Lượm lặt tử vi - tử vi ứng dụng
redsquare2004
28/06/2012
vuivui, on 28/06/2012 - 14:07, said:
Tiêu chuẩn để làm Thánh.
-Ngộ tính - nghĩa là không cần học hành gì mà biết được mọi thứ.
-Có khả năng lôi kéo được đám đông.
-Sai khiến được đám đông mà không cần tự mình phải thực chứng.
-Trẻ mãi không già - nghệ thuật hoá trang siêu đẳng.
-Biến được đám đông đi theo thánh nhân thành bầy Cừu.
..............
nhiều nữa, các Bạn có thể ghi thêm. Chúng ta có nhiều tiêu chuẩn thì dễ phát hiện ra được thánh nhân.
Thân ái.
-Ngộ tính - nghĩa là không cần học hành gì mà biết được mọi thứ.
-Có khả năng lôi kéo được đám đông.
-Sai khiến được đám đông mà không cần tự mình phải thực chứng.
-Trẻ mãi không già - nghệ thuật hoá trang siêu đẳng.
-Biến được đám đông đi theo thánh nhân thành bầy Cừu.
..............
nhiều nữa, các Bạn có thể ghi thêm. Chúng ta có nhiều tiêu chuẩn thì dễ phát hiện ra được thánh nhân.
Thân ái.
-Theo mình chỉ riêng 1 điểm này thôi đã có thể làm được Thánh nhân rồi =)). Chỉ cần có thể tẩy não đám đông làm theo thì đã có tài năng lãnh đạo ghê gớm lắm rồi.
TPVTLS
29/06/2012
vuivui, on 28/06/2012 - 14:07, said:
Tiêu chuẩn để làm Thánh.
-Ngộ tính - nghĩa là không cần học hành gì mà biết được mọi thứ.
-Có khả năng lôi kéo được đám đông.
-Sai khiến được đám đông mà không cần tự mình phải thực chứng.
-Trẻ mãi không già - nghệ thuật hoá trang siêu đẳng.
-Biến được đám đông đi theo thánh nhân thành bầy Cừu.
..............
nhiều nữa, các Bạn có thể ghi thêm. Chúng ta có nhiều tiêu chuẩn thì dễ phát hiện ra được thánh nhân.
Thân ái.
-Ngộ tính - nghĩa là không cần học hành gì mà biết được mọi thứ.
-Có khả năng lôi kéo được đám đông.
-Sai khiến được đám đông mà không cần tự mình phải thực chứng.
-Trẻ mãi không già - nghệ thuật hoá trang siêu đẳng.
-Biến được đám đông đi theo thánh nhân thành bầy Cừu.
..............
nhiều nữa, các Bạn có thể ghi thêm. Chúng ta có nhiều tiêu chuẩn thì dễ phát hiện ra được thánh nhân.
Thân ái.
Em lại nghĩ thánh nhân trước hết là vận mệnh đưa đến để cứu dân giúp nước. Sau đó vì vận mệnh như thế cho nên Thánh nhân phải là người cực giỏi, thông thiên văn tường địa lý, có khả năng lôi kéo lòng người, có khả năng tiên đoán sự việc để sử dụng cho việc cứu nhân độ thế, có khả năng sử dụng kế sách mưu lược thần kỳ... Nói chung là một người hành động vì nhân dân, và hành động thành công. Anh Trần Huỳnh Duy Thức có thể là một kiểu Thánh nhân, hoặc ít nhất phải là người giúp việc đắc lực của Thánh nhân.
anhtiendo
29/06/2012
Các bác không nên để người ta lợi dụng niềm tin. Từ xưa đến nay rất nhiều chiêu bài lợi dụng sự mê tín dị đoan để đạt mục đích chính trị. Từ chuyện"Thụ căn yểu yểu. Mộc biểu thanh thanh. Hòa đao mộc lạc. Thập bát tử thành" ... đến chuyện lấy mỡ viết lên lá... Tôi thấy luận sấm chẳng khác gì luận thơ đề. Khi mà kết quả đã được thông báo thì luận kiểu gì chẳng thấy. Mong các bác sáng suốt.
vietnamconcrete
29/06/2012
anhtiendo, on 29/06/2012 - 13:47, said:
Các bác không nên để người ta lợi dụng niềm tin. Từ xưa đến nay rất nhiều chiêu bài lợi dụng sự mê tín dị đoan để đạt mục đích chính trị. Từ chuyện"Thụ căn yểu yểu. Mộc biểu thanh thanh. Hòa đao mộc lạc. Thập bát tử thành" ... đến chuyện lấy mỡ viết lên lá... Tôi thấy luận sấm chẳng khác gì luận thơ đề. Khi mà kết quả đã được thông báo thì luận kiểu gì chẳng thấy. Mong các bác sáng suốt.
NÓI QUÁ CHUẨN!!!
TPVTLS
29/06/2012
anhtiendo, on 29/06/2012 - 13:47, said:
Các bác không nên để người ta lợi dụng niềm tin. Từ xưa đến nay rất nhiều chiêu bài lợi dụng sự mê tín dị đoan để đạt mục đích chính trị. Từ chuyện"Thụ căn yểu yểu. Mộc biểu thanh thanh. Hòa đao mộc lạc. Thập bát tử thành" ... đến chuyện lấy mỡ viết lên lá... Tôi thấy luận sấm chẳng khác gì luận thơ đề. Khi mà kết quả đã được thông báo thì luận kiểu gì chẳng thấy. Mong các bác sáng suốt.
Tưởng trên đời con ngườ dễ bị lợi dụng lắm à??? Cái chữ lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ... chẳng qua chỉ là chiêu bài của một số người để chụp mũ mà thôi. Trên đời làm gì có chuyện lợi dụng hay lôi kéo dễ như thế haha. Thỉnh thoảng đọc báo cười sặc lên vì nó chụp mũ giáo sư này, tiến sĩ nọ bị "thế lực thù địch" lôi kéo, lợi dụng, cười sặc luôn haha
anhtiendo
29/06/2012
TPVTLS, on 29/06/2012 - 16:20, said:
Tưởng trên đời con ngườ dễ bị lợi dụng lắm à??? Cái chữ lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ... chẳng qua chỉ là chiêu bài của một số người để chụp mũ mà thôi. Trên đời làm gì có chuyện lợi dụng hay lôi kéo dễ như thế haha. Thỉnh thoảng đọc báo cười sặc lên vì nó chụp mũ giáo sư này, tiến sĩ nọ bị "thế lực thù địch" lôi kéo, lợi dụng, cười sặc luôn haha
Bạn ngây thơ quá. Báo chí lề phải hay trái đều là công cụ tuyên truyền. Ai có lợi? Thế nhé. Tôi nói ít xin hiểu nhiều. Không hiểu thì kệ. (Sorry chú Gấu anh vay ít ngôn ngữ).
VuiVui
29/06/2012
Thêm tiêu chuẩn:
-Phải có đức tin tuyệt đối, và luôn coi đức tin của mình là đúng - bất kể đức tin đó đã được kiểm chứng là chân lý hay không là chân lý .
-Dám hy sinh tất cả, hy sinh lớn lao cho cái đức tin đó. Bất kể hậu quả ra sao.
bây giờ dựa trên các tiêu chuẩn làm Thánh trên, xem xem chúng ta đã nhìn ra ai có thể là Thánh ?
Tiêu chuẩn về Ngộ.
Không cần học mà ngộ được, hiểu được tất cả. Ngay cả đức Trần Hưng Đạo cũng không làm được. Bởi vì để có được trí tuệ thông thiên, siêu việt thì Ông phải học hụt hơi, học và rèn luyện khủng khiếp - sử sách còn ghi rành rành ra đấy. Lê quý Đôn, nhà bác học đại tài của VN cũng phải học rất nhiều. ... Vì thế, theo tiêu chuẩn này, những người này không đạt.
Tiêu chuẩn về lôi kéo sai khiến đám đông mà không cần thực chứng.
Tiêu chuẩn trẻ mãi không già.
Tiêu chuẩn biến đám đông thành bầy cừu.
Tiêu chuẩn về đức tin.
Tiêu chuẩn về sự hy sinh. Vốn cái sự hy sinh, đến như tính mạng là lớn nhất rồi còn gì ! Nhưng với Thánh, tính mạng chỉ là chuyện nhỏ. Tinh thần, tư tưởng mới là lớn. Thánh nhân , khi chết đi vẫn còn chưa biết tư tưởng của mình là thành công hay thất bại. Đấy mới là sự hy sinh lớn nhất có thể có. Và dù ai nói ngả nói nghiêng, vẫn tin vào thắng lợi của ngày mai. Làm người mà đến chết vẫn không biết cái tư tưởng của mình nó thành hay bại thế nào, ấy mới là hy sinh lớn nhất.
Tóm lại, để có được Thánh nhân ra đời. Xã hội cần phải có Kẻ lừa đảo và Kẻ ngu !
Kẻ lừa đảo thì lừa kẻ ngu, biến kẻ ngu thành bầy cừu, để mà làm Thánh nhân. Và chỉ có kẻ làm con Cừu thì mới nhìn thấy được sự tồn tại của Thánh nhân. Chứ ai cũng khôn cả, thì Thánh nhân làm sao mà mọc ra được !
Thân ái.
Sửa bởi vuivui: 29/06/2012 - 22:42
-Phải có đức tin tuyệt đối, và luôn coi đức tin của mình là đúng - bất kể đức tin đó đã được kiểm chứng là chân lý hay không là chân lý .
-Dám hy sinh tất cả, hy sinh lớn lao cho cái đức tin đó. Bất kể hậu quả ra sao.
bây giờ dựa trên các tiêu chuẩn làm Thánh trên, xem xem chúng ta đã nhìn ra ai có thể là Thánh ?
Tiêu chuẩn về Ngộ.
Không cần học mà ngộ được, hiểu được tất cả. Ngay cả đức Trần Hưng Đạo cũng không làm được. Bởi vì để có được trí tuệ thông thiên, siêu việt thì Ông phải học hụt hơi, học và rèn luyện khủng khiếp - sử sách còn ghi rành rành ra đấy. Lê quý Đôn, nhà bác học đại tài của VN cũng phải học rất nhiều. ... Vì thế, theo tiêu chuẩn này, những người này không đạt.
Tiêu chuẩn về lôi kéo sai khiến đám đông mà không cần thực chứng.
Tiêu chuẩn trẻ mãi không già.
Tiêu chuẩn biến đám đông thành bầy cừu.
Tiêu chuẩn về đức tin.
Tiêu chuẩn về sự hy sinh. Vốn cái sự hy sinh, đến như tính mạng là lớn nhất rồi còn gì ! Nhưng với Thánh, tính mạng chỉ là chuyện nhỏ. Tinh thần, tư tưởng mới là lớn. Thánh nhân , khi chết đi vẫn còn chưa biết tư tưởng của mình là thành công hay thất bại. Đấy mới là sự hy sinh lớn nhất có thể có. Và dù ai nói ngả nói nghiêng, vẫn tin vào thắng lợi của ngày mai. Làm người mà đến chết vẫn không biết cái tư tưởng của mình nó thành hay bại thế nào, ấy mới là hy sinh lớn nhất.
Tóm lại, để có được Thánh nhân ra đời. Xã hội cần phải có Kẻ lừa đảo và Kẻ ngu !
Kẻ lừa đảo thì lừa kẻ ngu, biến kẻ ngu thành bầy cừu, để mà làm Thánh nhân. Và chỉ có kẻ làm con Cừu thì mới nhìn thấy được sự tồn tại của Thánh nhân. Chứ ai cũng khôn cả, thì Thánh nhân làm sao mà mọc ra được !
Thân ái.
Sửa bởi vuivui: 29/06/2012 - 22:42
Mr.Anh
29/06/2012
Làm chính trị có thể chẳng cần học cao, nhưng phải nói ở VN các nhà LĐ thường nói hay hơn làm, và mức độ tham thì siêu đẳng cấp... từ loại liu riu cho đến loại hô mưa gọi gió, xứng đáng là đất nước của khẩu hiệu....
. Đặc biệt mức độ vượt cấp của VN rất nhanh, phải nói là đúng là theo định hướng Đại nhảy vọt của cụ Mao, từ Y sĩ cho tới TT, Từ Kế Toán tới BT.... rất đặc sắc, có bản sắc văn hóa riêng biệt, nên giới thiệu với bạn bè thế giới.
badmouth
29/06/2012
Muốn làm Thánh nhân thì phải có kẻ biết hô thần nhập tượng. Tô vẽ tượng. Kẻ đó mới tài.
thanhlong4251
29/06/2012
Thánh nhân và vĩ nhân khác nhau ntn có ai biết xin giải thích giúp.
Xin cám ơn.
Xin cám ơn.
thienmatuongquan
29/06/2012
Thánh nhất tất là vĩ nhân, còn vĩ nhân thì chưa đạt đến tầm thánh nhân. ví dụ: Trần Hưng Đạo với Võ Nguyễn GIáp đều là Vĩ Nhân, nhưng nhân dân ta chỉ gọi là Đức Thánh Trần chứ ko thấy có ai gọi là Đức Thánh Võ cả, như vậy cũng có thể thấy Thánh nhân còn gắn liền với tiềm thức văn hóa và tín ngưỡng của nhân dân ta
vài lời góp vui với topic
Sửa bởi thienma: 29/06/2012 - 23:44
vài lời góp vui với topic
Sửa bởi thienma: 29/06/2012 - 23:44
TPVTLS
30/06/2012
anhtiendo, on 29/06/2012 - 17:05, said:
Bạn ngây thơ quá. Báo chí lề phải hay trái đều là công cụ tuyên truyền. Ai có lợi? Thế nhé. Tôi nói ít xin hiểu nhiều. Không hiểu thì kệ. (Sorry chú Gấu anh vay ít ngôn ngữ).
Xin lỗi chứ nó tuyên truyền gì kệ nó. Nếu tin tưởng mình còn có cái đầu và bộ não thì đem nó ra sử dụng mà nhận định đúng sai. Cứ chạy theo mấy cái nhồi sọ rồi tưởng ai cũng ngu thì thật hài hước. Cái này tôi nói nhiều nhưng ko mong bạn hiểu ít
Sửa bởi TPVTLS: 30/06/2012 - 01:56
Vô Danh Thiên Địa
30/06/2012
vuivui, on 28/06/2012 - 14:07, said:
Tiêu chuẩn để làm Thánh.
-Ngộ tính - nghĩa là không cần học hành gì mà biết được mọi thứ.
-Có khả năng lôi kéo được đám đông.
-Sai khiến được đám đông mà không cần tự mình phải thực chứng.
-Trẻ mãi không già - nghệ thuật hoá trang siêu đẳng.
-Biến được đám đông đi theo thánh nhân thành bầy Cừu.
..............
nhiều nữa, các Bạn có thể ghi thêm. Chúng ta có nhiều tiêu chuẩn thì dễ phát hiện ra được thánh nhân.
Thân ái.
-Ngộ tính - nghĩa là không cần học hành gì mà biết được mọi thứ.
-Có khả năng lôi kéo được đám đông.
-Sai khiến được đám đông mà không cần tự mình phải thực chứng.
-Trẻ mãi không già - nghệ thuật hoá trang siêu đẳng.
-Biến được đám đông đi theo thánh nhân thành bầy Cừu.
..............
nhiều nữa, các Bạn có thể ghi thêm. Chúng ta có nhiều tiêu chuẩn thì dễ phát hiện ra được thánh nhân.
Thân ái.
Tục ngữ có câu : "Trong xứ người mù thì kẻ chột là vua.". Thánh nhân ở trên vua mấy bậc cho nên thánh nhân là kẻ có tài làm cho cã nước trở nên mù lòa ngu dốt để có thể đưa kẻ chột làm vua và mình thì làm cha thiên hạ hay làm thánh.
anhtiendo
30/06/2012
TPVTLS, on 30/06/2012 - 01:55, said:
Xin lỗi chứ nó tuyên truyền gì kệ nó. Nếu tin tưởng mình còn có cái đầu và bộ não thì đem nó ra sử dụng mà nhận định đúng sai. Cứ chạy theo mấy cái nhồi sọ rồi tưởng ai cũng ngu thì thật hài hước. Cái này tôi nói nhiều nhưng ko mong bạn hiểu ít
Vậy là bạn đã hiểu. Cũng thông minh đấy chứ. Ngay trong cái thớt này, cái diễn đàn này cũng có mấy kẻ muốn nhồi sọ người khác. Tôi lại cứ mong bạn hiểu nhiểu.