tomchit, on 12/11/2012 - 09:45, said:
Tiếc nhỉ,tháng sau mình định về VN,tất nhiên là phải về nhà ở HP rồi mà không có cơ hội gặp.
Thôi thì đành nhờ trên diễn đàn vây.Vì là xác định giờ sinh,chắc chắn cần càng nhiều thông tin càng tốt nên mình post hơi dài dòng,Nhị thông cảm nhé.
A.Thông tin bản thân
Thông tin gia đình-bản thân
1.Về gia cảnh:Mình là con trai trưởng,dưới còn 1 em gái sinh năm 1990,giữa còn 1 em nữa sinh năm 1986 hay 1987 mình không nhớ rõ nhưng đã mất ngay sau khi sinh được vài ngày.(Bố mẹ hư bỏ một người con).Bố mình sinh năm Nhâm Thìn 1952,mẹ mình sinh năm Tân Mão 1951.Cả 2 bố mẹ đã về nghỉ mất sức,hiện tại bố mở doanh nghiệp tư nhân nhỏ tự kinh doanh.Bố có 1 người chị kết nghĩa hơn bố 4 tuổi.Dòng họ mẹ có 1 người bị tâm thần (con trai của chị ruột mẹ-với mình là quan hệ anh em con bá con dì ruột)
2.Về ngoại hình:Mình mập lùn (con trai mà cao có 1m56,nặng 60 kg) nước da bình thường,hơi đen,đầu 1 xoáy chính giữa(hình như vậy),hồi nhỏ hay bị chó cắn,có 1 vết sẹo tròn xoe ở trên mũi ngay giữa 2 chân mày,đằng sau ót cũng có sẹo.Năm 1987-1988 nhập viện do sốt 1 tuần,năm 1993 cũng nhập viện do sốt thương hàn 1 tuần,năm 1994 do can 2 bạn đánh nhau mà bị đâm nhầm,kết quả là sau lưng có 2 vết sẹo to.
MÌnh bị cận nặng từ bé,năm 10 tuổi đã đeo kính 3 độ và hiện nay là 9-10 đi ốp.
3.Về gia đình hiện tại:Mình cưới vợ năm 2009,vợ mình sinh 1983,con trai cháu sinh 2010,con gái cháu sinh 2011.Năm nay con trai mình đi cấp cứu 3 lần do gãy tay,sốt và đập đầu vào cửa gây chảy máu.Trước khi cưới,khoảng năm 2005 do chưa đủ điều kiện làm đám cưới mà vợ mình (sống chung trước khi cưới) đã bỏ thai 1 lần (tiêu chí 2 vợ chồng mình hư bỏ một người con)
4.Các sự kiện khác:Mình học hành thì được đánh giá là khá,các kỳ thi đều đỗ tuy nhiên với kết quả sát nút thôi,không nổi trội.Năm 1997 đỗ DH,năm 2011 ra trường,học tiếp 1 trường nữa cho đến 2006.Năm 2002 mình bắt đầu vừa đi học vừa đi làm.Từ năm 2004 đến 2006 mình làm hướng dẫn viên du lịch cho người nước ngoài,kiếm được tiền nhưng không giữ được.Năm 2006 mình ra nước ngoài theo diện phiên dịch cho công nhân xuất khẩu lao động cho đến nay.Số mình có duyên làm quản lý nhưng toàn cấp phó,duy nhất hồi DH thì làm lớp trưởng.Ra nước ngoài làm PD kiêm quản lý nhưng cũng chỉ cấp phó hoặc phụ tá.Mình cảm giác từ khi đi làm đến giờ đều được người giúp đỡ,gọi là có quí nhân phù trợ.
Hiện tại mình đang mắc các bệnh sau (mới phát hoặc có lâu rồi nhưng mới phát hiện trong năm nay):Khối u ở cổ tạm chẩn đoán u lành,viêm amidan mãn tính,lichen phẳng niêm mạc má,rối loạn thần kinh thực vật,hội chứng ruột kích thích,polyp túi mật chưa rõ lành hay ác.
B.Lá số tử vi
1.Lá số giờ Tỵ
2.Lá số giờ Ngọ
Mẹ mình thì chỉ nhớ mang máng là sinh mình từ 11h thôi,không chính xác là trước hay sau nữa.
Làm phiền Nhi nhé.Xin chân thành cảm ơn.
bệnh tật năm sau khá nguy hiểm