←  Giải Trí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

kho chuyện cười và tự sáng tác

VanHiep's Photo VanHiep 22/10/2012

Hai vợ chồng kia đang tranh cãi nhau đến hồi gay cấn. Bực quá, ông chồng quát lên: "Giờ tôi là chồng bà hay con bà?"
- Tôi không cần biết, đứa nào bú tôi là con tôi.
Chồng tức lộn ruột, không biết nói gì. Thằng con nghe thấy cũng hùa theo:
- Vụ này mẹ nói đúng đó.
- Gì nữa mày, giờ mày là con tao hay anh hai tao - ông bố quát.
- Con không cần biết, đứa nào cai sữa trước đứa đó là anh.
Trích dẫn

VanHiep's Photo VanHiep 22/10/2012

Một tiến sĩ vừa mới lấy vợ, nhưng suốt ngày không bao giờ để ý đến người vợ trẻ đẹp của mình mà suốt ngày chỉ vùi đầu vào trong đống sách vở để nghiên cứu. Người vợ trẻ đẹp buồn quá bỏ về nhà mẹ vợ khóc sướt mướt. Mẹ thương quá, hỏi làm sao con khóc, cô nói rằng con lấy phải một ông chồng suốt ngày chỉ biết đọc sách mà không biết chiều.. con gì cả. Mẹ cười phá lên và bảo rằng: Tại con không biết cách để mẹ chỉ cho. Trước khi đi ngủ con thử ăn mặc thật đẹp để gây sự chú ý cho anh ta, thế nào con cũng được như ý. Cô gái nghe theo lời mẹ trở về nhà và làm theo đúng lời mẹ dặn nhưng tối hôm sau cô ta lại trở về và còn khóc to hơn và nói với mẹ rằng không " xi nhê " gì cả. Mẹ cô ta lại bảo thế thì con phải chủ động đến gần anh ấy, làm một số " thao tác khởi động" thế nào cũng được như ý. Không yên tâm, tối hôm đó bà mẹ tìm cách đi theo đứa con gái để có thể chỉ đạo trực tiếp từ bên ngoài, Khi nhìn qua lỗ cửa khoá, thấy chàng rể đang ngồi trên ghế đọc sách cô con gái trong một bộ đồ lộng lẫy ở bên cạnh, sau một hồi thấy cô con gái "khởi động" cho chàng tiến sĩ thì chàng tiến si liền thọc tay vào váy cô con gái, bà mẹ vui quá kêu lên rằng: Phải thế chứ, và hớn hở trở về nhà. Thế nhưng vừa mới trở về nhà chưa được năm phút đã thấy cô con gái chạy về khóc còn to hơn nữa. Mẹ bảo: tao thấy nó thò tay vào trong váy mày rồi mà sao con khóc lóc cái gì nữa? Cô con gái mới than rằng: khổ lắm mẹ ơi anh ấy thò tay ... thấm nước ... để lật sách đấy chứ!

Boy: Hi em
.
.
Girl: Chào anh. Anh đang làm gì đấy ạ
.
...
. Boy: Anh đang nhắn tin nói chuyện với một cô gái xinh đẹp
nhất thế gian..
.
.
Girl: (Xúc động không nói nên lời)
. .
.
.
.
.
. Boy: ..Nhưng chờ mãi mà cô ấy không trả lời nên nhắn tin cho em =))
@
Trích dẫn

VanHiep's Photo VanHiep 22/10/2012

Khổ quá! Cứ sáng sớm ra lại thế... @@



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Một phụ nữ bước vào hiệu thuốc và hỏi mua một liều thuốc ngủ cực mạnh. Người bán cẩn thận hỏi:
- Bà mua thuốc này làm gì vậy?
- Để giết chồng tôi.
- Tôi không thể bán thuốc cho bà để giết chồng được!
Người đàn bà bèn đưa ra một bức ảnh người đàn ông và một phụ nữ trong tư thế thân mật.
...
Người đàn ông là chồng bà, còn người phụ nữ lại chính là vợ của người bán thuốc.
Người bán thuốc cầm lấy bức ảnh và gật đầu:
- Xin lỗi! Tôi không biết là bà có mang toa thuốc theo.
@
Trích dẫn

VanHiep's Photo VanHiep 22/10/2012

Nhà nọ có 3 thằng con trai,vì sợ đặt tên đẹp thì con sẽ chết yểu hoặc bệnh tật nên cha mẹ chúng đặt cho 3 đứa cái tên rất dễ nhớ:Cứt, Chim, Cút.
Một hôm nhà có khách đến chơi,tới bữa ăn ông bố bảo thằng con lớn:
- Mời bác vào ăn Cứt!
Thằng con:
- Dạ.
...
Sau bữa ăn ông bố lại bảo thằng con thứ 2:
- Lấy nước cho bác rửa Chim!
Thằng con:
- Dạ.
Chơi khá lâu đến lúc khách phải về,ông bố lại bảo thằng con thứ 3:
-Dắt xe cho bác Cút!
@
Trích dẫn

VanHiep's Photo VanHiep 22/10/2012

Ông bác ở quê lên thành phố chơi, sáng ngủ dậy thấy tiếng em dâu ầm ầm phòng khách sai con vọng vào:

- Con vào hỏi bác sáng nay ăn bánh cuốn, trứng chim cút hay xôi xéo để mẹ mua?

Ông bác nghe được nhẹ nhàng khăn gói lên đường về quê.
Trích dẫn

thyme's Photo thyme 22/10/2012

Một cặp vợ chồng mới cưới chuyển đến một ngôi nhà mới. Một ngày nọ, ông chồng đi làm về nhà và cô vợ nói: "Anh yêu, một đường ống trong phòng tắm trên gác bị rò rỉ, anh sửa nó nhé?".
Ông chồng giương mắt lên nhìn và nói: "Em trông anh giống ai chứ, một thợ sửa ống nước chắc?".
Vài ngày sau, anh ta đi làm về và cô vợ lại nhờ vả: "Anh à, cái xe không khởi động được. Em nghĩ nó cần nạp ắc-quy. Anh thay hộ em nhé?".
"Cô trông tôi giống ai chứ, thợ cơ khí chắc", ông chồng đáp lời.
Một vài tuần trôi qua, trời mưa nặng hạt. Cô vợ phát hiện ra chỗ thấm nước trên trần nhà. Cô nài nỉ chồng mình khi anh ta vừa vào đến cửa. "Anh ơi, trần nhà mình bị thấm nước. Anh có thể chữa được không?".
Ông chồng lại bực mình quát: "Trông tôi giống ai chứ, thợ nề chắc?". Và rồi anh ta ngồi xuống với lon bia và bật TV.
Đến một ngày cuối tuần, ông chồng thức dậy thấy trời mưa như trút, nhưng trần nhà đã hết thấm nước. Ông vào phòng tắm cũng không thấy đường ống bị rò rỉ nữa. Đúng lúc đó cô vợ trở về nhà, anh ta liền hỏi: "Em à, làm sao mà chỗ rò rỉ đã hết, chiếc xe lại chạy rồi hả em?".
Cô nàng thờ ơ đáp: "Ồ hôm nọ em tình cờ gặp anh hàng xóm mới của chúng ta. Thật là một người tử tế. Anh ấy đã đến và sửa hết mọi thứ".
"Ồ, thế anh ta có đòi công không?", ông chồng nghi ngờ.
"Không, anh ấy chỉ nói sẽ làm miễn phí nếu em làm cho anh ấy một cái bánh nướng hoặc ngủ với anh ta", cô vợ trả lời.
"Tuyệt. Thế em đã làm bánh nào cho anh ta vậy", ông chồng hỏi.
"Bánh á? Anh trông em giống ai chứ, thợ làm bánh chắc?".
Trích dẫn

VanHiep's Photo VanHiep 22/10/2012

GV: Trên 1 máy bay có 500 cục gạch, rơi 1 cục hỏi còn mấy cục?
HS: Dễ quá! 499 cục
.
.
GV: Làm thế nào trong 3 bước bỏ đc con voi vào tủ lạnh?
...
HS: B1: mở tủ lanh B2: nhét con voi vào B3:đóng tủ lạnh
.
.
GV: Thế trong 4 bước, làm sao để nhét con hươu cao cổ vào tủ lạnh?
HS: B1:mở tủ lạnh B2: lôi con voi ra
B3:nhét con hươu vào B4:đóng tủ lạnh
.
.
GV: Tốt! thế trong cuộc họp đầy đủ các loại muôn thú trên thiên đình thì sao vẫn thiếu 1 con?
HS: Thiếu con hươu cao cổ đang bị nhốt trong tủ lạnh
.
.
GV: Thế sao trong 1 con sông đầy cá sấu mà bà lão đi qua vẫn ko bị ăn thịt?
HS: Vì cá sấu đi họp trên thiên đình hết rồi
.
.
GV: Một bà lão đi qua cầu, tự dưng bà ta lăn ra chết. Hỏi tại sao bà ta chết?
HS: Bà ta bị đột quỵ thì phải ...
.
.
GV: Sai! bà ta bị cục gạch trên máy bay rơi trúng đầu chết.
Cậu bị loại! Người tiếp theo…!!
@

Trong công viên, một cô gái từ sau lưng bịt mắt người iu của
mình và hỏi:
- Đố anh em là ai.
- Nga đúng ko
Hét to: - Nga là con nào
...
- Ơ vậy là Linh?
Nhéo tai và nói:
- Tui ko phải con Linh, cơ hội cuối cùng, grừ...
- Ơ vậy Lan nhỉ!!!
Bay vô cắn xé, bỗng nhìn lại:
- Ơ e xin lỗi , tại a để tóc giống người iu e wá…!!
@
Trích dẫn

thyme's Photo thyme 22/10/2012

HIỂU ĐƯỢC LÀ CHẾT LIỀN !

Một thiền sư già đi thiền hành với một đệ tử trẻ.
Im lặng !
Bỗng, anh đệ tử tằng hắng rồi thưa :
- Bạch thầy ! Con xin hỏi !
Thầy “Ừ “!
- Bạch thầy ! Tại sao trời lại xanh ?
Thầy giải nghĩa liền :
- Con cá trong nước !

Đệ tử chấp tay cúi đầu,đi thiền hành tiếp.
Im lặng !
Bỗng, anh đệ tử lại tằng hắng :
- Bạch thầy ! Con xin hỏi !
Thầy lại “Ừ “!
- Bạch thầy ! Tại sao có gió ?
Thầy giải nghĩa :
- Màu trắng, màu đen !
Đệ tử lại chấp tay cúi đầu, tiếp tục bước.
Bỗng, anh ta ré lên cười !
Thiền sư hỏi “ Sao cười ? “
Anh ta vừa vỗ tay vừa nhảy cỡn lên :
- Bạch thầy ! Con vui quá! Vui quá !
Thiền sư hỏi :
- Tại sao vui ?
- Bạch thầy ! Người ta nói "Thiền sư nói gì, hiểu được là chết liền ! ". Những gì thầy giải nghĩa nãy giờ, may quá, con không hiểu khỉ gì ráo nên con còn sống ! Vui quá ! Vui quá !
Thiền sư thở dài, tiếp tục bước thiền hành, vừa đi vừa suy nghĩ: « Mình năm nay 80 tuổi. Sống lâu cỡ nầy chắc nhờ mình không hiểu khỉ gì ráo những gì thầy của mình nói hồi đó ! »
Trích dẫn

VanHiep's Photo VanHiep 22/10/2012

Một người đàn ông phải ra hầu tòa vì bị buộc tội dùng búa giết chết vợ và con trai của mình.
Đứng trước vành móng ngựa, ông ta cúi đầu nghe tòa luận tội,
không một lời phản bác.
Khi phiên xử đến hồi kết thúc, thẩm phán hỏi:
- Bị cáo có thừa nhận đã giết vợ bằng búa hôm 3/8 không?
...
- Có!
- Đồ chuột cống bẩn thỉu! - Một người đàn ông ngồi phía dưới
chồm lên gào vào mặt bị cáo, vẻ phẫn nộ.
Thẩm phán yêu cầu ông ta ngồi xuống và kiềm chế, không gây
tiếngồn trong phiên tòa.
- Và hôm 10/9, bị cáo lại đánh con trai của mình đến chết bằng
một cây búa. Bị cáo có nhận tội không?
- Có! - Kẻ đứng trước vành móng ngựa thú nhận.
Người đàn ông lúc nãy lại chồm lên, gào hết cỡ:
- Đồ chuột cống bẩn thỉu thối tha ti tiện!
Thẩm phán nghiêm khắc nhắc nhở ông ta:
- Nếu ông còn tiếp tục gây huyên náo, tôi sẽ buộc ông vào tội xúc
phạm sự tôn nghiêm của tòa án...
Người đàn ông kia ngắt lời:
- Nếu ngài hiểu cảm giác của tôi, chắc ngài sẽ thông cảm. Tôi là
hàng xóm của hắn... Hai lần tôi sang nhà hắn hỏi mượn búa mà
lần nào hắn cũng trả lời là không có….
@
Trích dẫn

VanHiep's Photo VanHiep 22/10/2012

Có hai anh chàng đi săn cọp. Tới khu rừng, anh chàng thứ nhất nghe tiếng động bèn nói với anh chàng thứ hai: "Cọp nó biết hai đứa mình ở đây".

Anh chàng thứ nhất mới khởi động tay chân, anh chàng thứ hai nói:

- Mày khởi động tay chân làm gì.
...

- Để chạy cho nhanh.

- Làm sao mày chạy nhanh hơn cọp được.

- Không tao chạy nhanh hơn mày là được rồi.

#
Trích dẫn

VanHiep's Photo VanHiep 22/10/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

thyme's Photo thyme 22/10/2012

Cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi, thầy xuất khẩu thành thơ :

"Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước, rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu". Em nào đối được câu này thầy cho 10 điểm...

Một em đứng lên dõng dạc :

"Thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao không ăn phân ngay từ đầu???

Học sinh khác:

"Mẹ thầy đẻ ra thầy, kô đẻ ra con thầy, thầy lấy vợ đẻ ra con thầy, lằng nhằng, sao mẹ thầy kô đẻ luôn ra thầy cho thầy đỡ đứng đây nói lung tung...
Trích dẫn

VanHiep's Photo VanHiep 22/10/2012

Một đôi yêu nhau thắm thiết nhưng 2 bên gia đình đều phản đối, tình yêu của họ tưởng chừng không gì có thể chia cắt được đành rủ nhau sang thế thế giới bên kia để không còn ai ngăn cản, họ cùng lên tầng 71 tòa nhà Keangnam và cùng gieo mình xuống.

Hôm sau, cô gái ngồi trong trụ sở công an, điều tra viên hỏi:

- Tại sao người yêu cô nát bét mà cô không hề hấn gì ?

Cô gái:

- Anh thông cảm! Em cũng muốn quên sinh để đi theo anh ấy, nhưng em đang đến kỳ mà lại dùng Diana loại có cánh : ) ) )

@
Trích dẫn

thyme's Photo thyme 22/10/2012

Một chị nhà quê vào đồn công an đăng ký kết hôn.
Chị cán bộ công an hỏi:
- Lấy chồng lần đầu hả ?
Chị nhà quê:
- Dạ, lần đầu.
Chị cán bộ hỏi:
- Tên gì? Ở với nhau từ bao giờ?
Chị nhà quê:
- Dạ, Nguyễn thị Chim, mới ở với nhau tối hôm qua..
Chị cán bộ:

- Mới ở với nhau tối hôm qua à? Chim có ê không ?
Chị nhà quê đỏ mặt ấp úng không nói gì. Chị cán bộ bực mình gằn giọng:
- Tôi hỏi chị Chim có ê không?
Chị nhà quê thẹn thùng thỏ thẻ:
- Dạ lúc đầu cũng hơi ê... ê ...
Chị cán bộ bực tức quát lên:
- Tôi hỏi chị tên Chim không có chữ ê hay là tên Chiêm có chữ ê? Mắc mớ gì đến lúc đầu với lúc sau . Vớ vẩn!
Trích dẫn

thyme's Photo thyme 22/10/2012

Giống kể chuyện nhau nghe quá hé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn