Bịt mắt bắt Dê!
quangdct
16/01/2013
Case hay và khó nên không dám đoán chị TPVT ah. Chúc mừng NL
.
.
NgoaLong
16/01/2013
Trời đất, là đáp án mà! Chứ đâu thể siêu vậy được. Chẳng hạn như nếu đoán làm giáo viên/giáo sư (nói chung là giảng dạy) thì đã quá hay rồi, mà lại chú thêm là trong "ngành xây dựng" nữa mới ghê chứ.
Mấy hôm trước NL được biết qua lá số này, và cũng được hỏi đoán xem lá số này thế nào. Các câu hỏi cũng y như TPVT đưa ra. Câu đầu, nhìn thoáng qua thì cũng bứt tóc cắn tay, rồi liếc qua cung Tài thấy Lương Y thì đoán đại là y dược cho khỏe . Còn mấy câu sau thì tương đối dễ đoán hơn. Rồi sau đó biết được đáp án và sự kiện lá số này ấy mà.
Mấy hôm trước NL được biết qua lá số này, và cũng được hỏi đoán xem lá số này thế nào. Các câu hỏi cũng y như TPVT đưa ra. Câu đầu, nhìn thoáng qua thì cũng bứt tóc cắn tay, rồi liếc qua cung Tài thấy Lương Y thì đoán đại là y dược cho khỏe . Còn mấy câu sau thì tương đối dễ đoán hơn. Rồi sau đó biết được đáp án và sự kiện lá số này ấy mà.
ryan88
16/01/2013
chời!!! ko chịu đợi em...nếu ko là em trả lời đúng y chang anh NL
NgoaLong
16/01/2013
NL cũng tin tin là vậy đó! Nếu đoán đúng câu 1 (nghề) thì cũng dễ được 10 điểm lắm.
Tử Phủ Vũ Tướng
16/01/2013
Ls này chị GV đưa ra đố mình (người quen của chị GV). Mình đoán sai trật lấc, đem lên đố lại mọi người
VanHiep
16/01/2013
Mợ ấy mà hỏi chồng thế nào thì mình đoán đúng hết ngay, năm đó có tang đoán bừa phụ mẫu. Không hỏi chồng nên bỏ qua thành ra sai hết !
Kinh nghiệm nhiều rồi mà vẫn vấp !
Kinh nghiệm nhiều rồi mà vẫn vấp !
VanHiep
16/01/2013
HoaiPhong
16/01/2013
Tử Phủ Vũ Tướng, on 16/01/2013 - 11:20, said:
HoaiPhong đoán trúng phóc hạn tang chồng? Em có thể kiến giải tại sao đoán vậy được ko?
Cung phu này không đẹp vì có không kiếp hình kỵ giáp kình đà nhưng nhờ có thằng chính Tuần bảo hộ nên cũng không sao, năm Bính Tuất cung phu có thêm lưu Lục Bại tinh dính tam Kỵ, giáp kình đà kỵ, có muốn bảo kê cũng không nổi. Hi
Lưu ĐH phu ở hợi Thiên Tướng dính hỏa linh kình đà, từ Tỵ cung có cách hỏa giáp kình đà kỵ cùng nhau xung chiếu cung Hợi, quang quý cũng hết cứu nổi, có tả hửu giúp sức nữa.
Lưu TV phu tại thân dính tứ ám lục bại nữa..
Cung thái dương cũng chẳng đẹp đẽ gì luôn.
Đâu cũng thấy xấu nên em đoán tang chồng.
NgoaLong
16/01/2013
@HoaiPhong:
Giáp Thìn đến năm Bính Tuất (2006) là 43 tuổi chứ nhỉ? Năm đó vừa vào Đại Vận Bính Tí 43-52 chứ. Hay là HoaiPhong tính theo kiểu nào khác?
Giáp Thìn đến năm Bính Tuất (2006) là 43 tuổi chứ nhỉ? Năm đó vừa vào Đại Vận Bính Tí 43-52 chứ. Hay là HoaiPhong tính theo kiểu nào khác?
KhuongDinh
16/01/2013
Về độ sai thì bác Văn Hiệp cứ phải từ từ chờ xếp hàng nhé, đừng tranh chỗ của tớ
- Con: đóan đúng 1 nửa
- Nghề: mỗi người đoán 1 nghề rùi, mình phải khác người chớ
- Hạn 2006: đúng 1 nửa
- Nhà: Đời còn dài, cứ chờ đấy
Sửa bởi KhuongDinh: 16/01/2013 - 21:37
- Con: đóan đúng 1 nửa
- Nghề: mỗi người đoán 1 nghề rùi, mình phải khác người chớ
- Hạn 2006: đúng 1 nửa
- Nhà: Đời còn dài, cứ chờ đấy
Sửa bởi KhuongDinh: 16/01/2013 - 21:37
HoaiPhong
16/01/2013
NgoaLong, on 16/01/2013 - 20:59, said:
@HoaiPhong:
Giáp Thìn đến năm Bính Tuất (2006) là 43 tuổi chứ nhỉ? Năm đó vừa vào Đại Vận Bính Tí 43-52 chứ. Hay là HoaiPhong tính theo kiểu nào khác?
Giáp Thìn đến năm Bính Tuất (2006) là 43 tuổi chứ nhỉ? Năm đó vừa vào Đại Vận Bính Tí 43-52 chứ. Hay là HoaiPhong tính theo kiểu nào khác?
AlexPhong
16/01/2013
Về nguyên tắc, khi tiểu vận nhập cung nào đó ví dụ tài bạch thì năm đó sự kiện nổi bật phải là tài chính, nhưng thực tế ứng vào tử tức nhiều hơn: có thêm con hoặc mất con mà sự kiện đó chẳng làm thay đổi tài chính đến nổi bật.
Trong những trường hợp đó, đa phần vẫn cố đấm ăn xôi ép tử vi phải lý giải được, nhưng tử vi đâu thể đúng đến 100%, chỉ một câu thốt ra: "tử vi sai trong trường hợp này" sao mà khó thế. Có lẽ phải cao thủ cỡ Tử Vân hay Đoạn Kiến Nghiệp mới có nhận định chắc chắn vậy. Sai. Đơn giản vậy thôi. Cố làm gì. Giữ lấy 70% cơ bản mà dùng, sao phải vì 30% mà làm méo cả 70% ?
Về đâu, về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối tắt đèn đầy mưa gió ?
Trong những trường hợp đó, đa phần vẫn cố đấm ăn xôi ép tử vi phải lý giải được, nhưng tử vi đâu thể đúng đến 100%, chỉ một câu thốt ra: "tử vi sai trong trường hợp này" sao mà khó thế. Có lẽ phải cao thủ cỡ Tử Vân hay Đoạn Kiến Nghiệp mới có nhận định chắc chắn vậy. Sai. Đơn giản vậy thôi. Cố làm gì. Giữ lấy 70% cơ bản mà dùng, sao phải vì 30% mà làm méo cả 70% ?
Về đâu, về đâu hỡi những Thần Khê trong đêm cuối tắt đèn đầy mưa gió ?