Xin các cao nhân chỉ điểm khi mệnh cư la v...
NguaQuaDoc
29/07/2012
KingGoldLight
29/07/2012
lethanhnhi
29/07/2012
mộ thai tọa thì sớm phát,gặp tuần thì đang phát ,mộ ứng với người đàn bà phát cho nữ hơn là nam
lethanhnhi
29/07/2012
KingGoldLight, on 29/07/2012 - 16:32, said:
Ủa thế thì lá số anh ,2 cung ngọ mùi có thai phụ và tam thai vừa là nhị hợp vừa là tiếp giáp nữa ấy chứ
NguaQuaDoc
29/07/2012
lethanhnhi
29/07/2012
cúng thôi anh,rằm vu lan nào cũng thế,em không tự cúng là đều mang tai nạn,anh sinh tháng tám thì đi chùa hay cúng nhiều vào tháng đó,CNDL cúng dễ được phúc lắm
NguaQuaDoc
29/07/2012
lethanhnhi, on 29/07/2012 - 16:58, said:
cúng thôi anh,rằm vu lan nào cũng thế,em không tự cúng là đều mang tai nạn,anh sinh tháng tám thì đi chùa hay cúng nhiều vào tháng đó,CNDL cúng dễ được phúc lắm
lethanhnhi
29/07/2012
thế là có đỡ rồi,thiên lương: tai nạn/ giải nạn.Em dừng hết mọi công việc lại rồi,em đang đắn đo lắm,1 là cưới vợ,2 là đi Úc.Em yêu cô bé đó,nhưng ở Việt Nam đúng là quá chán,dạo này em nghĩ nhiều quá,trước đây em đi buôn với mấy thằng bạn người Hoa,bây giờ từ sáng đến tối em chỉ đưa ông Kiều Úc đi chơi,chán thì ở nhà nên mạng,mấy hôm nay bạn bè bên kia gọi bảo tìm mỡ lợn cho chúng nó,em cũng chán chẳng đi nữa,em tốt nghiệp đại học HP khoa Trung Văn,đi làm mấy năm rồi,nói chung em chỉ buồn là không biết nên làm thế nào,hay em phang 1 cái có con rồi em đi,về Việt nam thì con em em vẫn cứ nhận vợ em em vẫn cưới nhỉ???khó nghĩ quá anh
lethanhnhi
29/07/2012
lấy vợ thì cũng phát,đi thì cũng ngon,nhưng nhìn cái tình hình ở Việt Nam chán quá,không tin ở lại mà khá được....
Chung qui chỉ tại vua hùng
đẻ ra 1 lũ......
thằng khôn nó đã vượt biên
ở lại 1 lũ............
Chung qui chỉ tại vua hùng
đẻ ra 1 lũ......
thằng khôn nó đã vượt biên
ở lại 1 lũ............
NguaQuaDoc
29/07/2012
lethanhnhi, on 29/07/2012 - 17:17, said:
thế là có đỡ rồi,thiên lương: tai nạn/ giải nạn.Em dừng hết mọi công việc lại rồi,em đang đắn đo lắm,1 là cưới vợ,2 là đi Úc.Em yêu cô bé đó,nhưng ở Việt Nam đúng là quá chán,dạo này em nghĩ nhiều quá,trước đây em đi buôn với mấy thằng bạn người Hoa,bây giờ từ sáng đến tối em chỉ đưa ông Kiều Úc đi chơi,chán thì ở nhà nên mạng,mấy hôm nay bạn bè bên kia gọi bảo tìm mỡ lợn cho chúng nó,em cũng chán chẳng đi nữa,em tốt nghiệp đại học HP khoa Trung Văn,đi làm mấy năm rồi,nói chung em chỉ buồn là không biết nên làm thế nào,hay em phang 1 cái có con rồi em đi,về Việt nam thì con em em vẫn cứ nhận vợ em em vẫn cưới nhỉ???khó nghĩ quá anh
lethanhnhi
29/07/2012
tự nhiên nói chuyện em buồn quá,tính đi phát này thì 35 tuổi mới về VN được,7 năm không đàn bà ,không người thân,khác gì tù tội
NguaQuaDoc
29/07/2012
lethanhnhi, on 29/07/2012 - 17:24, said:
tự nhiên nói chuyện em buồn quá,tính đi phát này thì 35 tuổi mới về VN được,7 năm không đàn bà ,không người thân,khác gì tù tội
lethanhnhi
29/07/2012
NguaQuaDoc, on 29/07/2012 - 17:24, said:
như thế thì thiệt thòi cho vợ quá mới lại mình là nam nhi phải chơi đàng hoang kể ca k lấy được thì cũng k làm người khác khổ tâm.đi nươc ngoài bây giờ cũng k phải là giải pháp hoàn hảo nưa rồi mấy thàng bạn anh về vn hết.hôn nhân và sự nghiệp k thể cùng 1 lúc được chỉ làm tốt được 1 cái thôi.em suy nghĩ lên trọn cái nào quyết định rồi đừng ân hận nhé..theo anh nghĩ thì em lên lấy vợ trước vì thời buổi kinh tế lạm phát thế này đi đâu cũng thế thôi.còn nếu như thiếu thốn về kinh tế thì lại là chuyện khác..cái đó em tự quyét định. Thân !
ThanVuong
29/07/2012
lethanhnhi, on 29/07/2012 - 17:19, said:
lấy vợ thì cũng phát,đi thì cũng ngon,nhưng nhìn cái tình hình ở Việt Nam chán quá,không tin ở lại mà khá được....
Chung qui chỉ tại vua hùng
đẻ ra 1 lũ......
thằng khôn nó đã vượt biên
ở lại 1 lũ............
Chung qui chỉ tại vua hùng
đẻ ra 1 lũ......
thằng khôn nó đã vượt biên
ở lại 1 lũ............
anh hùng lại bất mãn rồi ... cuộc đời là một cuộc tranh đấu, hãy cứ coi như các kỳ thi đi...
như thi đại học đầu đời chẳng hạn. nếu cứ nghĩ một mình mình phải chọi với 4000-5000 người mới đỗ được làm gì còn cơ hội cho mình nữa...
nếu ta nghĩ bình thường hơn, không quan tâm đến 4-5000 tên kia là ai cả. mà chỉ so với cái mốc điểm xét tuyển hàng năm, tự đánh giá mình được bao nhiêu, có khả năng vượt qua được cái mốc đó thì tự khác đỗ. có phải đối đầu với ai đâu?
nếu ta nghĩ cuộc sống như vậy sẽ dễ chịu hơn. sinh tồn là của tự nhiên. yếu sẽ bị sa thải, mạnh sẽ vươn lên ... xã hội cũng như vậy thôi ...
lethanhnhi
29/07/2012
NguaQuaDoc, on 29/07/2012 - 17:27, said:
năm anh học xong cấp 3 cũng vì yêu đương mà anh k di Anh nưa,nửa năm sau thì chia tay nghĩ mà vẫn ấm ức.đôi lúc tạo hóa trêu ngươi thế đấy em ạ..vài dòng kinh nghiệm gửi em