←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Một ngàn năm nô lệ đàn bà

Locked

3 4 5 6 7

luudatinh's Photo luudatinh 11/07/2012

Lý ra , đàn ông Tây hay Ta đều có ưu điểm riêng .
Nhưng các vùng xa và nông thôn vn còn ảnh hưởng Phong kiến và gia trưởng.
Còn đa số đàn ông vn cùng chia sẻ công việc hàng ngày trong gia đình.Nhiều người đàn ông vn sống trong thành thị đều có trách nhiệm chia sẻ với vợ.Tương lai có lẽ như Phương Tây thôi,sẽ thay đổi óc gia trưởng phong kiến.
Nhưng ldt nói vậy, chắc các cô sẽ nổi dậy biểu tình lại đàn ông quá, nào là mấy ông vũ phu, mấy ông đi nhậu mút chỉ không biết đường về, bla, bla ....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi luudatinh: 11/07/2012 - 00:10
Trích dẫn

rrr's Photo rrr 11/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pisu, on 10/07/2012 - 23:49, said:

....
tấm hình này nên hiểu là : tui nuốt lun cái chìa khóa vô bụng, từ rày ông hết đường rậm giựt với con mụ béo nhà hàng xóm nhá.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Không cần khóa .Ông nào có vợ Mễ lén phén hay liếc mắt đưa ghèn cô nào là bầm mình luôn.
các em gốc Mễ ghen dữ như cọp.Nó cào nó oánh chạy không kịp.
Thằng bạn tôi rơi vào cảnh đó, thấy nó đi với con vợ Mễ chỉ có nhìn thẳng phía trước mà đi thôi. hehe
Trích dẫn

midori's Photo midori 11/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

luudatinh, on 11/07/2012 - 00:00, said:

Lý ra , đàn ông Tây hay Ta đều có ưu điểm riêng .
Nhưng các vùng xa và nông thôn vn còn ảnh hưởng Phong kiến và gia trưởng.
Còn đa số đàn ông vn cùng chia sẻ công việc hàng ngày trong gia đình.Nhiều người đàn ông vn sống trong thành thị đều có trách nhiệm chia sẻ với vợ.Tương lai có lẽ như Phương Tây thôi,sẽ thay đổi óc gia trưởng phong kiến.
Nhưng ldt nói vậy, chắc các cô sẽ nổi dậy biểu tình lại đàn ông quá, nào là mấy ông vũ phu, mấy ông đi nhậu mút chỉ không biết đường về, bla, bla ....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Một phần do văn hóa, một phần do pháp luật. Thử cho mấy anh zai sang Mỹ xem, đố mà nhậu nhẹt say xỉn, rồi về oánh vợ chửi con đấy. hihi
Trích dẫn

luudatinh's Photo luudatinh 11/07/2012

@Pisu : say thì cóa , đánh vợ chửi con thì...có lai rai vài chỗ vài nơi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hehe
Dưng mà vợ mình con mình ngu sao đánh nhở ?
Đánh vợ chửi con theo cái Icon này là ..được nè

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi luudatinh: 11/07/2012 - 00:44
Trích dẫn

luudatinh's Photo luudatinh 11/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pisu, on 11/07/2012 - 00:26, said:

Một phần do văn hóa, một phần do pháp luật. Thử cho mấy anh zai sang Mỹ xem, đố mà nhậu nhẹt say xỉn, rồi về oánh vợ chửi con đấy. hihi
:Úi chào ! thằng Mỹ nó dân trí cao , và được cái pháp luật chú trọng bênh vực kẻ yếu tay mềm, trẻ thơ, người già nên Police nó bảo vệ dữ lắm.
Nếu không , tụi nó đập cho nhừ tử đấy.Nhiều thằng nó như thằng điên khi bị..mài dũa
Nhưng các em gái Mỹ..đen,mê xí cồ có hiền đâu.Ra đường lỡ quẹt xe em gái Mỹ...đen là biết liền, chằn tinh dạ xoa, xòa xí xọn.nằm vạ phát ớn.
Đàn bà con gái thả dê đàn ông thì OK, đàn ông bắt chước theo đàn bà là đời tàn ngõ hẻm .
Bất công , bất công

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi luudatinh: 11/07/2012 - 01:07
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 11/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

luudatinh, on 11/07/2012 - 00:49, said:

@pisu :Úi chào ! thằng Mỹ nó có dân trí cao , và được cái pháp luật chú trọng bênh vực kẻ yếu tay mềm, trẻ thơ, người già nên Police nó bảo vệ dữ lắm.Nếu không , tụi nó đập cho nhừ tử đấy.Nhiều thằng nó cũng như thằng điên .

Pháp luật chỉ có tác dụng với những người sợ luật và biết lý lẽ thôi.
Nếu gặp một người cùi ko sợ lở thì pháp luật cũng bó tay.

Bên này tệ nan đánh đập vợ, con cái cũng có. Không phải trai Tây nào cũng văn hoá trí thức cao. Mà nói thật, khi họ có văn hoá trí thức cao thì họ có thể dùng Luật để hại mình một cách tinh vi và thâm độc hơn.

Mình thấy mặt trái và phải của cả hai xã hội. Không có gì là toàn mỹ cả.

Justice is blind. Pháp luật không có đoan chắc sự công bằng. Có pháp luật chỉ có nghĩa là bạn được một phiên xử trước khi phán định tội trạng của bạn. Còn phiên xử có công minh hay không - lại là một việc khác. Người hiểu và biết Luật, là người nắm thế thượng phong.

Thêm vào đó, cái khúc mắc không phải là có luật hay không có luật -- cái khúc mắc là ở chỗ người đàn bà không thể từ bỏ người đàn ông như thế.

Nói ra thì rất nhiêu khê, nhưng mình nghĩ, làm thân đàn bà, lúc nào cũng nên bảo vệ chính mình và qua đó, bảo vệ con cái mình. Nếu người chồng vũ phu, thì cứ bước đi. Walk away. Đừng đợi chờ pháp luật bảo vệ. Ở đâu cũng vậy.
Trích dẫn

luudatinh's Photo luudatinh 11/07/2012

@kissintherain :Từ Vũ Phu nhiều người hiểu khác nhau.Nhưng đàn ông thực sự vũ phu đúng nghĩa,như chung sống như một cực hình,bị hành hạ thể xác thường xuyên, thì bạn nói đúng, nên bước đi .Đối với các nước dân trí cao- có cuộc sống vật chất cao đi kèm,thì chia tay dễ dàng.Nhưng VN và 1 số quốc gia châu Á không dễ chút nào .
Sửa bởi luudatinh: 11/07/2012 - 01:24
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 11/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

luudatinh, on 11/07/2012 - 01:21, said:

@kissintherain :Từ Vũ Phu nhiều người hiểu khác nhau.Nhưng đàn ông thực sự vũ phu đúng nghĩa,như chung sống như một cực hình,bị hành hạ thể xác thường xuyên, thì bạn nói đúng, nên bước đi .Đối với các nước dân trí cao- có cuộc sống vật chất cao đi kèm,thì chia tay dễ dàng.Nhưng VN và 1 số quốc gia châu Á không dễ chút nào .

Khi mình nói vũ phu, có nghĩa là người đó đánh đập, hành hạ mình và con cái của mình.
Theo ý kiến mình, việc đó hoàn toàn không thể chấp nhận, nhất là đánh đập con cái.
Trích dẫn

unkn0wn's Photo unkn0wn 11/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 11/07/2012 - 02:14, said:

Khi mình nói vũ phu, có nghĩa là người đó đánh đập, hành hạ mình và con cái của mình.
Theo ý kiến mình, việc đó hoàn toàn không thể chấp nhận, nhất là đánh đập con cái.

Dạy con từ thuở còn thơ,
Dạy... chồng từ thuở bơ vơ mới về. ;)

==========

Trong lúc hưởng tuần trăng mật, chú rể cởi quần của mình ra và đưa cô dâu, "Này, em hãy thử mặc vào chiếc quần này vào." Cô dâu mặc thử và trả lời, "Quần của anh lớn quá, nó không vừa em..."

"Đúng vậy", chú rể trả lời: "Trong gia đình, anh là người mặc chiếc quần này và luôn luôn như vậy. Anh không muốn em quên việc đó."

Nghe vậy, cô dâu tụt quần của mình ra và đưa cho chú rể, "Này, anh thử quần của em xem." Theo yêu cầu của cô dâu, chú rể cố gắng mặc vào.

"Anh không thể lọt vào được vào quần của em," chú rể nói với giọng thắc mắc.

"Đúng như vậy", cô dâu trả lời "nếu anh không thay đổi thái độ thì anh sẽ mãi không bao giờ vào được."

=========

On his honeymoon, the groom took off his pants and said to the bride, "Here, try these on." The bride did as she was told, and said, "These are too large. They don't fit me..."
"Exactly,” replied the groom. ”I wear the pants in this family and I always will. I don't want you ever to forget that."
Then the bride took off her pants and handed them to her husband as she said,
"Here, you try on mine!" As requested, he tried them on.
"I can't get into your pants," he said with a question in his tone.
"Exactly,” she replied. “And if you don't change your attitude, you never will."
Sửa bởi unkn0wn: 11/07/2012 - 05:15
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 11/07/2012

các chị em TVLS nên liên lạc bác unkn0wn gái
^^
Trích dẫn

unkn0wn's Photo unkn0wn 11/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ryan88, on 11/07/2012 - 09:08, said:

các chị em TVLS nên liên lạc bác unkn0wn gái
^^

Hahahah. Ngay hôm đầu lấy vợ về, ngủ dậy thấy cái kéo nằm bên mình. Thấy lạ hỏi vợ. Bà vợ nói: "Anh nhớ là anh không thể nào thức được 24/24, nên trước khi lớn tiếng anh nhớ uốn lưỡi 7 lần. Cái kéo bên cạnh là bằng chứng cho anh thấy cái hậu quả trước đấy." :)))

Giỡn chơi chớ từ nhỏ đến giờ trải khăn nằm đất quen rồi, lăn tới lăn lui cũng dễ, có ai nằm chung bên cạnh là cảm thấy bực bội chật chội chịu không được. Độc thân muốn đi đâu đi, muốn làm gì thì làm, quen tánh rồi, cột một chỗ chịu không nỗi. Hôm trước nói không vợ sao có 5 đứa, 5 đứa đó là: ta, tôi, tui, tớ, tao... :))
Sửa bởi unkn0wn: 11/07/2012 - 09:39
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 11/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

unkn0wn, on 11/07/2012 - 09:38, said:

Hahahah. Ngay hôm đầu lấy vợ về, ngủ dậy thấy cái kéo nằm bên mình. Thấy lạ hỏi vợ. Bà vợ nói: "Anh nhớ là anh không thể nào thức được 24/24, nên trước khi lớn tiếng anh nhớ uốn lưỡi 7 lần. Cái kéo bên cạnh là bằng chứng cho anh thấy cái hậu quả trước đấy."

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

))

Giỡn chơi chớ từ nhỏ đến giờ trải khăn nằm đất quen rồi, lăn tới lăn lui cũng dễ, có ai nằm chung bên cạnh là cảm thấy bực bội chật chội chịu không được. Độc thân muốn đi đâu đi, muốn làm gì thì làm, quen tánh rồi, cột một chỗ chịu không nỗi. Hôm trước nói không vợ sao có 5 đứa, 5 đứa đó là: ta, tôi, tui, tớ, tao...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

lại cứ tưởng bác anh unkn0wn là hoa có chủ chớ --
chậc... điệu này phải thay đổi mục tiêu và chiến lược thoy.

đuà bác anh tí.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi kissintherain: 11/07/2012 - 09:44
Trích dẫn

unkn0wn's Photo unkn0wn 11/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 11/07/2012 - 09:43, said:

lại cứ tưởng bác anh unkn0wn là hoa có chủ chớ --
chậc... điệu này phải thay đổi mục tiêu và chiến lược thoy.

đuà bác anh tí. :P

Làm cá vàng lững lơ, lơ lững cho lành. Thân cư thê mà gặp phải white shark thì mạng cá vàng ô hô ai tai. :))
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 11/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

unkn0wn, on 11/07/2012 - 09:53, said:

Làm cá vàng lững lơ, lơ lững cho lành. Thân cư thê mà gặp phải white shark thì mạng cá vàng ô hô ai tai.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

white shark ăn thịt người - ko ăn cá vàng, anh chớ lo.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



không có gì quý hơn độc lập tự do -- thật là thế
vui một giây , khổ cả đời.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi kissintherain: 11/07/2012 - 10:02
Trích dẫn

unkn0wn's Photo unkn0wn 11/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 11/07/2012 - 10:01, said:

..
vui một giây , khổ cả đời.

:rolleyes:

Chỉ có 1 giây thôi sao? Cái giá phải trả thật là không công bằng... :))
Trích dẫn
Locked

3 4 5 6 7