Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
lehoaian, on 23/11/2015 - 14:35, said:
Em không biết gì về tử vi đâu nên tam hoa với khôi việt gì đó em không có khả năng bình luận. Thời gian trước em được người bạn nói cho vài việc khá đúng cộng với có quá nhiều sự kiện xảy ra nên em tò mò đọc một chút về nó thôi. Em nghĩ thế này, nếu con người có lá số giống nhau mà cuộc đời giống nhau thì thế giới này buồn tẻ quá và nếu con người sinh ra đã được an bài sẵn mọi thứ thì cuộc sống thật vô nghĩa. Em cho rằng lá số như nguyên liệu có sẵn ban đầu mà số phận đã cho mình, còn việc sử dụng các nguyên liệu đó ra sao, tạo thành cái gì thì lại do cá nhân mỗi người. Như bác Minhminh nói ấy, kim và mộc và cái có sẵn, mộc trở thành sản phẩm như thế nào phụ thuộc vào việc ta sử dụng yếu tố kim ra sao.
Em nhớ từ bé ba em đã nói khi chưa bỏ đến giọt mồ hôi cuối cùng thì đừng bao giờ đổ lỗi cho số phận. Chắc em may mắn nên những người xung quanh em từ ba, mẹ, anh, chị, rồi chồng luôn là những người nỗ lực và có trách nhiệm trong từng việc mình làm nên mình có tấm gương để soi mình vào và cố gắng. Như chồng em, khi công ty bị phá sản do khủng hoảng ở châu Âu, anh ấy sẵn sàng đi lái xe thuê, cắt cỏ thuê làm những công việc chân tay khác để có thu nhập trong khi tìm cách xây dựng lại sự nghiệp, mỗi ngày chỉ ngủ từ 4-5h. Khi gặp chuyện anh ấy cũng bỏ hết tự trọng về gặp bố mẹ, anh chị em của em để xin mọi người chăm sóc, giúp đỡ em vì anh ấy hiện không có khả năng làm việc đó. Chồng em còn lớn tuổi hơn bác và lớn tuổi hơn nhiều so với anh chị em của em nên việc anh ấy sẵn sàng chấp nhận thất bại của mình và xin mọi người giúp đỡ làm em thực sự khâm phục. Em không tự nhận mình kém cỏi trong gia đình như bác đâu, cố gắng là chuyện của mình còn thành quả là chuyện của trời, mình chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được và khi mình làm tốt việc của mình thì không thể kém cỏi được. Em thắc mắc một chút, nếu công việc kinh doanh của bác không tốt như bác nói, sao bác không đi làm thuê, trước khi buộc phải nghỉ việc vì sức khỏe mức lương của em hoàn toàn đủ cho em sống thoải mái. Mà thực ra em thấy bác may mắn đấy chứ vì còn có vợ bên cạnh hỗ trợ nên vui vẻ lên mà sống bác ạ. Em được cái luôn lạc quan và nghĩ tích cực.
Em và anh nhiều điểm giống nhau khá tự tin và cũng bướng bỉnh, ngày xưa anh chưa bao giờ cho mình là kém ai thậm chí còn nghĩ mình hơn người, lại càng nghĩ hơn anh em, nhưng dần thời gian và sự thật thấy anh em mình hơn mình nhiều ở tuổi của anh 32-43 mà vẫn chưa làm dc điều gì ra hồn vẫn thu nhập quá thấp vẫn nhờ vả thu nhập của vợ thì quả thực anh kém nhất trong gia đình.
Nhưng ấy thế mà anh vẫn tự tin vào tương lai tự tin lắm tuy tuổi không còn trẻ, mặc dù nhiều khi suy nghĩ là viển vông nhưng biết vậy vẫn cứ tin có khi ảo tưởng cũng nên. Anh được biết cớ 1 câu phú nói về tham vũ đồng hành như sau : tham vũ tiền bần hậu phú, tham vũ vãn cảnh biên di thuần phục, thuam vũ vãn cảnh hồi hương, thấy các câu phú nào cũng nói về tham vũ bần hèn sau mới khá giả mà phải vãn cảnh, bây giờ thì anh dã hiểu vãn cảnh thì khi con người về già sẽ thuận lợi và may mắn sẽ thành công hơn vì tham vũ cần tích lũy kinh nghiệm để hiểu đời hơn.
Tuổi 42 của anh chưa có gì cả có thể nói nghèo, thực sự nghèo lắm may mắn dc nhờ vợ phụ cấp. anh cũng nghĩ tuổi từ 25-35 là bần hàn nếu nhà giàu thì cũng gặp cái j đó khó khăn, ở cái bần hàn thiếu may mắn thì ko thể rúa dc kinh nghiệm gì cho lắm, nhưng từ 35-45 anh nghĩ đây mói là những thời gian hành động để ng tham vũ học hỏi về cuộc sống và thương trường và tham vũ sẽ rút dc những kinh nghiệm từ vận 35-45 này.
Sau vận 45 -55 anh tin kiểu gì anh sẽ làm dc cái gì đó có thể ít nhất sẽ không còn nghèo, từ bây giờ 42-45 còn 2 năm nữa cũng chỉ là bài học kinh nghiệm, 45-55 sẽ là vãn cảnh chắc trời sẽ không phụ lòng người tham vũ nhưng chúng ta nhất định phải ứng "" tham vũ vãn cảnh thành công""
Đúng là ở tuổi 42 anh vẫn không sao thoat dc nghèo mặc dù trước đó anh đã phải làm rất nhiều việc như từng làm bảo vệ, làm thợ hồ, bởi cái bàng sư phạm tuổi cao như anh không xin dc việc. ng tham vũ yêu tự do lắm gò bó không chịu dc, những gì sảy ra thì anh tin và rất tin vào số phận số tử vi rất đúng đúng đến thần kỳ luôn, có những thứ không phải ta muốn mà dc mà có những thứ không muốn mà có, đời như là một cái số mờ ảo mà ko dễ gì ai đó lắm bắt dc, chỉ có qua rồi mới hiểu phần nào mà thôi, đôi khi sự nghèo và thất bại ta không thể cưỡng lại dc.