hôm qua có người hỏi Moa: sư phụ của Moa là ai?
sự thực thì Moa học khá nhiều người, nhưng người Thầy mà Moa ảnh hưởng nhất là Thầy Minh Minh
lối suy nghĩ đơn giản hoá, sống thiện lương với người xung quanh, tốt ngầm, có ơn báo ơn
như lá số của tony 99 sư phụ chie ra điểm rõ ràng: Hoá Khoa đóng mệnh là nguyên nhân của mọi rắc rối, vậy mà tôi cứ tìm mãi
Kinh Thánh có lời chép:
Trò thì không hơn Thầy, có may lắm cũng chỉ bằng Thay
còn nhớ cách đây trên 10 năm, khi tôi gặp Sư phụ, sư phụ dạy:
- Mày phải chọn 1 phe mà theo, chứ đừng đứng lập lờ, t*o ghét nhất những thằng lập lờ. Dù mày theo phe nào t*o cũng ko ghét
lúc đó trẻ người non dạ, tôi nghĩ bụng:
- Vì sao cứ phải chia phe để đấu nhau
sau khi trả giá rất đắt tôi mới hiểu lời khuyên của sư phụ
Kinh Thánh chép rằng:
" không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi của tiền được"
và tôi đã chọn phe mà ông cha tôi đổ xương máu để theo, nhưng quan hệ giữa chúng tôi vẫn tốt.
Sư Phụ tôi sinh hoạt trên này đã lâu, nhưng chẳng bao giờ đi đấu hơn thua lá số với ai. Cũng chẳng khi nào cãi vã với ai, ai hơn thì cho người ta hay
Tôi cũng như Sư Phụ, từng học để trở thành 1 linh mục Tin Lành, và cũng từng xuất gia thọ Sa Di giới
Tôi sống ở 1 khu chung cư tại haf Nội, sáng dạy sớm toạ thiền, sau đó đi bộ
Sáng nay khi tỉnh dậy toạ thiền và đi bộ
ôi chao, 1 đám con nít trong trường mẫu giáo hát hò ở sân lớn chung cư, thanh bình kì lạ
rồi mấy em mặc váy ngắn đi tập thể dục, rồi mấy bà đẩy trẻ con đi dạo...
đẹp lạ lùng, khi các cháu mẫu giáo cũng các cô làm lễ chào cờ đầu tuần
họ đặt tay lên tim, còn tôi là 1 người lính, tôi đưa tay lên chào theo đúng điều lệnh....
cuộc sống của tôi thanh bình như vậy, tôi chẳng muốn tranh đấu, cũng chẳng muốn hại ai cả ngoài đời cũng như trên mạng
tôi nghĩ 1 ai đó đang hung hăng, đơn giản là vì cuộc sống của họ có gì đó chưa hài lòng.
Với tôi, cuộc sống đến nay quá diệu kì, tôi chẳng muốn cái gì hơn nữa, tôi BIẾT ĐỦ
Đức Giê - su dạy: các ngươi đừng sợ thứ có thể giết chết thể xác, mà hãy sợ những thứ có thể giết chết linh hồn
tôi ngày xưa cũng sợ ung thư, sợ xác thịt này chịu khổ, nhưng bây giờ tôi sợ những tội lỗi và phiền não
tham sân si, mạn nghi, dâm sát đạo vọng
Nó giết chết linh hồn , nó khiến cuộc sống đày đoạ trong hiện tại và nhiều kiếp
ai đó có bệnh, bạn phải thương họ
đơn giản là họ đang bệnh, chứ nếu cuộc sống của họ đang hạnh phúc, họ sẽ chẳng thể nào làm ác, chẳng thể nào sân si
Tôi muốn chép lại vài lời của Thiên Chúa , cho dù hơi thừa, hoặc có khi là sai chỗ:
Mát thêu 7,1-2
36- Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán.Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.
Mát thêu 7,3-5
Sao anh em thấy cái rác trong mắt của người anh em, mà cái xà trong mắt của chính mình thì lại không để ý tới?câu 41
theo ngôn ngữ nhà Phật: nhân nào quả đấy
anh lên án thì anh bị lên án
anh xét đoán thì anh bị xét đoán
Pháp Bảo Đàn Kinh thì dạy: Thường thấy lỗi mình, ko thấy lỗi người
Thánh nhân xưa đều vậy, tôn giáo não cũng dạy như vậy
trên đời này, rốt cuộc con người đều theo đuổi hạnh phúc, chứ chẳng ai tìm kiếm bất hạnh cả
chẳng qua họ tìm sai cách thôi
Credits: 1010
Gửi vào Hôm nay, 00:05
Thành thật cám ơn quý hội viên đã
cùng nhau tham luận trong̣ hoà ái.
Xin góp một vài lời tâm huyết :
1- Dùng tên thật của cha mẹ cho . Viết rõ lý lịch tiểu sử của chính mình
thì khi xem số sẽ bảo đảm giá trị của lời tham luận .
2- Dám quyết đoán vì bảo vệ tên họ , vinh danh môn phái mình . Phản hồi thành thật từ đương số là người thầy thật sự của chính mình.
3- Nên theo học 1 môn duy nhất , nếu mình cho là hợp với mình .
Còn tiếp .
Nay kính ,