ÂM DƯƠNG GIA
TuBinhTuTru
11/09/2012
TuBinhTuTru
11/09/2012
VoLy, on 08/09/2012 - 10:47, said:
viết cả rừng lại thành rừng .... tưng tửng vu vơ mà nó lại ngộ .... thật đúng là duyên
1 cây là chữ Mộc, 2 cây là Lâm (rừng) và 3 cây thì là Sâm (rậm) dày đặc nên chủ thớt chẳng biết đâu là san (núi) là rừng nên cứ tưởng là đâu đâu cũng là san (núi)
knownot, on 08/09/2012 - 12:49, said:
一條之枯,不損繁林之蓊藹。《抱朴子 • 博喻》
Nhất điều chi khô, bất tổn phồn lâm chi ông ái. [Bão Phác Tử, Bác Dụ]
Một cây khô không làm mất dáng vẻ sum suê um tùm của rừng cây dày đặc.
Nhất điều chi khô, bất tổn phồn lâm chi ông ái. [Bão Phác Tử, Bác Dụ]
Một cây khô không làm mất dáng vẻ sum suê um tùm của rừng cây dày đặc.
巫山巫峽氣蕭森
knownot, on 08/09/2012 - 12:49, said:
至 精 無 形 ,至 大 不 可 圍。
Chí tinh vô hình, chí đại bất khả vi. [Trang Tử, Thu Thủy]
Cái cực tinh tế thì vô hình, cái cực lớn thì không thể bị [cái khác] vây bọc được.
Chí tinh vô hình, chí đại bất khả vi. [Trang Tử, Thu Thủy]
Cái cực tinh tế thì vô hình, cái cực lớn thì không thể bị [cái khác] vây bọc được.
Tội một cái là: 江城草木共蕭森
TuBinhTuTru
11/09/2012
TuBinhTuTru
11/09/2012
VoLy, on 09/09/2012 - 21:32, said:
Trước cái 1 còn có Cái O mà hic hic ..... hành đi rồi mới rõ chỗ này ..... trong nhà nghĩ điều tốt xa ngàn vạn dặm đều ứng theo ..... vì sao chỉ mới nghĩ mà đã ứng rồi .... hic hic đâu đơn giản vậy hic hic .....
Kiểu này, trước cái 1 còn có cái O là đúng rồi đó nha như câu truyện sau đây:
Có một tên nọ hay nói huyên thuyên mà hắn có biết hắn nói gì không nên ông nọ mới hỏi: "Trước khi cậu nói năng, còn có cái gì không?"
Hắn bảo còn, "Có cái O" và nói tiếp: "hành đi rồi mới rõ chỗ này"
Bổng nhiên nghe cái đụi, hắn té lăn ra bất tỉnh vì bị ông nọ cho một cú knock-out ... Trong thời gian đó, không biết có bao nhiêu người bu lại hỏi han hắn xem hắn có sao không? Không một lời hồi ứng ... một đổi lâu sao hắn mới hồi tỉnh lại.
Ông nọ hỏi: "Nảy giờ cậu có rõ chuyện gì xảy ra không, có hay mấy người hàng xóm bu lại hỏi han cậu không?"
Hắn đáp: "Không" và tay thì xoa xoa sau ót ...
Nghĩa là trước khi hắn "tỉnh" thì là "bất tỉnh" và lẽ tất nhiên, hắn cũng không rõ cái chỗ "bất tỉnh" này hì hì hì ...
JerryMickey
11/09/2012
TuBinhTuTru, on 11/09/2012 - 05:44, said:
Kiểu này, trước cái 1 còn có cái O là đúng rồi đó nha như câu truyện sau đây:
Có một tên nọ hay nói huyên thuyên mà hắn có biết hắn nói gì không nên ông nọ mới hỏi: "Trước khi cậu nói năng, còn có cái gì không?"
Hắn bảo còn, "Có cái O" và nói tiếp: "hành đi rồi mới rõ chỗ này"
Bổng nhiên nghe cái đụi, hắn té lăn ra bất tỉnh vì bị ông nọ cho một cú knock-out ... Trong thời gian đó, không biết có bao nhiêu người bu lại hỏi han hắn xem hắn có sao không? Không một lời hồi ứng ... một đổi lâu sao hắn mới hồi tỉnh lại.
Ông nọ hỏi: "Nảy giờ cậu có rõ chuyện gì xảy ra không, có hay mấy người hàng xóm bu lại hỏi han cậu không?"
Hắn đáp: "Không" và tay thì xoa xoa sau ót ...
Nghĩa là trước khi hắn "tỉnh" thì là "bất tỉnh" và lẽ tất nhiên, hắn cũng không rõ cái chỗ "bất tỉnh" này hì hì hì ...
Có một tên nọ hay nói huyên thuyên mà hắn có biết hắn nói gì không nên ông nọ mới hỏi: "Trước khi cậu nói năng, còn có cái gì không?"
Hắn bảo còn, "Có cái O" và nói tiếp: "hành đi rồi mới rõ chỗ này"
Bổng nhiên nghe cái đụi, hắn té lăn ra bất tỉnh vì bị ông nọ cho một cú knock-out ... Trong thời gian đó, không biết có bao nhiêu người bu lại hỏi han hắn xem hắn có sao không? Không một lời hồi ứng ... một đổi lâu sao hắn mới hồi tỉnh lại.
Ông nọ hỏi: "Nảy giờ cậu có rõ chuyện gì xảy ra không, có hay mấy người hàng xóm bu lại hỏi han cậu không?"
Hắn đáp: "Không" và tay thì xoa xoa sau ót ...
Nghĩa là trước khi hắn "tỉnh" thì là "bất tỉnh" và lẽ tất nhiên, hắn cũng không rõ cái chỗ "bất tỉnh" này hì hì hì ...
Nhưng trước khi "bất tỉnh" thì hai người vẫn nói chuyện tức vẫn "tỉnh" đấy chứ. Thôi, vậy là mất công dựng chuyện mà cuối cùng thành vòng quanh hết cả thế này.
VoLy
11/09/2012
hà hà ..... thú vị thú vị .... hà hà , ngộ thích nói chuyện phím lắm đó hà ..... vậy nó cười hà hà ....
TuBinhTuTru
12/09/2012
JerryMickey, on 11/09/2012 - 12:16, said:
Nhưng trước khi "bất tỉnh" thì hai người vẫn nói chuyện tức vẫn "tỉnh" đấy chứ. Thôi, vậy là mất công dựng chuyện mà cuối cùng thành vòng quanh hết cả thế này.
1 dụ cho "tỉnh" và O dụ cho "bất tỉnh" đó JerryMickey à! ví như 1 "on" và O "off" với câu: "Trước cái 1 còn có Cái O mà ..."
VoLy, on 11/09/2012 - 21:15, said:
hà hà ..... thú vị thú vị .... hà hà , ngộ thích nói chuyện phím lắm đó hà ..... vậy nó cười hà hà ....
Chưa xong thì nị thích nói chuyện phím lắm là phải thôi hè hè hè .....
nahtlee
24/09/2012
Mục Kiền Liên thần thông biến hóa cũng không cứu được mẹ mình.
Công nghệ tinh vi đến mức nào đi nữa cũng không thể cứu được con người khỏi "khổ".
Ý muốn chủ quan của chúng ta xuất hiện ở giây thứ 1 thì não đã phát tín hiệu trước đó 0,5s.
Những gì trong tâm ta đã được lập trình trước chăng?
Con người là robot sinh học?
Tôi không nghĩ vậy. Tôi đoán trong kinh Kim Cang của Phật giáo có đề cập đến điều này.
Công nghệ tinh vi đến mức nào đi nữa cũng không thể cứu được con người khỏi "khổ".
Ý muốn chủ quan của chúng ta xuất hiện ở giây thứ 1 thì não đã phát tín hiệu trước đó 0,5s.
Những gì trong tâm ta đã được lập trình trước chăng?
Con người là robot sinh học?
Tôi không nghĩ vậy. Tôi đoán trong kinh Kim Cang của Phật giáo có đề cập đến điều này.
TuBinhTuTru
26/09/2012
Vô Thường
26/09/2012
have noted with thanks
Sửa bởi Gabriel.Julian: 26/09/2012 - 15:10
Sửa bởi Gabriel.Julian: 26/09/2012 - 15:10
VoLy
27/09/2012
hà hà ..... nhờ vậy mới có chuyện để nói ..... hà hà , ở nơi núi rừng u tĩnh lâu lâu mới được xuống núi nên kiếm người nói chuyện ấy mà hà hà ..... nữa thân người bên trái nam là dương , nữa thân bên phải là âm ..... ai thiền định sau một thời gian sẽ cân bằng được âm dương ..... cơ thể tự giải trừ bệnh tật ..... ây da rất là nhiều cái lắm lắm hà hà ..... nhưng nói với ai chưa thực hành thì không được lợi ích gì ..... hà hà
Rongdat
30/09/2012
VoLy, on 27/09/2012 - 19:20, said:
hà hà ..... nhờ vậy mới có chuyện để nói ..... hà hà , ở nơi núi rừng u tĩnh lâu lâu mới được xuống núi nên kiếm người nói chuyện ấy mà hà hà ..... nữa thân người bên trái nam là dương , nữa thân bên phải là âm ..... ai thiền định sau một thời gian sẽ cân bằng được âm dương ..... cơ thể tự giải trừ bệnh tật ..... ây da rất là nhiều cái lắm lắm hà hà ..... nhưng nói với ai chưa thực hành thì không được lợi ích gì ..... hà hà
Xin hỏi Vô Lý một câu mà tôi đã suy nghĩ suốt hơn 30 năm qua mà chưa thông : Tại sao Đạt Ma Tổ Sư lại quẩy một chiếc dép về tây ? .
Vậy còn một chiếc nữa ở đâu .? . Nếu không trả lời được thì biến đi cho sạch diễn đàn .
VoLy
30/09/2012
hà hà ..... lúc Lão tổ sang Hùng Nhĩ Sơn thì trên đường gặp Yên Chi ..... đã chỉ đạo huyền cho ni cô này ..... nhưng lão tổ thấy cô này tâm địa hẹp hoài , nên chưa chỉ chỗ thật truyền ..... cô này tưởng đã lãnh hội hết vì lòng dã tâm muốn làm pháp sư nên đã dùng thuốc độc hại thầy ..... biết rõ mưu tính nên Lão tổ đã thảo hài thế Thân , vì ác tâm này nên Yên Chi đã học máu mà chết ..... và chỉ quẩy 1 chiếc thôi hà .....
- Đầu tiên là võ đế > Thần Quang (Huệ Khả )> đến Yên Chi (lúc Thần Quang ăn năn trên đường theo Lão tổ thì gặp cô này ) > sau đến Tôn Hoành ( được Lão Tổ đặt lại là Tôn Chánh , đã giảng chỗ huyền diệu của Thai cốt kinh ) ,
P/s : đến giờ Lão tổ vẫn chưa chết đâu hà ..... nếu không có nhân duyên và phước báu lớn thì khó mà gặp đươc Ngài đâu hà ..... Ngài đã siêu sinh liễu tử rồi mà hà hà ..... Ngoài ra các vị đã được ngài thị hiện cho gặp không phải là không có đâu hà ..... vẫn còn nhiều bí ẩn rất ít người biết đó hà hà ..... cứ lấy Yên Chi mà làm bài học đi hà hà .....
- ở trong châu thân tại rừng Song Lâm Thọ ..... nếu đến được đó thì gặp Ngài không khó đâu hà .....
- Đầu tiên là võ đế > Thần Quang (Huệ Khả )> đến Yên Chi (lúc Thần Quang ăn năn trên đường theo Lão tổ thì gặp cô này ) > sau đến Tôn Hoành ( được Lão Tổ đặt lại là Tôn Chánh , đã giảng chỗ huyền diệu của Thai cốt kinh ) ,
P/s : đến giờ Lão tổ vẫn chưa chết đâu hà ..... nếu không có nhân duyên và phước báu lớn thì khó mà gặp đươc Ngài đâu hà ..... Ngài đã siêu sinh liễu tử rồi mà hà hà ..... Ngoài ra các vị đã được ngài thị hiện cho gặp không phải là không có đâu hà ..... vẫn còn nhiều bí ẩn rất ít người biết đó hà hà ..... cứ lấy Yên Chi mà làm bài học đi hà hà .....
- ở trong châu thân tại rừng Song Lâm Thọ ..... nếu đến được đó thì gặp Ngài không khó đâu hà .....


