Gửi vào 26/02/2015 - 07:23
À đúng rồi nhân nói về Tham lang thấy cổ nhân chê bai nhiều lắm , rượu chè cờ bạc gái gú cái gì cũng thông vv và vv tham lam , .... không nhớ rõ nữa , nói chung là không dám cho người khác xem ls chỉ vì mệnh Tham Lang. Và nhiều khi phải nghe những câu rất vô văn hóa, mà cũng chẳng hiểu đấy có phải ls của mình không , trong mấy cái ls nghi ngờ nhưng chợt 1 ngày đọc dc một câu "Gái bạc tình tham sát dần thân " mình nhận luôn , chỉ có điều không hiểu chữ bạc ở đây là mình bạc người ta hay người ta bạc với mình haha chắc là cả 2 , nhiều khi mình bạc mà mình chẳng để ý .Giống như hồi 18 có 2 đứa bạn thân tỏ tình , mình chửi cho 1 trận rồi cắt đứt quan hệ luôn, rồi hồi lớp 9 nhận được thư tình mà xé rách luôn vì sợ run cả người . .Nhiều khi mình điên khó tả ,tính mình lạnh, chẳng mấy khi biết buồn baogiờ, mình sắp đặt hết rồi , mình yêu nhất là mẹ mình , rồi đến bản thân mình , gđ mình .tiếp đó mới tới những người còn lại còn lại mặc kệ ,thân mình mà không yêu nổi thì còn đòi yêu ai, Thế đấy mình sống rất ích kỉ , vì mình chỉ là người bình thường thôi , có mấy chục năm cuộc đời , ,Bạc cũng được , thời đại nào rồi mà ng ta đối xử k tốt hết lần này đến lần khác mà mình còn phải chịu, không tốt với mình là mình cắt hết ? , à mà phát hiện ra 2 cái vấn đề mình nói nó chẳng lq gì mấy đến nhau cả , xl vì mình chỉ viết theo dòng suy nghĩ thôi , dốt văn nó khổ vậy đấy hehe có lẽ dạo này mệt mỏi nên thích lên đây viết linh tinh để giải tỏa . Ở đây rất hay , chẳng ai biết mình là ai , trừ khi chú hacker nào rỗi hơi để ý đến mình hehe thôi chẳng viết nữa , viết nữa lại ăn cả đá tảng thì chết , à đây là suy nghĩ của mình , 1 người mệnh cư dần . nghĩ thế nào thì làm như vậy . Sống thực tế . Nhu cầu thiết yếu là , ăn , ngủ , nghe nhạc , kiếm tiền , online , có tiền thì mang về cho gia đình ,đến tuổi thì lập gđ, nếu yêu nhau rồi lấy nhau thì là tốt nhất , không thì cứ hữu duyên thì lấy rồi đẻ con , cố gắng sống với nhau hết đời , nuôi con , già thì chết , hỏa táng cho sạch , chôn rồi mấy năm lại đào lên chôn lại thì quá rắc rồi , Nhắc đến mộ mới nhớ , mình cần kiếm tiền về quê tu sửa mồ mả cho bố mình , mẹ mình sang ngang rồi không thể đòi hỏi được , em mình thì còn ham chơi , chẳng nghĩ như mình . Ôi tiền , thời đại kim tiền , cái gì cũng cần tiền .Có tiền mình sẽ chia cho nhà mình hết . Lao động là vinh quang , phần thưởng kèm theo là tiền vnđ =))))) ước gì tiền VN không mất giá như bây giờ . MÌnh cảm thấy 1tr bây giờ còn không bằng 100k ngày xưa hx mà lương thì quá bèo . Vì sao các bác phải ăn hối lộ? vì lương quá bèo . ÔI làm người chân chính lương thiện mà giầu có khó lắm chứ bộ , cháu thông cảm cho các bác , cháu không bao giờ chửi lãnh đạo đâu . Vì hoàn cảnh cũng làm biến đồi nhân cách mà .
Xin lỗi bạn Tea vì mình đã đã lạc đề hx