Cải cách lá số tử vi
#31
Gửi vào 18/03/2018 - 04:41
Còn vụ Ô Lục Quang Mạnh sao thày trò lại chia tay thế?.Tôi hỏi qua Ô Chiến Nguyễn bảo loáng thoáng vậy.
À còn chuyện nữa,Đỗ sư phụ có nhớ case cô Mèoq mà mấy cô nương khán số 1 cô bên group fb.Có cả Ô.Manh Trần vào khán ấy,mời Đỗ sư phụ khán tháng mấy sảy ra vấn đề?nhưng chắc thày bận hoặc quên.
Tôi theo dõi 1 năm 2017 có mỗi vd tháng 2 đầu tháng bị ngộ độc thực phẩm,khoảng tháng 11AL được mai mối,nhưng vì chắc đương số lậm bói toán.Còn chẳng có gì sảy ra cả.===> tôi thấy từ lý thuyết đến thực hành nan giải lắm,vì có ai khán đúng đâu.Số thì không sai giờ sinh vì ô Indochine,Ô Lethanhnhi,...nhiều Ô nữa xem định giờ sinh rồi.Nên tôi mất niềm tin vào cánh trẻ nhóm Ông cụ HU,chuyên nghiệp mà thôi toán kiểu đó là vứt,cơm cha áo mẹ.Chữ thầy lại trả cho thầy.
Thanked by 1 Member:
|
|
#32
Gửi vào 18/03/2018 - 04:52
minhminh, on 18/03/2018 - 04:21, said:
Là bài , đồng xu , hay ..bất cứ thứ gì khác chỉ là những phương tiện để thể hiện sự giao thoa của khi lực giữa nhán thiên địa với nhau ,
Cho nên khi muôn xem bói muốn có kết quả đúng thì cần phải tập trung tinh thần mà người xưa hay dùng cách thắp hương nhang khấn vái chư Thần chư Tổ , chư Phật
Kinh nghiệm riêng tôi thì: Tập trung tinh thần để vô tư, vô tư thì mới bắt tín hiệu đúng được . Dùng đầu óc lý luận thuần tuý thì đoán trật hết 80%. 20% trúng nhờ kinh nghiệm đưa dắt trong lý luận. Nói thế không phải là vứt bỏ lý luận bởi dùng trực giác thuần tuý thì cũng tương tự chỉ trúng 20%. Biết phối hợp trực giác để bắt sóng thông tin và lý luận để phối lọc sóng thông tin , sau cùng là nối kết các dữ kiện nhân duyên vớí nhau (connect the dots together) để đoán sự/việc sẽ đến. Viết thì thấy quá trình luận đoán sau mà rắc rối và dài dòng chứ tất cã những cái này xảy ra trong bộ nảo và tâm tư tương thông chỉ mất vài giây thôi. Tâm không an tịnh, tinh thần không vô tư lự thì khó mà đoán trúng đuợc . Đời sống không phải là một công thức toán để có thể dùng lý luận thuần tuý mà suy đoán mà là một chuổi nhân quả Tâm/Sinh/Lý tương liên tương tục liên đớí nhau gọi là tương duyên. Bói là tìm các mối duyên liên kết tức tìm nhân quả của sự việc.
Sửa bởi Vô Danh Thiên Địa: 18/03/2018 - 05:06
Thanked by 4 Members:
|
|
#33
Gửi vào 18/03/2018 - 05:29
minhminh, on 18/03/2018 - 04:21, said:
Là bài , đồng xu , hay ..bất cứ thứ gì khác chỉ là những phương tiện để thể hiện sự giao thoa của khi lực giữa nhán thiên địa với nhau ,
Cho nên khi muôn xem bói muốn có kết quả đúng thì cần phải tập trung tinh thần mà người xưa hay dùng cách thắp hương nhang khấn vái chư Thần chư Tổ , chư Phật
Cảm ơn ông Minhminh đã đưa ra một cách kiến giải hay.
Thanked by 1 Member:
|
|
#34
Gửi vào 18/03/2018 - 05:55
Như bảo vào trao đổi thì nghi thần nghi quỷ,hỏi những cái đơn giản không biết một cái gì cả,lại nữa tôi trong cái nhóm dịch sách thấy thằng tầu nó bỏ xa ta,dịch cũng được một hai cuốn rồi nhưng trộm nghĩ cái lòng tham con người lại có người này kẻ kia dùng vào mục đích này nọ.Nửa muốn dịch nửa lại không.
Nói chung còn nhiều bất cập.(À mà tôi dịch cũng phi thương mại chứ không lại tưởng tôi đang quảng cáo).
Thanked by 3 Members:
|
|
#35
Gửi vào 18/03/2018 - 11:16
Thanked by 1 Member:
|
|
#36
Gửi vào 18/03/2018 - 11:30
Nhờ những cuốn sách hàng chợ và thương mại như bộ Tam hợp phái, rồi Tứ hoá phái, hay như mấy bộ của chú VDTT, rồi nhiều cuốn nữa ... mà món này mới phát triển và đông vui như ngày hôm nay. Nếu như các ông ấy chỉ bo bo giữ cho mình, chỉ tặng người có duyên thì không biết diễn đàn mấy năm gần đây không biết có gì để viết không.
PS: Hàng chợ, tức là ta ra chợ (online hay offline) là ta mua được. Một người tôn vinh hàng chợ và coi thường hàn lâm cho hay.
Thanked by 3 Members:
|
|
#37
Gửi vào 18/03/2018 - 20:48
minhminh, on 18/03/2018 - 04:21, said:
Là bài , đồng xu , hay ..bất cứ thứ gì khác chỉ là những phương tiện để thể hiện sự giao thoa của khi lực giữa nhán thiên địa với nhau ,
Cho nên khi muôn xem bói muốn có kết quả đúng thì cần phải tập trung tinh thần mà người xưa hay dùng cách thắp hương nhang khấn vái chư Thần chư Tổ , chư Phật
cháu cũng có ý và lý như thế ạ, chẳng là cháu từng có người bạn bói bài rồi cũng từng đi bói bài vài lần, lần nào cũng vậy để đảm bảo mình tương tác với bộ bài người bốc, họ luôn yêu cầu mình ít nhất là "kinh" bộ bài ra làm 2.
sau đó thì tùy người bói théo kiểu gì ( có thể họ chỉ cần mình kinh bộ bài ra rồi chia bài rồi đoán, có thể họ nói mình hỏi chuyện gì xuống sau đó yêu cầu mình bốc 1 lá lên rồi úp ...... , ...) nói chung bộ bài luôn cần có sự tương tác với người xem
Thanked by 1 Member:
|
|
#38
Gửi vào 20/03/2018 - 22:21
Nói đâu xa,như Đỗ sư phụ cũng phải lân la vào trong nhóm facebook Hán -Nôm,tôi ở trong nhóm ấy lâu rồi, bữa ấy thấy lạ vì tự dưng..có bao giờ nghĩ Đỗ sư phụ lại khoái khẩu món Nho nhe,mới lần mò vào trong facebook Đỗ sư phụ đọc thì hóa ra đang học chữ,nhưng mà muốn 1 ngày học phải hơn trăm chữ...theo phương pháp rất ma giáo gì đó nghe tên tây lắm,tôi thì chẳng biết.Nhưng xem ra không thành công,nếu mà để đọc những cuốn viết độ như cuốn viết tay của Ô Phương Ngoại Nhân bên tàu thì ..quỳ hết..vì chữ thảo lắm,đến cánh bên tàu đọc còn chẳng nổi cơ mà,than thở ghê lắm.
Cho nên có tiền,lại phải có thời gian,có nhân lực===> mới ra ngô ra khoai được.
Nhắc mới nhớ Ô VDTT khán sai,người ta bỏ nhau thì ông ấy lại khán là trăm năm hạnh phúc.Nên chắc chán tử vi rồi.Nên sách chắc cũng bỏ nốt.
Tôi cũng chán,nhưng lại có sở thích mới là vào facebook cánh trẻ đám học trò Ô HU hóng chuyện,tôi Ái mộ ghê lắm kiểu:làm sao bằng cách nào mà các cô ấy tốt nghiệp Đại học đầu thai ở dưới Âm Phủ,Liệu có cô nào sử dụng Bằng Giả không.Mới đây mò vào xem thày alex có khỏe không?,thấy khỏe mạnh ghê lắm làm những 4 hay 10 cái clip dạy tử vi online,thu 699 ngàn đồng qua code bảo mật.Rất là sáng tạo,Phía dưới thấy cô Ngoc Hoa comment nạp giáp gì đó nhưng tôi không quan tâm,bấm vào facebook cô Ngọc Hoa thì thấy ...Cái gì mà đại để ghi:tôi bay lượn giữa các con số( viết mấy thứ chữ liền nhưng không có chữ quốc ngữ,nên tôi cười suýt bật ngửa người té khỏi ghế).Lại nhớ cô Hà Dương chắc mệnh Dương Lương,tỵ ác như cừu,rất hay viết,viết rất nhiều.. đến mức,thi thoảng Ô Gia thi hay ai đó( đại loại người hướng dẫn) phải nhắc nhở đi ngủ đi,hoặc: Thôi đủ rồi!.Nhưng mà tôi thích!.Nhờ cô này mà các thày học mót,học lỏm được một tý tẹo chiêu thức mì tôm cho trẻ em konami, cách ăn nói có vẻ ngờ nghệch lắm được cái tính toán thì nhanh.Cô thứ 3 là T.t.Hà,Chắc già nhất,cô này tôi thấy một lần có người gọi cô ta là sư phụ 1 tiếng,cô ta rời nhóm ngay lập tức...tôi ngẫm nghĩ đúng là cảnh cá chậu chim lồng trong chuyện kiều- Nguyễn du đoạn Từ Hải,tưởng sướng mà có sướng đâu.Lại liên tưởng Đỗ sư phụ(phái thần tiêu vì thấy hay hút thuốc xì gà la ha cu ba mà thần tiêu thì khói lửa số zách!.) với nguyên thần là con Gấu trắng nếu mà bị người ta chằng xích vào cổ con gấu thì sẽ như thế nào nhỉ?.Kiểu như thời Xi Vưu đánh nhau với Hoàng đế ở cánh đồng Trác Lộc : 5 con thú cưỡi tham gia đánh đấm là: tỳ,hưu,hổ,bưu,còn con gì đó ko nhớ nữa.Bây giờ cũng đánh nhau 5000 năm sau,Đỗ sư phụ sẽ trở thanh Thần thú trong truyền thuyết cũng nên.
Nói chuyện sách vở ở đây chắc chỉ có ông Đinh Văn Tân một thời chôn sách và cũng thuộc dạng mọt sách có tên tuổi ở dd,một lần tôi thấy ông TBTT kêu than không có sách tham khảo để tranh biện,Ông Gia Thi cho một câu như xát muối: sang tàu mà học.Thế mà không biết trả lời ra sao,Ông HU ngày xưa có nói là "muốn" có một số cuốn để tham khảo.Nhưng không thể,bởi vì xét ra ông HU là đệ tử ngoại gia của Đạo Gia,Còn có những cuốn # do những người đặc biệt khác nội gia đệ tử nắm giữ của nhiều tông phái,tất nhiên ở dạng thần ngôn để tránh thiên hạ tranh cướp rồi đem ra quán phô tô coppy,share dưới mọi hình thức,đục nước béo cò.
Thanked by 1 Member:
|
|
#39
Gửi vào 20/03/2018 - 23:02
NNLTT, on 20/03/2018 - 22:21, said:
Tôi cũng chán,nhưng lại có sở thích mới là vào facebook cánh trẻ đám học trò Ô HU hóng chuyện,tôi Ái mộ ghê lắm kiểu:làm sao bằng cách nào mà các cô ấy tốt nghiệp Đại học đầu thai ở dưới Âm Phủ,Liệu có cô nào sử dụng Bằng Giả không.Mới đây mò vào xem thày alex có khỏe không?,thấy khỏe mạnh ghê lắm làm những 4 hay 10 cái clip dạy tử vi online,thu 699 ngàn đồng qua code bảo mật.Rất là sáng tạo,Phía dưới thấy cô Ngoc Hoa comment nạp giáp gì đó nhưng tôi không quan tâm,bấm vào facebook cô Ngọc Hoa thì thấy ...Cái gì mà đại để ghi:tôi bay lượn giữa các con số( viết mấy thứ chữ liền nhưng không có chữ quốc ngữ,nên tôi cười suýt bật ngửa người té khỏi ghế).Lại nhớ cô Hà Dương chắc mệnh Dương Lương,tỵ ác như cừu,rất hay viết,viết rất nhiều.. đến mức,thi thoảng Ô Gia thi hay ai đó( đại loại người hướng dẫn) phải nhắc nhở đi ngủ đi,hoặc: Thôi đủ rồi!.Nhưng mà tôi thích!.Nhờ cô này mà các thày học mót,học lỏm được một tý tẹo chiêu thức mì tôm cho trẻ em konami, cách ăn nói có vẻ ngờ nghệch lắm được cái tính toán thì nhanh.Cô thứ 3 là T.t.Hà,Chắc già nhất,cô này tôi thấy một lần có người gọi cô ta là sư phụ 1 tiếng,cô ta rời nhóm ngay lập tức...tôi ngẫm nghĩ đúng là cảnh cá chậu chim lồng trong chuyện kiều- Nguyễn du đoạn Từ Hải,tưởng sướng mà có sướng đâu.Lại liên tưởng Đỗ sư phụ(phái thần tiêu vì thấy hay hút thuốc xì gà la ha cu ba mà thần tiêu thì khói lửa số zách!.) với nguyên thần là con Gấu trắng nếu mà bị người ta chằng xích vào cổ con gấu thì sẽ như thế nào nhỉ?.Kiểu như thời Xi Vưu đánh nhau với Hoàng đế ở cánh đồng Trác Lộc con thú cưỡi tham gia đánh đấm là: tỳ,hưu,hổ,bưu,còn con gì đó ko nhớ nữa.Bây giờ cũng đánh nhau 5000 năm sau,Đỗ sư phụ sẽ trở thanh Thần thú trong truyền thuyết cũng nên.
Chào anh, không biết anh có thể cho tôi đường link nhóm FB của các cô học trò của cụ Hà Uyên được không? Và nếu có link đến FB cá nhân của mấy cô đó nữa thì càng tốt. Xin cảm ơn anh, tôi cần tìm người quen.
Sửa bởi CaspianPrince: 20/03/2018 - 23:28
Thanked by 1 Member:
|
|
#41
Gửi vào 22/03/2018 - 05:33
Vô Danh Thiên Địa, on 18/03/2018 - 04:52, said:
Kinh nghiệm riêng tôi thì: Tập trung tinh thần để vô tư, vô tư thì mới bắt tín hiệu đúng được . Dùng đầu óc lý luận thuần tuý thì đoán trật hết 80%. 20% trúng nhờ kinh nghiệm đưa dắt trong lý luận. Nói thế không phải là vứt bỏ lý luận bởi dùng trực giác thuần tuý thì cũng tương tự chỉ trúng 20%. Biết phối hợp trực giác để bắt sóng thông tin và lý luận để phối lọc sóng thông tin , sau cùng là nối kết các dữ kiện nhân duyên vớí nhau (connect the dots together) để đoán sự/việc sẽ đến. Viết thì thấy quá trình luận đoán sau mà rắc rối và dài dòng chứ tất cã những cái này xảy ra trong bộ nảo và tâm tư tương thông chỉ mất vài giây thôi. Tâm không an tịnh, tinh thần không vô tư lự thì khó mà đoán trúng đuợc . Đời sống không phải là một công thức toán để có thể dùng lý luận thuần tuý mà suy đoán mà là một chuổi nhân quả Tâm/Sinh/Lý tương liên tương tục liên đớí nhau gọi là tương duyên. Bói là tìm các mối duyên liên kết tức tìm nhân quả của sự việc.
Riêng kinh nghiệm của tôi,đoán tử vi phải thắp hương cầu khấn nói thật to( bằng chữ quốc ngữ ABC vì các tổ sang Việt lâu đã quên tiếng mẹ đẻ,lại càng không sõi tiếng Anh hay Pháp,..) mà không phải 1 hai nén.Phải 1 bó thật to như bó lúa để các tổ về chứng giám đệ tử lòng thành.Khi thực hiện đứng ra giữa sân,hoặc đường cao tốc thì càng tốt(chỗ bán âm bán dương) vái lạy 122 cái( ứng với 122 sao),vào giờ tý canh ba di chuyển theo bộ pháp mai cồ zách sơn,bao giờ mỏi dừ chân mà không đi nổi nữa thì lấy aiphone hoặc aipad cấm sử dụng samsung vì cac tổ bị dị ứng với người Hàn Cuốc ( cái này tạm gọi là pháp khí để-co néc dờ đốt sờ tù ghe dờ) ra đăng nhập lập lá số mà phải ở trang nhà tuvilyso,vì các trang khác là tổ khác họ sẽ không chứng cho.
Về người học tử vi thì phải lập ban thờ ghi bài vị trần đoàn,bạch ngọc thiềm,tống tổ sư,trần tổ sư,...,đồ cúng cơm canh có thể thiếu nhưng nhất thiết phải có thuốc lào kèm điếu cày,thịt chó và mắm tôm(cái này là được ông famous chỉ dạy trong lúc ông ấy tham thiền đánh đồng thiếp gặp các vị tổ dưới Âm Phủ).Ở dưới bát hương phải có lá số của chính mình,ép plastic,sức dầu thơm.
Tôi thí nghiệm và thấy đoán rất linh ứng.Không dám giấu để dùng một mình đem chia sẻ cho các thày,hoan hỷ.
#42
Gửi vào 22/03/2018 - 06:06
NNLTT, on 22/03/2018 - 05:33, said:
Về người học tử vi thì phải lập ban thờ ghi bài vị trần đoàn,bạch ngọc thiềm,tống tổ sư,trần tổ sư,...,đồ cúng cơm canh có thể thiếu nhưng nhất thiết phải có thuốc lào kèm điếu cày,thịt chó và mắm tôm(cái này là được ông famous chỉ dạy trong lúc ông ấy tham thiền đánh đồng thiếp gặp các vị tổ dưới Âm Phủ).Ở dưới bát hương phải có lá số của chính mình,ép plastic,sức dầu thơm.
Tôi thí nghiệm và thấy đoán rất linh ứng.Không dám giấu để dùng một mình đem chia sẻ cho các thày,hoan hỷ.
Thanked by 3 Members:
|
|
#43
Gửi vào 29/03/2018 - 14:42
MikeDo, on 16/03/2018 - 10:10, said:
#44
Gửi vào 05/04/2018 - 09:40
YOYO, on 29/03/2018 - 14:42, said:
Khi chúng ta định một cái gọi là nhân, thì phải định nghĩa được cái gọi là thiên và địa, đồng thời định nghĩa ra văn cảnh tương ứng cùng tiêu chuẩn phân định. Chỉ khi có đầy đủ mới có thể phân rõ cái gì gọi là tam tài.
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |