cháu minhgiac xin đựoc trả lời câu hỏi của...
ThanVuong
22/07/2012
kytam, on 22/07/2012 - 13:35, said:
Tôi nghĩ những môn huyền học muốn đến được chổ thâm sâu thì phải có cái tâm trong sáng và phải vượt qua được những chướng ngại của lý thuyết và ngôn từ.
tại hạ đang nói đến vấn đề thành công trên trường đời cơ? các bộ môn huyền học là huyền bí kỳ ảo lên rất khó đi đến đích được!!!
kytam đọc cái này chưa???
Mô tả của gordon sui (1)
(đi tìm sự tuyệt hảo)
Nếu bỏ vào trong một cái chai nửa tá ong và vào chai khác nửa tá ruồi, rồi đặt chai nằm ngang, đáy chai hướng về cửa sổ, bạn sẽ thấy là các con ong sẽ kiên trì trong việc cố gắng khám phá ra một lối thoát xuyên qua lớp thuỷ tinh đáy chai, cho đến khi chết vì kiệt lực hay vì đói; trong khi đó, chưa đầy hai phút, các con ruồi đều đã thoát được vòng vây thông qua cổ chai ở hướng đối diện.
Mô tả của gordon sui (2)
(đi tìm sự tuyệt hảo)
Trong thí nghiệm này, chính tình yêu ánh sáng của loài ong, chính trí thông minh vượt mức của chúng, là yếu tố làm chúng chết.
Hiển nhiên, các con ong hình dung rằng lối thoát khỏi bất cứ nhà tù nào nhất thiết phải là hướng về nơi ánh sáng chiếu sáng nhất; và chúng hành động phù hợp, và cứ thế kiên trì một hành động quá đỗi hợp lý.
Mô tả của gordon sui (3)
(đi tìm sự tuyệt hảo)
Đối với loài ong, thuỷ tinh là một điều huyền bí siêu nhiên chúng chưa từng gặp bao giờ trong thế giới tự nhiên; chúng chưa từng có kinh nghiệm nào về cái bầu không khí đột nhiên không thể xâm nhập được; và trí thông minh càng lớn thì vật chướng ngại kia càng có vẻ không thể chấp nhận được, không thể hiểu được.
Mô tả của gordon sui (4)
(đi tìm sự tuyệt hảo)
Trong khi đó loài ruồi đần độn, chẳng quan tâm gì đến tính hợp lý cũng như sự bí ẩn của thuỷ tinh, chẳng coi trọng tiếng gọi của ánh sáng, mà cứ bay loạn xà ngầu, và ở đây chúng gặp cái vận may vẫn chờ đón người có tâm trí đơn giản, cuối cùng chúng nhất thiết sẽ khám phá ra lối thoát thân ái trả lại tự do cho chúng.
Sửa bởi TanThuyHoang: 22/07/2012 - 13:43
midori
22/07/2012
minhgiac
22/07/2012
HaUyen, on 21/07/2012 - 19:00, said:
Minhgiac thân mến
Nếu Minhgiac thủy bỏ việc lên tầu, có nghĩa là xin việc làm chưa tới số 12 lần (hiện tại chắc khoảng 6 ~ 7 lần), thì đây là lỗi tại Tôi đã để lại điều đáng tiếc này, Tôi lấy làm tiếc khi mình đã đi quá giới hạn cho phép.
Thông cảm cho tôi (!)
Nếu Minhgiac thủy bỏ việc lên tầu, có nghĩa là xin việc làm chưa tới số 12 lần (hiện tại chắc khoảng 6 ~ 7 lần), thì đây là lỗi tại Tôi đã để lại điều đáng tiếc này, Tôi lấy làm tiếc khi mình đã đi quá giới hạn cho phép.
Thông cảm cho tôi (!)
Ônh kính mến!
sao ông lại nói thể ạ. việc của cháu, số phận cháu thì cháu cũng phải lường, tính cho mình chứ. chứ đâu phải là ông nói mà cháu mơ hồ, lao lúng đâu ông. vài hôm trước cháu cũng định đi tầu vì chờ công việc khác chưa có hồi âm. ở lì lại một ngày thì lại nhận đựoc tin tốt lành, đúng là ý trời, cháu còn phải cảm ơn ông không hết nữa là, hì hì. số của người khác thì cháu không giám nói, chứ số của bản thân mình thì phải biết chứ. thực ra trong năm nay cháu đã hủy cả trục con tầu rồi chứ không phải bây giờ MỚI HỦYđâu ông ạ. vì cháu biết cháu biết vận số của cháu có sự thay đổi, và cũng thử tìm một công việc khác phù hợp với mình xem sao?. cháu biết nhiều môn lắm, nhưng không có duyên như là tử vi, nên cháu cũng không muốn đi sâu và dành quá nhiều thời gian của mình cho tất cả các môn huyền học đó. bởi vì đối với cháu bây giờ chưa phải lúc ngồi mà bấm bấm nhẩm nhẩm được. cháu còn nhiều việc phải làm. phải no toan. nhưng trời cho mình có duyên với tử vi thế cũng là đủ rồi. nếu mọi chuyện suôn sẻ vài hôm nữa cháu sẽ tìm được một công việc phù hợp. tuy không cao sang, nhưng cũng không có gì phải xấu hổ cả. miễn là kiếm đựoc tiền chân chính ông à. cháu cảm ơn ông đã quan tâm. chúc ông sức khỏe và bình an!
cháu cũng cảm ơn bác cảnh, anh hoàng, anh 100dong và nhiều quý hội viên, quý anh chị khác đã chia sẻ động viên mà bản thân minhgiac cũng thấy ấm cái lòng, thỏa cái tình lắm ạ. minhgiac cũng không biết nói gì hơn, xin ghi lòng tạc dạ ạ. cũng xin chúc mọi người sức khỏe, may mắn và hạnh phúc ạ.
lethanhnhi, on 21/07/2012 - 19:03, said:
ông ơi,đây là tội của cháu,cháu dọa nó khiến nó ốm rồi,haaaaaaaaaaa
thực ra tôi cũng không muốn phí lời với cậu. nhưng thấy cậu không đựoc tỉnh táo lắm nên cũng nói vài dòng nhớ thưong tới cậu:
mã còn không sạch nước cản, thì nói chi tới chuyện đánh cờ? nói chi chuyện tử vi, độn giám, dịch học và ..vv..??? biết cái gì mà nói linh tinh. nhưng tôi cũng phải nói là tinh thần của cậu cũng rất nhiệt tình, cái này thì khen được.khakha.
cậu nói như SỞ làm như NGỤY thế mà không nghĩ gì sao? mặt còn dày hơn bì hợi, không biết thẹn là gì sao?. chịu khó ở lại mà học thêm cho khôn lớn ra nhé. khakha! CHẤM HẾT!
minhgiac!
Sửa bởi minhgiac: 22/07/2012 - 15:01
lethanhnhi
22/07/2012
cũng chả biết nói thế nào nữa 1 ngày mày phải thay đổi đến 10 lần,mày là thánh,đi về nhanh thế,đúng là tao không biết gì,dạo này tao hiền rồi,trời cũng không cứu nổi mày,họa đến nhanh thôi
Hà Uyên
22/07/2012
HaUyen, on 21/07/2012 - 19:50, said:
Chúng ta có cùng một góc tứ Duy thiên định ở Tiên thiên, trở về với Hậu thiên hình thành một sân chơi này, cho nên Tôi và Lethanhnhi, cũng như anh chi em sinh hoạt trên diễn đàn giao lưu với nội dung minh triết phương Đông. Theo lời đề nghị của Lethanhnhi, thì sức khỏe của Tôi sáng nắng chiều mưa, ngờ rằng khó có thể đi đến đích, âu lo không giữ trọn lời hứa với nhau, có đầu mà chẳng thể có cuối vậy.
Nói về Sách học thì Tôi cũng không nhớ được, theo như tổ hợp năm tháng ngày giờ sinh ứng với Lethanhnhi, thì nói Trời 7, điều này có nghĩa là tại Bắc phương, số 1 chuyển hóa thành số 7, hình thành một trật tự là 8 - 7 - 6 (mà không phải là 8 - 1 - 6). Ngài Trần Đoàn nói rằng:
(Xin lỗi, Tôi có việc sẽ viết tiếp sau)
Nói về Sách học thì Tôi cũng không nhớ được, theo như tổ hợp năm tháng ngày giờ sinh ứng với Lethanhnhi, thì nói Trời 7, điều này có nghĩa là tại Bắc phương, số 1 chuyển hóa thành số 7, hình thành một trật tự là 8 - 7 - 6 (mà không phải là 8 - 1 - 6). Ngài Trần Đoàn nói rằng:
(Xin lỗi, Tôi có việc sẽ viết tiếp sau)
Trần Đoàn viết:
"Cố thiểu nam thiểu nữ nạp can vu Nam, dĩ Nam giả vật hóa chi địa dã. Cố Chấn Đoài tư kỳ hóa yên.
Cố trung nam trung nữ nạp can vu Bắc, dĩ Bắc giả vật thu tàng dã. Cố Khảm Ly tư kỳ nhiệm yên.
Cố trưởng nam trưởng nữ nạp can vu Tây, dĩ Tây giả vật thành chi địa dã. Cố Chấn Tốn chuyên kỳ lệnh yên"
Tôi trích dẫn câu này, với dụ ý nói tại sao Tôi lại viết tại bài #98 là: "Hành vận Nam phương chủ tự hóa,... "
Vì chủ đề của Topic là: Minhgiac trả lời ...
Cho nên, chúng ta có thể trao đổi học thuật cùng nhau rằng, tại sao Tôi lại nói về số Tử vi ứng với Bạn là "Tự hóa", nếu Lethanhnhi quan tâm đến nội dung này.
Sửa bởi HaUyen: 22/07/2012 - 16:35
100dong
22/07/2012
@ minhgiac: Cậu phải nhớ bút sa gà chết.
Sơ suất 1 chữ thôi cũng phải gánh hậu quả rất nặng.
Gặp người tử tế họ có thể du di cho mình được.
Nhưng gặp phường ác nhân ác đức, hay có thù oán, họ không có tha cho mình đâu.
Hãy cẩn trọng suy xét đến từng cái dấu phẩy mỗi khi gõ, nghĩ xuôi còn phải nghĩ ngược cho thật kín kẽ, kẻo tạo sơ hở cho kẻ xấu hại mình.
Sơ suất 1 chữ thôi cũng phải gánh hậu quả rất nặng.
Gặp người tử tế họ có thể du di cho mình được.
Nhưng gặp phường ác nhân ác đức, hay có thù oán, họ không có tha cho mình đâu.
Hãy cẩn trọng suy xét đến từng cái dấu phẩy mỗi khi gõ, nghĩ xuôi còn phải nghĩ ngược cho thật kín kẽ, kẻo tạo sơ hở cho kẻ xấu hại mình.
ChanVuPhong
22/07/2012
minhgiac, on 22/07/2012 - 14:47, said:
Ônh kính mến!
sao ông lại nói thể ạ. việc của cháu, số phận cháu thì cháu cũng phải lường, tính cho mình chứ. chứ đâu phải là ông nói mà cháu mơ hồ, lao lúng đâu ông. vài hôm trước cháu cũng định đi tầu vì chờ công việc khác chưa có hồi âm. ở lì lại một ngày thì lại nhận đựoc tin tốt lành, đúng là ý trời, cháu còn phải cảm ơn ông không hết nữa là, hì hì. số của người khác thì cháu không giám nói, chứ số của bản thân mình thì phải biết chứ. thực ra trong năm nay cháu đã hủy cả trục con tầu rồi chứ không phải bây giờ MỚI HỦYđâu ông ạ. vì cháu biết cháu biết vận số của cháu có sự thay đổi, và cũng thử tìm một công việc khác phù hợp với mình xem sao?. cháu biết nhiều môn lắm, nhưng không có duyên như là tử vi, nên cháu cũng không muốn đi sâu và dành quá nhiều thời gian của mình cho tất cả các môn huyền học đó. bởi vì đối với cháu bây giờ chưa phải lúc ngồi mà bấm bấm nhẩm nhẩm được. cháu còn nhiều việc phải làm. phải no toan. nhưng trời cho mình có duyên với tử vi thế cũng là đủ rồi. nếu mọi chuyện suôn sẻ vài hôm nữa cháu sẽ tìm được một công việc phù hợp. tuy không cao sang, nhưng cũng không có gì phải xấu hổ cả. miễn là kiếm đựoc tiền chân chính ông à. cháu cảm ơn ông đã quan tâm. chúc ông sức khỏe và bình an!
cháu cũng cảm ơn bác cảnh, anh hoàng, anh 100dong và nhiều quý hội viên, quý anh chị khác đã chia sẻ động viên mà bản thân minhgiac cũng thấy ấm cái lòng, thỏa cái tình lắm ạ. minhgiac cũng không biết nói gì hơn, xin ghi lòng tạc dạ ạ. cũng xin chúc mọi người sức khỏe, may mắn và hạnh phúc ạ.
thực ra tôi cũng không muốn phí lời với cậu. nhưng thấy cậu không đựoc tỉnh táo lắm nên cũng nói vài dòng nhớ thưong tới cậu:
mã còn không sạch nước cản, thì nói chi tới chuyện đánh cờ? nói chi chuyện tử vi, độn giám, dịch học và ..vv..??? biết cái gì mà nói linh tinh. nhưng tôi cũng phải nói là tinh thần của cậu cũng rất nhiệt tình, cái này thì khen được.khakha.
cậu nói như SỞ làm như NGỤY thế mà không nghĩ gì sao? mặt còn dày hơn bì hợi, không biết thẹn là gì sao?. chịu khó ở lại mà học thêm cho khôn lớn ra nhé. khakha! CHẤM HẾT!
minhgiac!
sao ông lại nói thể ạ. việc của cháu, số phận cháu thì cháu cũng phải lường, tính cho mình chứ. chứ đâu phải là ông nói mà cháu mơ hồ, lao lúng đâu ông. vài hôm trước cháu cũng định đi tầu vì chờ công việc khác chưa có hồi âm. ở lì lại một ngày thì lại nhận đựoc tin tốt lành, đúng là ý trời, cháu còn phải cảm ơn ông không hết nữa là, hì hì. số của người khác thì cháu không giám nói, chứ số của bản thân mình thì phải biết chứ. thực ra trong năm nay cháu đã hủy cả trục con tầu rồi chứ không phải bây giờ MỚI HỦYđâu ông ạ. vì cháu biết cháu biết vận số của cháu có sự thay đổi, và cũng thử tìm một công việc khác phù hợp với mình xem sao?. cháu biết nhiều môn lắm, nhưng không có duyên như là tử vi, nên cháu cũng không muốn đi sâu và dành quá nhiều thời gian của mình cho tất cả các môn huyền học đó. bởi vì đối với cháu bây giờ chưa phải lúc ngồi mà bấm bấm nhẩm nhẩm được. cháu còn nhiều việc phải làm. phải no toan. nhưng trời cho mình có duyên với tử vi thế cũng là đủ rồi. nếu mọi chuyện suôn sẻ vài hôm nữa cháu sẽ tìm được một công việc phù hợp. tuy không cao sang, nhưng cũng không có gì phải xấu hổ cả. miễn là kiếm đựoc tiền chân chính ông à. cháu cảm ơn ông đã quan tâm. chúc ông sức khỏe và bình an!
cháu cũng cảm ơn bác cảnh, anh hoàng, anh 100dong và nhiều quý hội viên, quý anh chị khác đã chia sẻ động viên mà bản thân minhgiac cũng thấy ấm cái lòng, thỏa cái tình lắm ạ. minhgiac cũng không biết nói gì hơn, xin ghi lòng tạc dạ ạ. cũng xin chúc mọi người sức khỏe, may mắn và hạnh phúc ạ.
thực ra tôi cũng không muốn phí lời với cậu. nhưng thấy cậu không đựoc tỉnh táo lắm nên cũng nói vài dòng nhớ thưong tới cậu:
mã còn không sạch nước cản, thì nói chi tới chuyện đánh cờ? nói chi chuyện tử vi, độn giám, dịch học và ..vv..??? biết cái gì mà nói linh tinh. nhưng tôi cũng phải nói là tinh thần của cậu cũng rất nhiệt tình, cái này thì khen được.khakha.
cậu nói như SỞ làm như NGỤY thế mà không nghĩ gì sao? mặt còn dày hơn bì hợi, không biết thẹn là gì sao?. chịu khó ở lại mà học thêm cho khôn lớn ra nhé. khakha! CHẤM HẾT!
minhgiac!
Hà Uyên
22/07/2012
HaUyen, on 22/07/2012 - 16:21, said:
Trần Đoàn viết:
Cố trung nam trung nữ nạp can vu Bắc, dĩ Bắc giả vật thu tàng dã. Cố Khảm Ly tư kỳ nhiệm yên.
Cố trung nam trung nữ nạp can vu Bắc, dĩ Bắc giả vật thu tàng dã. Cố Khảm Ly tư kỳ nhiệm yên.
Ly, âm dụng dã, cư vu tam cung, quái Âm nhi số kỳ dã, Nhâm đắc thiên nhất chi dương. Ly vi trung nữ, cố nạp can vu Nhâm, thử quái Càn chi tứ biến dã.
Khảm, dương dụng dã, cư vu thất cung, quái dương nhi số kỳ dã, Quý đắc địa lục chi âm. Khảm vi trung nam, cố nạp can vu Quý, thử Khôn chi tứ biến dã.
Kimthuy20212054
22/07/2012
Minhgiac cho Sa ké hỏi cụ Hà Uyên:
2 sao linh hỏa rất quan trọng trong tử vi, nhưng hiện tại đang có nhiều cách an sao này, hi vọng cụ cho biết cụ an linh hỏa như thế nào ạ
Cảm ơn cụ,
2 sao linh hỏa rất quan trọng trong tử vi, nhưng hiện tại đang có nhiều cách an sao này, hi vọng cụ cho biết cụ an linh hỏa như thế nào ạ
Cảm ơn cụ,
lethanhnhi
22/07/2012
HaUyen, on 22/07/2012 - 16:48, said:
Ly, âm dụng dã, cư vu tam cung, quái Âm nhi số kỳ dã, Nhâm đắc thiên nhất chi dương. Ly vi trung nữ, cố nạp can vu Nhâm, thử quái Càn chi tứ biến dã.
Khảm, dương dụng dã, cư vu thất cung, quái dương nhi số kỳ dã, Quý đắc địa lục chi âm. Khảm vi trung nam, cố nạp can vu Quý, thử Khôn chi tứ biến dã.
Khảm, dương dụng dã, cư vu thất cung, quái dương nhi số kỳ dã, Quý đắc địa lục chi âm. Khảm vi trung nam, cố nạp can vu Quý, thử Khôn chi tứ biến dã.
lethanhnhi
22/07/2012
xin ông bớt chút thời gian viết tiếp cho cháu được mở rộng đầu óc
kính ông
kính ông
lethanhnhi
22/07/2012
xin ông nếu được thì viết cho cháu xin chữ hán vì cháu rõ nghĩa hơn chữ hán Việt
Kính ông
Kính ông
Hà Uyên
23/07/2012
lethanhnhi, on 22/07/2012 - 23:02, said:
khi thầy cháu dạy xem độn thì cháu cố tình không học nhưng cái gì cháu nghe qua thì không thể quên được, thầy dùng nam trưởng nam già, nữ trưởng nữ già ......gặp nhau thì làm sao, hướng nào, dùng ngũ hành để định chủ lợi hay khách lợi, dùng tượng để dịch chứ không dùng số(hình) để dịch, cho rằng người ta thời cổ đại chỉ có tượng rồi sau mới cố ghép số vào, nên thầy xem độn, dùng quẻ rất nhanh.
Cháu linh cảm ông đang cho cháu cái GỐC rồi,cháu cảm tạ ông
Cháu linh cảm ông đang cho cháu cái GỐC rồi,cháu cảm tạ ông
Thầy của Lethanhnhi đã định hướng rất đúng, khi nói: "Nam trưởng nam già, Nữ trưởng nữ già", những chỉ dạy này đều có cơ sở nguyên tắc của nó:
Nhiên cố nhân luận Mệnh, phân tam chủ, định tam hạn,
Dĩ Niên chủ Nguyệt quản Sơ chủ
Nguyệt dư Nhật quản Trung chủ
Nhật dư Thời quản Mạt chủ"
Như tuổi của Tôi bây giờ chỉ phân theo Ngày và Giờ, khi sự hay việc đến đối với Sơ - Trung - Mạt vậy.
lethanhnhi
23/07/2012
HaUyen, on 23/07/2012 - 07:14, said:
Thầy của Lethanhnhi đã định hướng rất đúng, khi nói: "Nam trưởng nam già, Nữ trưởng nữ già", những chỉ dạy này đều có cơ sở nguyên tắc của nó:
Nhiên cố nhân luận Mệnh, phân tam chủ, định tam hạn,
Dĩ Niên chủ Nguyệt quản Sơ chủ
Nguyệt dư Nhật quản Trung chủ
Nhật dư Thời quản Mạt chủ"
Như tuổi của Tôi bây giờ chỉ phân theo Ngày và Giờ, khi sự hay việc đến đối với Sơ - Trung - Mạt vậy.
Nhiên cố nhân luận Mệnh, phân tam chủ, định tam hạn,
Dĩ Niên chủ Nguyệt quản Sơ chủ
Nguyệt dư Nhật quản Trung chủ
Nhật dư Thời quản Mạt chủ"
Như tuổi của Tôi bây giờ chỉ phân theo Ngày và Giờ, khi sự hay việc đến đối với Sơ - Trung - Mạt vậy.
lethanhnhi
23/07/2012
HaUyen, on 22/07/2012 - 16:21, said:
Trần Đoàn viết:
"Cố thiểu nam thiểu nữ nạp can vu Nam, dĩ Nam giả vật hóa chi địa dã. Cố Chấn Đoài tư kỳ hóa yên.
Cố trung nam trung nữ nạp can vu Bắc, dĩ Bắc giả vật thu tàng dã. Cố Khảm Ly tư kỳ nhiệm yên.
Cố trưởng nam trưởng nữ nạp can vu Tây, dĩ Tây giả vật thành chi địa dã. Cố Chấn Tốn chuyên kỳ lệnh yên"
Tôi trích dẫn câu này, với dụ ý nói tại sao Tôi lại viết tại bài #98 là: "Hành vận Nam phương chủ tự hóa,... "
Vì chủ đề của Topic là: Minhgiac trả lời ...
Cho nên, chúng ta có thể trao đổi học thuật cùng nhau rằng, tại sao Tôi lại nói về số Tử vi ứng với Bạn là "Tự hóa", nếu Lethanhnhi quan tâm đến nội dung này.
"Cố thiểu nam thiểu nữ nạp can vu Nam, dĩ Nam giả vật hóa chi địa dã. Cố Chấn Đoài tư kỳ hóa yên.
Cố trung nam trung nữ nạp can vu Bắc, dĩ Bắc giả vật thu tàng dã. Cố Khảm Ly tư kỳ nhiệm yên.
Cố trưởng nam trưởng nữ nạp can vu Tây, dĩ Tây giả vật thành chi địa dã. Cố Chấn Tốn chuyên kỳ lệnh yên"
Tôi trích dẫn câu này, với dụ ý nói tại sao Tôi lại viết tại bài #98 là: "Hành vận Nam phương chủ tự hóa,... "
Vì chủ đề của Topic là: Minhgiac trả lời ...
Cho nên, chúng ta có thể trao đổi học thuật cùng nhau rằng, tại sao Tôi lại nói về số Tử vi ứng với Bạn là "Tự hóa", nếu Lethanhnhi quan tâm đến nội dung này.
kính ông