Ko, nếu là hội mệnh Tử Phá thì nó làm tướng trận và tướng ngành gi chả được=)) (Dù đi không quân không có "duyên" bằng hội kia)
Kể cả mệnh Thái Dương và ít hơn chút là Liêm hay Đồng thì có cả cái kiểu là ko cứ máy bay mà là nó liên quan đến phương tiện giao thông nào mới nhất của thời đại: như tra số cổ thì thấy nhiều bố khởi xướng nghề đóng tàu, hải quân, thám hiểm đường biển..., đến cận đại thì lại chả thấy đâu bên đấy nữa (mà toàn thấy Âm Tham Phá Cự) mà là một loạt các ông bên xe đua, chế tạo động cơ tàu xe... (làm nghiên cứu ko bao giờ tới độ sâu như Thiên Lương hay SPT nhưng thực dụng, và nữa là tác dụng thẩm mỹ kiểu biến cái lạ cái kỳ cục thành thời trang), rồi đến hiện đại thì đầy nhóc phi công, phi hành gia và tất cả các thể loại liên quan đến bay.
Ý em là về tượng của sao khi nó hiện lên trên số người khác đó.
Thời xưa thì không có máy bay nhưng thời nào và mệnh gì mà đến cung vận Nhật Liêm Đồng, và Thiên Cơ (vì anh này có liên quan đến "máy móc", "vận chuyển", "gene", "cơ địa", đôi khi là cây cối hay nhân quả nghiệp chướng gì đó nữa, có Đồng là Phúc thì đôi khi Cơ là nghiệp mà) nó tương tác với nhau theo hướng xấu thì vẫn cứ có tai họa dính đến "trời" như sét đánh, trái dừa rơi trúng đầu gây chấn thương sọ não như thường. Lại kiểu Nhật Kỵ Đồng KK Liêm Linh Hỏa nữa thì thôi, có khi đi ko phải 1 người=)) Đặc biệt như mệnh cư Sửu Mùi mà gặp vận ở Tứ sinh vậy.
Mệnh thuộc chính tinh khác nhưng đến vận gặp hội đấy hoặc có cách gì lấy nó làm trọng điểm... thì mới dính vào bay với bổng.
(Nhưng nếu nguồn cơn từ Thái Dương gặp hung sát dẫn động đến đám kia thì mới dễ là như vậy còn nếu từ Liêm Trinh thì lại có thiên hướng là thuốc độc với bệnh đường huyết với dây thắt cổ. Cách thức nguyên nhân chết thường do mệnh với đại vận, nhưng nếu "trọng điểm" của đời người đó nằm ngoài chỗ đó thì nhiều khi họa phản ánh bản chất cung đó. Tất nhiên có người dính cả 2.)
Tương tự như đám chính tinh hệ Thủy với Xương Khúc Kỵ vậy... Những người thời cổ mà mệnh Nhật Liêm Đồng hay mệnh khác nhưng làm nghề nước nôi, hoặc xây dựng đào xới phá bỏ long mạch (kèm theo sau này dễ có họa dính đến nước, bệnh tiết niệu...) thì cũng dụng mấy cung đấy như thường.
Đúng ạ, Tử Phá thường là ngành thứ hay là dòng nữ hay chính là nữ cầm quyền luôn.
Tử Phá thì mâu thuẫn giữa 2 bên lớn hơn Tử Sát hay Tử Tham hay sao ấy. Vua hay là cái thể loại gì mà cần hài hòa 1 tý thì cứ phải là Thiên Tướng vào giữ cung Thân có đủ Xương Khúc Tả Hữu, và lại ở trên trục Long Trì/Thanh Long/Long Đức (để NN Thìn Tuất được hóa giải luôn), lại phải chịu cảnh hiểm của TT vào phá vây như cách Tử Tướng Phá Thìn Tuất (nghĩa là đoạn đầu vẫn lận đận), chứ ko xét cả 1.Tiềm năng làm được chuyện to 2.Cầm quyền lâu dài vững vàng, kết cục có hậu 3.Có độ sang, có tiếng tốt 4.Ngồi ở nước lớn 5.Làm trưởng.... thì ko bằng Tử Sát Tử Tham được (dù Tử .Sát Tử Tham mà vào tay đàn ông cũng đòi hỏi khá nhiều thứ để được đẹp)
Như lá của vua
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
hay
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
là ổn.
Cố bé Estelle nữ hoàng Thụy Điển tương lai cũng
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.
Nếu sóc thì là
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Nhưng cơ bản vua thì nó là văn lai võ thôi chứ e nghĩ cũng ko phải rõ ràng rành mạch thế. Vả đây là hình ảnh hiên lên trên lá số của em bé mà.
Lão anh em trên số em thì là Thất Sát, tính tình xung khắc nên hay có "chiến tranh", nhưng mà lão ý thì là Cơ Âm, làm mấy cái nghề của hội Cơ Âm luôn như là điện mỏ với văn phòng
----------
Tính ra nếu xét mệnh và vấn đề làm vua thì anh Thiên Lương là quân sư của Thất Sát, lại còn có Thái Âm bên Tài... nên thực ra bản chất anh này các chỉ số quân sự đều max, trừ.... cái quan trọng nhất là leadership.
Nam giới mà bị những sao và cách quyền quý mạnh gia vào cung Phụ Nô Huynh và cả Quan Tài (Quan Tài chỉ béo quân sư thôi không béo lãnh tụ nhé, nếu có thì thà nó hãm lòi có chút cát hoá chứ đừng có sáng; Di lại là chuyện khác, dù có thể là "đối thủ") thì đi đường "dương", bị nó kiềm chế cho, nên bản chất Vũ với Liêm nếu làm nghề vua thì rất dễ thọt vì bất kể đk khác, ngay từ đầu là vướng cả Tử Vi lẫn Thái Dương rồi. Mệnh song tinh thì ăn vào chính tinh kia thì mới tốt được dù ban đầu vẫn chật vật. Vũ độc thủ (và nhẹ hơn là Vũ nói chung) toàn vua đời chót với áp chót hà, bản thân đã tư duy kiểu "tá" mà còn bị nghịch với thời nữa (có trường hợp được tốt thì là do thân Phá Quân có đk phù hợp - Thân Phá Quân cứu được khá nhiều ca nghịch cảnh của cách TPVT và làm nên kỳ tích; dù có khi chính mệnh PQ lại ko được như thế)
Nhưng Thiên Lương thì ko bị dính gọng kìm, nên vẫn thòi lên được dù ít có ông nổi bật, nhưng cũng ít có thảm hoạ và thường là càng về đoạn sau càng khá là may mắn một cách kỳ lạ. Với khả năng lãnh đạo là thứ tập được, miễn là dám chịu khổ. Thiên Đồng thì bị kèn 1 đầu thôi mà vốn Tử vi mạnh chứ không hình khắc quá nặng nên kể cả Cự Đồng gặp đk tốt vẫn ngoe nguẩy như thường.
Nữ ko kể. Nữ Đồng, Lương đều giỏi. Mà nữ SPT cũng hay - có cảm tưởng tiềm năng lớn hơn nam (trừ chiến tranh) vậy. Nữ Vũ chính trị thì ko tốt cũng ko thảm họa, nhưng những cái khác thì rất khá.
Còn mấy ông (và bà) Âm Dương Xương Khúc Tả Hữu vẫn làm bên võ như thường mà ko có tương tác của vận SPT đâu. Nhưng đúng là cần cả hung cả cát thì mới ứng với thời và mới lôi kéo cả người xấu và người tốt. Cặp NN là cái hạng khu 4 đẩy ra khu 3 đẩy vào, sáp nhập với Lào thì Campuchia cũng cười thối mũi... Thái Dương sáng và Thái Âm hãm bản chất đều gần với võ hơn dù là có khi khổ chủ ko hiểu được điều ấy. Mà có khi nếu mệnh ko có hung sát sẵn thì lại đợi hạn SPT vẫn cứ thăng quan (văn). Mệnh TPVT đến hạn NN có tý hung tinh chả đánh nhau tưng bừng quá hạn SPT ấy chứ.
Sửa bởi LinnaeaBorealis: 06/05/2015 - 08:36