Bịt mắt bắt Dê!
Diệu Bích
17/07/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
17/07/2012
Cụ LH kể chuyện về ls vũ khúc đi ạ. Chị đó hình dáng nghe mô tả cũng giống em ghê. Sách Trung châu phái nói VK thìn tuất người cao gầy thế mà thực tế em thấy VK thìn tuất toàn cao 1m50, người tròn trịa, minhon
quangdct
17/07/2012
Vì Phu Tử khác nhau mà ai cũng mong tìm hạnh phúc đích thực của mình để CẢI SỐ. Phúc kém thì Mệnh vong
midori
17/07/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 17/07/2012 - 17:33, said:
Cụ LH kể chuyện về ls vũ khúc đi ạ. Chị đó hình dáng nghe mô tả cũng giống em ghê. Sách Trung châu phái nói VK thìn tuất người cao gầy thế mà thực tế em thấy VK thìn tuất toàn cao 1m50, người tròn trịa, minhon
2 anh bạn Vũ khúc ở Thìn em quen cao to, dáng đi sừng sững như voi Tây Nguyên.
Liên Hương
17/07/2012
Trước tiên LH xin công bố các chi tiết "còn nợ" của lá số Nhâm Tý (Phá Quân cư Mệnh):
1. Cái gọi là "một chút lừa đảo ..." của Liên Hương:
Đó là ở vị trí Thiên Hình và vị trí ngôi sao Không Kiếp, cụ thể:
- Người này chưa từng sinh mổ. Tổng cộng 3 lần mang thai, trong đó lần 1 và lần 3 tự bỏ đi cái bào thai đó đi. Và cuối cùng là lần hai thì được sinh đôi khác trứng 2 cu cậu con trai, thời điểm là năm Mậu Dần. Và Không Kiếp Thiên Hình ở đây đóng vai trò gì? Tại sao LH có thể khi xem lại có thể nói với chủ nhân lá số này như kết quả các bạn đã biết? Và còn nữa:
2. Các bệnh tật đã và đang mắc phải:
- Đã mổ trĩ.
- Mổ đỉa đệm cột sống và các bạn có thể tìm ra bộ trang phục đặc biệt ngừoi này phải mang không? Đó là cái đai lưng! Vậy TV là gì? Tương tự các bệnh khác, nếu các bạn có thể xem được thì có thể khả dĩ hiểu tại sao có khi Vũ Khúc là không cao, nhưng có khi là cao như pho tượng ... Hiểu thế thì nghe và đọc Trung Châu phái ... Và cười! Quả là mấy chú Trung Quốc rất có truyền thống ...
Khi xem Tử vi, có thể các bạn không tin nhưng từ việc lớn cho đến việc nhỏ như: thích xem phim, thậm chí có thể xem được chi tiết ngừoi đó thích/ mê xem cải lương (hoặc chèo) cho đến Điện Ảnh, sách hay tạp chí ... Và đương nhiên xem được ngừoi đó thích "bảo vệ môi trường" nữa cơ, Nghe được âm thanh trong lá số: đó là tiếng rên rĩ nhưng sung sướng, lời ca du dương, hay gào thét ...Những ai đã từng đọc các bài LH xem ở Quán Trà và các topic Đấu giá giải số Thiện Nguyện ở TVSG ắt không ngạc nhiên việc này! (Xin đừng hiểu lầm LH đang quảng cáo trang web).
Vậy:
- Ở đây là Thiên Đồng và còn gì nữa để biết là sinh đôi?
- Tại sao là sinh đôi khác trứng và cùng trứng?
- Vài trò tại vị trí Không và tại vị trí Kiếp khác nhau ra sao?
- Tên cặp sinh đôi của lá số Vũ Khúc là gì?
Các gạch đầu dòng trên là hạt bụi, thậm chí chưa xứng là hạt bụi trong lá số Tử vi. Cái ta không biết nó mênh mông vô tận như một chân lý hiển nhiên vậy!
Về câu chuyện của lá số Vũ Khúc rất dài, LH chuẩn bị đi công tác nước ngoài nên hẹn sẽ kể khi về. Có kể nháp cho một người rồi, và 50% câu chuyện có một số người biết. Đặc biệt lá số ngừoi chồng nữa!
Cảm ơn các bạn đã cùng giải trí với LH,
1. Cái gọi là "một chút lừa đảo ..." của Liên Hương:
Đó là ở vị trí Thiên Hình và vị trí ngôi sao Không Kiếp, cụ thể:
- Người này chưa từng sinh mổ. Tổng cộng 3 lần mang thai, trong đó lần 1 và lần 3 tự bỏ đi cái bào thai đó đi. Và cuối cùng là lần hai thì được sinh đôi khác trứng 2 cu cậu con trai, thời điểm là năm Mậu Dần. Và Không Kiếp Thiên Hình ở đây đóng vai trò gì? Tại sao LH có thể khi xem lại có thể nói với chủ nhân lá số này như kết quả các bạn đã biết? Và còn nữa:
2. Các bệnh tật đã và đang mắc phải:
- Đã mổ trĩ.
- Mổ đỉa đệm cột sống và các bạn có thể tìm ra bộ trang phục đặc biệt ngừoi này phải mang không? Đó là cái đai lưng! Vậy TV là gì? Tương tự các bệnh khác, nếu các bạn có thể xem được thì có thể khả dĩ hiểu tại sao có khi Vũ Khúc là không cao, nhưng có khi là cao như pho tượng ... Hiểu thế thì nghe và đọc Trung Châu phái ... Và cười! Quả là mấy chú Trung Quốc rất có truyền thống ...
Khi xem Tử vi, có thể các bạn không tin nhưng từ việc lớn cho đến việc nhỏ như: thích xem phim, thậm chí có thể xem được chi tiết ngừoi đó thích/ mê xem cải lương (hoặc chèo) cho đến Điện Ảnh, sách hay tạp chí ... Và đương nhiên xem được ngừoi đó thích "bảo vệ môi trường" nữa cơ, Nghe được âm thanh trong lá số: đó là tiếng rên rĩ nhưng sung sướng, lời ca du dương, hay gào thét ...Những ai đã từng đọc các bài LH xem ở Quán Trà và các topic Đấu giá giải số Thiện Nguyện ở TVSG ắt không ngạc nhiên việc này! (Xin đừng hiểu lầm LH đang quảng cáo trang web).
Vậy:
- Ở đây là Thiên Đồng và còn gì nữa để biết là sinh đôi?
- Tại sao là sinh đôi khác trứng và cùng trứng?
- Vài trò tại vị trí Không và tại vị trí Kiếp khác nhau ra sao?
- Tên cặp sinh đôi của lá số Vũ Khúc là gì?
Các gạch đầu dòng trên là hạt bụi, thậm chí chưa xứng là hạt bụi trong lá số Tử vi. Cái ta không biết nó mênh mông vô tận như một chân lý hiển nhiên vậy!
Về câu chuyện của lá số Vũ Khúc rất dài, LH chuẩn bị đi công tác nước ngoài nên hẹn sẽ kể khi về. Có kể nháp cho một người rồi, và 50% câu chuyện có một số người biết. Đặc biệt lá số ngừoi chồng nữa!
Cảm ơn các bạn đã cùng giải trí với LH,
Diệu Bích
17/07/2012
Cảm ơn cụ LienHuong đã đưa ra 2 trường hợp rất lý thú. Chúng em chưa có kinh nghiệm xem lá số sinh đôi nên đoán sai bét nhè, may mà có những trường hợp thế này để học hỏi. Hy vọng khi nào cụ LH đi công tác về sẽ kể tiếp chuyện cho các bạn được nghe.
Mời bạn Luudating tiếp tục với lá số lần trước bạn định đố.
Sửa bởi DieuBich: 17/07/2012 - 22:11
Mời bạn Luudating tiếp tục với lá số lần trước bạn định đố.
Sửa bởi DieuBich: 17/07/2012 - 22:11
vumanhlong
18/07/2012
pisu, on 17/07/2012 - 18:02, said:
2 anh bạn Vũ khúc ở Thìn em quen cao to, dáng đi sừng sững như voi Tây Nguyên.
luudatinh
18/07/2012
DieuBich, on 17/07/2012 - 22:10, said:
....
Mời bạn Luudating tiếp tục với lá số lần trước bạn định đố.
Mời bạn Luudating tiếp tục với lá số lần trước bạn định đố.
1)Mô tả Bản mệnh ?
2)Người này đang học ngành gì ?
a/ chọn khả năng 2 ngành.
b/ sau đó chọn ra 1 ngành đúng nhất .
3) Năm 2010 người này gặp hạn gì ?
Tối nay mở bát.
Sửa bởi luudatinh: 18/07/2012 - 12:12
Diệu Bích
18/07/2012
Chà, ls này tưởng dễ mà khó. Thôi mình liều mạng đoán trước, (đoán đầu tiên là phải được cộng điểm nha)!
1) Đương số là người thông minh, ham học. Người vừa tầm, mắt to. Lúc nhỏ có thể hay ốm vặt.
2) a) Học ngành sư phạm hoặc y dược.
Chọn 1 ngành: y dược
3) Năm 2010 người này có thể bị tai nạn (xe cộ), hình thương, mổ xẻ; Hoặc bị trộm cướp, hao tài (khả năng cao là bị trộm vào nhà lấy mất nhiều thứ có giá trị).
Sửa bởi DieuBich: 18/07/2012 - 17:36
1) Đương số là người thông minh, ham học. Người vừa tầm, mắt to. Lúc nhỏ có thể hay ốm vặt.
2) a) Học ngành sư phạm hoặc y dược.
Chọn 1 ngành: y dược
3) Năm 2010 người này có thể bị tai nạn (xe cộ), hình thương, mổ xẻ; Hoặc bị trộm cướp, hao tài (khả năng cao là bị trộm vào nhà lấy mất nhiều thứ có giá trị).
Sửa bởi DieuBich: 18/07/2012 - 17:36
havi80
18/07/2012
Havi cũng đoán thử:
1)Đương số cao to đẹp trai, nhìn thu hút.
Thông minh nhanh nhẹn, tuy nhiên không bền chí.
Được lòng người khác phái.
2)Đoán học xây dựng hoặc kiến trúc, chọn kiến trúc (để không bị nói là copy bài chị Diệu Bích).
3) Năm 2010 bị ăn cướp dọc đường, ngã xe bị thương tích (công nhận mình cũng tưởng tượng phong phú ghê).
Ah, theo chị Diệu Bích thì số này có giàu không ?Em thấy cách cục tốt mà gà mờ quá nên không biết có giàu không ?
Diệu Bích
18/07/2012
havi80, on 18/07/2012 - 15:59, said:
Havi cũng đoán thử:
1)Đương số cao to đẹp trai, nhìn thu hút.
Thông minh nhanh nhẹn, tuy nhiên không bền chí.
Được lòng người khác phái.
2)Đoán học xây dựng hoặc kiến trúc, chọn kiến trúc (để không bị nói là copy bài chị Diệu Bích).
3) Năm 2010 bị ăn cướp dọc đường, ngã xe bị thương tích (công nhận mình cũng tưởng tượng phong phú ghê).
Ah, theo chị Diệu Bích thì số này có giàu không ?Em thấy cách cục tốt mà gà mờ quá nên không biết có giàu không ?
1)Đương số cao to đẹp trai, nhìn thu hút.
Thông minh nhanh nhẹn, tuy nhiên không bền chí.
Được lòng người khác phái.
2)Đoán học xây dựng hoặc kiến trúc, chọn kiến trúc (để không bị nói là copy bài chị Diệu Bích).
3) Năm 2010 bị ăn cướp dọc đường, ngã xe bị thương tích (công nhận mình cũng tưởng tượng phong phú ghê).
Ah, theo chị Diệu Bích thì số này có giàu không ?Em thấy cách cục tốt mà gà mờ quá nên không biết có giàu không ?
Chắc cũng khá giả trở lên. Giá mà đương số già già thì có thể kiểm chứng ngay được, tiếc là đương số trẻ quá.
Cụ Bờ, cụ Vị Tế, cụ Huylong, Ryan, Quangdct, HoaiPhong, badmouth, TPVT, AnKhoa, Pisu, Vumanhlong... đâu, vào đoán đi chớ!
Cả cậu HoofNgocKhanh nữa, chị phải hỏi tội cậu. Lúc trước cứ kêu chị DB mở topic đi, có ls nào hay đưa lên để đoán, mà từ đầu đến giờ cậu trốn mất tăm.
Sửa bởi DieuBich: 18/07/2012 - 16:08
thinhtran2810
18/07/2012
Lá số này còn trẻ quá, đoán ngành học hơi khó, bây giờ học một ngành làm một nghề đầy.
Xin phép các bác được tham gia cho topic đông vui:
- Người này thì không dữ dằn táo bạo, trắng, cao trong cũng đẹp zai.
- Ngành luật và ngành y dược ( chọn y dược)
- Bị trộm cướp hỏi thăm bất ngờ, mất một món tướng đối, hoặc cờ bạc cá độ mà hao tiền, dính dáng đến pháp luật.
Chờ tối các bác mở bát.
Mở bát xong em xin đóng góp một lá số có thâm niên.
Xin phép các bác được tham gia cho topic đông vui:
- Người này thì không dữ dằn táo bạo, trắng, cao trong cũng đẹp zai.
- Ngành luật và ngành y dược ( chọn y dược)
- Bị trộm cướp hỏi thăm bất ngờ, mất một món tướng đối, hoặc cờ bạc cá độ mà hao tiền, dính dáng đến pháp luật.
Chờ tối các bác mở bát.
Mở bát xong em xin đóng góp một lá số có thâm niên.
quangdct
18/07/2012
luudatinh, on 18/07/2012 - 12:05, said:
Cám ơn DB nhắc. Mời các bạn thử đoán xem ls này :
1)Mô tả Bản mệnh ?
2)Người này đang học ngành gì ?
a/ chọn khả năng 2 ngành.
b/ sau đó chọn ra 1 ngành đúng nhất .
3) Năm 2010 người này gặp hạn gì ?
Tối nay mở bát.
1)Mô tả Bản mệnh ?
2)Người này đang học ngành gì ?
a/ chọn khả năng 2 ngành.
b/ sau đó chọn ra 1 ngành đúng nhất .
3) Năm 2010 người này gặp hạn gì ?
Tối nay mở bát.
Làm nghề bói toán cô đồng
Năm 2010 thần kinh có vấn đề, chắc bắt đầu từ đây hành nghề bói toán, cô đồng


