bàn về xem lưu niên tiểu vận
vinhktkt
29/06/2012
Thế anh chốt cho e một câu có phải hạn linh xương đà vũ ko anh, để e từ từ nghiệm lý xem sức tàn phá của nó đến cỡ nào
lethanhnhi
29/06/2012
có,dính cả hóa kỵ,cuối năm thì thiên địa không kiếp lưu kình thiên lương là tai nạn,theo tháng sinh mà luận
vinhktkt
29/06/2012
Cảm ơn anh! cuối năm tức là khoảng tháng 10, 11, 12 dương lịch năm nay hả anh, lúc đó e sẽ lên diễn đàn thông báo để nghiệm lý, tính e hơi quái đản thích trải nghiệm nhiều cảm giác khác nhau ko biết vụ tai nạn này sẽ thế nào đây, hồi hộp ...
saobienden
29/06/2012
ThanVuong
29/06/2012
nhờ bạn lethanhnhi fang cho vài câu? xem TTH là người như thế nào? hi
10 phút rồi. xóa nhé
Sửa bởi TanThuyHoang: 29/06/2012 - 10:30
10 phút rồi. xóa nhé
Sửa bởi TanThuyHoang: 29/06/2012 - 10:30
lethanhnhi
29/06/2012
vinhktkt, on 29/06/2012 - 10:17, said:
Cảm ơn anh! cuối năm tức là khoảng tháng 10, 11, 12 dương lịch năm nay hả anh, lúc đó e sẽ lên diễn đàn thông báo để nghiệm lý, tính e hơi quái đản thích trải nghiệm nhiều cảm giác khác nhau ko biết vụ tai nạn này sẽ thế nào đây, hồi hộp ...
lethanhnhi
29/06/2012
saobienden, on 29/06/2012 - 10:19, said:
Em nghĩ, vào năm Giáp - Kỷ, thì cung Mệnh của anh gặp Thổ cục, "tài" nuôi nổi "chí"
without
29/06/2012
Anh lethanhnhi cho em mấy lời về lá số này nhé. Đặc biệt là tiểu hạn năm nay có gì đặc biệt không ạ?
Cảm ơn anh.
Giờ sinh chính xác anh ạ.
Sửa bởi without: 29/06/2012 - 10:36
Cảm ơn anh.
Giờ sinh chính xác anh ạ.
Sửa bởi without: 29/06/2012 - 10:36
vietnamconcrete
29/06/2012
lethanhnhi, on 29/06/2012 - 07:42, said:
anh xem lại đi,lá số này 1 là không đúng giờ,đúng thì còn gì để xem,mạng toi rồi
Anh nghe mẹ anh kể lúc anh sinh là khoảng sẩm tối khoảng 18 giờ, thời đó cha mẹ anh thoát ly nên làm gì biết tử vi mà căn giờ. Nhưng chi tiết cuộc đời anh như sau để em kiểm chứng:
- Cha mẹ bình thường, gia đình có 3 anh em trai, anh là ut. Mẹ anh mất năm Mậu Tý (2008) bố anh còn sống.
- Anh lấy vợ năm 2011 (vợ tuổi Nhâm Thân), sinh con trai tháng 5 vừa rồi
- Bản thân học hành rất trày trật, bỏ học năm lớp 9 hay 10 gì đó, sau đó học bổ túc, rồi học thêm trường qtkd giờ đã có bằng (tây cấp).
- Ngoại hình: nhìn khá hiền lành, ăn nói được nhưng đôi lúc cũng khá ngang bướng và không chịu để ai ức hiếp.
Đại loại thế, em cần biết thêm chi tiết gì để đối chiếu thì anh sẽ cung cấp thêm. Thanks!
vietnamconcrete
29/06/2012
À quên, vào hồi nhỏ (khoảng lúc 5 hay 6 tuổi gì đó) có chết đuối hụt 1 lần.
lethanhnhi
29/06/2012
NomadicMoon
29/06/2012
Mới đi nhậu với giai về.
Bữa giờ tự nhận mình lá số giờ Tý, cung Phu Liêm Tham Không Kiếp Kình Đà Tang Mã Hư Tả Hữu, chán chẳng thèm cặp với giai nào.
Nay lethanhnhi bảo chị lá số giờ Hợi, ngẫm ra lấy chồng có tam hóa, nên ráng đu thử, hehe ... biết đâu cài được giai nào. Một là ứng Hợi, tam hóa, hai là ứng Tý, te tua, thì cùng lắm cũng là ly dị, số thôi mà. Nhưng xem ra công cuộc cưa giai còn gian nan quá!
Về nhà đọc thấy lethanhnhi bảo mềnh có thể làm thầy bói, ngại đỏ mặt. Chẳng qua tại sa cơ lỡ vận 2004, mà lethanhnhi bảo dính Linh Xương Đà Vũ (nhìn lá số giờ Tý thì dính Liêm Tham Tỵ Hợi, Không Kiếp Kình Đà - nằm trong bệnh viện 1 tháng y chang đứa bị tù) nên mới mò mẫm tử vi để giải thóat cho mình: cái số mình nó vậy, chứ không phải tình đời đen bạc ... huhu .... Cho nên cũng chỉ biết lõm bõm tử vi mà thôi.
Nay lại đang ngồi giơ cẳng sầu ai vì mới vào đại vận Linh Xương Đà Vũ. Xưa chỉ có 1 năm đã chết lên chết xuống, giờ hứng đủ 10 năm, ai tai, ai tai...
Bữa giờ tự nhận mình lá số giờ Tý, cung Phu Liêm Tham Không Kiếp Kình Đà Tang Mã Hư Tả Hữu, chán chẳng thèm cặp với giai nào.
Nay lethanhnhi bảo chị lá số giờ Hợi, ngẫm ra lấy chồng có tam hóa, nên ráng đu thử, hehe ... biết đâu cài được giai nào. Một là ứng Hợi, tam hóa, hai là ứng Tý, te tua, thì cùng lắm cũng là ly dị, số thôi mà. Nhưng xem ra công cuộc cưa giai còn gian nan quá!
Về nhà đọc thấy lethanhnhi bảo mềnh có thể làm thầy bói, ngại đỏ mặt. Chẳng qua tại sa cơ lỡ vận 2004, mà lethanhnhi bảo dính Linh Xương Đà Vũ (nhìn lá số giờ Tý thì dính Liêm Tham Tỵ Hợi, Không Kiếp Kình Đà - nằm trong bệnh viện 1 tháng y chang đứa bị tù) nên mới mò mẫm tử vi để giải thóat cho mình: cái số mình nó vậy, chứ không phải tình đời đen bạc ... huhu .... Cho nên cũng chỉ biết lõm bõm tử vi mà thôi.
Nay lại đang ngồi giơ cẳng sầu ai vì mới vào đại vận Linh Xương Đà Vũ. Xưa chỉ có 1 năm đã chết lên chết xuống, giờ hứng đủ 10 năm, ai tai, ai tai...


