Today 2A
NNLTT
08/06/2018
Tôi nói ví dụ Thằng Nguyễn Ánh nó không được phong thần,tôi dòm mãi mà mới thấy một cái miếu bé tí tận Cà Mau.Lý do sau khi nó được nước nó thấy vợ Quang Toản đẹp quá,nó quyết lấy còn đâu nó chém tất.
Cả quần thần can thiên hạ thiếu gì gái đẹp,nó bảo t*o có cả thiên hạ thì cái gì chẳng là của t*o.
Tư cách như thế nên sổ bộ Thượng Trung Hạ không có tên nào là Nguyễn Phúc Ánh cả Phải thờ thôi chứ thờ cũng không có thiêng,cầu không được thì dân gian nó không phá đi là may chứ ai nó thờ.Các bạn không biết cái gì thì mới bôi vẽ láo lếu, nếu cô tuphuongsaigon không phải là học trò bên tử vi,TÔI THÈM MÀ COMMENT DIỄN GIẢI DÀI NHƯ THẾ.TÔI KỆ BỐ NÓ CHỨ.
Cả quần thần can thiên hạ thiếu gì gái đẹp,nó bảo t*o có cả thiên hạ thì cái gì chẳng là của t*o.
Tư cách như thế nên sổ bộ Thượng Trung Hạ không có tên nào là Nguyễn Phúc Ánh cả Phải thờ thôi chứ thờ cũng không có thiêng,cầu không được thì dân gian nó không phá đi là may chứ ai nó thờ.Các bạn không biết cái gì thì mới bôi vẽ láo lếu, nếu cô tuphuongsaigon không phải là học trò bên tử vi,TÔI THÈM MÀ COMMENT DIỄN GIẢI DÀI NHƯ THẾ.TÔI KỆ BỐ NÓ CHỨ.
NNLTT
08/06/2018
Còn chỗ tôi có cái miếu,Cái thằng Tiến sĩ không nhớ tên nữa Có quyển sách ghi thần thánh gì đó,Nó ghi toẹt là Thờ Dâm Thần,Người ta là thống lĩnh khâm sai Sơn Tây Phủ,làng trước năm 1945 có 20 pháp sư toàn thượng sư chưa ai dám hiên ngang đi thẳng qua đấy phải đi vòng qua ruộng xa gấp 3 lần.Thời điểm hiện tại cánh tứ phủ từ Thanh Đô cũng phải ra để xin lệnh.Dâm Thần mà lại ngồi chình ình ở trước mặt Cao Sơn,Đô Thiên,Trung hưng...toàn hàng ngũ thượng đẳng thần F1 múa mày à?.
Nó học hành không đến nơi đến chốn viết cho cả xứ như vậy,sai be bét.Bây giờ nghe nói bị Tai biến nằm chỏng quèo,sống chẳng xong và chết còn chưa nổi.
Nó học hành không đến nơi đến chốn viết cho cả xứ như vậy,sai be bét.Bây giờ nghe nói bị Tai biến nằm chỏng quèo,sống chẳng xong và chết còn chưa nổi.
mya
08/06/2018
@NNLTT
Là bác lôi tên tôi tế tiếp nhé , ai thèm quote bài bác làm cái gì, như mớ hẹ
Đúng là sân si, tôi vừa bảo người ta chả quan tâm bác thế là bác giận cá chém thớt ngay, lôi số tôi ra bảo vứt đi . Người gây hấn là bác , không phải tôi.
Đàn ông đàn ang, nói chuyện thì nên rõ ràng, viết cũng thế , bày đặt viết chữ to chứ nhỏ , câu cú chấm phẩy cứ líu ríu vào nhau.
Ừ tôi tâm lý yếu, số tôi vứt , nhiều người xem cho tôi rồi nên tôi biết mà =)))) Cơ mà một người từng nói tôi hậu vận tốt, cụ Tân quote lại và nói đúng là như vậy. Ông Rừng cũng từng nói với tôi (không phải trên diễn đàn) rằng tôi có thể tự lo cho mình và chả cần sợ đứa nào. Cả 2 người này đều biết tôi đang ở Mỹ nhé. Bác tự thấy mình đủ sức thì tranh luận lại 2 người đó đi. Lêu lêu
Và tôi nói lại lần nữa, tôi không biết cái nick dangquocha đấy bao nhiêu tuổi , nếu biết trên 60 mà ăn nói như thế tôi cũng chả nói lại làm gì, người có số tuổi như thế mà ăn nói, tính tình như vậy thì có nói mấy cũng vậy thôi.
Và chấm dứt nhé , CẤM không được quote không được mention không được nhắc tên tôi nữa, dù với bất kỳ nick nào , dưới bất kỳ phương thức nhận dạng nào (lá số tử vi tử bình tên sao tên mệnh năm sinh bà cô bà cụ gì đó van van)
Còn chút tự trọng thì đọc xong , nhắm mắt và lướt qua dùm luôn nhé.
Là bác lôi tên tôi tế tiếp nhé , ai thèm quote bài bác làm cái gì, như mớ hẹ
Đúng là sân si, tôi vừa bảo người ta chả quan tâm bác thế là bác giận cá chém thớt ngay, lôi số tôi ra bảo vứt đi . Người gây hấn là bác , không phải tôi.
Đàn ông đàn ang, nói chuyện thì nên rõ ràng, viết cũng thế , bày đặt viết chữ to chứ nhỏ , câu cú chấm phẩy cứ líu ríu vào nhau.
Ừ tôi tâm lý yếu, số tôi vứt , nhiều người xem cho tôi rồi nên tôi biết mà =)))) Cơ mà một người từng nói tôi hậu vận tốt, cụ Tân quote lại và nói đúng là như vậy. Ông Rừng cũng từng nói với tôi (không phải trên diễn đàn) rằng tôi có thể tự lo cho mình và chả cần sợ đứa nào. Cả 2 người này đều biết tôi đang ở Mỹ nhé. Bác tự thấy mình đủ sức thì tranh luận lại 2 người đó đi. Lêu lêu
Và tôi nói lại lần nữa, tôi không biết cái nick dangquocha đấy bao nhiêu tuổi , nếu biết trên 60 mà ăn nói như thế tôi cũng chả nói lại làm gì, người có số tuổi như thế mà ăn nói, tính tình như vậy thì có nói mấy cũng vậy thôi.
Và chấm dứt nhé , CẤM không được quote không được mention không được nhắc tên tôi nữa, dù với bất kỳ nick nào , dưới bất kỳ phương thức nhận dạng nào (lá số tử vi tử bình tên sao tên mệnh năm sinh bà cô bà cụ gì đó van van)
Còn chút tự trọng thì đọc xong , nhắm mắt và lướt qua dùm luôn nhé.


