Những cách hóa giải cung Phu Thê xấu
YenTruc
23/05/2011
Attack, on 23/05/2011 - 04:21, said:
Chả có hóa với giải gì cả. Nếu làm được chẳng qua là tình cờ mà thành, chứ chẳng phải do nhân định.
Đời là bể khổ! Chẳng sai tí nào.
Đâu, người nào chưa lập gia đình đưa vài lá lên tôi xem, nếu tôi bảo khổ là khổ (theo tử vi), để xem có hóa giải được không.
Tào lao.
Đời là bể khổ! Chẳng sai tí nào.
Đâu, người nào chưa lập gia đình đưa vài lá lên tôi xem, nếu tôi bảo khổ là khổ (theo tử vi), để xem có hóa giải được không.
Tào lao.
Anh đúng là Attack , anh làm em tò mò rồi đó, mỗi khi tò mò em sẽ đi tìm hiểu . Gửi anh lá số của em, anh cứ nhận xét nhé em chưa lập gđ
Sửa bởi YenTruc: 23/05/2011 - 21:15
violet2011
24/05/2011
Attack, on 23/05/2011 - 04:21, said:
Chả có hóa với giải gì cả. Nếu làm được chẳng qua là tình cờ mà thành, chứ chẳng phải do nhân định.
Đời là bể khổ! Chẳng sai tí nào.
Đâu, người nào chưa lập gia đình đưa vài lá lên tôi xem, nếu tôi bảo khổ là khổ (theo tử vi), để xem có hóa giải được không.
Tào lao.
Đời là bể khổ! Chẳng sai tí nào.
Đâu, người nào chưa lập gia đình đưa vài lá lên tôi xem, nếu tôi bảo khổ là khổ (theo tử vi), để xem có hóa giải được không.
Tào lao.
Bác xem hộ em đã hết khổ vì tình chưa, em ngán ngẩm lắm rồi, đã 2 lần bị phản đối, lần thứ nhất đầu năm 2008 mới hẹn hò đã bị phản đối,sau gia đình người ta nghĩ lại thì em hết yêu, lần thứ 2 cuối năm 2009 sém bị lừa, may nhờ qen người iu sau này em mới tỉnh ngộ ra, người này qen giữa năm 2010 iu thật lại bị phản đối thì đã đường ai nấy đi được 2 tháng,
Bác xem đời em đã hết bị phản đối chưa hả Bác, em cám ơn ạ!
Thancudi
09/10/2011
Mình thích bài này của rồng xanh. Rõ ràng người ta sinh ra không phải để sống theo một cuộc đời đã định sẵn.
minhduc
10/10/2011
Bổ sung thêm cách hóa giải dành cho chồng hay vợ có số đào hoa hay bay nhảy, nếu là vợ thì cần có con trai (tình mẹ con hóa giải tình cảm trai gái), và ngược lại nếu là người chồng thì cần có con gái...
Thực tế cách này hiệu nghiệm.
Thực tế cách này hiệu nghiệm.
lambaobich
01/04/2013
mình thấy có gia đình 2 con gái, vợ xinh và đảm đang chu đáo, mà ông bố vẫn cứ yêu đương bay bướm đó thôi.
ông bà ta nói "con gái nhờ đức cha", như trường hợp này thì đẻ con trai tốt hơn ấy chứ!
ông bà ta nói "con gái nhờ đức cha", như trường hợp này thì đẻ con trai tốt hơn ấy chứ!
saolongtri
01/04/2013
mình đã đọc rất nhiều lá số cung phu thế xấu, lấy chồng xa, lấy chồng muộn mà ko hóa giải được bạn à.cũng mong có cái cách nào đó để có thể thay đổi, nhưng khó thật ấy.Người cung phu xấu, co cố chọn cũng ko chọn được.Lòng người khó đo, mà nhiều người lấy muộn, lấy xa tít tắp mà khổ vẫn hoàn khổ.Mà người cung phu thê tốt họ chả chọn, họ cũng tự có duyên với những người tốt,có khi lấy bừa mà vẫn ngon.Người cung phu xấu cũng ước ao những người tốt đó, nhưng chuyện tình cảm đâu phải cứ muốn là người ta yêu mình. rồi cứ chỉ phát duyên với những người ko hợp mệnh số, khắc cài này, khắc cái kia...haiz
ThanhThien
01/04/2013
Cách hóa giải tốt nhất là dựa vào tâm tính của đôi bên. Các cụ có câu: thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn.
Hoặc như anh ankhoa nói ở trên là "nhường nhịn" nhau.
Nhưng nói thẳng ra, người bình thường với tâm tính bình thường thì không thể hóa giải được cái gọi là "số phận", bởi không thể nhường nhịn nhau nổi, không thuận nhau nổi.
Ví dụ có người rất tốt đến với ta... nhưng ta từ chối, hoặc ta hiểu lầm người tốt với mình rồi lại đánh giá cao kẻ không ra gì, hoặc quá vội thỏa mãn bản thân mà chấp nhận một người với nhiều tính cách bất ổn, khi người phù hợp đến thì lại bỏ qua... hoặc ta gặp chút khó khăn đã đem cái tôi ra, tỏ vẻ bất cần...
Cũng có khi biết là tốt nhưng "cứ có cái gì đó ngăn lại" mà không thể giải thích... thực ra cái không thể giải thích ấy chính là cái tôi.
Cũng có khi tự lừa dối bản thân rằng không cần tình yêu để giải thích việc từ chối một người tốt... nhưng đến thời điểm nhất định lại bắt buộc chấp nhận một mối quan hệ không có tương lai.
TT đã chứng kiến nhiều người bạn của mình như vậy, họ không hiểu nổi bản thân cũng không có niềm tin, khuyên họ điều tốt, họ nghe và đều nói là hiểu... giây phút đó mình cứ ngỡ đã giúp được họ... nhưng cuối cùng họ không làm, lý do thì vô kể.
Khổ hay không đều do tâm, với một người tâm khổ, số khổ thì không thể tìm được hạnh phúc, khi hạnh phúc đến cũng bỏ lỡ, để nó vụt qua. Có người biết hối tiếc để rút ra bài học cho đời sau, lại có người tự lừa dối rằng ta biết thế nhưng ta có nỗi khổ riêng, hoặc ta không cần... rồi vùi đầu vào công việc hoặc tìm thú vui chơi, thỏa mãn khác.
Hoặc như anh ankhoa nói ở trên là "nhường nhịn" nhau.
Nhưng nói thẳng ra, người bình thường với tâm tính bình thường thì không thể hóa giải được cái gọi là "số phận", bởi không thể nhường nhịn nhau nổi, không thuận nhau nổi.
Ví dụ có người rất tốt đến với ta... nhưng ta từ chối, hoặc ta hiểu lầm người tốt với mình rồi lại đánh giá cao kẻ không ra gì, hoặc quá vội thỏa mãn bản thân mà chấp nhận một người với nhiều tính cách bất ổn, khi người phù hợp đến thì lại bỏ qua... hoặc ta gặp chút khó khăn đã đem cái tôi ra, tỏ vẻ bất cần...
Cũng có khi biết là tốt nhưng "cứ có cái gì đó ngăn lại" mà không thể giải thích... thực ra cái không thể giải thích ấy chính là cái tôi.
Cũng có khi tự lừa dối bản thân rằng không cần tình yêu để giải thích việc từ chối một người tốt... nhưng đến thời điểm nhất định lại bắt buộc chấp nhận một mối quan hệ không có tương lai.
TT đã chứng kiến nhiều người bạn của mình như vậy, họ không hiểu nổi bản thân cũng không có niềm tin, khuyên họ điều tốt, họ nghe và đều nói là hiểu... giây phút đó mình cứ ngỡ đã giúp được họ... nhưng cuối cùng họ không làm, lý do thì vô kể.
Khổ hay không đều do tâm, với một người tâm khổ, số khổ thì không thể tìm được hạnh phúc, khi hạnh phúc đến cũng bỏ lỡ, để nó vụt qua. Có người biết hối tiếc để rút ra bài học cho đời sau, lại có người tự lừa dối rằng ta biết thế nhưng ta có nỗi khổ riêng, hoặc ta không cần... rồi vùi đầu vào công việc hoặc tìm thú vui chơi, thỏa mãn khác.
ThanhThien
01/04/2013
saovukhuc, on 01/04/2013 - 14:16, said:
mình đã đọc rất nhiều lá số cung phu thế xấu, lấy chồng xa, lấy chồng muộn mà ko hóa giải được bạn à.cũng mong có cái cách nào đó để có thể thay đổi, nhưng khó thật ấy.Người cung phu xấu, co cố chọn cũng ko chọn được.Lòng người khó đo, mà nhiều người lấy muộn, lấy xa tít tắp mà khổ vẫn hoàn khổ.Mà người cung phu thê tốt họ chả chọn, họ cũng tự có duyên với những người tốt,có khi lấy bừa mà vẫn ngon.Người cung phu xấu cũng ước ao những người tốt đó, nhưng chuyện tình cảm đâu phải cứ muốn là người ta yêu mình. rồi cứ chỉ phát duyên với những người ko hợp mệnh số, khắc cài này, khắc cái kia...haiz
Cái gì cũng có giá của nó. Muốn thay đổi phải trả cái giá tương ứng với sự thay đổi. Theo TT điều quan trọng nhất là tâm tính, bởi cái tôi nhỏ bé và ích kỉ của chúng ta luôn là món hàng có giá trị trao đổi rất lớn.
tianmimi
02/04/2013
Attack, on 23/05/2011 - 04:21, said:
Chả có hóa với giải gì cả. Nếu làm được chẳng qua là tình cờ mà thành, chứ chẳng phải do nhân định.
Đời là bể khổ! Chẳng sai tí nào.
Đâu, người nào chưa lập gia đình đưa vài lá lên tôi xem, nếu tôi bảo khổ là khổ (theo tử vi), để xem có hóa giải được không.
Tào lao.
Đời là bể khổ! Chẳng sai tí nào.
Đâu, người nào chưa lập gia đình đưa vài lá lên tôi xem, nếu tôi bảo khổ là khổ (theo tử vi), để xem có hóa giải được không.
Tào lao.
Xin hãy xem giúp tôi cuộc đời tôi khổ quá, vất vả từ bé, đói ăn, thiếu mặc, thất học, gia đình bất hạnh mẹ điên, bố có nhiều bồ, gây phiền lụy cho con cái, đến bây giờ về vất chất tạm ổn, nhưng vẫn còn dư âm của 1 gia đình bất hạnh, bản thân tôi tan nát bao nhiêu mối tình chẳng ra đâu vào đâu và đến bây giờ vẫn chưa lấy chồng và cũng chẳng có ai yêu.
Nữ sinh ngày : 7/2/1979 dương lịch giờ sinh 23h30' ( lịch âm là 12/1/1979 )
Xem giúp tôi bao giờ thì hết khổ, hay khổ mãi, tiền bạc, tình duyên bao giờ thì có ạ ...
Xin chân thành cám ơn !
ladygagalagava
03/04/2013
tianmimi, on 02/04/2013 - 16:22, said:
Xin hãy xem giúp tôi cuộc đời tôi khổ quá, vất vả từ bé, đói ăn, thiếu mặc, thất học, gia đình bất hạnh mẹ điên, bố có nhiều bồ, gây phiền lụy cho con cái, đến bây giờ về vất chất tạm ổn, nhưng vẫn còn dư âm của 1 gia đình bất hạnh, bản thân tôi tan nát bao nhiêu mối tình chẳng ra đâu vào đâu và đến bây giờ vẫn chưa lấy chồng và cũng chẳng có ai yêu.
Nữ sinh ngày : 7/2/1979 dương lịch giờ sinh 23h30' ( lịch âm là 12/1/1979 )
Xem giúp tôi bao giờ thì hết khổ, hay khổ mãi, tiền bạc, tình duyên bao giờ thì có ạ ...
Xin chân thành cám ơn !
Ngu Yên
04/04/2013
LS cô Tianmimi (cuối ngày 7/2 là đã sang 8/2 g. tí)
Tôi ko giỏi tv nhưng cũng thấy là số cô khổ vì tình vì Mệnh Cơ Nguyệt hãm, nhưng cung Phu ko xấu: tuy Tuần thì rắc rối nhưng cúu được nhật hãm,đào.Đại vận Cự kỵ cô quả thì buồn vì tình là nhẹ.Năm sau 36 tuổi thoát khỏi vận xấu, có cơ hội như ý.
Sửa bởi nguy: 04/04/2013 - 04:15
Tôi ko giỏi tv nhưng cũng thấy là số cô khổ vì tình vì Mệnh Cơ Nguyệt hãm, nhưng cung Phu ko xấu: tuy Tuần thì rắc rối nhưng cúu được nhật hãm,đào.Đại vận Cự kỵ cô quả thì buồn vì tình là nhẹ.Năm sau 36 tuổi thoát khỏi vận xấu, có cơ hội như ý.
Sửa bởi nguy: 04/04/2013 - 04:15
tianmimi
04/04/2013
ladygagalagava, on 03/04/2013 - 22:03, said:
chị ơi ngày sinh của chị 7/2 thì là ngày 11/1 cơ. chị thử xác nhận lại ngày giờ cho chuẩn chứ em xem ngày 7/2 dương giờ tý thì mệnh đẹp dã man, tử vi thiên phủ là sao đẹp nhất đóng vào mệnh chị, cung tài quan khá tốt, là người giàu có và kiếm ra tiền. Nhưng theo những mô tả của chị thì chị check lại ngày sinh nha
cám ơn bạn đã quan tâm và xem cho mình, theo như số mệnh mình thì là 8/2 âm lịch, mong bạn xem giúp mình !
ladygagalagava
04/04/2013
Em thì không biết xem tử vi đâu, chỉ mới học xem thôi, chưa biết chiếu sao với cách cục gì cả.Trừ khi lá số quá đẹp thì em mới biết nhìn một ít. Bạn nguy bên trên cũng đã nói qua cho chị về lá số ngày 8/2 của chị rồi đấy.
phuongmai06
05/04/2013
Như mệnh của Tianmimi thì PM đã đọc ở đâu đó mệnh này nên lấy người có một lần đò rồi thì sẽ ổn về gia đạo
mênh cơ âm thêm hai sao bệnh, bệnh phù thì hay nặng nề hóa mọi vấn đề . Nếu như theo lời Tianmimi thì việc bố mẹ gia đình có vấn đề là việc của gia đình vì bây giờ Tianmimi đã trưởng thành đừng quá nặng nề về chuyện gia đình hãy suy nghĩ theo hướng tích cực hơn chẳng hạn như gia đình như vậy nhưng may mắn mình có sức khỏe , có thu nhập .... thì sẽ thấy mọi chuyện dễ dàng hơn.
Còn vấn đề tình duyên thì để tự nhiên thôi đừng suy nghĩ sẽ thấy có khi mình không mong nó tới
mênh cơ âm thêm hai sao bệnh, bệnh phù thì hay nặng nề hóa mọi vấn đề . Nếu như theo lời Tianmimi thì việc bố mẹ gia đình có vấn đề là việc của gia đình vì bây giờ Tianmimi đã trưởng thành đừng quá nặng nề về chuyện gia đình hãy suy nghĩ theo hướng tích cực hơn chẳng hạn như gia đình như vậy nhưng may mắn mình có sức khỏe , có thu nhập .... thì sẽ thấy mọi chuyện dễ dàng hơn.
Còn vấn đề tình duyên thì để tự nhiên thôi đừng suy nghĩ sẽ thấy có khi mình không mong nó tới
yeah
05/04/2013
Mình nghe nói nên cưới vào đại vận tốt thì sẽ đỡ hơn khi cưới trong đại vận xấu. Không biết có phải không nhỉ?