←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

bàn về xem lưu niên tiểu vận

Locked

39 40 41 42 43 |»|

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 01/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

EyeScorpion, on 01/07/2012 - 01:18, said:

Thực ra thì cũng mới đầu năm c đi xem tử vi thầy bảo số đi tu, chị mới vác lá số đi hỏi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chưa bao giờ nghĩ lại xem có nhầm giờ sinh ko, vì mẹ chị cũng bảo sinh chị trong khoảng từ 15h-15h15'

Chị chỉ sợ chị không đi tu được

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



E thử ngắm kỹ lại lá số của chị được ko?

Thanks em nhiều !
đi tu là hạnh phúc nhất trên đời,là khoái lạc mà chỉ có bậc vua chúa mới hưởng,phật là vua trần nhân tông là vua,em đã từng ăn chay,tu mà không thoát chữ tình,Chị vào con đường ấy mới hiểu nhân gian là lũ ngốc,cửa niết bàn không đi,lỗ luân hồi thì chui,có trí tuệ ấy khoong còn sợ được mất sống chết
Trích dẫn

VIVI's Photo VIVI 01/07/2012

Một lần nữa cám ơn em !

Chị còn nhiều điều muốn làm, cứ từ từ bước và giữ mình hy vọng mọi chuyện được như ý nguyện, tâm cầu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chúc em mọi điều tốt đẹp, bình yên, làm được những điều mình muốn

PS: Chị thích phong cách của em

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 01/07/2012

@bác vuivui:vì xem qua mạng không biết mặt mũi nên khó là đương nhiên,nhưng cháu đã từng giúp người Hoa xem đối thủ làm ăn nên chỉ cần ngày giờ chính xác là cháu có kinh nghiệm,bác thử nghĩ các cụ có 1 câu:năm xung tháng hạn,không phải cả triệu người đều dính sao.Bác là người có trí,bác thử tính hạn Cửu diệu đi,vốn là từ ấn độ truyền vào,không phải ai cũng thế sao,tại sao năm thìn thái tuế ai cũng ở thìn,mưa thì có nhà ai khỏi ướt,cháu là dân lưu manh,chính trong câu hỏi của thằng be này đã cho cháu đáp án về tính cách của nó dù cháu chưa biết mặt,phúc của nó địa kiếp,thiên khôi triệt.Tử vi tiên trọng cách cục, thọ yểu do phúc,tâm tính nó tham vọng ngông cuồng,lại xét thời đại này của đất nước.Tại quá nhiều người hỏi nên cháu chỉ nhìn coots tủy,nếu là ngồi mất 30 phút 1 lá số thì cháu bình khác,chắc chắn là kĩ hơn về nhiều mặt
Sửa bởi lethanhnhi: 01/07/2012 - 01:37
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 01/07/2012

2bacs vui vui:vấn đề đi nước ngoài thì lại nằm ở vị trí cung chứ không ở sao,có câu thiên mã mà ngộ đào hoa,mã không bao giờ ngộ đào hoa,mà cung ngọ vốn là thiên mã,bác có tâm nên cháu cởi lòng
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 01/07/2012

cháu nếu xem lấy tiền thì chắc chắn không dùng tử vi,thầy của cháu ai hỏi trả lời luôn,cháu học môn bấm bấm tay này là vì thỏa mãn tính độc lập của cháu thôi,xem tâm linh cao,tử vi thấp,có bao giờ câu trả lời hiện trước khi tính lá số mới là 1 phần nhỏ của tâm linh,bác hay ai làm nghề cũng thế,đây là 1vis dụ nhỏ về tâm linh.Học tử vi chưa kiếm tiền được,có những câu nói thế này :năm 19 anh đã thề với trời như sau,hẹn ai bao năm người ta đơi dến năm bao nhiêu tuổi người ta đi lấy chồng,thế mới kiếm tiền được.Hà nội có thầy Long,hay gọi là Bác Long Ma chuyên xem Địa lý người ở Hải Phòng nên cũng quen gia đình cháu, thầy cháu còn vượt tầm bác long rồi
Trích dẫn

VuiVui's Photo VuiVui 01/07/2012

Trích dẫn

bác thử nghĩ các cụ có 1 câu:năm xung tháng hạn,không phải cả triệu người đều dính sao.Bác là người có trí,bác thử tính hạn Cửu diệu đi,vốn là từ ấn độ truyền vào,không phải ai cũng thế sao,tại sao năm thìn thái tuế ai cũng ở thìn,mưa thì có nhà ai khỏi ướt,
Bởi vậy mới có chuyện cùng năm xung tháng hạn, không phải là người nào cũng bị. Có người bị, có người không, có người lại may mắn. Cũng vì thế, nếu cứ một câu năm xung tháng hạn mà người người dính vào đều bị hạn cả thì cần dùng tử vi và nhiều ngành khác làm gì cho thêm rối rắm, phứuc tạp. Cứ dùng một thứ Cửu diệu cho đơn giản.

Trích dẫn

Tử vi tiên trọng cách cục, thọ yểu do phúc
Thì ai cũng biết thế, nhưng quan trọng là Dụng như thế nào !

Trích dẫn

2bacs vui vui:vấn đề đi nước ngoài thì lại nằm ở vị trí cung chứ không ở sao,có câu thiên mã mà ngộ đào hoa,mã không bao giờ ngộ đào hoa,mà cung ngọ vốn là thiên mã,bác có tâm nên cháu cởi lòng
bác thì vận dụng một phương pháp luận hạn xuất dương mà trong đó phép trọng Cung chỉ là một trường hợp riêng thôi.
Thân ái.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 01/07/2012

cháu nói điều này ra không phải vì kiêu ngạo mà bởi vì cháu tin vào duy vật,tin rằng chỉ cần mình muốn thì người ta học được mình cũng học được và muốn mọi người có kiến thức về tâm linh,hiểu được tâm linh là duy vật chứ không hề mù mờ mê tín
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 01/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vuivui, on 01/07/2012 - 01:51, said:

Bởi vậy mới có chuyện cùng năm xung tháng hạn, không phải là người nào cũng bị. Có người bị, có người không, có người lại may mắn. Cũng vì thế, nếu cứ một câu năm xung tháng hạn mà người người dính vào đều bị hạn cả thì cần dùng tử vi và nhiều ngành khác làm gì cho thêm rối rắm, phứuc tạp. Cứ dùng một thứ Cửu diệu cho đơn giản.

Thì ai cũng biết thế, nhưng quan trọng là Dụng như thế nào !

bác thì vận dụng một phương pháp luận hạn xuất dương mà trong đó phép trọng Cung chỉ là một trường hợp riêng thôi.
Thân ái.
cháu có duyên được tiếp xúc với những dị nhân trong nghề tâm linh này,cháu không học cách xem của người ta nhưng cháu học cách tư duy của người ta và đưa đến kết luận :những thứ gì cực kì đơn giản thì mới là chân lí và có giá trị xử dụng thực tế.Như vài câu tục ngữ49 chưa qua,53 đã tới.con trai lấp tuổi mẹ khó 3 đời,gái lấp tuổi cha giàu 3 họ.Càng đi xâu vào huyền hoặc,phức tạp càng sai lầm.Cháu không học cách người ta dùng cái gì,mà xem người ta tư duy 1 vấn đề thế nào là hiểu ngay trình độ 1 người.những thứ đơn giản luôn là chân lý
kính bác
Sửa bởi lethanhnhi: 01/07/2012 - 02:02
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 01/07/2012

cháu kể 1 câu chuyện vui,a:năm nay tôi tốt xấu sao,thầy;bấm bấm tay.a;thế năm nay tôi tốt xấu sao;thầy vẫn bấm tay.Thế năm nay tôi tốt xấu sao?thầy còn đang bấm tay....heeeeee.hài hước hỉ thần,bác đừng nghĩ cháu gì nhé
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 01/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vuivui, on 30/06/2012 - 16:47, said:


Số đi du học được, nhưng sẽ trở về chứ không đi mút chỉ luôn đâu, có đi thì cũng tháng 8 âm năm sau mới đi được. Trước tháng 8, là hung, nhưng sẽ thấy được giải. Số này tiền hung hậu cát, không việc gì phải đổi số cả.
Thân ái.
kì lạ ki lạ,đúng là lý luận của cách xem hạn cháu dùng không đầy đủ ,không đủ nghiệm chứng,thôi.Cháu lạy chú dungkq 3 lạy.Chú mới là người không đọc sách mà thành tự nghiên cứu được,người ta dùng của chú mà chú vẫn ăn chửi chú ơi
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 01/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 30/06/2012 - 16:22, said:

la so dai ca em ve nghi may hom va nghiem ra nhieu thu hay lam

Có gì hay kể anh xem nào. Mà anh phạm giờ kim sà đó.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 01/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 01/07/2012 - 09:11, said:

Có gì hay kể anh xem nào. Mà anh phạm giờ kim sà đó.
mệnh ở ngọ không có anh em sinh đôi thì nhân cách nhân đôi
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 01/07/2012

mai em đi đà nẵng tán gái rồi,có mấy lời nhắn nhủ,1 là kiến thức không đủ mới hay bị kẻ khác dọa,mấy người dọa em thì em sợ lắm, thứ 2 nếu mà bảo là xem lá số mà phán là dại,vì bàn đến tử vi thì sự ngu dốt nó lòi ra ông thần cây, thứ 3 tôi ghét nhất là mấy kẻ lòe bịp người khác,năm 18 tuổi được chân truyền phép thuật đã từng dùng quấy phá trêu trọc ma tà,vong linh.Tối nay tôi sẽ đưa 1 bí mật nên mạng để trị ông thần cây,nếu phép thuật mà không tác dụng thì vạch mặt ra đây không phải tâm linh mà là kẻ lừa đảo.ĐỜI NÀO CŨNG VẬY, CHÍNH THẮNG TÀ,THÁNH TRẦN CÒN,PHẬT PHÁP CÒN,TẢN THÁNH CÒN THÌ LẤY ĐÂU RA CHỖ CHO TÀ MA TÁC QUÁI.
Hỡi thiên thần kia ơi,ta không sợ mi vì ta quá hiểu mi rồi,hỡi cô nàng xinh đẹp ơi,tôi không yêu cô vì quá hiểu cô rồi
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 01/07/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 01/07/2012 - 14:23, said:

Hỡi thiên thần kia ơi,ta không sợ mi vì ta quá hiểu mi rồi,hỡi cô nàng xinh đẹp ơi,tôi không yêu cô vì quá hiểu cô rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 01/07/2012

nghĩa là không hiểu thì sợ,không biết thì yêu,văn thơ tí mà anh khoa
Trích dẫn
Locked

39 40 41 42 43 |»|