TRẬN ĐÁNH CUỐI CÙNG
VULONG777
03/04/2016
AuTinh, on 31/03/2016 - 20:16, said:
Bonus cho ông này.
Dạo này không thấy ông Hoa Cái cóp nhặt bài chê bai lớp trẻ Việt Nam nữa à? Cũng biết ngượng chăng?
Tôi thấy chỉ có Triết học Mác Lê Nin, tư duy duy vật biện chứng mới xứng đáng là The Theory of Everything. Dùng để lấy ý tưởng để viết nghị quyết thì như nguồn trí tuệ vô tận, chẳng bao giờ cạn.
P/S:
Trang bìa trong luận án Hun Xên.
Đợi gần chục năm nay rồi nay mới được gặp một vị chắc không phải thầy thì cũng là trò của "Học Viện Nguyễn Ái Quốc". Vậy xin AuTinh vào đọc chủ đề "Phi Thường Cách" của anh VuiVui trong mục Tử Vi của trang web cũ là tiền thân của trang web này là TUVILYSO:com (từ năm 2002 tới năm 2010).
(Đơn giản là gõ trên Google : TUVILYSO.com: PHI THƯỜNG CÁCH, sau đó bấm vào chủ đề này là được.)
Khi vào được trang web đó bấm vào mục Tử Vi, sau đó bấm vào trang 39. Vào được trang 39 bấm vào chủ đề "Phi thýờng cách", sau đó bấm tiếp vào trang 19 để đọc và trả lời 4 câu hỏi của tôi, nếu còn hứng thú thì xin bấm sang trang 20 để đọc và phản biện bài viết của tôi đã phản biện bài viết của Tranthanhala.
Hy vọng sớm được đọc bài phản biện của AuTinh về 2 bài viết này của tôi tại đây.
Xin cám ơn trước.
Sửa bởi VULONG777: 03/04/2016 - 06:46
quanphuc2016
03/04/2016
Ở Việt Nam thường hay có câu " Xưa như Đỗ 10". Tôi Thấy cũng đúng.
Ông Đỗ 10 về hưu mới lôi bộ Tư Bản ra ngấu nghiên, rồi bảo với mọi người là giờ đây ổng mới thấm thía nhiều câu Mác với Lê nói chấy lý lắm, chấy lý lắm.
Nhưng cơ mà, ơ thế hóa ra hồi ổng còn làm ổng nói Mác Lê mà chả hiểu gì Mác Lê à?
Hồi còn nhỏ tôi còn cứ tưởng Các Mác là mấy cái mác, còn Lê Nin là chú Lê Duẫn, chít của Lê Lai
Cho nên nếu quý độc giả chưa có giác ngộ được thì đừng nóng vội. Mác Lê là vô thần, nhưng với mấy triệu đảng viên kia nó cũng như là một thứ tôn giáo vậy.
Sửa bởi AuTinh: 03/04/2016 - 16:30
Ông Đỗ 10 về hưu mới lôi bộ Tư Bản ra ngấu nghiên, rồi bảo với mọi người là giờ đây ổng mới thấm thía nhiều câu Mác với Lê nói chấy lý lắm, chấy lý lắm.
Nhưng cơ mà, ơ thế hóa ra hồi ổng còn làm ổng nói Mác Lê mà chả hiểu gì Mác Lê à?
Hồi còn nhỏ tôi còn cứ tưởng Các Mác là mấy cái mác, còn Lê Nin là chú Lê Duẫn, chít của Lê Lai
Cho nên nếu quý độc giả chưa có giác ngộ được thì đừng nóng vội. Mác Lê là vô thần, nhưng với mấy triệu đảng viên kia nó cũng như là một thứ tôn giáo vậy.
Sửa bởi AuTinh: 03/04/2016 - 16:30
V.E.DAY
18/05/2016
Hi all,
Anh PhươngKongfa nhờ tôi gửi lời cám ơn anh Vô Danh Thiên Địa, cô Luciferlady và anh Goodluckgoodbye.
Anh ấy hiện đã xuất viện và đã về nhà nhưng sức khỏe còn rất yếu. Phổi bị cắt hết 1/3 vì các mảnh đạn hồi xưa kết thành sẹo làm sơ hóa các phế nang nên Bs. cắt bỏ, đồng thời mổ luôn trên đầu để lấy ra luôn một mảnh từ hồi xưa.
Đúng là lúc còn khỏe, ngày hôm nay còn khỏe khó mà nghĩ là ngày mai sức khỏe sẽ không còn. Cuộc đời mà !
Anh PhươngKongfa nhờ tôi gửi lời cám ơn anh Vô Danh Thiên Địa, cô Luciferlady và anh Goodluckgoodbye.
Anh ấy hiện đã xuất viện và đã về nhà nhưng sức khỏe còn rất yếu. Phổi bị cắt hết 1/3 vì các mảnh đạn hồi xưa kết thành sẹo làm sơ hóa các phế nang nên Bs. cắt bỏ, đồng thời mổ luôn trên đầu để lấy ra luôn một mảnh từ hồi xưa.
Đúng là lúc còn khỏe, ngày hôm nay còn khỏe khó mà nghĩ là ngày mai sức khỏe sẽ không còn. Cuộc đời mà !