Quan điểm của nhà cái về "huyền học...
unkn0wn
05/07/2012
Ok, để đó ai muốn xem thử thì xem, vài ngày sau xóa. Nhớ còn có vài cuốn phong thủy tiếng Anh dạng Pdfs mà không nhớ để đâu.
Đang chọn thêm một số sách để lên...
Sửa bởi unkn0wn: 05/07/2012 - 07:45
Đang chọn thêm một số sách để lên...
Sửa bởi unkn0wn: 05/07/2012 - 07:45
dtdt
05/07/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
05/07/2012
tocvanghoe, on 05/07/2012 - 02:28, said:
Để bà con khỏi mắc công tò mò về nhà cái Bụi trụi, danh họa Đờ vanh Hoe xin trân trọng giới thiệu chân dung nhà cái và các con, đảm bảo giống nhân vật chính 100%, có lời chị Pi làm chứng!
Khuôn mặt hình giọt nước...Cái mũi to to thế này lạ lạ nhưng mà ý là cụ rất khoẻ đây....Mắt thì như vầng trăng khóc. Khuôn mặt điểm xuyết dăm đốm tàn nhang đồi mồi chứng tỏ cụ có tuổi rồi hoặc chăm đi tắm nắng ở bãi biển để cua gái nên bị tia cực tím ảnh hưởng tới làn da thô ráp của cụ.
Ôi mới phát hiện ra một chi tiết giật gân: 2 cái tay nhô ra có thể không phải là tay của cụ mà giống tay của nàng Điểu....Bớ.... cụ Rậm lấy thịt đè người...Chắc cụ chụp ảnh tự sướng bằng điện thoại nên cái ảnh mới lệch như vậy.
Haizz, cụ Rậm "đẹp" quá sức tưởng tượng. Vẻ đẹp không biên giới - sống mãi với thời gian... Thanh you danh hoạ Hoe Đờ vanh đã cho cả nhà thưởng lãm một bức tranh không thể kinh dị hơn.
Một hình dung:
Hình dung anh xấu trai phát điên,
cho em ngất ngây, tim em như hát reo vì anh đang bước theo (em khác).
Hình dung anh cười hô răng cho em thú vui,
hơn hàng triệu ngàn đồ chơi trên thế gian.
Hình dung anh trán dô...
khi anh phương xa, mà hình dung luôn với em.
Hình dung anh tự kỉ miên man.
cho em sống vui,nơi đâu ta đi cầu mong cho ta có đôi.
Hình dung anh mặt gẫy, mắt cận..
như tia sáng soi, lung linh mặt trời làm mây đen kéo đi.
Ôi.... hình dung anh yêu, cho ta ấm êm ,khi nào em ra đi tình ta đau...
Hận vì cuộc đời lệ thuộc vào duyên số, la kẻ đến sau nên ta khổ đau.
Mong sao ta đi ngược thời gian, thôi nay ta xin anh không đơi thay, cho em vẫn yêu hoài....
Một hình dung... một hình dung...
Hình dung anh yêu,
làm tan đi nỗi lo, nơi đâu ta đi là như anh luôn kế bên.
Ôi.... hình dung bao la, vơi đi xót xa....
suốt cuộc đời này là em mơ đến anh..
Ôi ...hình dung anh yêu...hình dung anh yêu..
suốt cuộc đời này là hình dung ta vẫn yêu...
Hình dung anh yêu........
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 05/07/2012 - 09:57
buikhoai
05/07/2012
kissintherain
05/07/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 05/07/2012 - 09:37, said:
trời ơi, cụ trong hình vẽ đã béo bự rồi lại còn tham ăn chuối, hẳn nào tim bị to. Râu ria thì xồm xoàm, canxi chạy hết vào râu và lông mày nên răng trơ mỗi 2 cái, tóc lơ thơ vào sợi. Cụ này có vẻ đồng bóng vì nam giới đi sơn móng tay, răng đã xấu còn toe toe cái mồm.
Khuôn mặt hình giọt nước...Cái mũi to to thế này lạ lạ nhưng mà ý là cụ rất khoẻ đây....Mắt thì như vầng trăng khóc. Khuôn mặt điểm xuyết dăm đốm tàn nhang đồi mồi chứng tỏ cụ có tuổi rồi hoặc chăm đi tắm nắng ở bãi biển để cua gái nên bị tia cực tím ảnh hưởng tới làn da thô ráp của cụ.
Ôi mới phát hiện ra một chi tiết giật gân: 2 cái tay nhô ra có thể không phải là tay của cụ mà giống tay của nàng Điểu....Bớ.... cụ Rậm lấy thịt đè người...Chắc cụ chụp ảnh tự sướng bằng điện thoại nên cái ảnh mới lệch như vậy.
Haizz, cụ Rậm "đẹp" quá sức tưởng tượng. Vẻ đẹp không biên giới - sống mãi với thời gian... Thanh you danh hoạ Hoe Đờ vanh .
Khuôn mặt hình giọt nước...Cái mũi to to thế này lạ lạ nhưng mà ý là cụ rất khoẻ đây....Mắt thì như vầng trăng khóc. Khuôn mặt điểm xuyết dăm đốm tàn nhang đồi mồi chứng tỏ cụ có tuổi rồi hoặc chăm đi tắm nắng ở bãi biển để cua gái nên bị tia cực tím ảnh hưởng tới làn da thô ráp của cụ.
Ôi mới phát hiện ra một chi tiết giật gân: 2 cái tay nhô ra có thể không phải là tay của cụ mà giống tay của nàng Điểu....Bớ.... cụ Rậm lấy thịt đè người...Chắc cụ chụp ảnh tự sướng bằng điện thoại nên cái ảnh mới lệch như vậy.
Haizz, cụ Rậm "đẹp" quá sức tưởng tượng. Vẻ đẹp không biên giới - sống mãi với thời gian... Thanh you danh hoạ Hoe Đờ vanh .
Mũi to, tai to, mặt to là tướng giầu đấy các cụ bà ạ.
Răng to cũng tốt nữa. Nói chung cái gì to cũng tốt hết.
Nhanh chân thì còn có chỗ xếp hàng --- nhẩn nha thì mất chỗ ráng chịu -- nhà em không bảo đảm đâu nhé.
Tử Phủ Vũ Tướng
05/07/2012
kissintherain, on 05/07/2012 - 10:00, said:
Mũi to, tai to, mặt to là tướng giầu đấy các cụ bà ạ.
Răng to cũng tốt nữa. Nói chung cái gì to cũng tốt hết.
Nhanh chân thì còn có chỗ xếp hàng --- nhẩn nha thì mất chỗ ráng chịu -- nhà em không bảo đảm đâu nhé.
Răng to cũng tốt nữa. Nói chung cái gì to cũng tốt hết.
Nhanh chân thì còn có chỗ xếp hàng --- nhẩn nha thì mất chỗ ráng chịu -- nhà em không bảo đảm đâu nhé.
Chị ơi, tim to thì không tốt.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 05/07/2012 - 10:04
kissintherain
05/07/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 05/07/2012 - 09:37, said:
Một hình dung:
Hình dung anh xấu trai phát điên,
cho em ngất ngây, tim em như hát reo vì anh đang bước theo (em khác).
Hình dung anh cười hô răng cho em thú vui,
hơn hàng triệu ngàn đồ chơi trên thế gian.
Hình dung anh trán dô...
khi anh phương xa, mà hình dung luôn với em.
Hình dung anh tự kỉ miên man.
cho em sống vui,nơi đâu ta đi cầu mong cho ta có đôi.
Hình dung anh mặt gẫy, mắt cận..
Ư`m... đang nghĩ về ai đó ?
Tử Phủ Vũ Tướng, on 05/07/2012 - 10:01, said:
Em có mũi to, mặt to chị à.
Còn có cái khác cũng to nhắm
pen
05/07/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
05/07/2012
icecream
05/07/2012
tocvanghoe
05/07/2012
"Hình dung" của Ấy sau khi bị em post chân dung (truyền thần) lên đã rơi vào thời kỳ tự kỷ kéo dài nên hok còn dám trưng hình j lên ava nữa mà!
midori
05/07/2012
tocvanghoe, on 05/07/2012 - 02:28, said:
Để bà con khỏi mắc công tò mò về nhà cái Bụi trụi, danh họa Đờ vanh Hoe xin trân trọng giới thiệu chân dung nhà cái và các con, đảm bảo giống nhân vật chính 100%, có lời chị Pi làm chứng!
Nghĩ lại, em thấy cô Điểu hợp anh Rậm, chim và tổ chim hợp thời trang quá. )
Vị Tế
05/07/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 05/07/2012 - 10:01, said:
Em có mũi to, mặt to chị à.
Chị ơi, tim to thì không tốt.
Chị ơi, tim to thì không tốt.
Phụ nữ mũi cao đầy, chuẩn đầu to đẹp là tướng vượng phu (các anh chàng chưa vợ nhanh chân xếp hàng trước cửa nhà TPVT đi nhé)
Xưa, cả ta lẫn tàu, người ta đi coi mặt chọn vợ, chọn con dâu thì cái người ta ngắm kỹ nhất là cái mũi rồi mới xem có thắt đáy lưng ong hay không hi hi...