Jump to content

Advertisements




Tử vi Truyền kỳ


  • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này
No replies to this topic

#1 hoaminh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 360 Bài viết:
  • 343 thanks

Gửi vào 08/05/2018 - 20:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Hì... Kính chào Hoa Minh Lão sư ạ !

Hello Tèo ! Cu Tý vừa ra không gặp à! Thế chơi hay có việc gì ?

Hôm nay Lão sư vui a, con Thảm quá, hay... Tiện đây Lão cho con hỏi nhé ?

Hà hà ... Thiên hạ Vô tri vấn Hoa Minh. Hỏi đúng nơi đấy, ta nghe đây!

Dạ ! Từ lâu con đã biết- Lão quả thật là Đại tài ...Hí hí, xin Lão chỉ cho, Tài sức tầm như con đây, làm sao để được Giầu sang Vinh hiển, hay ít nhất là thoát cảnh Khó khăn hiện tại (Để hãnh diện với đời) Thì hay quá hơ hơ ...

E hèm...

Xuất thế Vinh hoa- Quyền Lộc thủ Di, Quan chi Vị.
Sinh lai Bần tiện- Kiếp Không lâm Tài, Phúc chi Hương.

Muốn làm Đại gia chứ gì ? Hãy sắm ít lễ vật (Đơn giản thôi), rồi xin anh Nam tào ban cho vài Cát tinh chiếu vào Mệnh, xong.

Hay tuyệt, xin Đa tạ. Quả là bậc Chân nhân, Tài ngang Trời dọc đất... Hí hí. Nhưng mà Cát tinh là gì ạ ? Lão nói nhanh để con còn về làm luôn !

Hứ...Lão đây chỉ là Chân nhân thôi à? Nhưng chẳng cần so đo với đời làm chi ... Hê hê.

Đấy là những Sao lảng vảng trên trời, tính cơ bản tốt đẹp, thường được dân gian ưa thích như: Tả Phụ, Hữu bật, Văn xương, Văn Khúc, Thiên khôi, Thiên việt
...
Ha ha ...Tuyệt quá, xin Lão nói luôn đi; Thật tình thì muốn là Tỷ phú, hay cỡ Bộ trưởng thôi, cần thêm gì đặc biệt không ạ ?

Dễ lắm, chỉ cần thêm chai Nếp cái Hoa vàng cho nó thành kính, rồi xin thêm Bộ sao Khoa Quyền Lộc với Lộc tồn, với lại phải xin sửa là sinh Tháng chẵn thì xong.

Ối ối, không xong rồi. Lão xui dại nhé, con thường nghe nói, sinh vào Tháng chẵn đa số Cá tính đặc biệt, Chỉ nhường có Trời thôi, còn mọi sự nếu cần thì, Thân phục- Ta đây tâm bất phục.

Láo, Ta đây danh vang Trời cao, thèm xui dại ai ? Chính ngươi vừa nói Đa số nhé! Người ta nói không sai, là nói chưa hết đấy. Nhưng thôi, đây bận lắm, Lão nương nhà ta vừa bàn, lo lắng ta ít vận động dễ sinh bệnh, nên giặt mấy cái Váy cho nó khỏe người. Vốn Đức độ và với những việc tình nghĩa như vậy, cũng để tăng cường thể lực- Lão Cương quyết nhận ngay (Vì Lão Thiên lương thủ Mệnh, giống bạn Khổng ấy mà). Thôi thì để lúc khác nhé, hì hì... Còn muốn hiểu rõ hơn thì Sách đây, về đọc khắc biết.

Ơ, thế Thiên lương thủ Mệnh thì sao ạ?

Cự môn cư Thê chứ còn sao nữa, khi Thê vừa muốn bàn thì ta phải Kiên quyết: Bậc Thánh nhân, giúp đời là Thiên đức, và lập tức niệm "Thần chú". Với câu Thần chú Kinh thiên Động địa này của Bản môn, từ Ngọc hoàng tại trời cao đến Diêm vương nơi Địa phủ, dù đang Cuồng nộ cũng trật tự luôn.

Ối... "Hồng quân Lão tổ", Sư phụ của Lão Quân đây rồi, ngưỡng mộ đã lâu. Kính Đại lão tổ sư, xin chia xẻ "Thần chú" cho Hậu sinh với Hu Hu...

Ngoan nào, Thần chú này vốn là Bảo vật chấn Môn, nhưng lão đây tính thoáng, thấy Tiểu tử nhà ngươi cũng có vẻ biết phép nên thôi thì phá lệ, truyền cho nhưng phải bảo mật, chớ để lộ Thiên cơ mà mang họa.

Xin thề có Lão nương (Nhà lão), Kiên quyết không để lộ.

Câu Thần chú là: “Dạ, dạ... Dạ vâng ạ!”.

Hơ hơ, Thần chú gì mà kém Hùng khí thế a ?

Ngu lắm, Giời ạ ..."Bệnh Ngu" Này e rằng khó tìm thuốc chữa đây !

Sự đời, Đàn bà với Đàn ông- Như Con bướm Con ong, dễ bị cuốn hút vào những Bông hoa mềm mỏng, thơm ngát. Cứ việc khen đại đi, và với giọng nói ngọt ngào, cử chỉ chân tình, đằm thắm là có thể làm cho họ ... Đau tim và khối đứa sẵn sàng làm Nô lệ hay Bỏ xác vì mình. Không hiểu sao bọn các ngươi, Vũ khí Tối tân trong tay như vậy mà ko bít xài Hí hí...Thôi về nhé !

He he... Kính thưa Lão tổ sư, Tiểu tử con đây tuy không Thông minh lắm, nhưng cũng biết tỏng Lão chọc ghẹo nhé. Giầu sang Phú quý mà cầu xin được, e không đến con; Trời có mưa xuống biệt thự với vila, Nhà cửa; Con Mong manh thế này, chắc chỉ hứng được Toilet. Nhưng thôi, Rượu xịn hiếu kính đây, xin Lão nể tình mà chỉ dậy ạ !

Lại bôi trơn à, hãy để cẩn thận vào gầm kia cho gọn, bình sinh lão ghét nhất thói bừa bộn. Nhanh rồi lại đây... He he.

Lão à, ở Trường học thường dậy: Bói toán (Trong đó có Tử vi) Là trò Mê tín, vớ vẩn. Con thì cũng phân vân, làm sao biết nó là Môn đáng nghiên cứu không hà ?

Ừ, thế này: Đánh giá con người, ở Thế giới này, các nước Phát triển (Giầu có) Lấy thực tế- Bằng cấp và Thâm niên để nhận định; Các nước theo Chủ nghĩa c.... s.. (c.... s.. nghĩa là gì thì lão cũng lơ mơ... hì hì), trong đó có Việt nam ta thì xét Lý lịch là chính để đánh giá. Ví dụ: Loại biết nhiều chữ cơ bản là hỏng rồi, loại như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê quý Đôn liệt hạng chậm tiến, Mê tín (Vì cũng Le te bói toán). Nếu vào thời nay chắc chắn thuộc thành phần yếu kém, hủ bại. Cần được Quán triệt lại tư tưởng (Cho nó trong sáng, chóng tiến bộ).

Còn những môn Cổ học Đông phương vớ vẩn, như Tử vi thì chỉ căn cứ vào: Năm, Tháng, Ngày, Giờ sinh và Giới tính- Nghe viển vông, không có cơ sở Khoa học- Để nhận định về bản chất và năng lực con người- Thật là cũng khó tin lắm.

Thôi thì thử một chút nhé:

Theo Môn Tử vi thì: Tháng chẵn (Âm) với Tháng lẻ (Dương) Ảnh hưởng khá rõ nét đến con người- Cái này có thể kiểm nghiệm được luôn. Người ta thường ngại Tháng chẵn như trên kia đã nói vì, ai sinh ra vào Tháng chẵn thì được anh Nam tào khuyến mại cho bộ sao Địa không và Địa kiếp, Tọa hay Chiếu vào Phúc hay Tài.

Nếu đúng thật thì may quá, con sinh tháng lẻ, chắc tốt rồi. Xin lão nói rõ hơn ạ !

Người ta nói, một trong những tính của Không Kiếp là đặc biệt khác người thì có gì sai đâu. Trên đời này, người sẵn tiền thì ít mà. Chỉ người không sẵn thì không hiếm thôi.

Vâng, Giầu ít, nghèo nhiều thì “Biết rồi khổ lắm nói mãi”, "Rồi sao nữa" ?

Nhưng Địa không và Địa kiếp không hoàn toàn đáng sợ, Ví như Lâu đài, Biệt thự mà thiếu WC vậy, hay như Thuốc phiện là Ma túy chứ gì, nhưng để Bào chế 1 số thuốc đặc biệt mà thiếu nó thì kém hẳn. Muốn Đè đầu cưỡi cổ Thiên hạ, hay Phú gia địch Quốc mà thiếu nó thì không được, chậm và khó lắm: “Hung tinh đắc địa, Phát Rã như Lôi” mà (Phát nhanh như Sấm, Tan rã cũng vậy).

Vâng, Lão dạy chí phải ạ. Nhưng không hoàn toàn đáng sợ còn có nghĩa cơ bản là không lành, nhiều Sóng gió rồi. Vậy với những người sinh vào Tháng lẻ thì không vướng Địa không, Địa kiếp- Như thế là Bình yên, là tốt ạ ?

Ầy à, đa số thôi. Còn thiểu số thì vẫn có những người sinh Tháng lẻ mà Bần tiện, Xấu xa, Nghèo túng... Khó nói hết:

- Sinh Tháng lẻ, Mệnh hay Phúc mà gặp Tham lang và 3 sao thường gọi là Ám tinh, thì là hạng chẳng tử tế gì, Lèo lá điêu toa, ăn người.

- Khi sinh Tháng lẻ: Mệnh hay Phúc thoát Không, Kiếp thì nó sẽ tọa hay chiếu Điền, Ách ... Vào Điền, nếu không có sao khác hóa giải thì, vì nhà cửa mà Anh em tranh chấp, không từ thủ đoạn- Sao gọi là tốt được, không người nào muốn. Vào Ách, dù Tiền của như núi nhưng nằm há miệng chờ cháo thì chẳng ai mong.

Chà, Tháng chẵn thì vướng Không Kiếp, chỉ còn Tháng lẻ mà cũng xấu, thế tháng lẻ còn gì khác không ạ ?

Thì đấy ! Lão đã nói thiểu số thôi mà, còn đa số thì lại khác.

A A ! Nó thế nào ạ ?

Tháng Lẻ: Sao Văn xương, Văn Khúc tọa hay chiếu vào Mệnh. Chủ về Văn học, Nghệ thuật, Nhàn nhã ...Đúng sở thích của Tiểu tử nhà ngươi đấy (Nhưng có phát thì không mạnh và nhanh như có Không, Kiếp).

Nhưng thôi, hết giờ đẹp rồi. Thích thì sách đây, Mang về mà nghiên cứu, để Lão còn tiến hành những việc Cấp cấp... Kia đã.

Môn này có vẻ hay đây, hôm nào được khuyến mại gói Omo, con lại sang, Chúc Lão sư vui vẻ, sớm hoàn thành công việc tình nghĩa ấy. Bai bai Lão nhé ... hì hì ./.
(Còn nữa)


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |