Jump to content

Advertisements




Nghiệm lý vấn đề kết hôn


84 replies to this topic

#1 Easter

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 187 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào 01/07/2011 - 14:10

Thật sự thì trong suốt gần 10 năm qua mình cũng may mắn được nhiều người trên diễn đàn xem tử vi cho. Sau đó thì mình cũng chiêm nghiệm dần. Tất nhiên lúc sự việc xảy ra thì mình không có nhớ, mà thường là xảy ra xong rồi mới chợt nghĩ đến và chiêm nghiệm lại. Nay mình thấy có một vấn đề thế này, muốn đưa ra để các bác nghiên cứu Tử vi bàn luận ạ.

Ở lá số của mình, trước hết xin khẳng định mình sinh đúng 17:30 là giờ Dậu theo giấy tờ chứ không phải theo trí nhớ. Trước đây thì mình lấy giờ sinh từ quyển gia phả của ông Nội ghi chép lại, nhưng gần đây lục lọi nhà kho thì thấy giấy chứng sanh có ghi, tuy mục nát nhiều nhưng ít nhất cái tên mình và giờ sinh cũng còn thấy được.

Trước đây không hiểu sao có nhiều người dựa vào cách nói chuyện của mình trên diễn đàn lúc đó, đã nhận xét mình sinh vào giờ Thân và đưa ra những dự đoán cho giờ Thân. Giờ thì cũng 7-8 năm rồi, trật lất hết hổng đúng cái nào luôn.

Nên bây giờ mình xin post lá số gờ Dậu của mình lên rồi trình bày tiếp:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Nếu theo lá số này thì rất nhiều cao thủ dự đoán về chồng của mình và tương lai hai vợ chồng. Đại khái chồng mình là người tốt, người giỏi... Và hai vợ chồng sẽ có thời gian xa cách chứ không li hôn. Ngoài ra một vài cao thủ còn từng dự đoán chồng mình là người thế này thế này, mô tả khá chi tiết. Nhưng mình quen chồng và ở cùng anh từ 2006 rồi, nên mình có thể khẳng định người được mô tả không thể nào là anh.

Hiện tại mình đã li dị xong, hai bên kí giấy tờ xong hết rồi, chờ Quyết định ra là xong luôn. Mình ngẫm lại thì thấy phải chăng vì chúng mình chưa từng tổ chức kết hôn (lúc đó tiền không có) mà chỉ đi đăng kí kết hôn, thậm chí chưa có bữa cơm gia đình vì ngày mình kết hôn ở Sở tư pháp là ngày bố mình mất, chạy về không kịp dù bố đợi mình cả buổi sáng rồi, nên về Đạo thì mình chưa được công nhận hôn nhân đó mà bà con họ hàng thì cũng chưa, mà mô tả cung Phu của mình không thể ứng lên anh ta được?!?! Vì nếu tính anh ta là một đời chồng, vậy thì chả có yếu tố nào trong cung Phu của mình ứng với anh ấy hết (hoặc mình chưa được nghe thầy tử vi nào phân tích đúng). Nhưng nếu không tính anh ta là một đời chồng thì cũng không hẳn.

Vậy trong Tử vi có cách nào chỉ ra rằng cung Phu đó thì sẽ có cách có chồng vợ như trường hợp của mình không? Vì nếu không nhìn ra cách đó, sẽ dễ lầm tưởng người chồng kia là người sẽ thế này thế nọ theo số rồi cố bám víu, đến khi dứt ra gặp chồng sau lại xét thêm cung Nô thì có sai lệch không?

Mình cũng không nghiên cứu sâu vì lĩnh vực này vì mình thử nhưng không tiếp thu nổi..hik.. Đau đầu và khó hiểu quá. Nên mình trình bày để mọi người thử bàn luận, có gì lủng củng mong mọi người lượng thứ.

TB: Mình bổ sung một chi tiết nữa. Lúc chưa kết hôn thì hầu như chưa xa nhau quá 24h dù có giận đến đâu. Nhưng từ khi kí giấy kết hôn xong thì có thời nói 2 người chưa ở với nhau được quá 1 tuần. Cứ dọn nhà đi rồi dọn về suốt, được chừng nửa năm dọn tới dọn lui hoài mệt quá ly thân luôn.

Sửa bởi Easter: 01/07/2011 - 14:22


#2 Diệu Bích

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2803 Bài viết:
  • 10084 thanks

Gửi vào 01/07/2011 - 15:29

Về ở với nhau là tính là vợ chồng rồi, đâu cần phải làm lễ ra mắt bà con. Hơn nữa 2 bạn có đăng ký kết hôn nữa cơ mà.

Đưa lá số lên mạng nhờ mọi người xem cũng là con dao 2 lưỡi, may thì gặp cao thủ, không may thì gặp thấp thủ, biết đâu mà lần.

#3 Easter

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 187 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào 01/07/2011 - 15:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DieuBich, on 01/07/2011 - 15:29, said:

Về ở với nhau là tính là vợ chồng rồi, đâu cần phải làm lễ ra mắt bà con. Hơn nữa 2 bạn có đăng ký kết hôn nữa cơ mà.

Đưa lá số lên mạng nhờ mọi người xem cũng là con dao 2 lưỡi, may thì gặp cao thủ, không may thì gặp thấp thủ, biết đâu mà lần.

Vậy cháu mong cô Diệu Bích phân tích thử lá số cháu xem chồng cháu là người thế nào được không ạ? Như vậy sẽ xem nhận xét của cháu có cơ sở hay không ạ? Vì chuyện này đã kết thúc rồi nên cháu tin là cô cũng như mọi người hiểu cháu không phải mượn topic để nhờ xem số ạ.

Ý cháu là phải chăng nếu kết hôn mà chỉ trên giấy tờ - ngày xưa làm gì có vụ giấy tờ này ạ - thì chỉ tính là một cuộc tình chứ không thể tính là một đời chồng được?

Sửa bởi Easter: 01/07/2011 - 15:38


#4 Thanhlong

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 38 Bài viết:
  • 8 thanks

Gửi vào 01/07/2011 - 15:39

xóa nhầm

Sửa bởi Thanhlong: 01/07/2011 - 15:41


#5 Diệu Bích

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2803 Bài viết:
  • 10084 thanks

Gửi vào 01/07/2011 - 15:54

@Easter: chị cũng chỉ là thấp thủ mà em. Nhưng chị đã nói rồi, về ở với nhau dù có giấy tờ hay không, có ra mắt hay không thì cũng là 1 đời chồng, nhất là đã ở với nhau mấy năm chứ không phải chỉ vài ngày.

Em đã nói về chuyện ly hôn rồi, nên nếu chị có phân tích các sao thì cũng bằng thừa, kiểu như đã biết rồi thì ai chả đoán được. Nhưng sự thực là bộ sao ở cung Phu của em gồm toàn những sao chỉ sự chia ly: Vũ Khúc- chủ cắt bỏ, Phá quân- phá bỏ, Song Hao= thay đổi, Tuần gây thêm trục trặc, câu hút các sao xấu như Kình, Hình, Hỏa, Linh, Hình, Kiếp sát về, càng dễ chia tay. Mặc dù có Quang Quý nhưng không cản được nhiều sao xấu kia.

À, mà chồng em có làm ngân hàng không? (Đoán mò).

#6 Easter

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 187 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào 01/07/2011 - 16:05

Ý em là chị đoán thử tính cách, hình dáng chồng.. Đại khái vậy đó chị. Vì nhìn cung Phu thì em thấy nếu từng chia tay 2-3 mối tình sâu đậm, thời buổi này ở với nhau kiểu đó quá nhiều hoặc số từng bị hồi hôn... đều thấy được. Và trong các trường hợp đó sẽ không tính rằng người chồng kế tiếp ở cung Nô, sẽ vẫn xem cung Phu thôi vì vẫn xem đuơng số chưa có chồng mà. Thế nên em muốn tò mò rằng với trường hợp như của em, nên chăng cũng xét như thế mới thấy sự ứng hợp?

Chẳng hạn như các sao Hóa Quyền, Hóa Khoa, Phong Cáo... Cho ra mô tả của chồng em thế nào ạ?

Chẳng hạn chị đoán chồng em làm Ngân hàng là do bộ sao nào ạ? Chồng em không làm gì liên quan đến tiền bạc cả ạ, ngành Ngân hàng nhìn tiền hàng ngày nhưng của người ta thì lại càng không ạ.

Sửa bởi Easter: 01/07/2011 - 16:10


#7 Diệu Bích

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2803 Bài viết:
  • 10084 thanks

Gửi vào 01/07/2011 - 16:35

Chị đã nêu quan điểm của chị rồi mà, chắc khác quan điểm của em.
Chị cũng đã nói chị chỉ là thấp thủ, chuyên gia đoán mò thôi. Mà chị không giỏi về tả hình dáng đâu, cái đó em hỏi chị Longtaithien đi.

Quan điểm đời chồng thứ nhất xem cung Phu, đời 2 cung Quan, đời 3 Nô là được nhiều người xem, nhưng ngoài ra còn rất nhiều thuyết khác nhau. Có người lại cho rằng tất cả các đời đều xem ở cung Phu. Hiện giờ chị cũng chưa biết theo trường phái nào, đợi lúc nào chị lấy đời chồng thứ 2 rồi sẽ nghiệm lý cho em nhé.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#8 ryan88

    Khảm viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7111 Bài viết:
  • 19142 thanks
  • LocationĐa Tình Tự

Gửi vào 01/07/2011 - 16:53

vũ phá hãm hóa khí đáng lý là tốt nhưng gặp tuần lại ko hay...thế nên phải chậm kết hôn mới dc
nếu gặp ng làm trong ngành pháp luật, lớn tuổi, đã từng bị thương tích, là ng xứ khác thì hay
em xem ko đúng đâu ^^

#9 Easter

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 187 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào 01/07/2011 - 17:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ryan88, on 01/07/2011 - 16:53, said:

vũ phá hãm hóa khí đáng lý là tốt nhưng gặp tuần lại ko hay...thế nên phải chậm kết hôn mới dc
nếu gặp ng làm trong ngành pháp luật, lớn tuổi, đã từng bị thương tích, là ng xứ khác thì hay
em xem ko đúng đâu ^^

Chị kết hôn cuối 2007 tức là năm 24 tuổi. So với bây giờ là cũng sớm nhưng so với ngày xưa chắc cũng vừa vừa.

Người này vốn đi lính. Sau đó vì lí do gì không rõ nhưng trở về. Hồi mới quen thì ổng kể bị thuơng do tập võ, nhưng gần đây con chị bị bệnh thì ổng mới nói thật ổng bị thương do hồi đi đánh Iraq Mĩ dùng vũ khí gì gì đó, nôm na là chắc bị nhiễm chất gì đó. Tại lúc này không còn bận tâm tới ổng nữa nên lúc ổng kể lể mình chỉ đợi khi nào xong, không chú ý nghe. Ông ấy bị cột sống lưng, bị dạ dày - không phải đau dạ dày - nhưng đại khái lưng ảnh hưởng sao đó nên ăn không được nhiều, cứ chút chút một.

Người này lớn hơn chị 14 tuổi và là người Mĩ.

À, mà về chuyện ngừoi này làm nghề liên quan pháp luật, lớn tuổi và là NNN thì ngày xưa thầy agape xem cho chị y chang.

#10 tam-minh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 114 Bài viết:
  • 59 thanks

Gửi vào 01/07/2011 - 19:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Easter, on 01/07/2011 - 17:15, said:

Chị kết hôn cuối 2007 tức là năm 24 tuổi. So với bây giờ là cũng sớm nhưng so với ngày xưa chắc cũng vừa vừa.

Người này vốn đi lính. Sau đó vì lí do gì không rõ nhưng trở về. Hồi mới quen thì ổng kể bị thuơng do tập võ, nhưng gần đây con chị bị bệnh thì ổng mới nói thật ổng bị thương do hồi đi đánh Iraq Mĩ dùng vũ khí gì gì đó, nôm na là chắc bị nhiễm chất gì đó. Tại lúc này không còn bận tâm tới ổng nữa nên lúc ổng kể lể mình chỉ đợi khi nào xong, không chú ý nghe. Ông ấy bị cột sống lưng, bị dạ dày - không phải đau dạ dày - nhưng đại khái lưng ảnh hưởng sao đó nên ăn không được nhiều, cứ chút chút một.

Người này lớn hơn chị 14 tuổi và là người Mĩ.

À, mà về chuyện ngừoi này làm nghề liên quan pháp luật, lớn tuổi và là NNN thì ngày xưa thầy agape xem cho chị y chang.

ủa vậy tức là rùng khớp cung phu chị rồi. sao chị nói là ko giống gì cung phu của mình?

mà nếu chị nhờ anh agape coi thì chắc biết quan điểm của anh agape về vợ chồng:

trước khi lấy chồng, đã từng chung sống như thế có coi là vợ chồng hay không?

Thế nào là vợ chồng? Hai người lấy nhau phải có người chứng giám dù chẳng có quan hệ tình dục với nhau cũng là vợ chồng rồi. Chứng giám như Cha mẹ, người bà con hoặc người thứ ba làm chứng như Quan tòa, các vị lãnh đạo tôn giáo, các vị Thần Linh gọi là được BLESSING, Hoặc là hai người vào miếu , đền hay chùa quỳ lạy hứa nguyện xin thần linh chứng giám cho để chúng con thành vợ chồng, thì đấy cũng thành vợ chồng.. Hoặc giả đi ra toà làm hôn thú, không phải tờ giấy hôn thú làm cho hai người trở thành vợ chồng nhưng chính là ông Quan tòa hỏi hai người đồng ý lấy nhau phải không? nếu trả lời yes trước mặt ông quan tòa thì kể từ đo' mới chính thức thành vợ chồng...v.v. và việc sống chung dù có quan hệ tình dục mà không co blessing cũng chẳng phải là vợ chồng.

#11 Easter

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 187 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào 01/07/2011 - 20:28

Mình thấy không khớp vì các thầy từng mô tả toàn là người có liên quan đến pháp luật, có chức có quyền. Trong khi thực tế ông này thuộc về trốn tránh, lách né pháp luật, lúc nào cũng sợ bị thó đúng thóp.

Còn về vấn đề lớn tuổi thì chú agape từng nói là 8-10 tuổi, nhưng ông này là người trẻ nhất mình quen lúc đó, hơn có 14 tuổi. Chú agape từng xem và nói mình sẽ không bị hai chồng, mà năm 25 cưới, 26 hai vợ chồng đánh nhau và xa nhau, 28 quay về. Thực tế mốc thì chưa chính xác nhưng đến hôm nay sự kiện ấy cũng không khớp luôn ạ.

Ngay cả chú cym khi xem số cũng nói mình không có hai chồng, và chồng mình thì là người tốt, người đàng hoàng.... Trong khi chồng mình mà đàng hoàng thì mình chết liền á... Mình không nghĩ cả chú cym cũng xem nhầm, nên mình nghĩ phải chăng người này không được tính.

Vậy nên mới ra đời topic này để hỏi ý kiến mọi người mà...hik...

Và mãi sau này mình mới biết thì ra hai đứa kết hôn không phải vì ân tình, mà là vì hắn ta có mục đích lợi dụng để lấy visa ở VN hợp pháp. Rồi mấy năm nay hắn cũng không quan tâm con gái gì cả, mình thật không hiểu tại sao lá số cứ bảo chồng mình là người tốt nữa. Nhiều lúc nói chuyện với các thầy, mà cứ cảm giác là các thầy nghĩ mình ghét nên nói xấu hắn, không tin được hắn là người xấu.

Sửa bởi Easter: 01/07/2011 - 20:35


#12 Diệu Bích

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2803 Bài viết:
  • 10084 thanks

Gửi vào 01/07/2011 - 21:27

Ủa, vậy chồng em làm nghề gì mà phải tránh né pháp luật?

#13 Easter

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 187 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào 01/07/2011 - 21:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DieuBich, on 01/07/2011 - 21:27, said:

Ủa, vậy chồng em làm nghề gì mà phải tránh né pháp luật?

Em định là mượn topic để nghiệm lý, nên hi vọng mọi người sẽ mô tả chồng em qua Tử vi và em cung cấp thông tin nghiệm lý, cuối cùng chúng ta sẽ xem xét liệu vấn đề em đặt ra là có nên cân nhắc hay vẫn theo quan điểm cũ là tính một đời chồng?

Thế nên em xin trả lời câu hỏi của chị sau nha.

#14 Diệu Bích

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2803 Bài viết:
  • 10084 thanks

Gửi vào 01/07/2011 - 21:47

Vậy cho phép chị hỏi 1 câu hơi tế nhị là trước người này, em đã có quan hệ ... với ai khác chưa? Bởi vì cũng có thuyết cho rằng đã xxx cũng coi như là 1 đời chồng.

Chị có 1 cô bạn, cung Phu khá ngon lành (Đồng Lương rồi hội đủ cả Tam Hóa), vậy mà chồng cô ta làm ăn rất chán, chỉ là nhân viên thường, tiền lương đưa cho vợ cũng chả được bao nhiêu, vợ phải cáng đáng chi phí gia đình là chính. Nhưng trước khi lấy chồng, cô này đã twungf có quan hệ với vài ba anh rồi, nên có lẽ cái cung Phu này không còn ứng với chồng hiện tại của cô ta nữa.

#15 Easter

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 187 Bài viết:
  • 41 thanks

Gửi vào 01/07/2011 - 22:02

Em đã từng bị rape. Cũng từng quan hệ với người bạn trai đầu tiên một thời gian. Sau này trước anh chồng này thì từng với 1 người nhưng chỉ 1 lần duy nhất, sau này vẫn là bạn tốt. Và người bạn này thì làm Luật sư, chủ công ty.... Hồi trước từng có lúc em tưởng cung Phu tả người này đó. Tiếc là không phải.

Nếu vậy tình hình này em bị tính khoảng 4-5 đời chồng mất...hik.., xem tướng thì thấy em có 2 à. Lại có thêm giả thiết mới rồi. Nếu tính như vậy thì thời nay hầu như không em nào là không 2 chồng sao?

Sửa bởi Easter: 01/07/2011 - 22:07







Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |