Lượm lặt tử vi - tử vi ứng dụng
AnKhoa
02/07/2012
tuongan304
02/07/2012
TPVTLS, on 02/07/2012 - 18:42, said:
Dường như TVUD của bác BĐ chưa dc chuẩn như bác ấy "khoe" do những nghiên cứu mang quá nhiều cái tôi - chủ quan. Tuongan có cảm thấy như thế ko? Dù rằng đóng góp cho môn Tử vi của bác BĐ thật sự đáng nể. Nhưng vẫn còn nhiều điều để nói và xem xét
Ừ, bác ấy cũng thừa nhận là không thể biết hết mọi thứ mà.
Nên mình cũng đi tìm nhiều sách khác nhau đọc dần dần.
Sửa bởi tuongan304: 02/07/2012 - 20:11
Thanh.Long
02/07/2012
Bác BD dù có nhiều điều hay , nhưng vẫn có hạn chế vì dù giỏi cỡ nào mà chưa nắm được cái Gốc thì hiểu biết sẽ còn hạn chế
T.L thích học đủ thứ , thích mệnh lý ,nhân tướng , thích học Đông Y để hiểu rõ con người và giứp đời ... nhưng mà lại có cái tánh tham là không thích học ngọn kiểu kiến thức chấp vá , mà chỉ thích học từ Gốc , đó là lí do vì sao nhiều lúc lưỡng lự khi muốn dành thời gian cho mấy môn này , chỉ còn nước chờ .. Thánh ra đời
Sửa bởi Thanh.Long: 02/07/2012 - 20:59
T.L thích học đủ thứ , thích mệnh lý ,nhân tướng , thích học Đông Y để hiểu rõ con người và giứp đời ... nhưng mà lại có cái tánh tham là không thích học ngọn kiểu kiến thức chấp vá , mà chỉ thích học từ Gốc , đó là lí do vì sao nhiều lúc lưỡng lự khi muốn dành thời gian cho mấy môn này , chỉ còn nước chờ .. Thánh ra đời
Sửa bởi Thanh.Long: 02/07/2012 - 20:59
tuongan304
02/07/2012
Thanh.Long, on 02/07/2012 - 20:57, said:
Bác BD dù có nhiều điều hay , nhưng vẫn có hạn chế vì dù giỏi cỡ nào mà chưa nắm được cái Gốc thì hiểu biết sẽ còn hạn chế
T.L thích học đủ thứ , thích mệnh lý ,nhân tướng , thích học Đông Y để hiểu rõ con người và giứp đời ... nhưng mà lại có cái tánh tham là không thích học ngọn kiểu kiến thức chấp vá , mà chỉ thích học từ Gốc , đó là lí do vì sao nhiều lúc lưỡng lự khi muốn dành thời gian cho mấy môn này , chỉ còn nước chờ .. Thánh ra đời
T.L thích học đủ thứ , thích mệnh lý ,nhân tướng , thích học Đông Y để hiểu rõ con người và giứp đời ... nhưng mà lại có cái tánh tham là không thích học ngọn kiểu kiến thức chấp vá , mà chỉ thích học từ Gốc , đó là lí do vì sao nhiều lúc lưỡng lự khi muốn dành thời gian cho mấy môn này , chỉ còn nước chờ .. Thánh ra đời
Cũng sắp rùi
Nhân trả lời câu hỏi của Thanh Long về tướng mà mới sực nhớ "Tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt". Tại sao ta thường hay tìm đặc điểm hình thể từ mệnh, tại sao Thánh lại trẻ mãi không già. Nghĩ cũng thú vị thật.
ThanVuong
03/07/2012
hôm qua đọc lại một số bài bên top nhân cách trong tử vi ta chợt nhận ra là nếu có thánh nhân thật thì chắc chắn thánh nhân cũng sẽ không xuất hiện vào thời điểm này kể cả khi có binh biến xảy ra!
vì thấy xã hội ngày nay thấy mọi người chỉ đa số thích sống trong cuộc sống hưởng thụ. thích ăn chơi phè phỡn nhưng lại lười làm... có tiền mà tính mạng không giữ được thì tiền để làm gì???
ý thức cá nhân quá kém, hơi tý nói xấu người này, người kia, chế độ này chế độ nọ mà không ai chịu thay đổi!
thánh nhân sinh ra để cứu nhân độ thế cho nhân dân bớt lầm thang, nhưng tình hình hiện nay chưa phải lúc để xuất hiện. chắc phải để nạn binh đao diễn ra vài năm, đến khi trở về thời kỳ 1945, chết đi vài triệu người, mọi người biết thế nào là khổ cực ... thì chắc thánh nhân mới ra tay!
hiện nay chỉ thấy thương người nông dân một nắng hai sương vất vả thôi.
vì thấy xã hội ngày nay thấy mọi người chỉ đa số thích sống trong cuộc sống hưởng thụ. thích ăn chơi phè phỡn nhưng lại lười làm... có tiền mà tính mạng không giữ được thì tiền để làm gì???
ý thức cá nhân quá kém, hơi tý nói xấu người này, người kia, chế độ này chế độ nọ mà không ai chịu thay đổi!
thánh nhân sinh ra để cứu nhân độ thế cho nhân dân bớt lầm thang, nhưng tình hình hiện nay chưa phải lúc để xuất hiện. chắc phải để nạn binh đao diễn ra vài năm, đến khi trở về thời kỳ 1945, chết đi vài triệu người, mọi người biết thế nào là khổ cực ... thì chắc thánh nhân mới ra tay!
hiện nay chỉ thấy thương người nông dân một nắng hai sương vất vả thôi.
AnKhoa
03/07/2012
Trích dẫn:
Tôi đã tự nhủ với mình rằng chẳng nên viết lách gì về cái xã hội và đất nước …này nữa. Vì rằng có ta thán nhiều hơn, có đau đớn và bức xúc nhiều hơn cũng chẳng thay đổi được gì! Chung quanh tôi, hầu như mọi người đều đã quá quen với những bất công, dối trá nên ai ai cũng mặc nhiên chấp nhận. ….. Lớp ăn trên ngồi trước thì chỉ nghĩ tới 1001 chiêu móc ngoặc, đút lót, câu kết chia chác với các trùm chính trị để dành được nhiều hợp đồng béo bở hơn, xơi miếng ngon hơn dù có phải xây dựng cơ đồ trên máu và nước mắt của người khác cũng không chùn tay. Lớp trung lưu, trí thức thì luồn luồn cúi cúi an phận qua ngày, nỗi SỢ HÃI ngấm ngầm từ đời cha tới đời con trong một chế độ toàn trị đã làm mọi người co rúm lại. …… Lớp thanh thiếu niên (tương lai của dân tộc) thì nhờ vào nền giáo dục tuyệt vời và đội ngũ truyền thông ưu việt … mà giờ đây đại đa số chỉ hứng thú tìm hiểu thời sự Lá Cải, háo hức tìm tòi ngôi sao nào dính scandal nào? Phải chăng người mẫu Y cố tình lộ đồ lót trên sàn diễn? Đại gia X nào đi siêu xe mấy tỷ? Cô hot girl nào phát biểu gây sốc ra sao? Cái ví hàng hiệu được sao K diện hôm ấy giá bao nhiêu tiền? Người mẫu nào có chân trong đường dây mại dâm giá khủng?!
Ngoài những tư tưởng văn hóa rẻ tiền ru ngủ ấy, lớp trẻ cũng phấn đấu đấy chứ, nhưng là sự phấn đấu để sở hữu vật chất! Đổi được cái điện thoại đời mới, cái moto mới là hả hê, mãn nguyện rồi. Hãy hỏi thế hệ thanh thiếu niên hôm nay biết gì về ……….. Lớp dân đen bần hàn – tuyệt đại đa số dân chúng thì chẳng còn khái niệm nào khác ngoài khái niệm phải mửa mật chạy ăn từng bữa. Khi cái bụng còn teo tóp gào cơm, con cái nheo nhóc chật vật đóng tiền trường lớp thì họ còn nghĩ gì khác được?
Tôi đã tự nhủ với mình rằng chẳng nên viết lách gì về cái xã hội và đất nước …này nữa. Vì rằng có ta thán nhiều hơn, có đau đớn và bức xúc nhiều hơn cũng chẳng thay đổi được gì! Chung quanh tôi, hầu như mọi người đều đã quá quen với những bất công, dối trá nên ai ai cũng mặc nhiên chấp nhận. ….. Lớp ăn trên ngồi trước thì chỉ nghĩ tới 1001 chiêu móc ngoặc, đút lót, câu kết chia chác với các trùm chính trị để dành được nhiều hợp đồng béo bở hơn, xơi miếng ngon hơn dù có phải xây dựng cơ đồ trên máu và nước mắt của người khác cũng không chùn tay. Lớp trung lưu, trí thức thì luồn luồn cúi cúi an phận qua ngày, nỗi SỢ HÃI ngấm ngầm từ đời cha tới đời con trong một chế độ toàn trị đã làm mọi người co rúm lại. …… Lớp thanh thiếu niên (tương lai của dân tộc) thì nhờ vào nền giáo dục tuyệt vời và đội ngũ truyền thông ưu việt … mà giờ đây đại đa số chỉ hứng thú tìm hiểu thời sự Lá Cải, háo hức tìm tòi ngôi sao nào dính scandal nào? Phải chăng người mẫu Y cố tình lộ đồ lót trên sàn diễn? Đại gia X nào đi siêu xe mấy tỷ? Cô hot girl nào phát biểu gây sốc ra sao? Cái ví hàng hiệu được sao K diện hôm ấy giá bao nhiêu tiền? Người mẫu nào có chân trong đường dây mại dâm giá khủng?!
Ngoài những tư tưởng văn hóa rẻ tiền ru ngủ ấy, lớp trẻ cũng phấn đấu đấy chứ, nhưng là sự phấn đấu để sở hữu vật chất! Đổi được cái điện thoại đời mới, cái moto mới là hả hê, mãn nguyện rồi. Hãy hỏi thế hệ thanh thiếu niên hôm nay biết gì về ……….. Lớp dân đen bần hàn – tuyệt đại đa số dân chúng thì chẳng còn khái niệm nào khác ngoài khái niệm phải mửa mật chạy ăn từng bữa. Khi cái bụng còn teo tóp gào cơm, con cái nheo nhóc chật vật đóng tiền trường lớp thì họ còn nghĩ gì khác được?
tuongan304
03/07/2012
@Cảm ơn Thanh.Long, Tonhanhgia85, Tần Thủy Hoàng, An Khoa ... đã có những trăn trở cho đất nước này.
Mình xin tiếp tục tiết lộ một bí mật nho nhỏ nhưng quan trọng của Tuần Trung không vong và Triệt lộ không vong. Không vong còn có nghĩa là quên lãng.
p/s: Chắc mình bế quan luyện công, một số bạn sẽ buồn. Nhưng cuộc sống là vậy. Đừng buồn nhé. Thời điểm quan trọng cũng sắp đến rồi mà.
Sửa bởi tuongan304: 03/07/2012 - 08:43
Mình xin tiếp tục tiết lộ một bí mật nho nhỏ nhưng quan trọng của Tuần Trung không vong và Triệt lộ không vong. Không vong còn có nghĩa là quên lãng.
Bạn có thứ đáng để quên đi đấy. Quên những gì sai trái bản thân đã làm, quên đi những thời điểm tồi tệ, quên đi phút yếu lòng ...
p/s: Chắc mình bế quan luyện công, một số bạn sẽ buồn. Nhưng cuộc sống là vậy. Đừng buồn nhé. Thời điểm quan trọng cũng sắp đến rồi mà.
Sửa bởi tuongan304: 03/07/2012 - 08:43
TPVTLS
03/07/2012
Mình tự hỏi trong lịch sử dân tộc, đã khi nào xuất hiện Thánh nhân chưa, và đó là ai? Xin nói trước là đừng nhắc đến người có lá số Tân Mão vì công tội còn chưa có điều kiện để xét do điều kiện lịch sử hiện nay.
Nếu đánh giá được trong lịch sử từng có Thánh nhân xuất hiện thì mới có tiêu chí đánh giá rõ ràng được. Còn nếu cho rằng chưa có thì thời nay chắc gì đã xuất hiện?
Thánh nhân có lẽ ko thể tồn tại vì chữ "Thánh nhân" phụ thuộc vào quan điểm từng người chứ khó có chuẩn thống nhất. Riêng với tôi, những ai chấp nhận đánh đổi thành đạt hiện có của bản thân, hy sinh chịu lao tù để đấu tranh cho lợi ích của nhân dân VN, như anh CHHV, như anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Lê Công Định... đó đã là những Thánh nhân rồi.
Nếu đánh giá được trong lịch sử từng có Thánh nhân xuất hiện thì mới có tiêu chí đánh giá rõ ràng được. Còn nếu cho rằng chưa có thì thời nay chắc gì đã xuất hiện?
Thánh nhân có lẽ ko thể tồn tại vì chữ "Thánh nhân" phụ thuộc vào quan điểm từng người chứ khó có chuẩn thống nhất. Riêng với tôi, những ai chấp nhận đánh đổi thành đạt hiện có của bản thân, hy sinh chịu lao tù để đấu tranh cho lợi ích của nhân dân VN, như anh CHHV, như anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Lê Công Định... đó đã là những Thánh nhân rồi.
NgoaLong
03/07/2012
Chữ "Thánh Nhân" nó vốn rất đơn giản, chẳng qua mọi người đi quá sâu vào nó mà lại lệch khuôn thôi!
Chữ Thánh Nhân mà mọi người bàn tới là Thánh Nhân trong Nho Giáo. Ám chỉ Vua, người có tài đức, giúp đời, hướng đạo và làm lợi cho nhân sinh.
Chữ Thánh Nhân mà mọi người bàn tới là Thánh Nhân trong Nho Giáo. Ám chỉ Vua, người có tài đức, giúp đời, hướng đạo và làm lợi cho nhân sinh.
quangdct
03/07/2012
Chủ tịch Hồ là danh nhân văn hóa được cả thế giới công nhận. Người chính là chân lý, hỏi thế giới này mấy ng là danh nhân văn hóa, mấy ng đạt giài Nobel. Thời nay mà vẫn tin có thánh nhân xuất thân vô học thật là nực cười. Lão Tử có lẽ sống lại may ra gật đầu đồng ý. Nếu chia sẻ kt thì viết, lồng thêm thứ đâu đâu đọc chán chả buồn chết
MasterChef
03/07/2012
Thánh Nhân hiện thời ở VN chưa có nhưng trong bóng đá có Vua, ông Hoàng bóng đá.
Thánh Bóng đá chưa thấy ai đặt, không lẽ là huấn luyện viên của đội tuyển Tây Ban Nha chăng?
Ta thấy ông ấy rất hợp làm Thánh bóng đá.
Sửa bởi BabyCute: 03/07/2012 - 13:54
Thánh Bóng đá chưa thấy ai đặt, không lẽ là huấn luyện viên của đội tuyển Tây Ban Nha chăng?
Ta thấy ông ấy rất hợp làm Thánh bóng đá.
Sửa bởi BabyCute: 03/07/2012 - 13:54
thaole2206
03/07/2012
quangdct, on 03/07/2012 - 13:32, said:
Chủ tịch Hồ là danh nhân văn hóa được cả thế giới công nhận. Người chính là chân lý, hỏi thế giới này mấy ng là danh nhân văn hóa, mấy ng đạt giài Nobel. Thời nay mà vẫn tin có thánh nhân xuất thân vô học thật là nực cười. Lão Tử có lẽ sống lại may ra gật đầu đồng ý. Nếu chia sẻ kt thì viết, lồng thêm thứ đâu đâu đọc chán chả buồn chết
Nên tìm hiểu cho kỹ nhé. Thời đại Internet rồi mà sao mà ai nói gì cũng tin vậy.
saobienden
03/07/2012
NgoaLong, on 03/07/2012 - 12:30, said:
Chữ "Thánh Nhân" nó vốn rất đơn giản, chẳng qua mọi người đi quá sâu vào nó mà lại lệch khuôn thôi!
Chữ Thánh Nhân mà mọi người bàn tới là Thánh Nhân trong Nho Giáo. Ám chỉ Vua, người có tài đức, giúp đời, hướng đạo và làm lợi cho nhân sinh.
Chữ Thánh Nhân mà mọi người bàn tới là Thánh Nhân trong Nho Giáo. Ám chỉ Vua, người có tài đức, giúp đời, hướng đạo và làm lợi cho nhân sinh.
Trang Tử nói:
" ... Rồi sau khi thánh nhân xuất hiện, dùng lễ nhạc uốn nắn con người, sửa thái độ con người cho ngay ngắn, đề cao nhân nghĩa để vỗ về nhân tâm. Từ đó dân chúng mới tận lực dùng trí xảo, tranh nhau lợi lộc, không làm sao ngăn được nữa, đó là tội của thánh nhân"
(Nam Hoa kinh - chương IX - Mục 4)
"Thánh nhân là hạng người giúp cho kẻ cướp nước, chứng cứ là pháp độ mà thánh nhân đặt ra, giúp cho Điền Thành từ kẻ giết vua Tề, cướp nước Tề, được yên ổn trị vì, truyền ngôi tới mười hai đời. Cũng chính Thánh nhân tổ chức xã hội, cho Vua Chúa đủ uy quyền với bề tôi, dạy bề tôi phải "trung" với vua, vì vậy mà bọn hiền thần như Tỉ can, Ngũ Tử Tư mới bị sát hại".
"Lý luận thật đanh thép, thời nào hạng người hiền cũng hiếm mà kẻ ác thì nhiều, và kẻ cầm quyền luôn luôn lợi dụng, lạm dụng pháp độ của thánh nhân đặt ra để để đàn áp trị dân. Cho nên thánh nhân không chết thì đạo tặc không hết. Giao cho thánh nhân trị thiên hạ, đặt ra pháp chế để trị dân, tức là làm lợi cho Đạo Chích".
thanhlong4251
03/07/2012
NgoaLong, on 03/07/2012 - 12:30, said:
Chữ "Thánh Nhân" nó vốn rất đơn giản, chẳng qua mọi người đi quá sâu vào nó mà lại lệch khuôn thôi!
Chữ Thánh Nhân mà mọi người bàn tới là Thánh Nhân trong Nho Giáo. Ám chỉ Vua, người có tài đức, giúp đời, hướng đạo và làm lợi cho nhân sinh.
Chữ Thánh Nhân mà mọi người bàn tới là Thánh Nhân trong Nho Giáo. Ám chỉ Vua, người có tài đức, giúp đời, hướng đạo và làm lợi cho nhân sinh.
vĩ nhân thì giúp cho loài người tiến bộ và được cả thế giới ngưỡng mộ.
Thánh nhân thì giúp cho loại người thoát khổ thiên về tâm linh.Và Thánh nhân cũng không cần ai cám ơn,tôn sùng và ngưỡng mộ.
Vài dòng suy nghĩ nông cạn mong mọi người góp ý.
Thân!