Jump to content

Advertisements




Đợi Giá Nữ Nhân Tâm


186 replies to this topic

#166 NgheThuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 234 Bài viết:
  • 217 thanks

Gửi vào 13/06/2018 - 22:45

...Nhật ký đêm...tập 2 !!!!

...Bây giờ, ngay lúc này...thiệt sự hổng muốn đi làm mướn nữa đâu, cũng chả muốn làm chủ chi cho nặng gánh lo âu...nghĩ tới nghĩ lui giờ chỉ muốn làm...........bà nội trợ. Thật. Kiếm người chồng tốt tốt tình nguyện vì vợ con mà gánh vác việc kiếm tiền, sẵn sàng vì vợ con mà làm trụ cột vững vàng không oán thán...còn mình, mình sẽ tình nguyện vì hắn ta mà chịu khổ sanh một vài baby...hị hị...tình nguyện làm một bà nội trợ đảm đang, ngày ngày ở nhà trông con, nuôi dạy chúng thành người, ngày ngày lên mạng học cách nấu mấy món ăn lạ lạ cho thằng chồng ăn đỡ ngán...v.v... Và đầu óc thì thảnh thơi chỉ cần nghĩ: Bửa nay ăn cái gì đây? Mặt nạ nào tốt nhất cho da nhỉ? 1 năm đắp khoảng 1000 cái đã đủ chưa hihi? Rồi hồi sáng lên facebook thấy nhỏ người mẫu mặc cái đầm đó đẹp quá mình cũng muốn mua, nhưng mà phải mua bằng tiền của chồng cơ...hơ hơ..., Ăn cơm rồi, lúc chồng đi làm, con đi học...ta sẽ mở karaoke hết cỡ và tra tấn hàng xóm một vài bài như: Để nhớ một thời ta đã yêu, Nếu em được lựa chọn, hoặc là Bóng nhỏ đường chiều...Rồi lại nghĩ năm nay sẽ dẫn má mi đi du lịch ở đâu hí hí... khi đi du lịch thì ta sẽ chụp thật nhiều hình...đăng tràn ngập chốn facebook đầy thị phi, dòm ngó kaka...cho bỏ tật cứ gặp là hỏi bao giờ lấy chồng...Hứ!!!!!

Hự...giờ này mình chỉ cần vậy, chả cần phải vĩ mô chi cả, chả cần phải như trên sách báo, tạp chí, mạng nhện hay nói đó là phụ nữ phải có sự nghiệp riêng, phải bay cao bay xa vì hoài bảo, khát vọng...hơ hơ...mệt mỏi lắm, tui chả có sự nghiệp gì, cũng chả cần chi sự nghiệp, chỉ cần được sống an nhàn, thảnh thơi bên chồng con gia đình là được...Với điều kiện thằng chồng phải vui vẻ khi đưa tiền về cơ!!! chứ mình ở nhà làm nội trợ lo lắng chu toàn việc nhà cho hắn mà về nhà lúc đưa tiền cho mình mà nói này nói nọ hoặc là cho mình ăn nguyên một con chầm dầm...thì có với nhau luôn đấy...hehe

Phương án B...mình theo chủ nghĩa 99% và lúc nào làm việc cũng có phương án B phòng thân keke. Phương án B đó là nếu không ai cưới mình hoặc giả mình chả tìm được ai vừa ý để lấy thì lúc đó sẽ...ở giá...hơ hơ...nghe từ ở giá thật kinh khủng và thảm thảm sao sao í, nghe như cổ phiếu bị rớt giá trầm trọng hoặc bánh bao chiều chả ai thèm mua...Thôi, đổi lại thành độc thân vui tính đi cho dễ nghe. Khi đó, xác định sẽ sống một mình suốt đời, cũng chả sao, lúc đó sẽ nuôi 1 con husky mặt thật ngầu, chọn một bé lông đen trắng không bị hói và mắt phải xếch lên cơ, mắt không được hai màu, thích husky mắt một màu thôi, đặt tên là Tuấn hay Nguyệt gì đấy hoặc đặt là Lúa hay Bí Ngô cũng được...ngày ngày mặc đầm maxi dẫn nó đi dạo... Tháng tháng ráng cày bừa kiếm tiền, lo cho chữ hiếu xong còn lại bi nhiêu thì đi du lịch hết chỗ này tới chỗ kia, bầu bạn với thiên nhiên...cũng vui mà, có gì đâu mà buồn, có gì đâu mà sợ!!! Điều đáng sợ nhất là không có sức khoẻ, với không có tiền mà thôi.

Thanked by 2 Members:

#167 Rừng Lá Thấp

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1552 Bài viết:
  • 9245 thanks

Gửi vào 14/06/2018 - 02:17

hoan hô con và phương án B hắt hiu ( nhưng ông rừng biết 100% con không có cửa thi triển vì con theo thằng đầu đinh cà chôm cà chỉa, bỏ cuộc chơi : ai biết ai vì đời cùng ngược xuôi ....

ông rừng có Husky trắng như tuyết chính cống Alaska , mắt xanh trong vắt . có muốn mượn đi chơi xiêm y tha thướt , ngạo với nhân gian không , ông rừng cho con mượn . nhưng ông rừng cảnh cáo , thằng white snow ni hạm ăn và tối tối , ngửa mặt nhìn trời , u u nhớ nơi xưa , buồn trấu cắn , neighbor complain miết .

ông rừng .

Thanked by 3 Members:

#168 NgheThuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 234 Bài viết:
  • 217 thanks

Gửi vào 14/06/2018 - 11:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Rừng Lá Thấp, on 14/06/2018 - 02:17, said:

hoan hô con và phương án B hắt hiu ( nhưng ông rừng biết 100% con không có cửa thi triển vì con theo thằng đầu đinh cà chôm cà chỉa, bỏ cuộc chơi : ai biết ai vì đời cùng ngược xuôi ....

ông rừng có Husky trắng như tuyết chính cống Alaska , mắt xanh trong vắt . có muốn mượn đi chơi xiêm y tha thướt , ngạo với nhân gian không , ông rừng cho con mượn . nhưng ông rừng cảnh cáo , thằng white snow ni hạm ăn và tối tối , ngửa mặt nhìn trời , u u nhớ nơi xưa , buồn trấu cắn , neighbor complain miết .

ông rừng .
Dạ, vậy là con biết thêm một điều về ông Rừng nữa rồi, ông Rừng có nuôi Husky trắng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vậy ông Rừng ship nó về VN cho con mượn đi ạ hehe con thương chó lắm, chó tây chó ta con đều thương...mà con nghe nói Husky nó khôn nhưng quậy phá dữ lắm, chủ đi đâu nó cũng hay đòi đi theo!!! Không biết white snow của ông nó có thèm theo con không!!!!

Hic.....hic....bấy lâu Thuyền Quyên chỉ muốn gặp Anh Hùng vậy mà giờ ông nói con sẽ đi theo cái thằng đầu đinh cà chôm cà chỉa...hụ hụ...."đầu đinh" con rất thích con trai đầu đinh (đầu đinh trọc lóc trọc lơ nhìn men hehe) , "cà" con thích uống sinh tố cà chua, "chôm chôm" con rất thích ăn chôm chôm, nhưng mà "...chôm...chỉa..." thì....hị hị....lẽ nào.....

Khóc một dòng sông luôn............!!!!!!

#169 Rừng Lá Thấp

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1552 Bài viết:
  • 9245 thanks

Gửi vào 16/06/2018 - 08:42

Anh hùng đâu con chờ , con đợi mà Thuyền Quyên e ấp ? chỉ có thằng đầu đinh cà chôm cà chỉa ( không phải chôm chỉa thói thường cà thúi ) , mà nó chôm chỉa con rồi đưa con lên động hoa vàng , cho con nửa đêm cùng hắn đắp mảnh chăn hồng , lại nghe hoa lạnh ngoài đồng thiết tha ( phạm thiên thư ) , hiểu chưa ? muốn khóc một dòng sông thì khóc đi , nhưng khóc làm sang làm dáng để thằng đầu đinh lính quýnh dỗ dành , vò đầu bứt tai xin lỗi xin phải mà không biết mình sai trái điều gì , cho con vừa chảy xí nước mắt vừa khoái thầm trong bụng : đáng đời thằng …ngu !

để ông rừng hỏi Fedex , nhiêu tiền nếu muốn ship thằng... white snow về quên nhà cho con mượn nha , nhưng con phải thanh toán phí tổn , ông rừng không kham nổi , bằng lòng không ?

con khoái chuyện hoa cài thép súng ( ui trời, hoa đâu mà cài thép súng nổ sảng vậy ?) khoái uống nước dừa hay nước mắt quê hương - cái ni ông rừng cũng mặn mà cực kì - bởi vì ông rừng một thời ngày xưa buồn lắm "múa gươm rượu tiễn chưa tàn , chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo" …ngùi ngùi "hàng cờ bay trong bóng phất phơ" . Ông rừng và con , ông cháu mình cùng hồi tưởng , hén con.

ông rừng.





.

Thanked by 4 Members:

#170 NgheThuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 234 Bài viết:
  • 217 thanks

Gửi vào 16/06/2018 - 13:57

Kính ông Rừng,

Dạ con hổng khoái Hoa Cài Thép Súng!! Con hổng phái, hổng có phái....Con phái:
" ...
Tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ con...
...
Lối gầy về nhà em hoa phượng thắm
Màu xanh áo người thương
Nắng chiều đẹp quê hương
Hay nhạc buồn đêm sương....."

Với....

"Đêm nay trăng sáng quá anh ơi
Sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai màu
Lênh đênh trên sóng nước mông mênh
Bao đêm lạnh lẽo em chờ mong gặp bóng chàng"

...hihi..

Con nhớ ông Rừng nói lính của ông mà lấy hoa cài thép súng hoặc để cho đầu súng trăng treo là ông cho ăn gậy hết...kaka...Đi đánh trận khổ gần chết mà ở đó "cài hoa" với "treo trăng" hihi....Phải là: "Lội bùn dơ băng lau lách xuyên đêm...Sương trắng rơi, vai tôi ướt lạnh mềm" thì thiết thực hơn.

Con nghe ông cho con biết 100% sẽ lấy chồng và không có cửa thi triển phương án B nên con đổi ý, hem mượn "quai nô" của ông nữa hehe....1 là con còn nghèo lắm, mượn rồi sợ nuôi hổng nổi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

2 là sợ mượn rồi hông có tiền ship về trả ông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

3 là dù gì cũng không cần phải ở giá nữa , nên nữa con kêu chồng (nếu có) mua cho con một con hẳn hoi luôn hí hí...

Hồi tưởng!!! Ông Rừng hồi tưởng lại một thời oanh liệt thì có ngay hồi tưởng ạ...hihi

" Đêm trắng đêm chong đèn tôi viết những chuyện xưa bọn mình
Ngày anh với tôi như hình với bóng kết thân đôi đầu xanh
Đón nhau khi bình minh, gối tay nhau tàn canh
Nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh
Vào đời bằng tiếng hát chân thành, nhớ không anh...!!!
....
Lòng mình thì muốn níu ân tình mãi anh ơi
Mà đời là suối nước vô tình mãi êm trôi..."
...

...

"...Vì đời khổ đau anh hiến một phần sương máu
Đôi mắt nâu này!!!!!!Anh hiến trọn cho tình quê..!!"



Thanked by 1 Member:

#171 LuCiF3R

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 628 Bài viết:
  • 204 thanks

Gửi vào 16/06/2018 - 14:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NgheThuong, on 16/06/2018 - 13:57, said:

Kính ông Rừng,

Dạ con hổng khoái Hoa Cài Thép Súng!! Con hổng phái, hổng có phái....Con phái: Hâm Dở

Cứ hâm dở thế này thì thằng nào nó rước???

#172 NgheThuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 234 Bài viết:
  • 217 thanks

Gửi vào 16/06/2018 - 15:27

Lucifer,

Bạn kiếm chuyện với tôi nhiều lần quá rồi ha. Nay Nghê Thường tôi sẽ có vài lời cho bạn.

1. Trong chủ đề của tôi, trong bài viết của tôi đang hầu chuyện ông Rừng mà ông chưa xem, chưa nói gì mà bạn đã nhảy vào quote những lời trống trơ "ăn không coi nồi, ngồi không coi hướng". Bạn là người MẤT LỊCH SỰ, VÔ LỄ.

2. Tôi là nữ, không gây thù oán gì với bạn, mà bạn là đàn ông con trai, thân bạn thì bạn lo chưa xong, cứ rên rĩ ỉ ôi ngày này qua ngày khác mong được lòng thương hại của quý vị trên diễn đàn để được xem số, chẳng ai thèm xem thì đi gây sự lung tung. Vịn vào cớ tôi chưa lấy chồng, hễ tôi nói gì bạn cũng rình mò để vào phán 1 câu cũ rích "rằng...thế này, thế nọ...thằng nào rước??". Nhảm và nhàm bạn không thấy mỗi lần bạn nói tôi như vậy là bạn đang tát vào chính mặt bạn à. Còn chưa hiểu thì về tự đọc lại topic của chính bạn, đọc lại những gì bạn viết cũng như những gì mọi người đã viết và nhận xét về bạn. Bạn là một người nói chuyện rất là NGU.

3. Bạn có đọc, sao đầu bạn không tiếp thu và hiểu? Bạn có thấy ông Rừng dùng từ "ông cháu mình" dành cho tôi hay không? Đó là cách ông nói với người ông coi như con cháu!!! Đối với ông , tôi chỉ là một đứa con nít, ông thương như cháu, nên khi tôi nói những lời dí dỏm vui vẻ thì ông sẽ hiểu cho tôi, và cháu thì nhõng nhẽo với ông mình là chuyện bình thường. Biết chưa! ĐỒ KÉM TRÍ.

4. Trước tới giờ tôi chỉ đọc sơ qua topic của bạn, vì không đủ kiên nhẫn cho những lời rên rĩ của một người không có bản lĩnh như bạn, mặc dù có nhiều người chửi bạn nhưng tôi thì chẳng để lại bình luận nào trong topic của bạn, vì tôi thấy nói với bạn chỉ phí lời mà thôi, với lại thấy bạn chắc cũng túng quẫn bế tắt lắm rồi nên cũng không buồn mà chỉ trích. Cho đến khi anh Mint26 chụp toàn bộ nội dung tin nhắn mà bạn gửi cho anh ấy công khai lên diễn đàn thì tôi đã kết luận: bạn là một người VÔ VĂN HOÁ.

5. Đây là lần cuối tôi trả lời bạn khi bạn nói về tôi. Sau này, bạn có nói hoặc làm gì, thì tôi cũng xem như bạn tàng hình. Vì cơ bản, bạn không đáng để tôi trả lời bạn nữa. TÔI COI THƯỜNG BẠN.


Thanked by 3 Members:

#173 TienNam

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1764 Bài viết:
  • 3370 thanks

Gửi vào 16/06/2018 - 15:48


Nguyệt cầm réo rắt nghê thường khúc
Hằng Nga múa khúc, nghê thường bay
Nghê thường nghe khúc quên trời đất
Mê khúc nghe thường hay nghê thường?!


Thanked by 1 Member:

#174 LuCiF3R

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 628 Bài viết:
  • 204 thanks

Gửi vào 16/06/2018 - 15:51

Thuốc đắng dã tật, sự thật thì mất lòng.

#175 NgheThuong

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 234 Bài viết:
  • 217 thanks

Gửi vào 16/06/2018 - 15:55

Ông Rừng ơi, do mãi suy nghĩ hóng hớt đổi lời bài hát nên con viết sai chính tả xíu...con xin đính chính là "xương máu" chứ không phải "sương máu" hihi

Kính!

Thanked by 1 Member:

#176 Mint26

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 497 thanks

Gửi vào 16/06/2018 - 17:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

LuCiF3R, on 16/06/2018 - 15:51, said:

Thuốc đắng dã tật, sự thật thì mất lòng.

Nói dc câu này sao khi ng khác nói mình thì nhảy lên đông đổng? Mấy ông mà nói miệng hay thường chả dc tích sự gì như bạn vậy đó lu xì

Sửa bởi Mint26: 16/06/2018 - 17:42


Thanked by 2 Members:

#177 LuCiF3R

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 628 Bài viết:
  • 204 thanks

Gửi vào 16/06/2018 - 22:24

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mint26, on 16/06/2018 - 17:40, said:



Nói dc câu này sao khi ng khác nói mình thì nhảy lên đông đổng? Mấy ông mà nói miệng hay thường chả dc tích sự gì như bạn vậy đó lu xì

Tham vấn ông Hoa Cái ấy, ông ấy chỉ cho tại sao thằng đấy nó lại như thế...

#178 Rừng Lá Thấp

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1552 Bài viết:
  • 9245 thanks

Gửi vào 16/06/2018 - 22:46

các ông ơi , mấy đứa con gái sinh hoạt với nhau chia xẻ cảm xúc , nụ cười và có khi là những giọt nước mắt đời sống muộn màng chắt chiu . Lão rừng soi ra chúng nó cần một bờ , một bến khả dĩ có chút hội tụ yên ổn của dòng sông đời thường bon chen , đố kị , hẹp hòi , tại sao không buông chúng nó ra , thả chúng nó xuống , để trong muôn một , lão rừng có thể áp dụng sở học , đem niềm vui , niềm hạnh , niềm ngộ cho chúng nó .

Vạn tạ ! Nghê , mya 1502 thôi ngay nếu còn muốn ông rừng chia xẻ cảm ngộ . Mint26 bênh vực em , cám ơn con .

rừng .

#179 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1999 Bài viết:
  • 3536 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 27/06/2018 - 19:23

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NgheThuong, on 13/06/2018 - 22:45, said:

...Nhật ký đêm...tập 2 !!!!

...Bây giờ, ngay lúc này...thiệt sự hổng muốn đi làm mướn nữa đâu, cũng chả muốn làm chủ chi cho nặng gánh lo âu...nghĩ tới nghĩ lui giờ chỉ muốn làm...........bà nội trợ. Thật. Kiếm người chồng tốt tốt tình nguyện vì vợ con mà gánh vác việc kiếm tiền, sẵn sàng vì vợ con mà làm trụ cột vững vàng không oán thán...còn mình, mình sẽ tình nguyện vì hắn ta mà chịu khổ sanh một vài baby...hị hị...tình nguyện làm một bà nội trợ đảm đang, ngày ngày ở nhà trông con, nuôi dạy chúng thành người, ngày ngày lên mạng học cách nấu mấy món ăn lạ lạ cho thằng chồng ăn đỡ ngán...v.v... Và đầu óc thì thảnh thơi chỉ cần nghĩ: Bửa nay ăn cái gì đây? Mặt nạ nào tốt nhất cho da nhỉ? 1 năm đắp khoảng 1000 cái đã đủ chưa hihi? Rồi hồi sáng lên facebook thấy nhỏ người mẫu mặc cái đầm đó đẹp quá mình cũng muốn mua, nhưng mà phải mua bằng tiền của chồng cơ...hơ hơ..., Ăn cơm rồi, lúc chồng đi làm, con đi học...ta sẽ mở karaoke hết cỡ và tra tấn hàng xóm một vài bài như: Để nhớ một thời ta đã yêu, Nếu em được lựa chọn, hoặc là Bóng nhỏ đường chiều...Rồi lại nghĩ năm nay sẽ dẫn má mi đi du lịch ở đâu hí hí... khi đi du lịch thì ta sẽ chụp thật nhiều hình...đăng tràn ngập chốn facebook đầy thị phi, dòm ngó kaka...cho bỏ tật cứ gặp là hỏi bao giờ lấy chồng...Hứ!!!!!

Hự...giờ này mình chỉ cần vậy, chả cần phải vĩ mô chi cả, chả cần phải như trên sách báo, tạp chí, mạng nhện hay nói đó là phụ nữ phải có sự nghiệp riêng, phải bay cao bay xa vì hoài bảo, khát vọng...hơ hơ...mệt mỏi lắm, tui chả có sự nghiệp gì, cũng chả cần chi sự nghiệp, chỉ cần được sống an nhàn, thảnh thơi bên chồng con gia đình là được...Với điều kiện thằng chồng phải vui vẻ khi đưa tiền về cơ!!! chứ mình ở nhà làm nội trợ lo lắng chu toàn việc nhà cho hắn mà về nhà lúc đưa tiền cho mình mà nói này nói nọ hoặc là cho mình ăn nguyên một con chầm dầm...thì có với nhau luôn đấy...hehe
Ước gì cuộc đời cho mình phương án để lựa chọn chị nhỉ, ước gì những mong muốn của mình sẽ thành hiện thực ! Tìm được một người thật lòng thương mình, có cho mình một bến đỗ, lui về phía sau, cùng sống với người, cùng nuôi dạy những đứa con ngoan ngoãn, chỉ cần vậy thôi, nghĩ đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Nhưng sao ước muốn đơn giản với người như thế, với mình lại thấy quá xa vời ? Rõ ràng chỉ cầu được yêu thương và bình yên nhưng mới đi một đoạn đường ngắn thôi đã tự cảm thấy khó quá với mình .

Thanked by 1 Member:
mya

#180 Rừng Lá Thấp

    Hội Viên Đặc Biệt

  • Thượng Khách
  • 1552 Bài viết:
  • 9245 thanks

Gửi vào 28/06/2018 - 06:52

@ ,

đời thường vốn dĩ hào phóng , vẫn cho con nhiều , nhiều lắm , những thuyền, những bến , những bàn tay trong bàn tay , để ta qua sông , có điều , ta không muốn áp dụng , nhân hữu nhân tâm qua sông ! ông rừng , đọc đâu đó trong sa pháp tổng luận có ghi như thế này : nếu long hay huyệt là chân , là thực thì thì núi ở phía trước , sau , tả ,hữu theo Thuỷ , tự nhiên sẽ có tương ứng , nhưng nếu long , huyệt không thực , giả , thì sa chung quanh , đẹp cho lắm cũng không ích gì . Đây không phải khẩu quyết Địa Lý , kẻ làm địa lý phải áp dụng , đây là đời thường hào phóng , định vị cho người ( nhân ) qua sông . con hiểu không ?

con Nghê , tháng trước thôi , hai mắt hun hút mênh mông buồn , nhưng , chỉ sau 4 tuần ngăn ngủi , mắt đã lấp lánh niềm vui , niềm ngọt ngào , gần gũi thiếu nữ . Con biết sao không ? muốn ông rừng thương yêu ông cháu quần tụ , nó buộc phải tự vươn vai mà sống . Con ạ , là con gái biết trải dài lòng cùng với trời , với đất , đời sẽ thông đạt . nó ngày xưa , một mình thui thủi , dù xinh đẹp cũng phải co , phải rút , phải hong nước mắt , sợ hãi , vì bọn cà thúi , cà chôm , bon chen lọc , lừa , rình rập ...

Khi nào chợt nhớ ra , mình đã thở dài , hong tóc ướt mưa , vào đây , vào đây đi con , cùng mấy đứa kia , buộc Sa ( sơn ) trở thành mỹ nữ . Có được không ? ( ui ui , ông rừng vô cùng yêu thích ba từ " có được không " này ! )

ông rừng .

Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |