tony99, on 08/11/2022 - 12:00, said:
Mọi thành công ở điểm cuối cùng, đều phải trải qua nhiều thăng trầm trước đó, để tôi luyện cũng như đúc rút kinh nghiệm cho bản thân. Anh nghĩ ko mấy ai từ nhỏ đã thành công và thành công mãi đc
Như anh, anh rớt, anh coi đó là cơ hội để thấy cái sai trong tính cách, hoàn thiện thiếu sót, anh sống gần đc mọi con người phải trái của xh, thấy dc tâm lý, tích cách 1 cách chân thực nhất của mọi tầng lớp, tiếp xúc cả mặt phải mặt trái của xh.... Đó cũng coi là cơ duyên, tuy anh phải đánh đổi hơi nhiều
Tử phủ vốn tự cao, thích đứng đầu, lãnh đạo, thích đi đường lớn nhưng thiếu thủ đoạn, thiếu tiểu xảo, ko biết ẩn mình.... vậy đây là cơ hội để bản thân biết hoàn thiện ntn, chứ ngoài đời, mấy khi làm đc
----
Còn em cũng vậy thôi, anh ko nói đến số, chỉ là cần va vấp ms trưởng thành đc, hiểu đc nhẫn, nhịn, hiểu đc thời - thế, nhận thiệt cái nhỏ để bớt thiệt cái to.... Chứ ai chả muốn mình nhất, hơn người (đọc text nhiều thì thấy đây là cá tính của em ) nhưng đôi khi phải đứng nhì ms là kẻ lợi nhất, điều khiển đc cuộc chơi .
Người yêu thì cũng là duyên, cái này chả cưỡng cầu làm gì, biết đâu sau này ông trời tác hợp điều phù hợp hơn cho bản thân. Nên, cứ vui thôi.
Cơm ngon, thầy Nhị/
anh góp ý cho em thật chân thành
em hiểu, và sẽ cố gắng thực hiện điều anh chỉ
chúc anh ăn cơm ngon miệng



Chủ đề này đã được khóa











