Những ngày xưa thân ái
#856
Gửi vào 07/12/2014 - 23:44
Tới bây giờ thực sự muốn có 1 đứa con, thực sự có thể chăm sóc và hy sinh cho nó
Nếu không, cũng muốn dành nhiều thời gian để đi và chữa các loại bệnh cho trẻ con
trước kia , mình chưa đáng và chưa bao giờ sẵn sàng làm 1 người bố, chưa xứng đáng
trẻ con , đó là tài sản lớn
Thanked by 2 Members:
|
|
#857
Gửi vào 08/12/2014 - 15:48
Chiều nay vào fb thấy cái này, đọc xong co mèm của bác Hải trẻ Trâu mà em lăn quay mãi mới dậy được đấy các bác ạ
Ha ha ha ha ha ha ha ha ................................
Thanked by 1 Member:
|
|
#858
Gửi vào 08/12/2014 - 20:03
tauvequehuong, on 06/12/2014 - 09:35, said:
Hihi em mượn dùng tạm thui mà, giờ em trả lại bác nhé, ứ thèm gọi tên đó nữa. Em gọi tên khác cho máu
Giờ em gọi là Ngoc Ngoc ( ngốc ngốc )
Ha ha ha bác zigzag thấy thế nào, tên hay hem
Gọi xong rồi em chuồn đây ạ, kẻo bác Ngoc Ngoc vào ném đá em chết
Bác dạo này ra sao, răng lợi thế nào? Hehe =))
Em tưởng Ngốc là bản quyền của bác rồi, em chẳng dám có ý kiến ý cò đâu, gan em bé tẹo ah =))
Thanked by 1 Member:
|
|
#859
Gửi vào 08/12/2014 - 21:25
Em dạo này vẫn ngoan ạ
Răng lợi vẫn OK
Em vừa bị bác Ngoc Ngoc kề dao vào cổ bắt nhận Tàu Ngốc, em sợ quá, phải nhận Ngốc là bản quyền của em nè huhu...........
Bác zigzag gan to vậy mà còn không dám gọi, đúng là em liều quá mà. Từ nay em cũng không dám gọi đâu ạ.
Thanked by 1 Member:
|
|
#860
Gửi vào 10/12/2014 - 18:46
Thương cho con tàu cùng chung như kiếp sân ga
Sinh ra trong đời làm thân đưa khách đi xa
Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa
Tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà.
Nghe hay quá, hihi haha ..............
#861
Gửi vào 11/12/2014 - 19:18
Đến với nghề cũng chỉ vì ít tò mò, thấy cũng đam mê.Cũng chỉ vì tính kiên trì, đã theo cái gì, làm cái gì thì làm tới cùng nên tôi dấn thân vào nó.Thoạt đầu tiên cảm thấy cũng vui, đi đâu cũng có đông người, cái cảm giác họ thán phục, từ xem hộ tới lấy tiền, từ ít tới nhiều.Cuộc sống kể ra cũng nhàn, có vẻ như là một việc lao động trí tuệ nghiêm túc...
Sau thì cũng tới tuổi, tôi muốn có người yêu, và đương nhiên cũng vì bói toán mà quen nhau.Tôi thoạt đầu không hiểu, nhưng sau khi xem cho quá nhiều người tôi mới ngầm hiểu ra: phụ nữ thích xem bói, thích có một ông thày bói chứ ko ai yêu một ông thày.Không ai muốn có một ông thày làm chồng.Cũng như đàn ông yêu giọng ca của một cô ca sỹ, nhưng ít ai dám cưới một cô ca sỹ.Cái nghề tự do, lãng tử, nhiều cơ hội gần gũi phụ nữ, nay đây mai đó.Khi con tới trường thì biết khai bố làm nghề gì: chiêm tinh gia, phong thủy gia hay đơn giản là thày bói.Ở Hồng Kông có lẽ dễ chấp nhận hơn
Có những người vì vô công rồi nghề, bất tài không có nghề nghiệp gì nên học nghề này mục đích mưu sinh, có người do tàn tật...Đầy đủ sắc thái lòe bịp, đầy đủ các kiểu trong nghề này ...sao họ không nhìn tới xửa xe máy cũng có thằng này thằng kia.
Chả ai có căn thực sự với nghề này mà thích, tôi vốn là 1 phiên dịch, mấy ông anh thì là dân kinh doanh, duyên phận đẩy đưa.Chúng tôi cũng thử bỏ nghề hàng chục lần, quay đi quay lại không thoát khỏi.
Tôi chỉ nghĩ đơn giản, cái nghề đã nuôi mình, Tổ Nghề đã đãi mình tức là mình phải sống hết mình với cái nghề.Dù là nghề quét rác hay gì, thì hãy sống tận tâm, cái nghề sẽ không bạc đãi mình.Tôi yêu nghề của tôi, tôi có lẽ có nhiều nỗi đau, nhưng mỗi khi tôi giúp ai đó xoa dịu nỗi đau, tôi lại cảm thấy mình có ích
Vâng, tôi cũng là gái phòng trà, là ca sỹ, có người ca ngợi, có người bỏ tiền mua vui, có người chửi rủa , nhưng tôi vẫn hát cho đời.Đó là cái định mệnh đã chọn cho tôi
Quan chức, người công nhân, nghệ sỹ, kẻ tàn tật, thương gia, tội phạm, giang hồ,nhà báo, dân kiến trúc,... .....tôi coi ai cũng như nhau, tôi coi cuộc đời họ như những cuốn sách, tôi học hỏi từ những trang sách đó bao thứ
thú vị.Chỉ có bên tôi họ mới tâm sự những điều thật lý thú
Tiền bạc cũng chỉ là trò chơi, có người ngây ngô hỏi tôi có bao nhiêu, có người ngây ngô khoe quen ông này ở phường nọ quận kia, nước này nước kia.Tôi đều gật gù, vâng nghề của tôi là nghe, sự thật và ảo tưởng của đời
Ai nhẫn hơn tôi, bạn có 1triệu mà người có 1000 cậy tiền khinh bạn bạn sẽ làm gì
Bạn thân với Obama mà có người cứ cậy thế an ninh thôn đe lẹt bạn sẽ làm gì
Không, tôi là mặt đất, đời muốn nhổ cái gì lên cũng được.Nơi đó sẽ ươm thành mầm cây xanh tươi.
Tôi chỉ cần em, vì tôi yêu em, khi em biết tôi mang kiếp cầm ca này...
Thanked by 3 Members:
|
|
#862
Gửi vào 11/12/2014 - 22:08
Cuối năm nhiều đám cưới hihi.
Thanked by 1 Member:
|
|
#863
Gửi vào 12/12/2014 - 16:25
Qua lối nhỏ vào nhà em
Muốn ghé vào thăm sợ ba má em buồn lòng
Lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây
Để em mong suốt cả ngày nên buồn lắm
Em cứ hỏi lòng tại sao
Mỗi lúc gặp nhau thì anh nói chuyện đường dài
Đêm trở về em khóc thầm trong tay
Nếu yêu nhau ai lỡ để buồn cho nhau
Xin em hiểu giùm đời anh
Lênh đênh kiếp phong trần nổi trôi theo ngày tháng
Anh đâu có gì anh đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng
Đành để buồn cho em
Em có đòi hỏi gì đâu
Đã biết rằng anh bàn tay trắng đi vào đời
Em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau
Có anh bên em sẽ đẹp tình mai sau.
Đoạn kết hay quá.
Thanked by 1 Member:
|
|
#864
Gửi vào 12/12/2014 - 19:30
Đời vắng em rồi vui với ai
Thôi em về đi nhé, buồn sẽ rồi qua mau
Như bao ngày mưa đổ, như bao chiều nắng tàn
Như mây trời lang thang, thôi em hãy về đi.
Thanked by 2 Members:
|
|
#865
Gửi vào 14/12/2014 - 14:19
Ru mãi ngàn năm giòng tóc em buồn
Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm
Trên mùa lá xanh ngón tay em gầy
Nên mãi ru thêm ngàn năm
Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm
Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm
Cho vừa nhớ nhung có em giỗi hờn
Nên mãi ru thêm ngàn năm
Thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ
Tay em kết nụ, nuôi trọn một đời
Nuôi một đời người
Mùa xuân vừa đến xin mãi ăn năn mà thôi...
Ru mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng
Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm
Giận hờn sẽ quên
Dáng em trôi dài trôi mãi trôi trên ngàn năm...
Ru mãi ngàn năm vừa má em hồng
Bàn tay đưa anh đến quê hương vàng son
Vào trời lãng quên
Tóc em như trời xưa đã qua đi ngàn năm...
Còn lời ru mãi vang vọng một trời
Mùa xanh lá vội ru em miệt mài
Còn lời ru mãi, còn lời ru nầy
Ngàn năm ru hoài, ngàn đời ru ai...
Hôm nay có bác hát bài này ở đám cưới, nghe bùi ngùi, khán giả vỗ tay.
Thanked by 1 Member:
|
|
#866
Gửi vào 16/12/2014 - 20:47
#867
Gửi vào 17/12/2014 - 08:23
Các bác ở lại vui vẻ, khi quay ra em kể chuyện trên rừng cho nghe nhé. Em cũng sợ yêu tinh yêu quái bắt nhốt không về chơi với các bác được
Mùa Xuân Đó Có Em
Nếu chiều nay lỡ hẹn không về
thì xuân năm nay sẽ buồn
sẽ buồn hơn mấy cội mai già
và mùa xuân quên mặc áo mới
hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả
dành cho em tình yêu rất lạ
dù sao anh cũng về
mộng xuân đã chín đỏ
bàn tay nâng niu hoa cúc
bàn tay hiu hắt giọt lệ đầy.
Em có nghe trời vào xuân chưa
bên song từng giọt nắng vàng chợt lưa thưa
và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp
anh không biết xuân về lúc nào
lời tình đong đưa theo gió
mình yêu nhau mấy tuổi xuân rồi.
Sửa bởi tauvequehuong: 17/12/2014 - 08:30
Thanked by 1 Member:
|
|
#868
Gửi vào 28/12/2014 - 20:57
Sửa bởi puca123: 28/12/2014 - 20:59
#869
Gửi vào 30/12/2014 - 01:09
#870
Gửi vào 30/12/2014 - 23:40
Sắp sang năm 2015 rồi nên em cũng nghỉ ngơi chút lấy sức sang năm mới tìm ngọc tiếp. Giờ ra chém gió với các bác. Hihi 2015 sẽ tìm được ngọc các bác ạ.
Về đây chơi với các bác vài hôm, khoảng ngày 2 em lại đi tiếp rùi.
puca123, on 28/12/2014 - 20:57, said:
Thui chết, bác puca123 ơi bác lật bụng các bà các chị các em lên xem vậy đã ai bị đưa đi viện chưa ? Bác nghịch thía, chẳng may gây án mạng thì sao.
À mà ngọc đới yêu vi là cái chi chi vậy bác, có ăn được hem ?
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
||
Những năm tháng tuổi trẻ |
Vài Dòng Tản Mạn... | Tre |
|
|
|
Nhật ký những giấc mơ |
Vài Dòng Tản Mạn... | gaido111 |
|
||
Những Dấu Hiệu Cảnh Báo Sớm Ung Thư Đại Tràng Bạn Không Nên Bỏ Qua |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
||
Chia sẻ nghiệm lý những lá số Vũ Tham Sửu Mùi |
Gặp Gỡ - Giao Lưu | KhuongDinh |
|
|
|
Điểm danh những gương mặt đắc đạo/thấy God/đắc Không của Vn |
Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Elohim |
|
|
2 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 2 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ: An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản | Quẻ Mai Hoa Dịch Số | Bát Tự Hà Lạc | Thái Ât Thần Số | Căn Duyên Tiền Định | Cao Ly Đầu Hình | Âm Lịch | Xem Ngày | Lịch Vạn Niên | So Tuổi Vợ Chồng | Bát Trạch |