Jump to content

Advertisements




MỘC TỒN


87 replies to this topic

#31 KhongSoBun

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 664 Bài viết:
  • 158 thanks

Gửi vào 23/09/2018 - 02:44

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TieuDu, on 22/09/2018 - 17:45, said:

Kính gửi bác @MinhMinh!
Xin phép bác cho phép Du được phép không trả lời câu hỏi của bác.

Cuối tuần Du sưu tầm được mấy bài hay về chủ đề văn hoá ẩm thực phù hợp với tiêu đề của top này định đăng lên, nhưng thấy nước bạn Cuba để quốc tang, văn hoá thể thao trong nước nghỉ thi đấu nên Du cũng trì hoãn lại, tuần sau Du đăng bài.
Tôi trả lời hộ cho : Thời bao cấp xa xưa có câu ở mạn Bắc Từ Liêm,cứ về hỏi những ông/ bà độ 70-90 tuổi còn sống,còn minh mẫn.Câu nguyên văn là : " Thanh niên Cổ Nhuế xin thề,chưa đầy hai sọt chưa về quê hương".


Thanked by 2 Members:

#32 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 23/09/2018 - 05:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#33 TieuDu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 85 Bài viết:
  • 39 thanks

Gửi vào 23/09/2018 - 08:00

Ngày nay, khi truyền thông loan báo 1 vụ gian thương làm thực phẩm bẩn đầu độc người tiêu dùng, đầu độc đồng bào đồng tộc thì bà con hay thốt ra 1 câu: "Lương tâm của chúng nó bị chó tha hết rồi". Nếu đúng thế thì thịt chó là thứ thịt thanh t*o nhất, vì con chó nó đã hấp thụ phần tử tế nhất của loài người.

Thời bao cấp, 1 vị giáo sư trường giáo không bao giờ ăn thịt chó và nên án món thịt chó. Dò hỏi mãi vị giáo sư này mới hé lộ nguyên nhân, vị giáo sư tưởng tượng con chó nó ăn phẩn người, người ăn thịt chó khác gì ăn phẩn - tính chất bắc cầu đây. Du hỏi vị giáo sư đó có ăn rau sống không, đc trả lời là có. Thời đó rau sống hay được bón bằng phân bắc. Cũng thời đó, Du vào bệnh viện BM chăm người thân, nửa đêm có ông già vào cấp cứu vì đau bụng, khi từ phòng mổ ra, bác sĩ thông báo là tắc ruột do búi gium, hỏi thăm thì ông này là giáo sư trường kỹ nghệ, không biết có họ hàng với ông giáo sư trường giáo không?
Qua mục mộc tồn này cũng có thể biết được ai là người nhân cách yếu như ông giáo sư trường giáo, cứ sợ bóng sợ gió, tưởng tượng ra mà sợ...

#34 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 23/09/2018 - 09:02

Chao ôi ! đọc mà thấy gớm !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



học sinh lớp 3 bậc tiểu học là 8 tuổi hồi xưa đã được giáo dục về vấn đề vệ sinh hàng ngày rồi.

Thanked by 3 Members:

#35 TieuDu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 85 Bài viết:
  • 39 thanks

Gửi vào 23/09/2018 - 10:39

Du chả thấy có gì là gớm ở đây cả.
Sách giáo khoa miền bắc thời bao cấp có dạy học sinh từ hồi lớp 4 lớp 5 về phép ăn ở vệ sinh, lại có những bài về sam 2 bắn rơi B52, xe tăng đâm sập cổng dinh độc lập...
Đặt mình bối cảnh cụ thể mới hiểu được. Toàn dân tập chung cho chiến trường, sau giải phóng bị bao vây cấm vận, cắt viện trợ, muốn đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp cũng không được. Nay thì nông thôn mới toàn miền bắc với 19 tiêu chí, trong đó có nhà vệ sinh tự hoại, không còn bón rau bằng phân tươi, canh tác hữu cơ, nông nghiệp 4.0 triển khai ở mọi địa phương...
Hồi đó đói kém thiếu thốn mọi mặt, dân trí biết hết nhưng nông dân muốn canh tác nhanh nên bón phân tươi, người tiêu dùng không ăn thì chết đói vì chả có nhiều sự lựa chọn, đâu sướng bằng dân nam đc mĩ viện trợ đầy đủ.
Du thấy người lính vnch mới gớm mặt, ông Hun Sen lên truyền hình nói, dân Cam Pốt ra biên giới Việt Cam thích mua vũ khí gì của mẽo cũng có, từ m16 đến trực thăng, giá chỉ bằng 1 nửa đến 1/3 giá thị trường chính.
Tra từ điển, gớm đồng nghĩa với ghê, khiếp, kinh.
Du nghĩ gớm như phảng phất cái sợ mơ hồ.

#36 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 23/09/2018 - 11:06

Chó nghiệp vụ gây sốt tại lễ diễu binh Chile vì…quá dễ thương
23/09/2018 10:18

(NLĐO) – Những chú chó con lông vàng tại lễ diễu binh thường niên của Chile khiến người xem không thể rời mắt vì quá đỗi đáng yêu.

Theo Evening Standard, Chile tổ chức lễ diễu binh vào hôm 19-9 nhân dịp 208 năm Quốc khánh. Một trong những "ngôi sao" sáng nhất của lễ diễu binh nói trên là…những chú chó lông vàng con. Loạt ảnh và video về chúng tại lễ diễu binh đang được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội.

Được biết, những chú chó này thuộc về Đơn vị Chó nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát Quốc gia Chile (Carabineros de Chile) và sẽ trở thành cảnh khuyển khi trưởng thành.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Những chú chó lông vàng con gây chú ý tại lễ diễu binh thường niên của Chile vì quá đáng yêu. Ảnh: Reuters

Tại lễ diễu binh, chúng được các nữ cảnh sát bế trên tay. Theo sau là những chú chó lông vàng trưởng thành.

Carabineros de Chile cũng thông qua mạng xã hội Facebook chia sẻ loạt ảnh chó lông vàng tham gia lễ diễu binh, được tổ chức tại Vườn quốc gia Bernardo O'Higgins ở thủ đô Santiago với sự tham gia của hơn 9.500 binh sĩ.

Lễ diễu binh Chile năm nay thu hút hàng triệu lượt xem và đây là một sự kiện thường niên được tổ chức suốt hơn 50 năm qua.

Đây không phải là lần đầu chó nghiệp vụ tham gia diễu binh ở Chile. Theo Standard (Anh), chúng xuất hiện tại lễ diễu binh lần đầu tiên vào năm 2008.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Khi trưởng thành, những chú chó lông vàng con sẽ gia nhập lực lượng chó nghiệp vụ của cảnh sát quốc gia Chile. Ảnh: Reuters

Cao Lực (Theo NDTV, Standard)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#37 xiuhac

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1450 Bài viết:
  • 975 thanks

Gửi vào 23/09/2018 - 13:34

nói trắng ra mấy người ăn thịt chó đều có tư duy và hệ thống giáo dục rất kém

Thanked by 2 Members:

#38 LuCiF3R

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 628 Bài viết:
  • 204 thanks

Gửi vào 23/09/2018 - 13:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xiuhac, on 23/09/2018 - 13:34, said:

nói trắng ra mấy người ăn thịt chó đều có tư duy và hệ thống giáo dục rất kém

Cái dân tộc này mà k0 "man rợ" với tư duy "thấp kém"... "con này có ăn đc k0?" thì chắc giờ tên của xiuhac đã đc viết bằng mấy cái nét giun dế loằng ngoằng rồi. Khi thấy một con vật lạ tư duy người Việt sẽ luôn là... con này có ăn đc k0? Vị của nó thế nào?

#39 Votuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 295 Bài viết:
  • 474 thanks

Gửi vào 24/09/2018 - 14:21

Nói đến cái món "mộc tồn" này tôi lại nhớ đến ước mơ nhỏ nhoi lúc xưa: " tôi chỉ ước một bình nguyên bao la nuôi toàn ch.ó, một nông trường bát ngát lá mơ xanh, một đồi trồng riềng, chanh, sả, ớt, một con sông đầy rượu bao quanh. Để sáng sáng, chiều chiều, ngồi bên bụi riềng, ngậm củ sả, lơ mơ với hương của dòng rông đầy rượu, nhìn bình nguyên ch.ó mà rung đùi dô ta dô huầy.." . Nay thì hay rồi, lúc nào cũng lấn bấn với cảnh "nay ăn đây thì mai ăn đâu", ước mơ nhỏ nhoi lúc xưa chỉ còn "đêm đêm thoáng trong mơ, đời anh là mây bốn phương trời còn miệt mài..."

Thanked by 1 Member:

#40 TieuDu

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 85 Bài viết:
  • 39 thanks

Gửi vào 26/09/2018 - 00:02

Bài viết của bác Votuong hay quá, phải bấm nút Thanks luôn và ngay!

Thanked by 1 Member:

#41 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 26/09/2018 - 09:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Votuong, on 24/09/2018 - 14:21, said:

Nói đến cái món "mộc tồn" này tôi lại nhớ đến ước mơ nhỏ nhoi lúc xưa: " tôi chỉ ước một bình nguyên bao la nuôi toàn ch.ó, một nông trường bát ngát lá mơ xanh, một đồi trồng riềng, chanh, sả, ớt, một con sông đầy rượu bao quanh. Để sáng sáng, chiều chiều, ngồi bên bụi riềng, ngậm củ sả, lơ mơ với hương của dòng rông đầy rượu, nhìn bình nguyên ch.ó mà rung đùi dô ta dô huầy.." . Nay thì hay rồi, lúc nào cũng lấn bấn với cảnh "nay ăn đây thì mai ăn đâu", ước mơ nhỏ nhoi lúc xưa chỉ còn "đêm đêm thoáng trong mơ, đời anh là mây bốn phương trời còn miệt mài..."

Cũng là một ý tưởng hay nếu như có nông trại nuôi chó lấy thịt như các nông trại nuôi bò, heo, gà và hợp tiêu chuẩn vệ sinh cũng như giấy phép hành nghề mổ heo , làm thịt chó cho đúng để giảm thiểu đau đớn của con vật bị giết và bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh sức khoẻ cho người tiêu thụ thay vì đi trộm cắp chó của người ta nuôi về làm thịt lậu bán chẳng những người trộm chó mang tội trộm mà chính những người ăn biết đó là chó trộm của người ta nuôi mà vẩn mua ăn thì đó cũng là đồng loã vớí hành vi trộm chưa kể đến vấn đề vệ sinh sức khoẻ khi ăn con chó có bệnh hay vi khuẩn lạ trong thịt .

Thanked by 2 Members:

#42 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 26/09/2018 - 09:49

Chúng ta ĂN để SỐNG ?

hay

Chúng ta SỐNG để ĂN ?

Thanked by 1 Member:

#43 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 26/09/2018 - 09:52

Những chú chó bị bắt trộm để làm thịt không phải là con vật hoang dã trong rừng mà là gia súc được nuôi trong nhà, mối quan hệ không phải chỉ giữa chó và chủ của nó mà cã gia đình của người chủ cùng sống và chia xẻ chung tình cảm dành cho chú chó.



Thanked by 2 Members:

#44 Vô Danh Thiên Địa

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3526 Bài viết:
  • 5104 thanks

Gửi vào 26/09/2018 - 10:01

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

V.E.DAY, on 26/09/2018 - 09:49, said:

Chúng ta ĂN để SỐNG ?

hay

Chúng ta SỐNG để ĂN ?

Con người ăn để sống là ưu tiên nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta không biết chọn lựa món ăn ngon hợp khẩu vị mà chỉ nhắm mắt ăn để sống nhưng cũng không vì miếng ăn ngon mà bất chấp luân lý xã hội .

Thanked by 1 Member:

#45 V.E.DAY

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1183 Bài viết:
  • 2949 thanks

Gửi vào 26/09/2018 - 10:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Votuong, on 24/09/2018 - 14:21, said:

Nói đến cái món "mộc tồn" này tôi lại nhớ đến ước mơ nhỏ nhoi lúc xưa: " tôi chỉ ước một bình nguyên bao la nuôi toàn ch.ó, một nông trường bát ngát lá mơ xanh, một đồi trồng riềng, chanh, sả, ớt, một con sông đầy rượu bao quanh. Để sáng sáng, chiều chiều, ngồi bên bụi riềng, ngậm củ sả, lơ mơ với hương của dòng rông đầy rượu, nhìn bình nguyên ch.ó mà rung đùi dô ta dô huầy.." . Nay thì hay rồi, lúc nào cũng lấn bấn với cảnh "nay ăn đây thì mai ăn đâu", ước mơ nhỏ nhoi lúc xưa chỉ còn "đêm đêm thoáng trong mơ, đời anh là mây bốn phương trời còn miệt mài..."

Tôi cũng đã từ đói rã họng ngồi lề đường vá bánh xe kiếm miếng ăn qua ngay, chỉ mơ kiếm được mẩu bánh mì mà bỏ vào miệng cho đỡ đói chứ không dám mơ đến " cánh đồng đầy thịt chó " hay " dòng sông đầy ắp rượu ".

Tôi cũng đã từng đói rã họng ngồi lề đường vá bánh xe kiếm miếng ăn qua ngay, không một xu dính túi, nhưng thà kiếm đồng tiền bằng sức lao động của mình, bằng giọt mồ hôi của mình chứ không dùng cái nghề xem bói, xem tử vi để kiếm đồng tiền, bát gạo ! Thà ngả nón mê đi ăn mày còn hơn là còn đầy đủ chân tay, đầu óc bình thường mà đi buôn nước bọt để kiếm đồng tiền !






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |