Bịt mắt bắt Dê!
THIENTHIENDI
21/12/2012
Chị̣ thấy Nhị nóng giận quá lời rồi đó! Bị̀nh tĩnh lại em! Dù thế nào cũng ko nên dùng ngôn từ như vậy mà!
Chị ko bít e giận chuyện j nhưng anh KK có noí ẩn ý j đâu nhỉ?!?
Chị ko bít e giận chuyện j nhưng anh KK có noí ẩn ý j đâu nhỉ?!?
khoakhong
21/12/2012
Hỏthienthiendi ơi hôm bữa giỡn chơi căn nhà m gì đó có giận KK không,nếu có KK xin lỗi luôn nha.
Có lẽ từ nay KK sẽ không vào diễn đàn đùa vui với các bạn nữa...mà nên xem lại chính mình còn vụng về,...thôi tạm biệt nhá.
Tạm biệt các bạn
lethanhnhi thật sự anh xin lỗi Nhị.Cứ coi như anh em mình có duyên với nhau thế thôi.Anh rất cảm phục tài xem của em,và những bài viết của Nhi làm anh rất vui nhưng một lần nữa sự đùa giỡn có lẽ đi quá trớn.bản thân anh không thích đạo mạo,nghiêm trang..nên hay đùa vô tâm...tiếc quá biết làm sao nhỉ..mọi sự nên ngưng ở đây và mọi người hãy tiếp tục coi như không có gì xảy ra..Vui nhá các bạn.Khoakhong có thể sẽ vào diễn đàn xem lâu lâu nhưng sẽ ko nói chuyện cùng các bạn nữa .BYE
THIENTHIENDI, on 21/12/2012 - 22:09, said:
???????????????????????????
Có lẽ từ nay KK sẽ không vào diễn đàn đùa vui với các bạn nữa...mà nên xem lại chính mình còn vụng về,...thôi tạm biệt nhá.
Tạm biệt các bạn
lethanhnhi thật sự anh xin lỗi Nhị.Cứ coi như anh em mình có duyên với nhau thế thôi.Anh rất cảm phục tài xem của em,và những bài viết của Nhi làm anh rất vui nhưng một lần nữa sự đùa giỡn có lẽ đi quá trớn.bản thân anh không thích đạo mạo,nghiêm trang..nên hay đùa vô tâm...tiếc quá biết làm sao nhỉ..mọi sự nên ngưng ở đây và mọi người hãy tiếp tục coi như không có gì xảy ra..Vui nhá các bạn.Khoakhong có thể sẽ vào diễn đàn xem lâu lâu nhưng sẽ ko nói chuyện cùng các bạn nữa .BYE
THIENTHIENDI
21/12/2012
.......................................................................................................................................
THIENTHIENDI
21/12/2012
khoakhong, on 21/12/2012 - 22:33, said:
Hỏthienthiendi ơi hôm bữa giỡn chơi căn nhà m gì đó có giận KK không,nếu có KK xin lỗi luôn nha.
Có lẽ từ nay KK sẽ không vào diễn đàn đùa vui với các bạn nữa...mà nên xem lại chính mình còn vụng về,...thôi tạm biệt nhá.
Tạm biệt các bạn
lethanhnhi thật sự anh xin lỗi Nhị.Cứ coi như anh em mình có duyên với nhau thế thôi.Anh rất cảm phục tài xem của em,và những bài viết của Nhi làm anh rất vui nhưng một lần nữa sự đùa giỡn có lẽ đi quá trớn.bản thân anh không thích đạo mạo,nghiêm trang..nên hay đùa vô tâm...tiếc quá biết làm sao nhỉ..mọi sự nên ngưng ở đây và mọi người hãy tiếp tục coi như không có gì xảy ra..Vui nhá các bạn.Khoakhong có thể sẽ vào diễn đàn xem lâu lâu nhưng sẽ ko nói chuyện cùng các bạn nữa .BYE
Có lẽ từ nay KK sẽ không vào diễn đàn đùa vui với các bạn nữa...mà nên xem lại chính mình còn vụng về,...thôi tạm biệt nhá.
Tạm biệt các bạn
lethanhnhi thật sự anh xin lỗi Nhị.Cứ coi như anh em mình có duyên với nhau thế thôi.Anh rất cảm phục tài xem của em,và những bài viết của Nhi làm anh rất vui nhưng một lần nữa sự đùa giỡn có lẽ đi quá trớn.bản thân anh không thích đạo mạo,nghiêm trang..nên hay đùa vô tâm...tiếc quá biết làm sao nhỉ..mọi sự nên ngưng ở đây và mọi người hãy tiếp tục coi như không có gì xảy ra..Vui nhá các bạn.Khoakhong có thể sẽ vào diễn đàn xem lâu lâu nhưng sẽ ko nói chuyện cùng các bạn nữa .BYE
em có giận j anh đâu. anh vui tính mà!! thực sự là có người 8 cùng em vui còn ko hết... chẳng hiểu sao mọi chuyện lại vậy nữa....
Durobi
21/12/2012
Thôi các thầy, nên nhớ là ngày 21/12 này sẽ tạo một hiệu ứng lan rộng, đó là con người ta muốn bỏ đi cái gì cũ và tìm cái mới! Cho nên sẽ có rất nhiều thầy ĐÒI bỏ diễn đàn mà đi! Nhìn kìa, đầu tiên là Hoa thứ trưởng, HoamanLau, ...
Tỉnh táo đi các thầy, vui là chính mờ !
Tỉnh táo đi các thầy, vui là chính mờ !
VanHiep
21/12/2012
Các bác nói gì vậy, em say đọc không hiểu, mẹc, anh em kiếm cái cớ để được uốn, nhân dịp tận thế tới bến lun.
Mấy tháng trước có iền để rủ nhau đi uốn cũng ngại thiên hạ xì xầm suy thoái mà hoang đàng bê tha, nay có lý do tội gì không say.
Em là em chả sợ đếch gì, chỉ sợ sai cái đạo lý, như lethanhnhi nói: Sợ thiên địa nhân.
Chứ lúc nào cũng lo sợ mơ hồ cái gì đó là ám ảnh, là hoang tưởng sợ sệt, là triệu chứng của rối loạn tâm thần.
Em đang say em nói thật: Em chả sợ đếch gì nếu em không sai đạo lý !
Love All !
Mấy tháng trước có iền để rủ nhau đi uốn cũng ngại thiên hạ xì xầm suy thoái mà hoang đàng bê tha, nay có lý do tội gì không say.
Em là em chả sợ đếch gì, chỉ sợ sai cái đạo lý, như lethanhnhi nói: Sợ thiên địa nhân.
Chứ lúc nào cũng lo sợ mơ hồ cái gì đó là ám ảnh, là hoang tưởng sợ sệt, là triệu chứng của rối loạn tâm thần.
Em đang say em nói thật: Em chả sợ đếch gì nếu em không sai đạo lý !
Love All !
VanHiep
21/12/2012
Trời lạnh thía này, ước gì mình tỉnh để bắt mấy con Dê làm món nầm nướng uống rượu.
Ai dà, say quá rùi, đi ngủ thôi !
Ai dà, say quá rùi, đi ngủ thôi !
xungdang
21/12/2012
HoaiPhong, on 18/12/2012 - 22:51, said:
Vậy em post đây, ai thích Dê nào thì bắt nha..hi
Câu hỏi:
1. Năm 2008, 2012 xảy ra vấn đề gì ?
2. Trình độ học vấn của đ.s thế nào ?
3. Tình hình sức khỏe tốt hay xấu đến thời điểm này ?
Đủ 10 người đoán em sẽ mở bát "cóa Mai Phục"
HoaiPhong cho hỏi, người này con cái thế nào.? Thx.
HoaiPhong
22/12/2012
HoaiPhong
22/12/2012
khoakhong, on 21/12/2012 - 22:33, said:
Hỏthienthiendi ơi hôm bữa giỡn chơi căn nhà m gì đó có giận KK không,nếu có KK xin lỗi luôn nha.
Có lẽ từ nay KK sẽ không vào diễn đàn đùa vui với các bạn nữa...mà nên xem lại chính mình còn vụng về,...thôi tạm biệt nhá.
Tạm biệt các bạn
lethanhnhi thật sự anh xin lỗi Nhị.Cứ coi như anh em mình có duyên với nhau thế thôi.Anh rất cảm phục tài xem của em,và những bài viết của Nhi làm anh rất vui nhưng một lần nữa sự đùa giỡn có lẽ đi quá trớn.bản thân anh không thích đạo mạo,nghiêm trang..nên hay đùa vô tâm...tiếc quá biết làm sao nhỉ..mọi sự nên ngưng ở đây và mọi người hãy tiếp tục coi như không có gì xảy ra..Vui nhá các bạn.Khoakhong có thể sẽ vào diễn đàn xem lâu lâu nhưng sẽ ko nói chuyện cùng các bạn nữa .BYE
Có lẽ từ nay KK sẽ không vào diễn đàn đùa vui với các bạn nữa...mà nên xem lại chính mình còn vụng về,...thôi tạm biệt nhá.
Tạm biệt các bạn
lethanhnhi thật sự anh xin lỗi Nhị.Cứ coi như anh em mình có duyên với nhau thế thôi.Anh rất cảm phục tài xem của em,và những bài viết của Nhi làm anh rất vui nhưng một lần nữa sự đùa giỡn có lẽ đi quá trớn.bản thân anh không thích đạo mạo,nghiêm trang..nên hay đùa vô tâm...tiếc quá biết làm sao nhỉ..mọi sự nên ngưng ở đây và mọi người hãy tiếp tục coi như không có gì xảy ra..Vui nhá các bạn.Khoakhong có thể sẽ vào diễn đàn xem lâu lâu nhưng sẽ ko nói chuyện cùng các bạn nữa .BYE
boluclag
22/12/2012
topic này mất chú khoakhong ai chọc cháu đây ...
ở lại bắt thêm vài chục con dê nữa hãy đi chú ơi ...
Sửa bởi boluclag: 22/12/2012 - 08:25
...
ở lại bắt thêm vài chục con dê nữa hãy đi chú ơi ...
Sửa bởi boluclag: 22/12/2012 - 08:25
lethanhnhi
22/12/2012
em xin lỗi anh khoa không, có thể do em nghĩ ngợi nhiều quá, mấy hôm nay toàn việc căng thẳng
bỏ đi, ngày đầu tiên em vào Sài Gòn là ngày đầu tiên 2 anh em đi nhậu
em rất quí bạn bè, khi cảm thấy bạn bè phụ mình quả thực em buồn khủng khiếp
người mà người ta hận nhất cũng chính là người ta yêu quí nhất
đệ tử dạy võ của em quay ra nói xấu, rồi mấy ngày đầu nên diễn đàn gặp mấy tay em giúp rồi lại quay ra lừa em
em mất lòng tin ghê gơm
bỏ qua đi anh, cái bói toán tử vi, mấy cái trò đoán vận này là trò chơi, chả giải quyêt gì đâu
mai em gặp mấy người bạn ở quán caphe nắng xanh, chuyện của anh em giúp được , ngay năm sau chuyện thành
trên đời, khó tìm nổ 1 người bạn
từ ngàn dặm, gặp nhau là duyên rồi
anh nhớ mang theo gói thuốc nhé, tặng em hộp quẹt mà không mang thuốc lá gì cả
t
t
Sửa bởi lethanhnhi: 22/12/2012 - 09:37
bỏ đi, ngày đầu tiên em vào Sài Gòn là ngày đầu tiên 2 anh em đi nhậu
em rất quí bạn bè, khi cảm thấy bạn bè phụ mình quả thực em buồn khủng khiếp
người mà người ta hận nhất cũng chính là người ta yêu quí nhất
đệ tử dạy võ của em quay ra nói xấu, rồi mấy ngày đầu nên diễn đàn gặp mấy tay em giúp rồi lại quay ra lừa em
em mất lòng tin ghê gơm
bỏ qua đi anh, cái bói toán tử vi, mấy cái trò đoán vận này là trò chơi, chả giải quyêt gì đâu
mai em gặp mấy người bạn ở quán caphe nắng xanh, chuyện của anh em giúp được , ngay năm sau chuyện thành
trên đời, khó tìm nổ 1 người bạn
từ ngàn dặm, gặp nhau là duyên rồi
anh nhớ mang theo gói thuốc nhé, tặng em hộp quẹt mà không mang thuốc lá gì cả
t
t
Sửa bởi lethanhnhi: 22/12/2012 - 09:37
huynguyen
22/12/2012
Anh khoakhong bỏ đi như vậy sao được,phải làm lễ rữa tay chứ.???hehehe. nhí đang luyện nội công nên dễ tẩu hỏa. Anh đừng buồn nhé. Mai ghé cafe Nắng Xanh ở đường Phan xích Long uống cafe Anh nhé.
lethanhnhi
22/12/2012
mới vừa quen chị thiên thiên di năm nay 32 tủi xinh gái, băng thanh ngọc quyết xong đã đòi bỏ đi
bỏ lỡ thời cơ trăm năm ân hận
hix
bỏ lỡ thời cơ trăm năm ân hận
hix