Gửi vào 16/02/2013 - 23:40
Chủ nhân của lá số này không mấy quan tâm đến lý số hay số phận, trong nhà không có bàn thờ thắp hương, thuộc dạng ít mê tín... vậy nên DN có thể an tâm khi đưa lá số này mọi người cùng nghiệm lý...
Khi DN đưa lá số này lên, thật sự DN chưa hiểu hết đương số - nhưng nay, trải qua gần 9 tháng làm việc cùng nhau, chung một dự án thì DN đã hiểu rất nhiều về cô ấy.
Có thể nói, đương số là một người phụ nữ của gia đình, thích nấu nướng chăm sóc chồng con, ít khi bỏ rơi chồng con để đến với các cuộc vui... và chưa bao giờ xuất hiện trong đầu suy nghĩ đến với một người đàn ông khác giàu có hơn chồng mình... cô ấy là người không thích thay đổi và biết trân quí những gì mình có, biết chấp nhận những gì mình có....
Tuy vậy trong các mối làm ăn, lại có thể sẵn sàng liếc mắt đưa tình, tận dụng chút nhan sắc với cấp trên, với đối tác nếu điều đó có lợi cho công việc nhưng không bao giờ đi quá giới hạn ...
Lại nữa, đương số là người không bao giờ lạm dụng lòng tốt của người khác, không ham hố nhận quà...
Thế nhưng, trước đến nay DN đã từng làm việc với rất nhiều người nhưng chưa bao giờ DN lại khó chịu như làm việc với cô bạn này.
Khi nhận lời cùng hợp tác với nhau, bao nhiêu người, phải đến hàng chục người, lớn có, bé có đã khuyên DN là không nên... khiến DN cũng đôi chút phân vân... nhưng rồi thấy cô bạn 78 này quá nhiệt tình, năm này lần bảy lượt tha thiết đề nghị DN, rồi đến tận nhà DN nữa... tính DN vốn hay cả nể, với lại DN nghĩ thật đơn giản, mình có phải là người ham hố cạnh tranh gì với ai đâu, công việc thấy tốt, thú vị cứ làm thôi... chắc chẳng có chuyện gì xảy ra đâu !
Dân gian thường nói "không có lửa làm sao có khói"... không hề vô lý khi rất nhiều người đã từng sống với cô bạn 78 này đều phải chờn và tránh xa.... bởi tính cách thay đổi thất thường, lúc thì thế này, lúc thì thế khác nhưng lại thích tất cả những người liên quan đến mình đều phải tuân theo ý mình... mà khố lắm, những người liên quan đó đâu phải chỉ là nhân viên của mình mà là đối tác, mà là các phòng ban khác. Kinh nghiệm làm xếp chưa nhiều, ngoài công việc chuyên môn ra, ít hiểu biết đến những lĩnh vực khác, thế nhưng luôn bắt bẻ ý kiến người khác, luôn bắt buộc người khác phải công nhận mình đúng, mình giỏi, mình là trên hết, mình phải luôn chiến thắng.
Trong quá trình làm việc với đối tác cũng như các phòng ban khác nguyên tắc cứng nhắc, thích soi nhưng sơ suất của người khác để làm vũ khí chiến đấu. Còn nhân viên của cô ấy thì không phải nói nữa, luôn luôn ức chế và chỉ cầu mong có một ngày được chuyển đi phòng ban khác....
Người đã từng nâng đỡ cô bạn 78 này lên chức trưởng phòng với hy vọng cô ấy sẽ là đệ tử ruột nhưng ngay sau đó ngã ngựa và nhận được một đòn chí mạng là khi nắm được quyền trong tay rồi thì cô ấy hớt luôn quyền lợi về mình không một chút nể nang.
DN từng tham gia các cuộc họp giữa các phòng ban chức năng có liên quan đến dự án mình làm... cảm thấy mệt mỏi vô cùng vì thái độ của cô ấy làm tất cả các phong ban phản ứng kịch liệt dẫn đến xung đột mạnh mẽ... sau cuộc họp họ níu DN lại để xả tức...
Ôi, chưa bao giờ DN lại vào thế kẹt như thế, chưa bao giờ DN lại khó xử trong công việc như thế... DN nghĩ, những việc ấy nếu để DN giải quyết với đối tác hay các phòng ban thì rẹc rẹc và nhẹ nhàng đơn giản vô cùng... nhưng cô bạn 78 này lại luôn phức tạp hóa vấn đề và cô ấy không bao giơ tin tưởng ai, thành công thì đưa về mình mà thất bại lại đỗ lỗi cho người khác. Lợi lộc mình muốn hưởng nhưng lại thích người khác chịu trách nhiệm và luôn luôn đề phòng người khác... chính vì vậy cuộc sống rất cô độc, không có bè bạn thân thiết... Cô ấy đã tạo một trường xung quanh mình, thị phi và luôn bị người ta đề phòng, đề cao cảnh giác với cô ấy...
Một ví dụ rất hết sức đời thường, để các bạn hiểu tính "bá đạo" và luôn bắt mọi người làm theo ý mình, ý mình luôn đúng mà không cần biết người ấy là ai, vị thế họ như thế nào nhé...
Có một hôm, hai chị em (DN và cô ấy) đi ăn trưa với nhau - DN gặp vợ chồng người bạn, cậu ấy là dân IT và luôn hỗ trợ DN trong công việc (cô bạn 78 cũng biết rất rõ về vợ chồng người bạn này). Khi thanh toán tiền, DN mới gọi nhân viên phục vụ :
- chị thanh toán luôn cho bàn bên kia (vợ chồng cậu bạn )
Khi nghe DN nói vậy, cô bạn 78 liền gạt ngay :
- chị không được làm vậy, công ty em chẳng ai làm như chị đâu, chị bỏ thói quen đó đi và không được thanh toán cho bàn bên kia, kệ họ, mình việc gì phải làm thế...
ôi trời, DN nghe mà nghẹn đắng chát cổ họng, mặt tái mét, im lặng như trời trồng... vì chuyện xảy ra quá nhanh, DN không đủ thông minh để xử lý như thế nào nữa... đành làm theo cô ấy như một người máy....
Từ một chuyện nhỏ như vậy thì các bạn sẽ hình dung ra trong công việc nó ức chế như nào...
Thật lòng, đã có những lúc DN rất khéo léo lấy tình cảm chị em chia sẻ với cô ấy như thế này : em ạ, trong cuộc sống, nhân hòa cũng rất quan trọng, em làm trưởng phòng nên biết tạo điều kiện, môi trường cho anh chị em nhân viên của mình phát huy hết khả năng làm việc để tạo nên sức mạnh tập thể. Sinh ra trên đời ai cũng có sở trường sở đoản, lãnh đạo giỏi là biết sử dụng đúng người đúng việc, đúng sở trường của nhân viên. Chị thấy em ke nhân viên quá nhiều, luôn bắt họ làm theo ý em, em không tin tưởng nhân viên và dùng hình thức kiểm tra chéo thì anh chị em sẽ rất bức bí khi làm việc và nếu có điều kiện là họ sẽ rời xa em không một chút luyến tiếc... em thử nghĩ mà xem... đến phòng làm việc của em khi nào chị cũng thấy thiếu hòa ái, không khí căng thẳng, anh chị em nói xấu sau lưng và cũng đã mấy người bỏ đi rồi...
Một ví dụ hết sức đơn giản thế này thôi em nhé, trước đây chị đổ xăng, chị chỉ cần dừng xe, bật nắp xăng là người bơm xăng tự mở, tự bơm theo yêu cầu rồi tự đóng, nhưng bây giờ ngươi ta không phục vụ cho chị như thế nữa, nhân viên cửa hàng xăng bắt mình xuống mở nắp xăng, đóng nắp xăng sau khi bơm xong. Lần đầu tiên thấy thái độ hách dịch của họ như vậy, chị khó chịu vô cùng và được người ta trả lời thẳng thắn "đó không phải là trách nhiệm của chúng tôi, chị muốn mua xăng chị phải mở và đóng nắp xăng."
Thật nhiêu khê, nhưng câu trả lời thẳng thắn ấy bắt chị phải suy nghĩ lại về thái độ của mình - chị phải thay đổi, lần sau không bực mình nữa mà chị hết sức nhã nhẵn. Chị vẫn ngồi trong xe bật nắp xăng và thò đâu ra gọi "anh ơi hay em ơi, làm ơn giúp em, giúp chị mở nắp xăng với... bao nhiêu tiền ạ ? vâng, làm ơn đóng giùm nắp xăng cho em, cho chị với... em, chị cảm ơn nhé !" và từ đó, với thái độ ấy, không bao giờ chị phải xuống xe nữa, chị đã được họ phục vụ vui vẻ tận tình... bản thân chị cũng thật vui vẻ sung sướng...
Nghe xong cô ấy gật gù... nhưng rồi đâu vẫn đấy....
Năm 2013, Công ty cô ấy có biến động rất mạnh, giám đốc lên phó Tổng và vị phó giám đốc công ty đã từng nâng đỡ cô ấy lên chức trưởng phòng và được cô ấy cho nếm mùi cay đắng... nay là ứng cử viên sáng giá cho chức giám đốc công ty...
DN biết rất nhiều thông tin, hiện cô ấy rất muốn hỏi DN nhiều điều về những thông tin ấy... nhưng DN nghĩ trong cuộc đời cái gì cũng phải có duyên... khi DN đến với cô ấy, DN đã muốn chia sẻ rất nhiều để cùng cô ấy vướt qua những gai góc trong công việc nhưng cô ấy đã không muốn chia tay nắm chặt... mà chỉ muốn tất cả mọi người, cho dù không phải là nhân viên của mình, trên hay dưới đều phải làm theo ý mình. Các bạn ạ, nếu như làm theo ý cô ấy mà công việc trót lọt thì chẳng bàn làm gì, nhưng khổ thân... cô ấy đụng đến đâu là công việc khó khăn đến đó, đơn giản là các phòng ban khác gây khó để chống chế lại cô bạn 78 này...
Duyên đã hết, nên DN giữ thái độ im lặng rất chừng mực (tất nhiên chị em thì vẫn vui vẻ nói chuyện giao tiếp công việc bình thường)... cũng chẳng phải vì DN hẹp hòi hay ích kỷ gì... mà vì biết mình có nói ra cũng vậy thôi, có khuyên cô ấy điều gì tốt hơn cũng vậy thôi - đại vận Tử phá, Thiên không, Phục binh thì chân đạp đất, đầu đội trời, có sợ gì ai đâu...
Xem trong lá số cô ấy, DN thấy năm 2014 là năm vô cùng mệt mỏi... thị phi và nhiều chuyện xảy ra không tốt đối với công việc, cuộc sống, tình cảm vợ chông...
Các bạn thử đoán xem năm 2013 và 2014 để chúng ta cùng nghiệm lý nhé !
Cảm ơn tất cả các bạn !