái nằm bên phải, tự nhiên nằm mơ thấy 2 vợ chồng nọ đang đi trên chiếc xe hơi bị 1 đám mây đen rượt theo đuổi đánh, hình như là đám mây đó cố tình phóng tia sét đốt cháy chiếc xe của 2 vợ chồng. Havi nhìn thấy 2 vợ chồng bỏ xe nhảy ra ngoài chạy trối chết, sau đó đám mây biến thành 1 hình người màu xám cầm dao đâm liên tục vào chiếc xe.
Sau khi phát hiện ra havi thì hình người này quay sang tấn công đứa con trai 2 tuổi của havi, nó cứ lừng lững tiến lại gần và tìm cách đâm vào thằng nhỏ. Havi cố sức chống trả mà trong tay lúc đó chỉ có cái muỗng cafe, nhưng cũng cố sức đâm liên tục vào nó. Nó tản đi 1 lúc lại quay lại, mỗi lần lại gần con trai havi thì thấy sắc mặt nó hồng hào hẳn lên, ánh mắt lạnh lẽo. Sau havi tìm được 1 cây nặn mụn nhỏ xíu nhưng nhọn, thế là havi lại đâm tiếp. Cuối cùng thì nó cũng đi hẳn, havi ôm con vào lòng và giật mình tỉnh dậy, lúc đó là 4 giờ chiều.
Kì lạ là trong mơ con gái havi cũng ở đó mà nó chẳng làm gì con gái cả, lúc đó havi nghĩ nếu nó tấn công 2 đứa nhỏ cùng lúc thì chắc 1 mình havi không chống nổi. Sau khi tỉnh dậy 1 lúc thì con trai ngủ tè ướt gối, havi thay áo gối vô tình thấy dưới gối nằm có cái muỗng cafe và cây nặn mụn, lạ quá !! (Chắc con lấy chơi rồi bỏ ở dưới gối )
Có bác nào giúp havi giải mã giấc mơ này không ?
Havi cám ơn !
NguaQuaDoc
12/08/2012
havi80, on 12/08/2012 - 03:06, said:
Hồi trưa này havi nằm ngủ với 2 con, con trai nằm bên trái, con gái nằm bên phải, tự nhiên nằm mơ thấy 2 vợ chồng nọ đang đi trên chiếc xe hơi bị 1 đám mây đen rượt theo đuổi đánh, hình như là đám mây đó cố tình phóng tia sét đốt cháy chiếc xe của 2 vợ chồng. Havi nhìn thấy 2 vợ chồng bỏ xe nhảy ra ngoài chạy trối chết, sau đó đám mây biến thành 1 hình người màu xám cầm dao đâm liên tục vào chiếc xe.
Sau khi phát hiện ra havi thì hình người này quay sang tấn công đứa con trai 2 tuổi của havi, nó cứ lừng lững tiến lại gần và tìm cách đâm vào thằng nhỏ. Havi cố sức chống trả mà trong tay lúc đó chỉ có cái muỗng cafe, nhưng cũng cố sức đâm liên tục vào nó. Nó tản đi 1 lúc lại quay lại, mỗi lần lại gần con trai havi thì thấy sắc mặt nó hồng hào hẳn lên, ánh mắt lạnh lẽo. Sau havi tìm được 1 cây nặn mụn nhỏ xíu nhưng nhọn, thế là havi lại đâm tiếp. Cuối cùng thì nó cũng đi hẳn, havi ôm con vào lòng và giật mình tỉnh dậy, lúc đó là 4 giờ chiều.
Kì lạ là trong mơ con gái havi cũng ở đó mà nó chẳng làm gì con gái cả, lúc đó havi nghĩ nếu nó tấn công 2 đứa nhỏ cùng lúc thì chắc 1 mình havi không chống nổi. Sau khi tỉnh dậy 1 lúc thì con trai ngủ tè ướt gối, havi thay áo gối vô tình thấy dưới gối nằm có cái muỗng cafe và cây nặn mụn, lạ quá !! (Chắc con lấy chơi rồi bỏ ở dưới gối )
Có bác nào giúp havi giải mã giấc mơ này không ?
Havi cám ơn !
Sau khi phát hiện ra havi thì hình người này quay sang tấn công đứa con trai 2 tuổi của havi, nó cứ lừng lững tiến lại gần và tìm cách đâm vào thằng nhỏ. Havi cố sức chống trả mà trong tay lúc đó chỉ có cái muỗng cafe, nhưng cũng cố sức đâm liên tục vào nó. Nó tản đi 1 lúc lại quay lại, mỗi lần lại gần con trai havi thì thấy sắc mặt nó hồng hào hẳn lên, ánh mắt lạnh lẽo. Sau havi tìm được 1 cây nặn mụn nhỏ xíu nhưng nhọn, thế là havi lại đâm tiếp. Cuối cùng thì nó cũng đi hẳn, havi ôm con vào lòng và giật mình tỉnh dậy, lúc đó là 4 giờ chiều.
Kì lạ là trong mơ con gái havi cũng ở đó mà nó chẳng làm gì con gái cả, lúc đó havi nghĩ nếu nó tấn công 2 đứa nhỏ cùng lúc thì chắc 1 mình havi không chống nổi. Sau khi tỉnh dậy 1 lúc thì con trai ngủ tè ướt gối, havi thay áo gối vô tình thấy dưới gối nằm có cái muỗng cafe và cây nặn mụn, lạ quá !! (Chắc con lấy chơi rồi bỏ ở dưới gối )
Có bác nào giúp havi giải mã giấc mơ này không ?
Havi cám ơn !
NguaQuaDoc
12/08/2012
hiendde, on 12/08/2012 - 00:05, said:
Đố ai nằm ngủ không mơ?
Nghe nói nếu tâm an thần định ít có mơ lắm, tôi cũng xin góp câu chuyện nằm mơ của mình, một giấc mỏ lạ lùng huyền bí có thật.
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
hiendde
Nghe nói nếu tâm an thần định ít có mơ lắm, tôi cũng xin góp câu chuyện nằm mơ của mình, một giấc mỏ lạ lùng huyền bí có thật.
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.
hiendde
chào bác kính ! nhà cháu cũng thờ phật bà quan âm bồ tát ngày nhà cháu chưa xây nhà thì mẹ có thờ một chước ảnh phật bà quan âm bồ tát,và sau này có điều kiện xây nhà lên muốn tu tạo lại ban thờ phật cho gọn gàng sạch sẽ hơn lên mẹ cháu đã đi mua 1 chước ảnh phật bà to và đẹp hơn vì chước ảnh kia đã quá cũ và ngả màu thời gian rồi.liền đêm đó mẹ cháu nằm mơ có 1 bà cụ già mạc áo nâu nói rằng ảnh đó phật bà đã chứng rồi lên cứ để thờ không phải đổi ảnh mới.vì vậy bây giừo nhà cháu vẫn thờ chước ảnh cũ đó bên trên bức tượng phật bà.những đồ thờ cúng nó là cái duyên gặp dù nó chỉ giản dị và rất đời thường thôi phải không bác,phật ở tâm mình. bố cháu tuổi canh tý,mẹ tân sửu,cháu tuổi giáp tý,em gái đinh sửu..có người nói 2 con chuột núp bóng nhau thì phải có 1 con bại 1 con thành và đúng là bố cháu làm việc gì cũng k may mắn nhà vỡ nợ 2 lần.bố cháu ngày trước 1 thời ngang dọc lắm ạ nhưng bây giờ bố ở nhà ngày nấu 2 bữa cơm cho mẹ cháu tuần giằm thì chuẩn bị lễ thắp hương cũng như thỉnh hương hàng ngày (bố cháu ngày xưa nói đến bói toán thì ghét lắm,k thích).mà bố cháu ngày xưa ăn thịt chó nhưng từ khi thờ phật thì không dám ăn nữa vì mỗi lần ăn bố đều nằm mơ bị 1 số người trói vào cột và thi nhau đánh và dậy thì ốm hàng tuần mới khỏi.bố cháu thì có sợ ai bao giờ ngang tàng lắm thế mà phải chịu và còn rất thành tâm cúng lễ nưa nhìn thấy buồn cười lắm ạ.có 1 ông thầy bảo với cháu rằng những người trả nợ giang sơn tức là đi bộ đội giải phóng que hương thì thánh thần không phạt nặng và được miễn lễ đình chùa không đi các ngài cũng không phạt..cháu rất thích được nghe các cụ già kể chuyện xuă tích cũ.cháu nói hơi nhiều xin bác thông cảm
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.