

Thấy hoa sen cụp nở ngay trước mắt
Viết bởi TuBi, 27/07/12 12:28
9 replies to this topic
#1
Gửi vào 27/07/2012 - 12:28
Kể chuyện này ra không biết có ai tin không, nhưng chính mắt mình sáng nay chứng kiến. Thấy thật ngạc nhiên, và không biết tại sao nữa.
Hôm nay là 27/7, ngày thương binh liệt sĩ, mình đi làm đến công ty mới nhớ ra, nảy ra ý nghĩ như năm ngoái, về đài tưởng niệm các liệt sĩ ở khu gần nhà. Mua hương, hoa, trà thuốc vào đó thắp hương tưởng niệm. Lúc mình vào đó không có ai cả, trời hôm nay rất nắng và lặng gió. Bước tới cây hương dựng trước đài tưởng niệm, thấy mâm ngũ quả và hương hoa, có lẽ lúc sáng nay đã có nhiều người tới thắp hương và hành lễ tưởng niệm. Ngay bên dưới cây hương, có một bình hoa, cắm rất nhiều hoa Sen màu phớt hồng. Cũng không để ý tới bình hoa đó, mình tiến lại gần bục để lễ, để bó hoa và lấy trà thuốc lên bục, rút 3 nén nhang ra khom người và mặt cúi xuống vừa định châm lửa, thấy mấy bông hoa sen trong bình hoa sen động đây, bỗng nhiên 2 bông hoa sen trong bình hoa tự dưng quay hướng về phía mình, như có người cầm vào và điều chỉnh cho bông hoa xoay ra và cánh hoa bỗng nhiên chuyển động, cụp vào, nở ra, rồi lại cụp vào nở ra 2-3 lần như vậy, mình thật không tin vào mắt mình nữa. Rất ngạc nhiên nhưng lại bình thản và không hề có chút sợ hãi nào, mình nhìn những bông hoa đó và phản ứng tự nhiên mỉm cười với mấy bông hoa đó, tự hỏi không biết điều này là thế nào nữa.
Kể chuyện này chắc sẽ có nhiều người không tin, nhưng đúng là chính mắt mình đã thấy hiện tượng của 2 bông hoa sen này như vậy.
Tổ Quốc ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để cho đất nước có được ngày thái bình như hôm nay!
Cầu cho linh hồn các chiến sĩ sẽ sớm siêu thoát!
A di đà phật!
Hôm nay là 27/7, ngày thương binh liệt sĩ, mình đi làm đến công ty mới nhớ ra, nảy ra ý nghĩ như năm ngoái, về đài tưởng niệm các liệt sĩ ở khu gần nhà. Mua hương, hoa, trà thuốc vào đó thắp hương tưởng niệm. Lúc mình vào đó không có ai cả, trời hôm nay rất nắng và lặng gió. Bước tới cây hương dựng trước đài tưởng niệm, thấy mâm ngũ quả và hương hoa, có lẽ lúc sáng nay đã có nhiều người tới thắp hương và hành lễ tưởng niệm. Ngay bên dưới cây hương, có một bình hoa, cắm rất nhiều hoa Sen màu phớt hồng. Cũng không để ý tới bình hoa đó, mình tiến lại gần bục để lễ, để bó hoa và lấy trà thuốc lên bục, rút 3 nén nhang ra khom người và mặt cúi xuống vừa định châm lửa, thấy mấy bông hoa sen trong bình hoa sen động đây, bỗng nhiên 2 bông hoa sen trong bình hoa tự dưng quay hướng về phía mình, như có người cầm vào và điều chỉnh cho bông hoa xoay ra và cánh hoa bỗng nhiên chuyển động, cụp vào, nở ra, rồi lại cụp vào nở ra 2-3 lần như vậy, mình thật không tin vào mắt mình nữa. Rất ngạc nhiên nhưng lại bình thản và không hề có chút sợ hãi nào, mình nhìn những bông hoa đó và phản ứng tự nhiên mỉm cười với mấy bông hoa đó, tự hỏi không biết điều này là thế nào nữa.
Kể chuyện này chắc sẽ có nhiều người không tin, nhưng đúng là chính mắt mình đã thấy hiện tượng của 2 bông hoa sen này như vậy.
Tổ Quốc ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để cho đất nước có được ngày thái bình như hôm nay!
Cầu cho linh hồn các chiến sĩ sẽ sớm siêu thoát!
A di đà phật!
Thanked by 10 Members:
|
|
#2
Gửi vào 27/07/2012 - 14:50
Bác mang máy ảnh ra đài liệt sĩ chụp vài ảnh bông hoa đó đi.
Thanked by 3 Members:
|
|
#3
Gửi vào 27/07/2012 - 14:53
Sao hok lấy di động ra quay cho bà con coi với, tiếc quá.
Thanked by 3 Members:
|
|
#4
Gửi vào 27/07/2012 - 15:01
Có lần Hoàng Dung thấy kim giờ của đồng hồ treo trên tường tự nhiên quay vòng vòng rất nhanh mặc dù không có ai đụng tới, rồi sau đó nó dừng lại và chạy bình thường trở lại. Chuyện này xảy ra trong lớp học có cả trăm người cùng nhìn thấy.
Có lần Hoàng Dung còn lấy được từ trong túi quần chiếc nhẫn vàng thật nữa đó! Về nhà hỏi xem có ai giặt đồ làm rơi nhẫn vào quần áo không thì cả nhà đều nói là không biết. Lúc ấy Hoàng Dung còn nhỏ nên đưa cho ba má cái nhẫn. Ba má có đem ra tiệm vàng bán lấy tiền về thật, bởi vậy đó là nhẫn vàng "từ trên trời rơi xuống" thật.
Có lần Hoàng Dung còn lấy được từ trong túi quần chiếc nhẫn vàng thật nữa đó! Về nhà hỏi xem có ai giặt đồ làm rơi nhẫn vào quần áo không thì cả nhà đều nói là không biết. Lúc ấy Hoàng Dung còn nhỏ nên đưa cho ba má cái nhẫn. Ba má có đem ra tiệm vàng bán lấy tiền về thật, bởi vậy đó là nhẫn vàng "từ trên trời rơi xuống" thật.
Sửa bởi HoangDung91: 27/07/2012 - 15:02
Thanked by 5 Members:
|
|
#5
Gửi vào 27/07/2012 - 15:34
pisu, on 27/07/2012 - 14:53, said:
Sao hok lấy di động ra quay cho bà con coi với, tiếc quá.
Thanked by 6 Members:
|
|
#6
Gửi vào 27/07/2012 - 15:46
việc đầu tiên chú Bi nên làm là bỏ hết công việc.........................
...........................................
đi khám mắt đi
...........................................
đi khám mắt đi
Thanked by 4 Members:
|
|
#7
Gửi vào 27/07/2012 - 16:24
TuBi, on 27/07/2012 - 15:34, said:
Trời, quên mất, lúc đó một tay cầm 3 nén nhang, một tay cầm cái bật lửa, không nghĩ ra việc lấy cái điện thoại ra quay chứ! Nhìn thấy thế, thấy lạ quá cứ đứng yên ngắm và cười thôi.
Thanked by 4 Members:
|
|
#8
Gửi vào 27/07/2012 - 16:34
Giá mà lúc ấy quay được cái cảnh đó thì sẽ thuyết phục mọi người hơn, nhưng sự thực lúc đó trong đầu ko xuất hiện cái suy nghĩ lấy điện thoại ra quay cái ý nữa. Thấy ngạc nhiên quá! Đây xem như là một chia sẻ điều mắt thấy thui ( mắt tui không phải đeo kính đâu nhá Ryan hihi), và ai không tin cũng không có vấn đề gì. Xem như một trải nghiệm thực tế của riêng mình thôi. hihi
Thanked by 7 Members:
|
|
#9
Gửi vào 27/07/2012 - 17:36
Chỉ cần bác ra tượng đài chụp cái ảnh, chú thích bông hoa nào đã cụp nở, cho nó thêm phong phú tư liệu, chứ lúc đấy mấy ai nghĩ mang máy ra quay.
Thanked by 2 Members:
|
|
#10
Gửi vào 15/09/2012 - 14:09
các liệt sĩ đang nhát ma chú đó
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() hồi trước có hỏi mà bị ông Tân chọc quê. giờ cho con hỏi lại, khi nào con sẽ kết hôn ạ |
Tử Bình | navybeyond |
|
![]() |
|
![]() Pinned Kinh Dịch - Mong Được Các Quý Anh Chị Tiền Bối Đi Trước Giải Đáp Giúp Ạ ? |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | HUYNHVU |
|
![]() |
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












