Jump to content

Advertisements




Lượm lặt tử vi - tử vi ứng dụng


303 replies to this topic

#271 tungocvanquan

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 9 Bài viết:
  • 5 thanks

Gửi vào 12/07/2012 - 21:50

Nghe các bác bàn luận mà em thấy điên cả đầu. Cụ Hồ là biểu tượng của dân tộc Việt Nam, bây giờ trên internet rất nhiều bài viết phản động đã làm lung lay các bác phải không, khách quan mà nói chúng ta là kẻ hậu sinh, không nhìn tận mắt không sờ tận tay thì nghi ngờ là điều có thể hiểu được, nhưng các bác ơi, là biểu tượng của cả nước thì nói ra nói vào chẳng phải là bê đá đập chân mình hay sao, moi móc ra thì được cái gì??? Ngày xưa thế nào, từ khi có cụ Hồ thì thay đổi ra sao, người bình thường liệu có làm được? Thôi, vấn đề chính trị chúng ta không bàn nữa, các bác phải giữ được chính kiến của mình mới được.

Còn về Thánh Nhân, thì nói thật chứ cái gì mà sờ tay khỏi bệnh, không học cũng giỏi, nói thật nhé, mê tín quá, hay kiến thức của em còn nông cạn? Kể cả Tử Vi, tại sao nó được lớp trẻ bây giờ ủng hộ, vì nó khoa học và mang tính logic, không phải là nhìn bừa nói bừa. Nếu không, nói thật với các bác môn này đã bị vứt xó từ lâu chứ chả ai thèm quan tâm, nói gì thì nói nhưng phải thuyết phục mới được

Lại chuyển lời tới bác tuongan34, bác bảo là tâm cực kỳ trong sáng, tốt đẹp? Không vẩn đục chút nào sao, con người sinh ra và lớn lên trong xã hội, ít nhất phải chịu ảnh hưởng nào đó từ xã hội, làm gì có ai gọi là tâm sáng như gương, trong suốt như thủy tinh, họa chăng có tinh tinh đi từ trong rừng ra, không biết nghĩ thì mới có. Lại hỏi bác, bác biết chúa Jesu thế nào, thánh Ala thế nào, bác đã gặp bao giờ chưa, đã hiểu ng ta chưa hay chỉ nghe qua sách vở, liệu có thật là cực kỳ trong sáng? Em nói thật, nếu bây giờ bên nước ngoài có phản động, viết tràn lan những bài kiểu như sự thật về chúa Jesu tệ thế này, sự thật về thánh Ala tệ thế nọ, thì các bác cũng bị lung lay thôi.

Quan niệm của em về Thánh Nhân là họ mang lại cho em những thứ tốt hơn, sống tốt hơn, hưởng thụ hơn. Cụ Hồ và các chiến sỹ cho em cuộc sống thanh bình, không phải chết đói như năm 45, không phải ngày ngày lo sợ như lúc chiến tranh, họ chính là những Thánh Nhân.

Em ngu muội viết vài dòng, mong các bác chém nhẹ.

Sửa bởi tungocvanquan: 12/07/2012 - 21:53


Thanked by 2 Members:

#272 TPVTLS

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 816 Bài viết:
  • 1397 thanks

Gửi vào 13/07/2012 - 07:54

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tungocvanquan, on 12/07/2012 - 21:50, said:


Em ngu muội viết vài dòng, mong các bác chém nhẹ.

Biết ngu muội nên ko nên viết. Đọc cả bài cứ nghe như cán bộ tuyên giáo hay giáo viên chính trị ở ĐH nói, chẳng có tí tư duy độc lập.

Thanked by 2 Members:

#273 Gloria

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 396 Bài viết:
  • 914 thanks

Gửi vào 13/07/2012 - 08:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TPVTLS, on 13/07/2012 - 07:54, said:

Biết ngu muội nên ko nên viết. Đọc cả bài cứ nghe như cán bộ tuyên giáo hay giáo viên chính trị ở ĐH nói, chẳng có tí tư duy độc lập.
Đến cả như ông Cù Huy Hà Vũ cũng phải viết, kính trọng cụ Hồ như là lãnh đạo tối cao và thần tượng của phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ.

Tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Min sống mãi trong sự nghiệp của những người đấu tranh cho tự do, dân chủ ở Việt Nam!
Việt Nam muôn năm! Cù Huy Hà Vũ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Không biết ông Vũ có bị coi là "chẳng có tí tư duy độc lập" như cán bộ tuyên giáo hay không? Hay là chỉ có những người học được tý man thư chính trị thì coi mình có tư duy độc lập?

Tư duy khác với người khác có thể được coi là tư duy độc lập, nhưng cũng có thể được coi là bất bình thường nếu đi ngược lại ý của đại đa số nhân dân Việt Nam, và nhiều lúc bị coi là dị hợm, nhặt lá đá ống bơ, thần kinh... Người ta mặc quần áo đầy đủ ra ngoài đường, mình cởi truồng chạy cho khác người, cũng gọi là "tư duy độc lập".
Đi ngược với ý dân, ngang nhiên chụp mũ đại đa số nhân dân là ngu muội, tự coi mình là hiểu biết, đỉnh cao trí tuệ, có thể coi đó là thể hiện của sự độc tài bị suy biến ở thế yếu.

Vậy TPVLT ngoài đời là chắc là đỉnh cao trí tuệ, tư duy độc lập lắm nhỉ?

Sửa bởi Gloria: 13/07/2012 - 08:44


#274 tungocvanquan

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 9 Bài viết:
  • 5 thanks

Gửi vào 13/07/2012 - 08:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TPVTLS, on 13/07/2012 - 07:54, said:

Biết ngu muội nên ko nên viết. Đọc cả bài cứ nghe như cán bộ tuyên giáo hay giáo viên chính trị ở ĐH nói, chẳng có tí tư duy độc lập.

Mong TPVTLS giảng cho bọn ngu muội như em thế nào là tư duy độc lập?
Nếu được mời bác độc lập cho em xem ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi tungocvanquan: 13/07/2012 - 08:38


#275 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 13/07/2012 - 09:10

好人就有好梦

Người tốt thì sẽ mơ những giấc mơ đẹp!

Sửa bởi TanThuyHoang: 13/07/2012 - 09:18


#276 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 13/07/2012 - 09:21

Biển Đông đang dậy sóng, thoang thoảng mùi thuốc súng. Tại sao quí vị không quan tâm đến chuyện này ? Chỉ giỏi bới móc những chuyện đã đi vào lịch sử hào hùng của dân tộc.

Cùng là người Việt Nam, tuy khác về ý thức hệ, môi trường sinh sống, địa vị xã hội ... Nhưng trước mối đe dọa xâm lược của ngoại bang, đều đồng lòng hy sinh thân mình chiến đấu vì độc lập tự do đó là một chân lý không thể chối cãi!

Một ngày nào đó, nước láng giềng xua quân xâm lược nước ta. Các bạn phải đoàn kết lại mà chiến đấu để giữ mạng sống của mình, bảo vệ mái nhà, ruộng đồng vườn tược của mình không cho xe tăng kẻ thù giày xéo.

Hãy học tập lòng yêu nước của dân tộc Nga qua bản nhạc này. Một bài hát có sức mạnh kìm chân 200 sư đoàn quân phát xít bao vây Moscow trong mùa đông giá rét.


Tổ quốc lâm nguy
Một dải biên thùy tổ quôc lâm nguy
Lũ chó Đức phản bội lời thề
Lũ chó Đức đã xé toang hiệp ước
Hai trăm sư đoàn đồng loạt tấn công trên một dải biên cương
Tăng con báo từng bầy đen ngòm khạc lửa
Máy bay joongke kín trời rít gầm dội lửa
Ngực biên thùy nước Nga Xô viết rách toang
Máu đỏ của nhân dân ướt đẫm những cánh đồng lúa mì và yến mạch
Lưỡi lê Đức tuốt trần như bầy sói nhe nanh
Cắn xé người già và con trẻ
Liên Xô bị bất ngờ bàng hoàng hoảng hốt
Chiến tuyến vỡ tơi bời xác chết ngập nơi nơi.

The Sacred War cất lên
Giai điệu hào hùng của Liên bang Xô viết
Tổ quốc hay là chết!
Tiến lên! Tiến lên!
Những người lính hồng quân, những người dân xô viết
Tiến lên! Tiến lên!
Máu đã đổ nhiều rồi không thể đổ hơn nhiều được nữa
Tiến lên! Tiến lên!
Cả nước dàn hàng ngang xông ra trận tuyến
Hãy cứu lấy tiếng khóc và nụ cười
Cứu lấy thảo nguyên, cánh đồng, xóm làng và nhà máy
Tiến Lên! Tiến lên!
Phải chặn đứng quân thù
Mẹ tổ quốc vung thanh gươm chỉ ra tiền tuyến
Cả Liên bang xô viết rùng rùng ra trận
The Sacred War âm vang trong lồng ngực
Mạnh hơn hai trăm sư đoàn lính Đức
Mạnh hơn cái chết ngàn lần là bài ca vệ quốc
Giai điệu dẫn hồng quân xốc tới chặn quân thù
Tiến lên! Tiến Lên!
Không run sợ không bao giờ khuất phục
Cuộc chiến tranh thần thánh dẫn ta đi
Tổ quốc trong tim, tình yêu trong lồng ngực
Tiến lên! Tiến lên!
The Sacred War- cuộc chiến tranh thần thánh là đây!

Sửa bởi TuTuong: 13/07/2012 - 09:26


Thanked by 1 Member:

#277 thaole2206

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 23 Bài viết:
  • 13 thanks

Gửi vào 13/07/2012 - 09:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#278 TPVTLS

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 816 Bài viết:
  • 1397 thanks

Gửi vào 13/07/2012 - 10:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tungocvanquan, on 13/07/2012 - 08:37, said:

Mong TPVTLS giảng cho bọn ngu muội như em thế nào là tư duy độc lập?
Nếu được mời bác độc lập cho em xem ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ở đây không phán xét việc ông Hồ là người như thế nào. Tôi đánh giá vì bạn dùng mấy từ như từ "phản động", "biểu tượng"... bla bla

Chỉ có cán bộ tuyên giáo và giáo viên chính trị mới dùng những từ đó để ngu dân.

Không có ai là phản động cả. Số đông thì thắng thế, ko phải cứ nói xấu chính quyền hay ông này ông nọ thì là "phản động". ("nói xấu" là theo ngôn ngữ của "ai đó", chứ thật ra thì là "nói đúng thực tế xã hội")

Sửa bởi TPVTLS: 13/07/2012 - 10:24


Thanked by 1 Member:

#279 TPVTLS

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 816 Bài viết:
  • 1397 thanks

Gửi vào 13/07/2012 - 10:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gloria, on 13/07/2012 - 08:26, said:

Đến cả như ông Cù Huy Hà Vũ cũng phải viết, kính trọng cụ Hồ như là lãnh đạo tối cao và thần tượng của phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ.

Tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Min sống mãi trong sự nghiệp của những người đấu tranh cho tự do, dân chủ ở Việt Nam!
Việt Nam muôn năm! Cù Huy Hà Vũ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Không biết ông Vũ có bị coi là "chẳng có tí tư duy độc lập" như cán bộ tuyên giáo hay không? Hay là chỉ có những người học được tý man thư chính trị thì coi mình có tư duy độc lập?

Tư duy khác với người khác có thể được coi là tư duy độc lập, nhưng cũng có thể được coi là bất bình thường nếu đi ngược lại ý của đại đa số nhân dân Việt Nam, và nhiều lúc bị coi là dị hợm, nhặt lá đá ống bơ, thần kinh... Người ta mặc quần áo đầy đủ ra ngoài đường, mình cởi truồng chạy cho khác người, cũng gọi là "tư duy độc lập".
Đi ngược với ý dân, ngang nhiên chụp mũ đại đa số nhân dân là ngu muội, tự coi mình là hiểu biết, đỉnh cao trí tuệ, có thể coi đó là thể hiện của sự độc tài bị suy biến ở thế yếu.

Vậy TPVLT ngoài đời là chắc là đỉnh cao trí tuệ, tư duy độc lập lắm nhỉ?

Thật ra nhiều khi cảm giác Gloria có chút tiến bộ nhưng sau đó nhanh chóng thất vọng vì cậu ăn nặng thói quen ngụy biện lắm. Do đó tôi chẳng muốn trao đổi với cậu.

Tư duy độc lập là tư duy để suy nghĩ phân tích đánh giá khách quan, ko bị ảnh hưởng bởi những nguồn thông tin một chiều hoặc những nhận định chủ quan duy ý chí của bản thân. Nói vậy để cậu tự hiểu mà đọc lại bài của mình.

Thanked by 2 Members:

#280 TPVTLS

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 816 Bài viết:
  • 1397 thanks

Gửi vào 13/07/2012 - 10:07

Edited
(Máy tính bị reset nên tự quote. Sorry)

Sửa bởi TPVTLS: 13/07/2012 - 10:22


#281 tungocvanquan

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 9 Bài viết:
  • 5 thanks

Gửi vào 13/07/2012 - 10:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TPVTLS, on 13/07/2012 - 10:02, said:

(mà thật ra cái "nói xấu" đó chính xác hơn là "nói đúng").

Rồi chúng ta được gì từ những cái đó??? Một xã hội đã loạn càng thêm loạn sao, như thế có vui không?

Bác không hiểu ý em, phải xác định được cái cần và không cần nghĩ, em chẳng nói ai đúng ai sai cả. Đã là lịch sử, là quá khứ thì chúng ta hãy giữ nguyên nó như vậy, hãy để nó là một thứ gì đó để toàn dân chúng ta bám vào, là một lý tưởng để toàn dân chúng ta noi theo, nếu bác cứ tìm hiểu và bới móc ra, thì chúng ta đã tự hủy hoại mình từ bên trong rồi, đã làm cho những kẻ ngoài kia được thỏa mãn sung sướng

Hãy đồng lòng, hãy có chung 1 suy nghĩ, 1 lý tưởng, hãy giữ vững chính kiến, ai động chạm tới VIỆT NAM, tới lãnh thổ, tới lịch sử, tới biểu tượng, chúng ta sẽ liều chết với bọn chúng, chúng ta sẽ thắng.

#282 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 13/07/2012 - 10:30

ở bất cứ nơi đâu, xã hội nào, đất nước nào cũng đều có người tốt, kẻ xấu ... tạo hóa đã sinh ra như vậy rồi.

không có kẻ xấu thì làm sao biết người tốt được và ngược lại không có người tốt thì sao phân biệt được kẻ xấu ...

ai có lòng với quê hương tổ quốc thì lên cố gắng học thêm nhiều thứ, tiếp thu những thứ cần thiết. hi vọng ngày nào đó có thể giúp cho đất nước thì có phải tốt hơn không?

chúng ta cứ đứng đây nói này, nói kia chia rẽ, tạo bè cánh, bè phái thử hỏi như thế là tốt hay xấu?

một nước có một đảng - hai đảng - ba đảng là cùng. nhưng chủ chốt điều hành thì lúc nào cũng chỉ có một đáng thôi. chứ đến 10 đảng thì thành mớ trẻ trâu rồi. đánh nhau toán loạn lên thôi.

thế giới hiện nay mới thấy có 3 cường quốc thôi mà lúc nào cũng đe dọa nhau, ăn không ngon ngủ không yên rồi ... nhưng chắc chắn cũng chỉ có một cường quốc đứng đầu thôi. hai ông kém hơn sẽ phải nép vế ... đó chẳng phải là "công bằng" sao?

cho cạnh tranh nhưng yếu hơn thì sẽ bị khống chế... chứ không thể để cho hai ông lên làm loạn được. ngược lại khi ông nào mạnh hơn thì sẽ khống chế lại ...

chả ai khôn mà lại chịu ở dưới một người tư duy kém cả. nếu có thì chẳng qua họ cố nhẫn nhịn đợi chờ thời cơ thôi!

#283 thaole2206

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 23 Bài viết:
  • 13 thanks

Gửi vào 13/07/2012 - 10:50

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đến nước này mà còn cái kiểu tư duy như thế này thì....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#284 TPVTLS

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 816 Bài viết:
  • 1397 thanks

Gửi vào 13/07/2012 - 11:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tungocvanquan, on 13/07/2012 - 10:30, said:

Rồi chúng ta được gì từ những cái đó??? Một xã hội đã loạn càng thêm loạn sao, như thế có vui không?

Bác không hiểu ý em, phải xác định được cái cần và không cần nghĩ, em chẳng nói ai đúng ai sai cả. Đã là lịch sử, là quá khứ thì chúng ta hãy giữ nguyên nó như vậy, hãy để nó là một thứ gì đó để toàn dân chúng ta bám vào, là một lý tưởng để toàn dân chúng ta noi theo, nếu bác cứ tìm hiểu và bới móc ra, thì chúng ta đã tự hủy hoại mình từ bên trong rồi, đã làm cho những kẻ ngoài kia được thỏa mãn sung sướng

Hãy đồng lòng, hãy có chung 1 suy nghĩ, 1 lý tưởng, hãy giữ vững chính kiến, ai động chạm tới VIỆT NAM, tới lãnh thổ, tới lịch sử, tới biểu tượng, chúng ta sẽ liều chết với bọn chúng, chúng ta sẽ thắng.

Nói chung những suy nghĩ của bạn và TTH thì cũng giống suy nghĩ của tôi khi tôi còn ngồi ghế ĐH và sau khi tốt nghiệp 2 năm (tuy nhiên lúc đó cũng ko cực đoan như các bạn, chỉ suy nghĩ hạn hẹp như các bạn vì thiếu thông tin, chứ ko đi cãi vả bảo vệ mấy cái thứ kia). Tư duy tôi chỉ thay đổi sau khi bắt đầu làm cho những công ty nước ngoài (tức sau khi tốt nghiệp 2 năm), nhìn được rộng ra thế giới tôi mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Tôi đoán bạn nhiều lắm cũng ở độ tuổi mới tốt nghiệp ĐH tức khoảng 23 tuổi trở lại, nên chẳng trách. Chỉ trách là bây giờ thông tin nhiều, internet khắp nơi, báo lề trái phải đủ thứ, học hành đủ điều kiện, mà ko rèn nổi cái "tư duy độc lập".

Theo tôi nhớ Trung tướng Trần Độ sau khi đi công tác ở Đức về đã biết mình bị CS lừa mị nên đã quay về phía nhân dân, sau khi bị cô lập thì viết Nhật ký Rồng Rắn (google tìm đọc nhé), hoặc cụ Trần Xuân Bách theo tôi nhớ sau khi đi Nhật về cũng tìm ra chân lý về con đường dân chủ cho nhân dân, và cũng bị cô lập nốt, dù suýt được cơ cấu lên chức Tổng bí thư (thật tiếc). Còn nhiều ví dụ khác, cứ google mà đọc.

Quan trọng nhất của kẻ có học là tư duy nhận thức, tư duy độc lập, tức là phải biết dùng cái đầu của mình để suy nghĩ và đánh giá. Chứ ko phải tự hào là kẻ có học. Có học mà ko biết suy nghĩ thì còn thua mấy anh lao động phổ thông biết tìm tòi cách để rút ngắn thời gian lao động để cùng đạt được một mức khối lượng công việc như trước.

Thanked by 2 Members:

#285 tungocvanquan

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 9 Bài viết:
  • 5 thanks

Gửi vào 13/07/2012 - 11:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TPVTLS, on 13/07/2012 - 11:29, said:

Nói chung những suy nghĩ của bạn và TTH thì cũng giống suy nghĩ của tôi khi tôi còn ngồi ghế ĐH và sau khi tốt nghiệp 2 năm (tuy nhiên lúc đó cũng ko cực đoan như các bạn, chỉ suy nghĩ hạn hẹp như các bạn vì thiếu thông tin, chứ ko đi cãi vả bảo vệ mấy cái thứ kia). Tư duy tôi chỉ thay đổi sau khi bắt đầu làm cho những công ty nước ngoài (tức sau khi tốt nghiệp 2 năm), nhìn được rộng ra thế giới tôi mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Tôi đoán bạn nhiều lắm cũng ở độ tuổi mới tốt nghiệp ĐH tức khoảng 23 tuổi trở lại, nên chẳng trách. Chỉ trách là bây giờ thông tin nhiều, internet khắp nơi, báo lề trái phải đủ thứ, học hành đủ điều kiện, mà ko rèn nổi cái "tư duy độc lập".

Theo tôi nhớ Trung tướng Trần Độ sau khi đi công tác ở Đức về đã biết mình bị CS lừa mị nên đã quay về phía nhân dân, sau khi bị cô lập thì viết Nhật ký Rồng Rắn (google tìm đọc nhé), hoặc cụ Trần Xuân Bách theo tôi nhớ sau khi đi Nhật về cũng tìm ra chân lý về con đường dân chủ cho nhân dân, và cũng bị cô lập nốt, dù suýt được cơ cấu lên chức Tổng bí thư (thật tiếc). Còn nhiều ví dụ khác, cứ google mà đọc.

Quan trọng nhất của kẻ có học là tư duy nhận thức, tư duy độc lập, tức là phải biết dùng cái đầu của mình để suy nghĩ và đánh giá. Chứ ko phải tự hào là kẻ có học. Có học mà ko biết suy nghĩ thì còn thua mấy anh lao động phổ thông biết tìm tòi cách để rút ngắn thời gian lao động để cùng đạt được một mức khối lượng công việc như trước.

Cứ cho là em không có suy nghĩ độc lập đi, ok.
Vậy chúng ta được gì? Bác đã được gì với cái gọi là Tư duy độc lập của bác






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |