Mèo em nuôi em biết mà....
midori
21/07/2012
White Fat Cat
Oh Yah! I am a fat cat!!!
hnm...isn't it a huge cat?
Sửa bởi pisu: 21/07/2012 - 13:00
pen
21/07/2012
Cự Cơ, on 19/07/2012 - 19:03, said:
Nói đến mèo, Cự Cơ lại thấy buồn, con mèo nhà Cự Cơ mới bị chó cắn chết, Cự Cơ rất thích con mèo này từ lúc nó còn nhỏ, vì nó có tính rất quý người, mỗi khi thấy người nhà là nó chạy đến quấn quýt, đuổi cũng không đi
nói đến mèo, em lại thấy sầu. Ngày xưa xưa nhà em có con mèo, nó bị bệnh em đem đến bs thú y gần nhà khám, chích choác kiểu gì mà chữa lành thành què làm nó bị liệt 1 chân. Nhìn nó đi cà nhắc xiêu vẹo nước mắt em ngập lụt cả tuần lễ, đem đi khám tá lả chỗ mà vẫn ko chữa đc (ps là ít khi khóc). Rồi sau đó ko lâu nó cũng bỏ nhà đi đâu mất.
tính qua nhà tên lang băm chít tiệt ấy quậy 1 trận mà các cụ nhà em ngăn cản, dù sao cũng hàng xóm này nọ bla bleu
từ đó em ko nuôi mèo nữa.
mối hận này vẫn ghi tạc trong lòng cho đến giờ.
Sửa bởi pen: 21/07/2012 - 20:54
midori
23/07/2012
1. Abyssinian
Như mô tả trong cuốn người chăn nuôi súc vật Abyssinian Quốc tế "Kitten Buyer's Guide"(Cẩm nang người mua Mèo con ) của Carolyn Osier, " Abyssinians là một trong số nhiều động vật thông minh nhất từng được tạo ra. “Sách tra cứu này dành cho chủ nhân Aby" mô tả đặc điểm những con mèo này như : Một con mèo rất thích người . Không phải một con mèo cảnh... nhưng một con mèo mà thích với người, một con mèo mà muốn biết bạn làm cái gì - Mà muốn giúp đỡ. Có lẽ không có giống nào ở bất cứ nơi đâu trung thành hơn Abys. Một khi bạn đã kiếm được một Aby như một người bạn, bạn sẽ không bao giờ than phiền rằng không ai hiểu bạn. Abys rất tuyệt trong việc huấn luyện để chỉ làm cái gì họ muốn chúng làm".
2. Mèo Malay (Malaysia):
3. Mèo Mỹ đuôi cụt:
5. Mèo mỹ lông ngắn:
Mèo Mỹ tai xoắn:
Loài mèo này có một đôi tai độc nhất vô nhị, xoắn ngược về phía sau một cách duyên dáng, tạo nên một vẻ lanh lợi đầy sức sống- chắc chắn bạn sẽ phá lên cười khi gặp chú mèo này lần đầu.
Khi những chú mèo con tai xoắn vừa sinh ra, tai chúng thẳng. Nhưng chỉ sau 3 đến 5 ngày, những cái tai xinh xắn ấy sẽ quặp ra đằng sau và cong lên và cố định lại khi chúng được khoảng 16 tuần tuổi.
Chú mèo ngộ nghĩnh này có cá tính rất đặc biệt, hiếu động như trẻ con vậy. Theo nhận xét của một số chủ của mèo tai xoắn thì: chú ta rất khoái khi nằm ngủ trong một cái bát to với thành bát thật cao, hoặc là suy tính làm sao để đột nhập vào nhà tắm khi bạn tắm và đùa nghịch với vòi hoa sen cùng bạn, hoặc là khi bạn chăm chú xem một chương trình ti vi hấp dẫn – chú ta sẽ "ích kỷ" mà chiếm một chỗ to tướng trước màn hình, hay thô thiển hơn nữa, chú ta cố tình xô đẩy cho đám cốc chén kêu lanh canh khi bạn cần sự yên tĩnh.
6.Ragdoll
Những con mèo thuộc giống Ragdoll thường to lớn, có phong thái ung dung, bộ lông dài mượt và cặp mắt xanh quyến rũ. Chúnglà một trong những loài mèo thuần hóa lớn nhát với một cơ thể vững chắc, khung hình lớn và 4 chân cân đối. Với cấu trúc xương lớn, một con mèo đực trưởng thành (& đã thiến) có thể nặng từ 15-20 pounds (khoảng 6.5 đến 9 kg); mèo cái thì cân đối và nhẹ hơn, đạt khoảng 10-15 pounds (4.5 đến 7 kg). Với nòi mèo này cân nặng lớn là bình thường và không bị coi là béo phì, bụng có xuất hiện vành mỡ cũng là một điểm đặc trưng. Giống mèo này cũng khá chậm lớn, chúng phát triển bộ lông hoàn toàn khi được 2 tuổi, kích thước và cân nặng khi 4 tuổi. Và tất nhiên phải nói đến đặc điểm mềm người ra khi được bế, điều này dẫn đến thần thoại Ragdoll đang chịu đau đớn.
Ragdoll là giống mèo ngoan, và hiền lành - một đặc tính được cho là giống với mèo Xiêm. Chúng thường quấn người hơn so với những giống mèo khác. Chúng cũng được so sánh với loài chó bởi tập tính chạy ra của đón bạn và theo bạn từ phòng này sang phòng khác, ngủ cùng bạn.
Trông hoành tráng nhưng Ragdoll là giống mèo yếu đuối và luôn cần có người bên cạnh
7. Mèo Xiêm:
Trái với những quan niệm về tính cách lạnh lùng của người đời dành cho mình, những chú mèo Xiêm thực sự rất thân thiện và gần gũi. Chúng cũng rất thích gây sự chú ý từ chủ nhân của mình, vì vậy nên những người sống độc thân luôn muốn có 1 chú mèo Xiêm ở bên mình .Thậm chí chú Mèo này sẽ có thể chơi đùa, “nói chuyện” cùng bạn cả 1 ngày dài.... Chúng rất có ích với những người chủ có trẻ nhỏ bởi vì chúng rất thích được chơi cùng trẻ em. Mèo Xiêm thường tỏ ra dễ dãi với mọi cách trêu đùa tuy có phần hơi thô bạo của trẻ em (mặc dù rõ ràng là trẻ em nên được dạy cách chơi đùa với mèo thân thiện, và trìu mến hơn). Mèo Xiêm cũng rất thích chơi với đồ chơi nữa! Đôi khi bạn cảm thấy mình tủi thân khi những chú mèo chỉ biết gọi bạn khi đến giờ ăn. Tuy nhiên với mèo Xiêm thì lại khác, chúng rất tình cảm và luôn đi theo bạn mọi lúc mọi nơi. Bạn thậm chí còn chẳng còn có cơ hội bị lơ đi đâu nhé! Chúng thích được ngồi trên đùi bạn và ngủ bên cạnh bạn vì thế 1 mèo Xiêm sẽ là 1 người bạn tuyệt vời cho những cụ già sống một mình.
8. Mèo Nga:
9. Mèo Nga lai:
10. Mèo chân ngắn Munchkin:
11. Oriental
Trong những lúc vô cùng bận rộn, Oriental sẽ tìm cách để phá rối những hoạt động của bạn, một cú hích chân nhẹ khi bạn đang ăn, một cuộc “khảo sát” chặt chẽ bàn chải đánh răng của bạn trước khi sử dụng, hoặc chúng có thể cào lên giầy trước khi bạn ra ngoài vào buổi sáng. Chúng cũng ngầm hiểu là bạn sẽ cần sự giúp đỡ để quyết định xem là nên chọn lựa món nào từ tủ lạnh! Những lúc bình tĩnh nhất, Oriental sẽ chia sẻ sự ấm áp trong lòng bạn với những tiếng grừ … làm cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn, và dí mũi vào cằm bạn khi mà bạn cần chúng nhất
12. Mèo Sphynx:
(Ảnh này là dễ nhìn lắm ồi đấy)
Sphynx là một giống mèo thuần chủng tự nhiên, không qua cấy ghép. Chuyện bắt đầu vào năm 1966 khi một con mèo bình thường ở Toronto (Canada) bỗng sinh hạ một chú mèo con xấu khủng khiếp, da trắng bệch và không lông. Sphynx có tên từ đó và cho đến nay giống mèo này trở thành cuộc tranh luận không mệt mỏi của những người luôn vỗ ngực mình là tay chơi mèo giỏi nhất nhưng chẳng ai giải thích được chúng từ đâu và vì sao lại có hình thù kinh dị thế.
13. Mèo Scot len tai cụp:
Những chú mèo con giống Scottish Folds khi sinh ra thì tai vẫn thẳng. Khi đựoc khoảng 3 đến 4 tuần tuổi, tai chúng mới bắt đầu gập xuống, nhưng cũng có những con mà tai không thể cụp được như vậy! Thường thì khi chúng được 11 đến 12 tuần tuổi, người nhân giống sẽ quyết định xem chú mèo đó được coi như vật nuôi, dùng để nhân giống hay phục vụ cho biểu diễn. Hiện tại chỉ có dòng tai gập của giống mèo này được công nhận trong các show. Những chú mèo con mà tai không cụp được thì sẽ trở thành mèo Scot len tai..không cụt, chắc vậy chứ còn gì nữa
Họ hàng sao mà lắm thế ^^ chào mỏi cả mồm
Vì ở VN chẳng có cơ quan nào nghiên cứu về mèo, thậm chí người yêu mèo cũng không lấy gì làm đông đảo, nên các giống mèo chẳng được nghiên cứu kỹ lưỡng, thật đáng tiếc. Vì vậy, mình toàn phải tự nghiên cứu
14. Mèo Mi:
Hình dáng: Rất xinh đẹp
Tính cách: bệnh hoạn, hay rình mò phụ nữ tắm (bao nhiêu lần đi tắm là bấy nhiêu lần bị nó rình)
Sinh hoạt: thích ăn ngon mặc đẹp nhưng ăn rất ít
Ngoài ra còn rất nhiều loại mèo khác nữa. Nhưng mỗi em mèo là 1 thế giới riêng và phải sống cùng nhau bạn mới có thể hiểu được.
Ký tên:
Ghét lấy ghét để bọn nào ghét mèo!
HoangDung91
23/07/2012
midori
23/07/2012
unkn0wn, on 23/07/2012 - 14:58, said:
Đàn ông hiếm khi thích mèo, ngoại trừ mèo hai chân.
Đàn ông viết nè cụ UN:
Lâu lắm rồi tôi không nuôi mèo. Tiếc quá. Không có con mèo trong nhà cuộc sống mất đi một phần ý nghĩa nào đó.
Nhưng mất đi phần ý nghĩa nào không nuôi mèo vẫn tốt hơn nuôi chó. Tôi sợ nhất là con chó.
Chó bước vào phòng là chó nói: “Đi chơi với tớ, nhận ra tớ, đi chơi với tớ, nhận ra tớ, tớ đây, tớ đây, tớ đây…” Mèo bước vào phòng là mèo nói “Thôi ấy cứ làm việc của ấy đi, tớ cần gì tớ sẽ gọi.” Mèo biết ngại. Mèo biết xấu hổ. Ít nhất là đối với hai mèo cái xinh đẹp từng bước qua đời tôi.Nhìn các con mèo hiền lành tôi muốn ôm chúng vào lòng. Nhìn các con chó “bỏ ly bỏ liếc gì” chạy lon ton qua đường, tôi muốn…Tôi chỉ muốn đá chúng nó như David Beckham đá quả bóng (chó bay theo đường cong lượn sang trái và đi vào thùng rác.) Điều đó để lộ một đốm đen trên trái tim trắng trẻo của tôi – một đốm đen mà chính tôi còn sợ, không muốn nhìn vào chứ nói gì đến việc xóa. Bất cứ người hiền lành nào cũng có con quái vật ẩn nấp bên trong. Quái vật của tôi là quái vật đá chó nhỏ.
Nếu nhà tôi bị cháy tôi sẽ chạy vào cứu mèo. Nếu nhà ông hàng xóm bị cháy tôi sẽ không chạy vào cứu chó. Tôi sẽ đứng ở ngoài, liếm môi, chuẩn bị ăn suất thịt nướng (chết chết con quái vậy ấy lại xuất hiện rồi!).
Đùa thôi. Tôi không dã man như thế đâu. Chắc tôi chỉ ăn nửa suất thôi!
Tôi có nhiều bạn yêu chó. Mặc dù tôi không quý loài động vật mà họ quý nhưng tôi vẫn rất quý họ. Tôi có thể đi chơi với họ thoải mái. Nhưng tôi không thể lấy một trong các bạn ấy làm vợ. Tôi có thể lấy người thấp, lấy người gầy, lấy người kiêu hay lấy người béo – nhưng tôi nhất định sẽ không lấy người yêu chó. Vợ tôi phải yêu mèo. Chấm hết. Các ứng cử viên khác không nên nộp hồ sơ. (Nói vậy thôi, chắc cuối cùng ông trời sẽ “đá” tôi mạnh khiến cơ thể của tôi bay theo đường cong lượn sang phải rồi đi vào hai tay của một người phụ nữ vừa thấp, vừa kiêu, vừa béo, vừa yêu chó như yêu kem tươi New Zealand.)
Nhưng cái tôi muốn nhấn mạnh là tôi yêu mèo. Đó là điều quan trọng. Tôi sợ chó đến đâu là tôi yêu mèo đến đó. Những ngày mưa vào chiều Chủ nhật, không có gì tuyệt vời hơn là đọc sách, viết bài, đôi khi chat chit linh tinh trên mạng…và có con mèo hiền lành ngủ suốt ngày bên cạnh mình trên sofa. Thế mới vui. Thế mới là chiều Chủ nhật mưa. Thế mới văn minh.
Joe