Một ngàn năm nô lệ đàn bà
zer0
08/07/2012
Trích dẫn
À, sửa lại. Còn thêm một câu cho zer0
When a newly married man looks happy, we know why. But when a 10-year married man looks happy, we wonder why.
Khi một người đàn ông vừa mới kết hôn tỏ vẻ hạnh phúc, chúng ta biết lý do tại sao. Nhưng sau 10 năm kết hôn người đàn ông tỏ vẻ hạnh phúc, chúng ta tự hỏi tại sao.
When a newly married man looks happy, we know why. But when a 10-year married man looks happy, we wonder why.
Khi một người đàn ông vừa mới kết hôn tỏ vẻ hạnh phúc, chúng ta biết lý do tại sao. Nhưng sau 10 năm kết hôn người đàn ông tỏ vẻ hạnh phúc, chúng ta tự hỏi tại sao.
@unknown,
Xem ra chị nhà bao lâu nay áp bức ông quá sức rồi ?
Đàn bà thì cũng có nhiều loại đàn bà . Hôn nhân gia đình thì cũng có nhiều loại, nhiều hoàn cảnh cũng như mỗi nhà mỗi cảnh thôi . Đàn bà có người chồng vừa sa cơ lỡ vận là phủi đít bỏ đi không ngoảnh đầu lại . Nhưng đàn bà cũng có người khi chồng sa cơ lỡ vận phải ngậm đắng, nưốt cay dãi nắng dầm mưa, tảo tần, chắt chiu để thay chồng nuôi con khôn lớn .
Tôi và ông cũng có thể gọi là có tuổi và đều có gia đình, chúng ta nên chia sẻ với các bạn trẻ những kinh nghiệm tích cực trong hôn nhân gia đình hơn là chỉ nêu ra những chuyện tiêu cực . Tôi dám cam đoan với ông rằng trong gia đình tôi vẫn là một người trụ cột lèo lái con thuyền gia đình của mình .
midori
08/07/2012
Libra, on 08/07/2012 - 00:21, said:
Cùng một từ, người nhìn theo nghĩa miệt thị, người nhìn theo nghĩa đùa vui. Thấy hình ảnh qua gương và muốn thấy. Thay đổi cách nhìn thoy. Cho đời nhẹ nhàng. Tâm sinh ý
Cam trồng đất Tề thì ngọt, trồng qua đất Triệu thì chua.
Hayza, cùng một màu da, màu tóc, cùng một dân tộc mà lại có sự khác biệt lớn đến thế.
Libra
08/07/2012
TuTuong, on 08/07/2012 - 00:26, said:
Lời nói thể hiện tư tưởng. Một lời nói đùa cợt trong 1 câu chuyện nghiêm túc thì đám đông sẽ nghĩ sao về lời nói của người phát ngôn ?
kissintherain
08/07/2012
TuTuong, on 08/07/2012 - 00:19, said:
Không phải là thiếu tự tin. Nhưng mà tui ghét những lời nói miệt thị có liên quan tới 2 chữ Việt Nam.
Đúng như lời nhạc của Trịnh trong bài "Gia tài của mẹ" .
một nghìn năm nô lệ ....
...............................
Gia tài của mẹ, một bọn lai căng
Gia tài của mẹ, một lũ bội tình.
Đúng như lời nhạc của Trịnh trong bài "Gia tài của mẹ" .
một nghìn năm nô lệ ....
...............................
Gia tài của mẹ, một bọn lai căng
Gia tài của mẹ, một lũ bội tình.
Ai.. đừng có xoắn về những chuyện không đâu. Sorry -- đâu biết bạn mẫn cảm vì mấy cái nhỏ nhặt đó.
Đàn ông nên phóng khoáng đi -- nếu ta đã muốn miệt thị thì đã chẳng dụng từ nhẹ nhàng như thế đâu.
Với lại ta đang nói về anh của ta.
Thú thật trong xã hội hôn nhân tình cảm nào cũng có hai mặt hết.
Biết tốt xấu để mà thay đổi và khắc phục thôi.
Thế giới càng ngày càng nhỏ lại, con người cũng vì đó mà phải biết hoà đồng, học hỏi từ những văn hoá khác.
Điều này không có nghĩa là lai căng, đánh mất chính mình, mà chính là làm cho mình phong phú hơn thôi.
Đâu phải cứ bo bo ôm lấy cái sĩ diện của mình dù nó chẳng phù hợp hay cập nhập với đời sống mới là hay?
Đâu phải đàn bà sinh ra là để ngồi xó bếp, làm thân chị Dậu trong cái tranh tối tranh sáng của Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh? Hay là một Loan trong Nhất Linh đoạn tuyệt ???
Trong hôn nhân phải có sự thương cảm, đồng cảm với nhau, tương kính lẫn nhau.
Nếu như điều đó có nghĩa là giặt quần aó, thay tã cho con, đỡ đần cho vợ mình, hay bóp chân cho vợ mình sau một ngày mệt nhọc thì có gì là sai trái ?
Môi hở thì răng lạnh các cụ ạ.
vumanhlong
08/07/2012
kissintherain, on 08/07/2012 - 00:19, said:
Anh mình ở Mỹ lâu rồi nên bị mất chữ E trong chữ Việt
E ngại mất mặt, không chịu chấp nhận là vợ giỏi hơn ta
E dè với phong tục mới lạ, không chịu tặng hoa cho vợ, ko chịu làm việc nhà giúp vợ...
E lệ trong phòng the, cứ anh chả anh chả ..
Các cụ thuần Việt như TUtương còn nhiều cái E khác lắm...
đuà tí -- các bác đừng la em.
E ngại mất mặt, không chịu chấp nhận là vợ giỏi hơn ta
E dè với phong tục mới lạ, không chịu tặng hoa cho vợ, ko chịu làm việc nhà giúp vợ...
E lệ trong phòng the, cứ anh chả anh chả ..
Các cụ thuần Việt như TUtương còn nhiều cái E khác lắm...
đuà tí -- các bác đừng la em.
kissintherain
08/07/2012
vumanhlong, on 08/07/2012 - 01:28, said:
cái này còn tùy người, nếu quen E khác, chắc quên luôn từ E trong anh Em và cha mẸ,,, khà khà!!!
,. nói chung mỗi nước 1 văn hóa khác nhau.. nhập gia tùy tục.........Đừng nghĩ người Tây phương không lo cho gia đình, anh chị em của mình.
Trong xã hội nào cũng có người hay người dở, nhưng rất nhiều người Mỹ thương yêu và lo lăng cho cha mẹ + anh em của họ.
Bạn thân của mình đây -- bỏ công ăn việc làm để ở nhà chăm sóc cho người mẹ bị bệnh.
Một chị khác, dọn về ở gần nhà cha mẹ để chăm lo cho họ vì hai cụ không thích dọn vào ở chung.
Cha mẹ người Mỹ không ở chung với con cháu vì một là không muốn làm phiền đến tình cảm vợ chồng, hai là họ cũng muốn riêng tư của họ.
Mình không có tư tưởng nhập gia tùy tục -- nếu cái tục lệ đó không hay mình cũng chẳng theo.
Nhưng nếu tập tục đó hay thì mình sẽ theo. Chằng hạn mình thích sự gần gũi giữa cha mẹ và con cái cuả người Tây phương. Bạn gái người Mỹ của mình có thể chia xẻ và tâm sự tất cả với bố mẹ cô ấy. Hai cụ không chỉ là người đẻ ra cô ấy, mà còn là bạn thân, người đồng hành, và người cố vấn. Mình cũng thích có một tình cảm như vậy với con cái cuả mình.
Mình không phân biệt đông tây cho lắm. Dù văn hoá, ngôn ngữ, màu da có khác, nhưng nói tận cùng thì đều là con người cả, và bất cứ ai cũng muốn được yêu thương trân trọng bởi người mình yêu.
Khi viết bài trên,mình chỉ hài hước một chút, không có ý gì hết.
Nếu có làm các bạn trai tự ái + phật lòng thì xin lỗi nhé.
unkn0wn
08/07/2012
zer0, on 08/07/2012 - 00:30, said:
@unknown,
Xem ra chị nhà bao lâu nay áp bức ông quá sức rồi ?
Đàn bà thì cũng có nhiều loại đàn bà . Hôn nhân gia đình thì cũng có nhiều loại, nhiều hoàn cảnh cũng như mỗi nhà mỗi cảnh thôi . Đàn bà có người chồng vừa sa cơ lỡ vận là phủi đít bỏ đi không ngoảnh đầu lại . Nhưng đàn bà cũng có người khi chồng sa cơ lỡ vận phải ngậm đắng, nưốt cay dãi nắng dầm mưa, tảo tần, chắt chiu để thay chồng nuôi con khôn lớn .
Tôi và ông cũng có thể gọi là có tuổi và đều có gia đình, chúng ta nên chia sẻ với các bạn trẻ những kinh nghiệm tích cực trong hôn nhân gia đình hơn là chỉ nêu ra những chuyện tiêu cực . Tôi dám cam đoan với ông rằng trong gia đình tôi vẫn là một người trụ cột lèo lái con thuyền gia đình của mình .
Xem ra chị nhà bao lâu nay áp bức ông quá sức rồi ?
Đàn bà thì cũng có nhiều loại đàn bà . Hôn nhân gia đình thì cũng có nhiều loại, nhiều hoàn cảnh cũng như mỗi nhà mỗi cảnh thôi . Đàn bà có người chồng vừa sa cơ lỡ vận là phủi đít bỏ đi không ngoảnh đầu lại . Nhưng đàn bà cũng có người khi chồng sa cơ lỡ vận phải ngậm đắng, nưốt cay dãi nắng dầm mưa, tảo tần, chắt chiu để thay chồng nuôi con khôn lớn .
Tôi và ông cũng có thể gọi là có tuổi và đều có gia đình, chúng ta nên chia sẻ với các bạn trẻ những kinh nghiệm tích cực trong hôn nhân gia đình hơn là chỉ nêu ra những chuyện tiêu cực . Tôi dám cam đoan với ông rằng trong gia đình tôi vẫn là một người trụ cột lèo lái con thuyền gia đình của mình .
Mọi người đọc ai cũng hiểu topic này theo kiểu thơ hài mà, đâu phải loại topic "diện com lê, thắt cà vạt, ngồi thẳng lưng" chia sẻ kinh nghiệm trong hôn nhân đâu mà getting serious ;) Vì vậy, khi thấy ông hơi serious nên tui bỗng nhiên nghi ngờ, computer ông có bị chị nhà cài thêm cái keylogger không vậy? :)))
Ps. À, mà tôi chỉ giỡn chơi thôi nghen, topic bắt đầu getting serious chắc phải ngưng lại. ;)
Sửa bởi unkn0wn: 08/07/2012 - 06:10
ThanVuong
08/07/2012
Thanh.Long, on 07/07/2012 - 11:30, said:
Thanh.Long nói bạn một lần , bạn không nghe thì thôi , không muốn cự lần thứ hai nữa .
Đàn bà con gái mà nói chuyện cái giong đó , gặp ngoài đời là cho ăn bạt tai .
Đàn bà con gái mà nói chuyện cái giong đó , gặp ngoài đời là cho ăn bạt tai .
thấy ông thanh.long này bị down nhiều quá ta up lại cho một cái
thực ra những chuyện đó ta chả quan tâm lắm, họ đối xử hay nói thế này thế kia thì cũng chả liên quan gì tới ta cả. chỉ cần người yêu/vợ/chồng không làm như thế với nhau là được
cả hai biết tôn trọng nhau thì mới tin tưởng nhau được. còn khi đã không tin nhau thì tốt nhất là lên cắt ngay từ tập một cho sau này đỡ mệt mỏi!
P/S: trao đổi tý thôi không có ý gì động chạm tới ai đâu nhé!
Sửa bởi TanThuyHoang: 08/07/2012 - 09:12
Thanh.Long
09/07/2012
TanThuyHoang, on 08/07/2012 - 08:52, said:
thấy ông thanh.long này bị down nhiều quá ta up lại cho một cái
thực ra những chuyện đó ta chả quan tâm lắm, họ đối xử hay nói thế này thế kia thì cũng chả liên quan gì tới ta cả. chỉ cần người yêu/vợ/chồng không làm như thế với nhau là được
cả hai biết tôn trọng nhau thì mới tin tưởng nhau được. còn khi đã không tin nhau thì tốt nhất là lên cắt ngay từ tập một cho sau này đỡ mệt mỏi!
P/S: trao đổi tý thôi không có ý gì động chạm tới ai đâu nhé!
thực ra những chuyện đó ta chả quan tâm lắm, họ đối xử hay nói thế này thế kia thì cũng chả liên quan gì tới ta cả. chỉ cần người yêu/vợ/chồng không làm như thế với nhau là được
cả hai biết tôn trọng nhau thì mới tin tưởng nhau được. còn khi đã không tin nhau thì tốt nhất là lên cắt ngay từ tập một cho sau này đỡ mệt mỏi!
P/S: trao đổi tý thôi không có ý gì động chạm tới ai đâu nhé!
thấy phụ nữ mà ăn nói không có nết na gì hết nên nói thôi . Nói 1 lần không nghe thì như Khổng Tử nói , thuộc loại '' nan hóa'' , không cần phải nói lần 2 . Tui ngoài đời chuyên trị dạng này đấy , thuần hóa hết mấy người rồi =)) . Còn trên net thì chẳng làm gì được =(
midori
09/07/2012
Thanh.Long, on 09/07/2012 - 17:43, said:
thấy phụ nữ mà ăn nói không có nết na gì hết nên nói thôi . Nói 1 lần không nghe thì như Khổng Tử nói , thuộc loại '' nan hóa'' , không cần phải nói lần 2 . Tui ngoài đời chuyên trị dạng này đấy , thuần hóa hết mấy người rồi =)) . Còn trên net thì chẳng làm gì được =(
vumanhlong
10/07/2012
midori
10/07/2012
nguyenthi
10/07/2012
Trai loại này đầy đường xe xúc rác cũng gớm
này nhỉ !
Ca'c anh lu'c nao` cu~ng phe^ ^^^^^^^^^^^^^!!!!!!!!phe```````
Sửa bởi nguyenthi: 10/07/2012 - 19:20
không hiểu sao xã hội chũ nghĩa Việt nam của chúng ta nhiều trai lông ngông ,chỗng mông thế
này nhỉ !
Ca'c anh lu'c nao` cu~ng phe^ ^^^^^^^^^^^^^!!!!!!!!phe```````
Sửa bởi nguyenthi: 10/07/2012 - 19:20
Thanh.Long
10/07/2012
pisu, on 09/07/2012 - 18:36, said:
Thứ 1 , Thanh.Long là Hoa Kiều , ảnh trên là không biểu thị cho đại diện của Hoa tộc . =))
Thứ 2 , Bạn suy nghĩ như thế là coi thường người Việt , cũng như bạn bè , anh em , cha , ông nội , ông ngoại.. của chính bạn =)) .
Xóa bỏ 1 phần do bài viết có tính chất lăng nhục người khác.
Cảnh cáo Hội viên Thanh Long đã vi phạm nội quy của diễn đàn.
Sửa bởi Quản Lý Viên 02: 10/07/2012 - 22:13