Bịt mắt bắt Dê!
Thanh Hà
22/02/2013
lethanhnhi, on 22/02/2013 - 10:32, said:
em có lẽ ẩn cư 1 thời gian thôi
mắt em bị nặng quá, cần chữa bệnh
và cũng cần tĩnh tâm học thêm
em cảm ơn mọi người đã quan tâm em
thời gian qua em nghiên cứu quá nhiều môn,và cảm thấy dùng những môn khác tính dự đoán cao hơn tử vi
có lẽ em cần xa mọi người 1 thời gian
cần tĩnh tâm lại
chứ chơi tử vi như thế này không được
hôm nọ có 1 vị khách tới coi bói, nếu không nhờ quẻ dịch mà chỉ trông vào tử vi thì em đúng là mất mặt
hây da, tạm biệt cả nhà thôi
mắt em bị nặng quá, cần chữa bệnh
và cũng cần tĩnh tâm học thêm
em cảm ơn mọi người đã quan tâm em
thời gian qua em nghiên cứu quá nhiều môn,và cảm thấy dùng những môn khác tính dự đoán cao hơn tử vi
có lẽ em cần xa mọi người 1 thời gian
cần tĩnh tâm lại
chứ chơi tử vi như thế này không được
hôm nọ có 1 vị khách tới coi bói, nếu không nhờ quẻ dịch mà chỉ trông vào tử vi thì em đúng là mất mặt
hây da, tạm biệt cả nhà thôi
T7 này có lên tiếp k?
Ai cũng có thời kỳ vậy mà, cố lên nha.
minhquangks2
22/02/2013
lethanhnhi, on 22/02/2013 - 10:32, said:
em có lẽ ẩn cư 1 thời gian thôi
mắt em bị nặng quá, cần chữa bệnh
và cũng cần tĩnh tâm học thêm
em cảm ơn mọi người đã quan tâm em
thời gian qua em nghiên cứu quá nhiều môn,và cảm thấy dùng những môn khác tính dự đoán cao hơn tử vi
có lẽ em cần xa mọi người 1 thời gian
cần tĩnh tâm lại
chứ chơi tử vi như thế này không được
hôm nọ có 1 vị khách tới coi bói, nếu không nhờ quẻ dịch mà chỉ trông vào tử vi thì em đúng là mất mặt
hây da, tạm biệt cả nhà thôi
mắt em bị nặng quá, cần chữa bệnh
và cũng cần tĩnh tâm học thêm
em cảm ơn mọi người đã quan tâm em
thời gian qua em nghiên cứu quá nhiều môn,và cảm thấy dùng những môn khác tính dự đoán cao hơn tử vi
có lẽ em cần xa mọi người 1 thời gian
cần tĩnh tâm lại
chứ chơi tử vi như thế này không được
hôm nọ có 1 vị khách tới coi bói, nếu không nhờ quẻ dịch mà chỉ trông vào tử vi thì em đúng là mất mặt
hây da, tạm biệt cả nhà thôi
tuvinut
22/02/2013
Tự biết khả năng đoán của minh còn kém ,nhưng cứ thử vận may đầu xuân .
Lá số Nhâm Tuất:
Mệnh ,mùi ,cục 2, Vũ Tham Kỵ
Đại Hạn 22-31 tại Tỵ,Thê,Phủ Sát Triệt
Tiểu Hạn năm 2012 tại Tuất, Điền, Cơ Lương Hình Thái Tuế
Lưu đại hạn=Đại hạn
---------------
Đoán là doanh nhân.
Nếu người này ko có vợ ,khả năng lớn,thì năm Thìn Khả năng bị mổ xẻ ,phẫu thuật Gan hay Thận hoặc kinh doanh thua lỗ nặng ,kiện tụng nhau ra tòa ,có khi phải bán cả nhà đất.
nếu có vợ thì năm nay dễ ly dị ,vợ gánh vận hạn cho.
tvn
Lá số Nhâm Tuất:
Mệnh ,mùi ,cục 2, Vũ Tham Kỵ
Đại Hạn 22-31 tại Tỵ,Thê,Phủ Sát Triệt
Tiểu Hạn năm 2012 tại Tuất, Điền, Cơ Lương Hình Thái Tuế
Lưu đại hạn=Đại hạn
---------------
Đoán là doanh nhân.
Nếu người này ko có vợ ,khả năng lớn,thì năm Thìn Khả năng bị mổ xẻ ,phẫu thuật Gan hay Thận hoặc kinh doanh thua lỗ nặng ,kiện tụng nhau ra tòa ,có khi phải bán cả nhà đất.
nếu có vợ thì năm nay dễ ly dị ,vợ gánh vận hạn cho.
tvn
vietbao1623
22/02/2013
:Hôm nay bận đi lễ cùng cquan. Mình chém tạm:
- làm kế toán, ngân hàng
- chưa vợ
- 2012 có tang, có lộc, công việc thăng tiến
- làm kế toán, ngân hàng
- chưa vợ
- 2012 có tang, có lộc, công việc thăng tiến
THIENTHIENDI
22/02/2013
lethanhnhi, on 22/02/2013 - 10:32, said:
em có lẽ ẩn cư 1 thời gian thôi
mắt em bị nặng quá, cần chữa bệnh
và cũng cần tĩnh tâm học thêm
em cảm ơn mọi người đã quan tâm em
thời gian qua em nghiên cứu quá nhiều môn,và cảm thấy dùng những môn khác tính dự đoán cao hơn tử vi
có lẽ em cần xa mọi người 1 thời gian
cần tĩnh tâm lại
chứ chơi tử vi như thế này không được
hôm nọ có 1 vị khách tới coi bói, nếu không nhờ quẻ dịch mà chỉ trông vào tử vi thì em đúng là mất mặt
hây da, tạm biệt cả nhà thôi
mắt em bị nặng quá, cần chữa bệnh
và cũng cần tĩnh tâm học thêm
em cảm ơn mọi người đã quan tâm em
thời gian qua em nghiên cứu quá nhiều môn,và cảm thấy dùng những môn khác tính dự đoán cao hơn tử vi
có lẽ em cần xa mọi người 1 thời gian
cần tĩnh tâm lại
chứ chơi tử vi như thế này không được
hôm nọ có 1 vị khách tới coi bói, nếu không nhờ quẻ dịch mà chỉ trông vào tử vi thì em đúng là mất mặt
hây da, tạm biệt cả nhà thôi
đọc nhìu sách quá, sử dụng mắt nhìu ko tốt đó Nhị!! ráng nghỉ ngơi rùi quay vìa nha!!
chúc em mau khỏe!! ^^
boluclag
22/02/2013
dath
22/02/2013
dath xin mở bát để cả nhà tham khảo. dath cũng xin lỗi các anh/chị là không quote để chấm điểm cho từng người một được vì sắp phải ra ngoài nên mọi người tự so sánh dự đoán và kết quả cá nhân giúp dath.
- Đương số lập gia đình năm 2011. Gia đình thuộc dạng khá giả nhưng quan trọng hơn là gia đình bên vợ mới khủng! Bố vợ là đại gia (theo cả Chính trị lẫn KD), đầu năm 2 vợ chồng qua thăm bố mẹ, ông bố vợ rút 4.000 USD ra mừng tuổi thằng con rể quý.
- Là Thạc sỹ CNTT (học thạc sỹ ở Pháp), rất giỏi ở mảng Công nghệ.
- Năm 2012 đương số tham gia rất nhiều vào TTCK, lãi lỗ thế nào dath cuối năm chưa gặp được để tổng kết nhưng chắc tài chính thay đổi không nhiều (vì thay đổi nhiều chắc đã cho dath biết). Đương số đầu năm chuyển từ 1 Trung tâm thuộc Tổng công ty chuyên về CNTT sang hãng. Ở hãng được 9 tháng, đương số chuyển lại về một công ty con của Tổng công ty đó với tư thế được cầu hiền. Thu nhập năm trước kia khoảng 180 tr giờ lên tương đương 600tr (dạng thu nhập trọn gói).
Năm 2012 gia đình đều khỏe mạnh, chỉ va quệt nhẹ trong khi tham gia giao thông lúc hứng chí vác xe máy ra đi nhưng cũng không có gì lớn cả.
Rất cảm ơn cả nhà đầu năm mới đã mở hàng rất đông và vui. Hẹn sẽ gửi tiếp một con dê "đẹp" để các anh/chị thịt
- Đương số lập gia đình năm 2011. Gia đình thuộc dạng khá giả nhưng quan trọng hơn là gia đình bên vợ mới khủng! Bố vợ là đại gia (theo cả Chính trị lẫn KD), đầu năm 2 vợ chồng qua thăm bố mẹ, ông bố vợ rút 4.000 USD ra mừng tuổi thằng con rể quý.
- Là Thạc sỹ CNTT (học thạc sỹ ở Pháp), rất giỏi ở mảng Công nghệ.
- Năm 2012 đương số tham gia rất nhiều vào TTCK, lãi lỗ thế nào dath cuối năm chưa gặp được để tổng kết nhưng chắc tài chính thay đổi không nhiều (vì thay đổi nhiều chắc đã cho dath biết). Đương số đầu năm chuyển từ 1 Trung tâm thuộc Tổng công ty chuyên về CNTT sang hãng. Ở hãng được 9 tháng, đương số chuyển lại về một công ty con của Tổng công ty đó với tư thế được cầu hiền. Thu nhập năm trước kia khoảng 180 tr giờ lên tương đương 600tr (dạng thu nhập trọn gói).
Năm 2012 gia đình đều khỏe mạnh, chỉ va quệt nhẹ trong khi tham gia giao thông lúc hứng chí vác xe máy ra đi nhưng cũng không có gì lớn cả.
Rất cảm ơn cả nhà đầu năm mới đã mở hàng rất đông và vui. Hẹn sẽ gửi tiếp một con dê "đẹp" để các anh/chị thịt
THIENTHIENDI
22/02/2013
dath, on 22/02/2013 - 13:25, said:
dath xin mở bát để cả nhà tham khảo. dath cũng xin lỗi các anh/chị là không quote để chấm điểm cho từng người một được vì sắp phải ra ngoài nên mọi người tự so sánh dự đoán và kết quả cá nhân giúp dath.
- Đương số lập gia đình năm 2011. Gia đình thuộc dạng khá giả nhưng quan trọng hơn là gia đình bên vợ mới khủng! Bố vợ là đại gia (theo cả Chính trị lẫn KD), đầu năm 2 vợ chồng qua thăm bố mẹ, ông bố vợ rút 4.000 USD ra mừng tuổi thằng con rể quý.
- Là Thạc sỹ CNTT (học thạc sỹ ở Pháp), rất giỏi ở mảng Công nghệ.
- Năm 2012 đương số tham gia rất nhiều vào TTCK, lãi lỗ thế nào dath cuối năm chưa gặp được để tổng kết nhưng chắc tài chính thay đổi không nhiều (vì thay đổi nhiều chắc đã cho dath biết). Đương số đầu năm chuyển từ 1 Trung tâm thuộc Tổng công ty chuyên về CNTT sang hãng. Ở hãng được 9 tháng, đương số chuyển lại về một công ty con của Tổng công ty đó với tư thế được cầu hiền. Thu nhập năm trước kia khoảng 180 tr giờ lên tương đương 600tr (dạng thu nhập trọn gói).
Năm 2012 gia đình đều khỏe mạnh, chỉ va quệt nhẹ trong khi tham gia giao thông lúc hứng chí vác xe máy ra đi nhưng cũng không có gì lớn cả.
Rất cảm ơn cả nhà đầu năm mới đã mở hàng rất đông và vui. Hẹn sẽ gửi tiếp một con dê "đẹp" để các anh/chị thịt
- Đương số lập gia đình năm 2011. Gia đình thuộc dạng khá giả nhưng quan trọng hơn là gia đình bên vợ mới khủng! Bố vợ là đại gia (theo cả Chính trị lẫn KD), đầu năm 2 vợ chồng qua thăm bố mẹ, ông bố vợ rút 4.000 USD ra mừng tuổi thằng con rể quý.
- Là Thạc sỹ CNTT (học thạc sỹ ở Pháp), rất giỏi ở mảng Công nghệ.
- Năm 2012 đương số tham gia rất nhiều vào TTCK, lãi lỗ thế nào dath cuối năm chưa gặp được để tổng kết nhưng chắc tài chính thay đổi không nhiều (vì thay đổi nhiều chắc đã cho dath biết). Đương số đầu năm chuyển từ 1 Trung tâm thuộc Tổng công ty chuyên về CNTT sang hãng. Ở hãng được 9 tháng, đương số chuyển lại về một công ty con của Tổng công ty đó với tư thế được cầu hiền. Thu nhập năm trước kia khoảng 180 tr giờ lên tương đương 600tr (dạng thu nhập trọn gói).
Năm 2012 gia đình đều khỏe mạnh, chỉ va quệt nhẹ trong khi tham gia giao thông lúc hứng chí vác xe máy ra đi nhưng cũng không có gì lớn cả.
Rất cảm ơn cả nhà đầu năm mới đã mở hàng rất đông và vui. Hẹn sẽ gửi tiếp một con dê "đẹp" để các anh/chị thịt
hehe...ls này là của dath!!!
VanHiep
22/02/2013
Hụ hụ hụ, đúng là số được nhờ vợ nên mình đoán chỉ đúng 1/3, lấy vợ cải số, thay đổi hết.
@ Thầy Bội: Vợ thầy sau còn khủng hơn vì bản mệnh thầy Bội đẹp hơn nhiều !
@ Thầy Bội: Vợ thầy sau còn khủng hơn vì bản mệnh thầy Bội đẹp hơn nhiều !
Quách Ngọc Bội
22/02/2013
VanHiep, on 22/02/2013 - 13:42, said:
Hụ hụ hụ, đúng là số được nhờ vợ nên mình đoán chỉ đúng 1/3, lấy vợ cải số, thay đổi hết.
http://tuvilyso.org/.../page__st__4245
@ Thầy Bội: Vợ thầy sau còn khủng hơn vì bản mệnh thầy Bội đẹp hơn nhiều !
http://tuvilyso.org/.../page__st__4245
@ Thầy Bội: Vợ thầy sau còn khủng hơn vì bản mệnh thầy Bội đẹp hơn nhiều !
Hiii, ván này em mí bác VanHiep huề nhé, tuy đoán trúng cái hạn té ngã nhưng em cũng sai to cái nghề.
Thanh Hà
22/02/2013
Hi hi e trúng 1/4 vì e đoán năm Thìn Phát tài, lấy đc quả vợ như vậy đúng là trúng số độc đắc còn gì, riêng vụ đc lì lì 4000 đô cũng là phát tài còn hơn trúng số =))
vietbao1623
22/02/2013
boluclag
22/02/2013
èo, trật lất thế này ... :| ...
chắc là do ... sai ... lá ... số ... =)) ...
P/S: lúc đầu nghe anh dath nói nghi là mình trật lất rồi =)) ... có kết quả trật thiệt =)) ... chắc em chuyển qua ngoại cảm giống chị Di quá =)) ...
Sửa bởi boluclag: 22/02/2013 - 14:13
chắc là do ... sai ... lá ... số ... =)) ...
P/S: lúc đầu nghe anh dath nói nghi là mình trật lất rồi =)) ... có kết quả trật thiệt =)) ... chắc em chuyển qua ngoại cảm giống chị Di quá =)) ...
Sửa bởi boluclag: 22/02/2013 - 14:13
THIENTHIENDI
22/02/2013
boluclag, on 22/02/2013 - 14:08, said:
èo, trật lất thế này ... :| ...
chắc là do ... sai ... lá ... số ... =)) ...
P/S: lúc đầu nghe anh dath nói nghi là mình trật lất rồi =)) ... có kết quả trật thiệt =)) ... chắc em chuyển qua ngoại cảm giống chị Di quá =)) ...
chắc là do ... sai ... lá ... số ... =)) ...
P/S: lúc đầu nghe anh dath nói nghi là mình trật lất rồi =)) ... có kết quả trật thiệt =)) ... chắc em chuyển qua ngoại cảm giống chị Di quá =)) ...
thật ra là có kq rùi, vì bạn dath này up ls tùm lum đó mờ!!
tại chị thích bắt ngược với Bò thui!! ^^