Bịt mắt bắt Dê!
lethanhnhi
19/10/2012
may mà mình xem bói, ngồi xa, xem sai còn chạy kịp, học xem tướng, ngồi gần, xem sai nó túm lại thì chết cha
khoakhong
19/10/2012
Làm thầy nhiều khi chai mặt lắm lỳ lỳ như thủ tướng Dũng nhà mình..
lethanhnhi
19/10/2012
khoakhong
19/10/2012
Obama nhìn tướng sao ra tổng thống nhiều bác 2008 hô lớn Mc Cain làm tổng thống xong chạy mất dép..
khoakhong
19/10/2012
khoakhong
19/10/2012
Luyện khí công hay nhân điện có thể dùng xem tướng chả cần lý thuyết gì nhiều,xem địa lý càng phải giỏi khí công mới cảm được khí...người phương tây họ nể hơn vì ko giải thích theo lý thuyết gì..chỉ cần bà thầy nhìn vào quả cầu pha lê,nói vanh vách quá khứ,vị lai..hà.hà..
lethanhnhi
19/10/2012
có lần em đi xem bói, chờ lâu quá , ra đầu ngõ làm điếu thuốc, mấy tay bán nước thì thầm;
thầy này coi giỏi lắm, nghe nói trước bố thầy đó đi tù, thầy chịu khó học ở đâu à thành nghề
Lát nữa em vào,nhìn em hầm hố thầy đòn ngay: Ai dà, sao hôm nay xem cho toàn giang hồ thôi
em biết là thầy sắp toi với em rồi, mặt em tỉnh bơ
nát nữa vào coi em hỏi; thầy ơi, em làm nghề gì/
May mà thầy tỉnh đòn, mồ hôi rơi lã chã
em nói to: ngồi yên, khí sắc thầy kém quá, may mà cung phụ mẫu đỡ đi, bố thầy gánh cho thầy rồi
thầy tái mét mặt, nói: đêm qua tôi mơ kì lạ, tự nhiên hôm nay có quí nhơn, thế là đuổi hết khách đi, cùng em đàm đạo
đúng là...thánh giúp
thầy này coi giỏi lắm, nghe nói trước bố thầy đó đi tù, thầy chịu khó học ở đâu à thành nghề
Lát nữa em vào,nhìn em hầm hố thầy đòn ngay: Ai dà, sao hôm nay xem cho toàn giang hồ thôi
em biết là thầy sắp toi với em rồi, mặt em tỉnh bơ
nát nữa vào coi em hỏi; thầy ơi, em làm nghề gì/
May mà thầy tỉnh đòn, mồ hôi rơi lã chã
em nói to: ngồi yên, khí sắc thầy kém quá, may mà cung phụ mẫu đỡ đi, bố thầy gánh cho thầy rồi
thầy tái mét mặt, nói: đêm qua tôi mơ kì lạ, tự nhiên hôm nay có quí nhơn, thế là đuổi hết khách đi, cùng em đàm đạo
đúng là...thánh giúp
lethanhnhi
19/10/2012
hôm nay xem cho 1 em, em phán ngay:
em xem cho anh đi, em có căn cao lắm, cỡ ông hoàng Bẩy
con bé tái mét mặt: sao anh biết, ít người coi được cho em lắm.Em đang xin hoãn, không thì ra đồng lâu rồi
thực ra có gì khó đâu; trông em như con hấp..!
1 lần vào tháng 5 âm, có 1 bà nhà ngoại thành:
em phán: Cô có người âm thiêng lắm, sắp đậu vào con bướm bay về nhà cô
mấy hôm sau gọi điện , nói nhịu cả giọng:
thầy ơi, bay về cả đàn thầy ạ
...rồi, mùa gặt không có bướm mới lạ
các anh đừng sang Tây phán thế nhé, bển ấy phải phán là mùa này có cawngguru do tổ tiên gọi về thì may ra....
em xem cho anh đi, em có căn cao lắm, cỡ ông hoàng Bẩy
con bé tái mét mặt: sao anh biết, ít người coi được cho em lắm.Em đang xin hoãn, không thì ra đồng lâu rồi
thực ra có gì khó đâu; trông em như con hấp..!
1 lần vào tháng 5 âm, có 1 bà nhà ngoại thành:
em phán: Cô có người âm thiêng lắm, sắp đậu vào con bướm bay về nhà cô
mấy hôm sau gọi điện , nói nhịu cả giọng:
thầy ơi, bay về cả đàn thầy ạ
...rồi, mùa gặt không có bướm mới lạ
các anh đừng sang Tây phán thế nhé, bển ấy phải phán là mùa này có cawngguru do tổ tiên gọi về thì may ra....
khoakhong
19/10/2012
lethanhnhi, on 19/10/2012 - 23:35, said:
hôm nay xem cho 1 em, em phán ngay:
em xem cho anh đi, em có căn cao lắm, cỡ ông hoàng Bẩy
con bé tái mét mặt: sao anh biết, ít người coi được cho em lắm.Em đang xin hoãn, không thì ra đồng lâu rồi
thực ra có gì khó đâu; trông em như con hấp..!
1 lần vào tháng 5 âm, có 1 bà nhà ngoại thành:
em phán: Cô có người âm thiêng lắm, sắp đậu vào con bướm bay về nhà cô
mấy hôm sau gọi điện , nói nhịu cả giọng:
thầy ơi, bay về cả đàn thầy ạ
...rồi, mùa gặt không có bướm mới lạ
các anh đừng sang Tây phán thế nhé, bển ấy phải phán là mùa này có cawngguru do tổ tiên gọi về thì may ra....
em xem cho anh đi, em có căn cao lắm, cỡ ông hoàng Bẩy
con bé tái mét mặt: sao anh biết, ít người coi được cho em lắm.Em đang xin hoãn, không thì ra đồng lâu rồi
thực ra có gì khó đâu; trông em như con hấp..!
1 lần vào tháng 5 âm, có 1 bà nhà ngoại thành:
em phán: Cô có người âm thiêng lắm, sắp đậu vào con bướm bay về nhà cô
mấy hôm sau gọi điện , nói nhịu cả giọng:
thầy ơi, bay về cả đàn thầy ạ
...rồi, mùa gặt không có bướm mới lạ
các anh đừng sang Tây phán thế nhé, bển ấy phải phán là mùa này có cawngguru do tổ tiên gọi về thì may ra....
Anh có người bạn coi bằng khí,,và có cảm nhận chút chút...
hanoian
23/10/2012
Topic lại vắng rồi, minh` post lá số này lên mọi người giải đoán tử vui chút nhỉ.
Đương số này ở gần nhà mình, có thể gọi là đại gia tuổi trẻ tài cao.
Link lá số:
Xin hỏi, đương số giàu có trong lĩnh vực gì và đi lên theo con đường nào. Sự giàu có này có bền ko?
Mọi người thử vui chút.
Đương số này ở gần nhà mình, có thể gọi là đại gia tuổi trẻ tài cao.
Link lá số:
Xin hỏi, đương số giàu có trong lĩnh vực gì và đi lên theo con đường nào. Sự giàu có này có bền ko?
Mọi người thử vui chút.
TrucKhong
24/10/2012
Bạn Hanoian hỏi câu có bền không thì bản thân trong lòng bạn chắc cũng có câu trả lời rồi
hanoian
24/10/2012
Vì trinh do co han nen minh cung muon nghe moi nguoi luan them ve duong so nay, co gi van chua dc chac lam.
lethanhnhi
21/11/2012
nhìn lại thấy mình quá kém, ôi ngày xưa ấy
Sửa bởi lethanhnhi: 21/11/2012 - 07:51
Brian
21/11/2012
hanoian, on 23/10/2012 - 20:27, said:
Topic lại vắng rồi, minh` post lá số này lên mọi người giải đoán tử vui chút nhỉ.
Đương số này ở gần nhà mình, có thể gọi là đại gia tuổi trẻ tài cao.
Link lá số:
Xin hỏi, đương số giàu có trong lĩnh vực gì và đi lên theo con đường nào. Sự giàu có này có bền ko?
Mọi người thử vui chút.
Đương số này ở gần nhà mình, có thể gọi là đại gia tuổi trẻ tài cao.
Link lá số:
Xin hỏi, đương số giàu có trong lĩnh vực gì và đi lên theo con đường nào. Sự giàu có này có bền ko?
Mọi người thử vui chút.