ÂM DƯƠNG GIA
MR.Khanh.Hoang
04/02/2014
nếu không có lúc "tìm" thì "hiểu" lúc nào? - luân hồi.
mùa xuân mai đang nở.....
mùa xuân mai đang nở.....
ConLuan
04/02/2014
Học cái tự nghĩ ra , rủ nhau tưởng tượng , bịa ra đủ thứ cao siêu ,..
VoLy có giỏi chữa được bệnh thì cứ giương danh lên chắc người ta sẽ biết ơn , còn nói không không ai tin. Còn có thể làm được điều kỳ diệu thì hãy làm giúp người khác.
Người ta tiến tới đâu rồi mà còn ngồi vẽ ra ba cái chuyện ' bá đạo ' hô thần gọi thánh , tu thiền đạt trung giới thượng giới ,..
VoLy có giỏi chữa được bệnh thì cứ giương danh lên chắc người ta sẽ biết ơn , còn nói không không ai tin. Còn có thể làm được điều kỳ diệu thì hãy làm giúp người khác.
Người ta tiến tới đâu rồi mà còn ngồi vẽ ra ba cái chuyện ' bá đạo ' hô thần gọi thánh , tu thiền đạt trung giới thượng giới ,..
AnKhoa
04/02/2014
VoLy, on 31/01/2014 - 13:23, said:
- Trường hợp đối với một người đang bệnh tật rất hiểm nghèo chỉ chờ chết ( mà mấy anh Khoa học từ chối ) ... Ngộ có thể chữa cho người đó hết bệnh lành lặn mà còn sung mãn hơn trước gắp trăm lần thì sao đây nà .... Ngộ chẳng cần dụng dao kéo hay một viên thuốc nào của Tây học thì sao đây hà ... hihi ... ở Đời có rất nhiều thứ mà Khoa Học chưa đi đến được đó hà .... và những người đi trước cũng từ chối không muốn cho Khoa học biết đến làm gì ..... vì có giải thích cả ngàn lần cũng chẳng bằng một lần anh làm theo tôi .....
Xin hỏi anh, Nghiệp bệnh chữa sao ?
Monday
05/02/2014
Bác Voly: bác đã đọc qua kinh Lăng Nghiêm chưa, trong đó có đề cập 50 hiện tượng ấm ma.
chuoitay
05/02/2014
VoLy
05/02/2014
VoLy
05/02/2014
VoLy
05/02/2014
VoLy
05/02/2014
ConLuan, on 04/02/2014 - 23:46, said:
Học cái tự nghĩ ra , rủ nhau tưởng tượng , bịa ra đủ thứ cao siêu ,..
VoLy có giỏi chữa được bệnh thì cứ giương danh lên chắc người ta sẽ biết ơn , còn nói không không ai tin. Còn có thể làm được điều kỳ diệu thì hãy làm giúp người khác.
Người ta tiến tới đâu rồi mà còn ngồi vẽ ra ba cái chuyện ' bá đạo ' hô thần gọi thánh , tu thiền đạt trung giới thượng giới ,..
VoLy có giỏi chữa được bệnh thì cứ giương danh lên chắc người ta sẽ biết ơn , còn nói không không ai tin. Còn có thể làm được điều kỳ diệu thì hãy làm giúp người khác.
Người ta tiến tới đâu rồi mà còn ngồi vẽ ra ba cái chuyện ' bá đạo ' hô thần gọi thánh , tu thiền đạt trung giới thượng giới ,..
hihi ... lác đác nhặt hoa rơi cho kẻ Trí còn hơn là trèo cao ... hihi
TiKiTaKa
05/02/2014
VoLy
05/02/2014
Đây đã là Thời Kỳ 3 rồi .... miệng thì nói từ bỏ tiền ... mà lòng thì vẫn giữ khư khư .... thì có ích gì chứ .....
Huyencodieuly
05/02/2014
Xin hỏi, làm thế nào để tới cùng, làm thế nào để không đoạn?


