Bịt mắt bắt Dê!
THIENTHIENDI
17/12/2012
THIENTHIENDI
17/12/2012
e hèm... còn 1 slot nữa là đủ điều kiện mở bát. haizz... mh phải chuẩn bị soạn giáo án rùi, sao cho hùng dũng bằng bài của Thaolinh mí đc
huynguyen
17/12/2012
THIENTHIENDI
17/12/2012
huynguyen
17/12/2012
La số này hôm trước Em có nói rồi. Anh biết rồi đoán gì nữa. E mở bát đi để mọi người đợi.
THIENTHIENDI
17/12/2012
Youmo
17/12/2012
Em đoán lá Tân Dậu, mất năm 2006 tháng 3 âm.
Sống chung với bồ như vợ chồng nhưng chưa cưới, sau chết cũng liên quan đến cô này.
Dáng cao ráo, không ngồi yên một chỗ, thích đánh lộn, thích làm đàn anh.
Sửa bởi conmeo: 17/12/2012 - 12:50
Sống chung với bồ như vợ chồng nhưng chưa cưới, sau chết cũng liên quan đến cô này.
Dáng cao ráo, không ngồi yên một chỗ, thích đánh lộn, thích làm đàn anh.
Sửa bởi conmeo: 17/12/2012 - 12:50
Quách Ngọc Bội
17/12/2012
THIENTHIENDI, on 17/12/2012 - 00:40, said:
@all: mọi người đoán thêm về hôn nhân nữa nhé, hỏi ít quá cũng ko hay nhưng nếu ko có time thì chỉ cần hạn năm mất , tháng mất là cũng đủ tiêu chuẩn.
1. tính tình: Hiền lành, trầm tính nhưng có thể nổi cục . Rất trọng hình thức, sĩ diện, danh dự.
2. hôn nhân đương số: Chưa kết hôn
3. năm mất: Khả năng cao rơi vào năm 2004 hoặc 2011. Nghiêng về năm 2004 - Giáp Thân, đại vận 13-22.
4. tháng mất: Tháng 7 âm.
5. nguyên nhân mất: Tai nạn giao thông hoặc mất sau khi trải qua phẫu thuật nội thương.
1. tính tình: Hiền lành, trầm tính nhưng có thể nổi cục . Rất trọng hình thức, sĩ diện, danh dự.
2. hôn nhân đương số: Chưa kết hôn
3. năm mất: Khả năng cao rơi vào năm 2004 hoặc 2011. Nghiêng về năm 2004 - Giáp Thân, đại vận 13-22.
4. tháng mất: Tháng 7 âm.
5. nguyên nhân mất: Tai nạn giao thông hoặc mất sau khi trải qua phẫu thuật nội thương.
THIENTHIENDI
17/12/2012
Cám ơn mọi người đã hồ hởi tham gia bắt dê.. quay. đến bi giờ là đc 11 người giải đoán, cộng thêm anh huynguyen là 12 (bonus). mh sẽ mở bát trong 5f nữa (vì phải viết bài) mọi người chờ tí nhá!!
THIENTHIENDI
17/12/2012
Hi all,
mặc dù có nhiều nhận xét về tính tình, gia cảnh nhưng nhìn chung chưa đúng với đs, (ko lẽ ám ảnh 2 đ/c Thiên tướng kia chăng? ) . ĐS này được nhận xét là ngoan, có hiếu, ko ăn chơi và đc nhiều người, nhiều tầng lớp yêu mến. con người rất Đảng vì ngoài công việc chính ra đ/c ấy còn kiêm chức bí thư phường...
mh rất bất ngờ với bài làm của Hoaiphong , bác KK... và đặc sắc nhất và mém sặc là bài của bạn cuối cùng: Quachngocboi
các bạn xem lại ls 1 lần nữa và so sánh với đáp án của mh nhé! tuy nhiên ai đoán nguyên nhân mất do TNGT coi như được 5đ
Bát mở:
+ Ngoại hình: Đs cao vừa tầm (1m7), body rất chuẩn vì có chơi thể thao, da trắng
+ tính tình: hiền lành, có hiếu, ko hợp tính với bố. rất trọng nghĩa, tín. ko hút thuốc. nhiều bạn bè. Rất đào hoa, con gái theo xếp hàng từ Bắc vào Nam, kể cả miền Trung.
+ Hôn nhân: chưa lấy vợ
+ năm mất: 2004
+ tháng mất: 30/8 ÂL
+ Nguyên nhân mất: TNGT
QUán quân thuộc về bạn QUACHNGOCBOI, Á quân 1 là bác KHOAKHONG, Á quân 2 là HOAIPHONG
@bolulag : đúng là giỏi đoán mò (theo nghĩa đen), sao e ko sửa lại bài?!?! khà ..khà...
mặc dù có nhiều nhận xét về tính tình, gia cảnh nhưng nhìn chung chưa đúng với đs, (ko lẽ ám ảnh 2 đ/c Thiên tướng kia chăng? ) . ĐS này được nhận xét là ngoan, có hiếu, ko ăn chơi và đc nhiều người, nhiều tầng lớp yêu mến. con người rất Đảng vì ngoài công việc chính ra đ/c ấy còn kiêm chức bí thư phường...
mh rất bất ngờ với bài làm của Hoaiphong , bác KK... và đặc sắc nhất và mém sặc là bài của bạn cuối cùng: Quachngocboi
các bạn xem lại ls 1 lần nữa và so sánh với đáp án của mh nhé! tuy nhiên ai đoán nguyên nhân mất do TNGT coi như được 5đ
Bát mở:
+ Ngoại hình: Đs cao vừa tầm (1m7), body rất chuẩn vì có chơi thể thao, da trắng
+ tính tình: hiền lành, có hiếu, ko hợp tính với bố. rất trọng nghĩa, tín. ko hút thuốc. nhiều bạn bè. Rất đào hoa, con gái theo xếp hàng từ Bắc vào Nam, kể cả miền Trung.
+ Hôn nhân: chưa lấy vợ
+ năm mất: 2004
+ tháng mất: 30/8 ÂL
+ Nguyên nhân mất: TNGT
QUán quân thuộc về bạn QUACHNGOCBOI, Á quân 1 là bác KHOAKHONG, Á quân 2 là HOAIPHONG
@bolulag : đúng là giỏi đoán mò (theo nghĩa đen), sao e ko sửa lại bài?!?! khà ..khà...
VanHiep
17/12/2012
Trời ơi, càng học càng ngu đi, mình thật tệ, lại đoán sai rồi !
THIENTHIENDI
17/12/2012
conmeo, on 17/12/2012 - 12:34, said:
Em đoán lá Tân Dậu, mất năm 2006 tháng 3 âm.
Sống chung với bồ như vợ chồng nhưng chưa cưới, sau chết cũng liên quan đến cô này.
Dáng cao ráo, không ngồi yên một chỗ, thích đánh lộn, thích làm đàn anh.
Sống chung với bồ như vợ chồng nhưng chưa cưới, sau chết cũng liên quan đến cô này.
Dáng cao ráo, không ngồi yên một chỗ, thích đánh lộn, thích làm đàn anh.
@Mèo : đêm cuối cùng là SN 1 cô bé, ko phải bạn gái. Đs đưa người này về , trong nhóm đưa về có thêm 4 người con trai khác ... CA đã mời họ lên điều tra nhưng ko có manh mối j...
gđ đã chấp nhận nguyên nhân mất của ĐS là do TNGT- ko liên quan đến ai. vì CA ko phải là những người thiếu chuyên nghiệp phải ko các bạn? mh cũng hi vọng là vậy.
THIENTHIENDI
17/12/2012
VanHiep, on 17/12/2012 - 13:35, said:
Trời ơi, càng học càng ngu đi, mình thật tệ, lại đoán sai rồi !
hình như giỏi thôi chưa đủ, cần phải có yếu tố "thần giao cách củm" nữa bạn VanHiep àh. đừng bùn vì còn nhiều dịp khác để bắt dê mà, ha!!
@Quachngocboi: e..hèm... ko bít bạn có cọp dê ở đâu ko hen?? hí hí... sr nếu như mh nói...vô lý!!
nếu ko phiền cho mh hỏi: tại sao năm mất ko là 2003 có Đà la (khởi đầu đại vận tại Thê) mà lại là 2004???
@ all: đs mất sau ngày sinh 29/8 ÂL 1 ngày, tức là ngày 30/8AL. có thể nói điểm này tương đồng với bác Thientuong 1 của Thaolinh nhưng tại sao đs đã qua đc 1 ngày mà ko qua đc luôn??
Sửa bởi THIENTHIENDI: 17/12/2012 - 13:52
manhho
17/12/2012
Thế mới nói cùng 1 lá số có anh làm bộ trưởng, có anh chỉ là lái xe ôm cấp làng. Biến hóa khôn lường.
Anh này con Địa kiếp nó ăn vào họa phúc hơn là tính cách. May thay lại gánh dùm cha mẹ.
Anh này con Địa kiếp nó ăn vào họa phúc hơn là tính cách. May thay lại gánh dùm cha mẹ.
khoakhong
17/12/2012
THIENTHIENDI, on 17/12/2012 - 11:36, said:
thọ yểu còn phụ thuộc vào zin nữa hả huynh??!??!
Công nhận mình đề cử quachngocboi ko lầm.Thôi lãnh giải Á khẩu chứ không lãnh Á quân.đoán trật hàng cây số lại nghiệm ko ra chiêu thức người ta...Á Khẩu ....KK sẻ tịnh khẩu cho đến khi có con dê mới..