Bịt mắt bắt Dê!
Tử Phủ Vũ Tướng
16/01/2013
NgoaLong, on 16/01/2013 - 05:23, said:
Đáp án: - Nghề giáo sư (ngành xây dựng) - Nhà cửa hoành tráng - 1 gái 1 trai, học hành giỏi giang - Năm 2006 có tang chồng (chồng cực hoành tráng)
1. Làm Giảng viên đại học (ngành kinh tế xây dựng). Chị này cũng có chức danh chút xíu. Có làm thêm kinh doanh đất đai, cũng có tay
2. Nhà cửa đẹp hoành tráng, mặt tiền xịn
3. Con cái rất tốt: gái đầu, trai sau. Cả hai đều học giỏi. Con gái đầu đang du học ở Mỹ vì được học bổng toàn phần
4. Năm 2006 tang chồng do chồng bị ung thư mất. Chồng có chức quyền, hoành tráng
Các bác xem dùm chị này có đi bước nữa được không?
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 16/01/2013 - 09:17
Tử Phủ Vũ Tướng
16/01/2013
Quán quân bắt dê lần này thuộc về Ngoalong. Món lẩu dê này NL ăn trọn rồi, sao NL đoán chuẩn thế nhỉ? NL có thể phân tích đáp án bằng tử vi ko?
Tử Phủ Vũ Tướng
16/01/2013
AlexPhong
16/01/2013
Vô Thường
16/01/2013
Anh Lex thích trêu NL nhỉ?
Biết đâu NL tự tin case này đến mức lời giải = đáp án luôn.
Biết đâu NL tự tin case này đến mức lời giải = đáp án luôn.
Tử Phủ Vũ Tướng
16/01/2013
Quách Ngọc Bội
16/01/2013
AlexPhong
16/01/2013
HoaiPhong
16/01/2013
Hi, hạn tang chồng thiệt.
Mới thấy đc lá số Giáo Sư để nghiệm lý. Thank chị Tướng
Mới thấy đc lá số Giáo Sư để nghiệm lý. Thank chị Tướng
AlexPhong
16/01/2013
NgoaLong dạo này ít nói ghê, anh đã trở nên chín chắn hay anh đang hờn dỗi ?
Tử Phủ Vũ Tướng
16/01/2013
VanHiep
16/01/2013
Mợ Ấy ơi cho hỏi cái ?
Chồng chị 1965 mất vào cuối năm 2006 lúc gần Tết à ?
Chồng chị 1965 mất vào cuối năm 2006 lúc gần Tết à ?


