←  Mệnh Lý Tổng Quát

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

ÂM DƯƠNG GIA

phonghue's Photo phonghue 12/02/2014

Trước khi hỏi câu này mình xin lỗi tất cả mọi người (vì có thể hiểu nhầm). Nếu có gì không phải mong các bạn chỉ điểm giúp. HUynh cho đệ hỏi thêm câu này nha. Vì đề thấy nó có gì đó không ổn trong vấn đề đệ sắp nói sao đây:
Trong cuộc sống đệ thấy có nhiều người muốn tu hành hướng thiện nên phạt nguyện ăn chay. và họ làm đúng như vậy. Có 1 điều là khi ăn chay họ không tiến bộ hơn thậm chí là còn đi ngược lại ý nguyện ban đầu. Vậy có phải khi họ phát nguyện ăn chay là họ tự biến mình thành động vật ăn cỏ. và đi ngược lại giáo lý của đức phật. Theo đệ biết Đó là những người mà đệ tiếp xúc được, những người này ăn chay trường, hay quyết tâm ăn chay lại là những người nhỏ nhen và cố chấp, càng ăn thì tật xấu đó càng phát sinh. Tại sao họ có thiện tâm vậy mà bản chất lại không thay đổi? thậm chí có chiều hướng đi ngược. Mong huynh lý giải giúp đệ.
Trích dẫn

VoLy's Photo VoLy 12/02/2014

Thế nào mới được gọi là Ăn Chay hả Đệ ? , Nguyện ăn chay vì điều gì ? , hay chỉ đơn giản là mình thích ?
Trích dẫn

ConLuan's Photo ConLuan 12/02/2014

Ăn chay với tu hàn đi đôi với nhau. Đây là phương pháp khoa học. Ăn chay làm giảm bớt nhục dục , làm giảm bớt các chất độc vào người , bớt chất kích thích ,.. cơ thể bớt bệnh , đầu óc ít ham muốn kích thích , tập trung tu hành , nghiên cứu , giảm sự nóng giận , phiền muộn ,.. do cơ thể sinh học ít bị ảnh hưởng. Do đó để tu hành tốt phải ăn chay. Lựa thực phẩm ăn chay tốt. Khi cần vẫn ăn thịt nếu cơ thể quá suy , lựa thịt , cá , đạm tốt ăn.

Người ăn chay lâu dần sẽ bỏ bớt tính nóng , giận , phiền muộn ,.. Việc ăn chay và tính nhỏ nhen , ích kỷ lúc đầu thấy khác nhau , càng lâu thì càng hiệu quả. Ăn chay sẽ chữa được các tính đó và tu luyện tốt hơn.

Không thể nói ăn chay là giống động vật ăn cỏ . Có người nói ăn chay mà tu hành vậy con bò tu nhanh hơn. Cũng có người nói ăn cỏ mà bớt nhục dục thì sao con dê lại mạnh về nhục dục.. So sánh sai lầm và xuyên tạc. Cấu tạo cơ thể sinh học khác nhau giữa các giống loài nên việc hấp thụ chuyển hóa thức ăn thành năng lượng , cơ thể ,.. khác nhau. Con người cấu tạo khác , phức tạp nên hấp thụ được nhiều loại thực phẩm. Nhưng ăn chay sẽ giúp giảm bớt nhục dục , tu luyện tập trung hơn. Giảm bớt , triệt tiêu dần mọi tham muốn , kích thích từ Ngũ quan , nghe thấy sờ ngửi nếm ,.. giảm bớt sự chi phối nội trong cơ thể như bi ai ái ố hỉ nộ lạc ,. để tập trung năng lượng cho việc tinh thần thì tu hành mau thành.

Tu luyện nhiều , đến một lúc nào đó tinh thần được bao bọc bằng lớp giáp ,. không bị ảnh hưởng kích thích bên ngoài thì là thành. Phật tu thành là không bao giờ bị kích thích bởi bất cứ điều gì , tinh thần nằm trong cơ thể bị chi phối , nên phải luyện tập nhiều và có phương pháp để tạo thành lớp giáp bảo vệ tinh thần.
Trích dẫn

VoLy's Photo VoLy 12/02/2014

Loài nào có thức ăn của loài đó .. hihi
Trích dẫn

onemore20's Photo onemore20 12/02/2014

bác có kinh nghiệm gì về ăn chay mà không bị gầy đi không ạ,cháu nghe nói ăn it́ nhưng thở đúng cách vẫn mập ,cháu muốn tập ăn chay nhưng người cháu gầy yếu sẵn rồi ăn mấy hôm mà chân tay run người thiếu chất kg có sức sống
Trích dẫn

VoLy's Photo VoLy 12/02/2014

Nghiên cứu các loại dinh dưỡng đầy đủ chất từ Ngũ cốc , ăn các loại rau có dược liệu thông mạch , lưu huyết , kiện tỳ , ích phế ... tập dưỡng sinh , hít thở không khí trong lành mỗi sáng sớm ... ăn ngủ lao động đúng giờ giấc , sống ý thức điều độ biết đủ ... tùy duyên thọ dụng hữu tình .... hihi
Trích dẫn

phonghue's Photo phonghue 12/02/2014

Theo đệ hiểu thì ăn chay có nghĩa là không chấp: Ví dụ: 1 tháng đệ chỉ ăn chay 1 ngày đó là ngày 15 chẳng hạn. Thì đúng ngày đó thì đệ không quan tâm đến việc ăn. Thức ăn chỉ là phương tiện duy trì sự sống. ngon cũng vậy, dỡ cũng vậy, chay cũng vậy, mặn cũng vậy, ít cũng vậy, nhiều cũng vậy ... nói chung là không để việc ăn dính mắc đến suy nghĩ của mình. Như vậy gọi là ăn chay. còn dính mắc thì thà ăn gì cũng được còn tốt hơn là cố chấp để ăn chay.
cảm ơn mọi người!
Trích dẫn

phonghue's Photo phonghue 12/02/2014

Đức phật nói trong kinh chuyển Pháp Luân như sau:

Nầy chư khất sĩ. Có 2 cách kẻ xuất gia không dùng được


***

Hai cách đó là gì ?

-(Một) là sống theo trần tục, mắc dính hưởng thụ dục lạc,

như cái ách,

thấp hèn, tích trử tập khí phàm tình,

không cao thượng, không đưa đến hiểu biết


***

-(Hai) là sống làm kiệt quệ thân thể

khổ hạnh, cũng không thanh cao, không hiểu biết, vô ích


***

Nầy chư khất sĩ, đối trị với cả hai cách ấy

là đi theo con đường trung đạo

mà đức Toàn Giác Như Lai

đã làm, để khai sáng pháp nhãn, khai sáng trí tuệ

thanh tịnh, anh minh

trở thành toàn thiện, tiến tới giải thoát


***




Nầy chư khất sĩ, con đường trung đạo là gì,

mà bậc Toàn Giác Như Lai đã theo

để khai sáng pháp nhãn, khai sáng trí tuệ

thanh tịnh, anh minh

toàn thiện, tiến tới giải thoát Niết Bàn (?)


***

Ấy là con đường cao thượng có 8 chi

(Tám chi) như thế nào ?

chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp

chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định


***

Nầy chư khất sĩ, đây là

con đường trung đạo mà bậc Như Lai

Toàn giác (nhờ nó)

đã phát sinh pháp nhãn, phát sinh trí tuệ

thanh tịnh, anh minh,

toàn thiện, tiến tới giải thoát Niết Bàn.


Đức phật đâu có nói gì đến chay với mặn đâu. Chay với mặn toàn do mấy thầy nói không à?...
Trích dẫn

VoLy's Photo VoLy 12/02/2014

Lòng đã Chay dẫn đến miệng cũng chay , miệng đã chay thì bụng chắc rằng chay vậy .... là vì tình thương không nỡ nên mới ăn Chay , chứ ăn chay đâu có thành Phật , nếu ăn Chay mà thành Phật , vậy con Trâu con Bò nó thành Phật hết rồi .. đúng hem ? hihi , nhưng không ăn Chay thì không thành Phật , vì miệng thì nói từ bi hỷ xã mà bụng thì có từ bi hỷ xã không ? ... bớt chút nào thì đỡ được chút ấy vậy .... sống khéo thì được nhờ ... ai nhờ ?.. mình nhờ chứ ai ..... cố gắng sống mà lòng rộng mở hơn nữa đi người ơi ... thân mình mình lo đi .... chúc Người an vui ... !
Trích dẫn

phonghue's Photo phonghue 12/02/2014

Ôi.... chùa thì mỗi ngày 1 nhiều, thầy mỗi ngày 1 đông, Phật tử số lượng không hạn chế. Mà Pháp thì càng ngày càng suy tàn. Đây là thời mạt pháp chăng?
Trích dẫn

VoLy's Photo VoLy 12/02/2014

Pháp chẳng suy đâu hà .. mà lòng người dụng pháp phân biệt đó hà ... xem lại mình đi hà ....
Trích dẫn

phonghue's Photo phonghue 12/02/2014

theo đệ hiểu: Trâu bò ăn cỏ như thế không thể gọi là ăn chay vì sao: Vi khi nó đói là nó rống lên, đánh nhau, thậm chí giết nhau để giành lấy miếng ăn. Cũng như có người ăn chay mà ai lỡ vô tình làm thức ăn của vị đó bị dính mặn, hay vấy bẩn là người đó la mắng rồi lên tiếng chỉ bảo để cho mọi người biết ta đang ăn chay v.v... thì cũng vậy cả thôi. Có khác gì đâu chứ.
Trích dẫn

phonghue's Photo phonghue 12/02/2014

Đệ nói pháp suy vì người thật sự hiểu được phật pháp càng ngày càng ít. Cũng vì vậy mà ngàn năm nay không ai thành phật cả.
Trích dẫn

VuiVui's Photo VuiVui 12/02/2014

 VoLy, on 12/02/2014 - 12:50, said:

Loài nào có thức ăn của loài đó .. hihi
Thì ăn nhập gì với ý tứ trong bài viết của conluan ?
Trích dẫn

VoLy's Photo VoLy 12/02/2014

hihi .. nó tổng kết lại thôi hà ... hihi
Trích dẫn