Bịt mắt bắt Dê!
#3061
Gửi vào 17/10/2012 - 15:32
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#3063
Gửi vào 17/10/2012 - 17:46
hình dáng, chồng con, hạn 1997 lá số này thế nào. đơn giản thế mấy bác đoán đúng mới hãy bàn về TỬ VI
Sửa bởi VinaCawa: 17/10/2012 - 17:48
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#3064
Gửi vào 17/10/2012 - 18:38
VinaCawa, on 17/10/2012 - 17:46, said:
hình dáng, chồng con, hạn 1997 lá số này thế nào. đơn giản thế mấy bác đoán đúng mới hãy bàn về TỬ VI
Người này phúc bạc phận mỏng.
Năm 1997 đại họa lâm đầu, tùy theo phúc phận mà chịu thiên họa địa họa hay nhân họa. Bị cưỡng bức thể xác, cướp tiền, nặng thì thương tích trên 90% mất hết thần trí, ngơ ngơ ngác ngác, nhẹ nhàng may mắn thì cũng qua đời. 1997 qua đời thì chồng con không có, dù có rồi cũng như không.
Người này nếu được giáo dục tu hành từ bé, lại thêm hình tướng khuyết hãm xiên lệch, tính tình cục cằn thô lỗ, mắt lác rốn lồi, chuyên nói lời vô duyên, càng xấu càng có khả năng tránh họa nhưng chịu một đời nghèo khó đạm bạc tai tiếng.
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#3065
Gửi vào 17/10/2012 - 18:51
Mình đoán vậy
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 17/10/2012 - 18:54
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#3066
Gửi vào 17/10/2012 - 18:56
VinaCawa mới ghé thăm tệ xá.Chủ topic chị dieubich đi vắng đã lâu,nếu ko che xin mời bác tạm dùng chén trà ạ.được biết dường như bác mới vào tvls ko lâu,có gì sai lỡ bác bỏ quá dùm.
Ls bác đưa xem đã có người cao nhân xăm mình coi dùm rồi đấy a.Riêng tôi thấy ls này sát khí bốc lên ngùn ngụt nên ko dám lạm bàn ạ.chúc bác mạnh khỏe.
Tôi cũng lên mạng như bác nhưng có khác là xem vớ vẩn mấy mục chính trị tình hình Nam bắc hàn thấy toàn bọn chí phèo không à,ước gì có cụ bá kiến ở đây.
#3067
Gửi vào 17/10/2012 - 19:16
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#3068
Gửi vào 17/10/2012 - 19:24
Hạn này có thể liên quan tinh ái mệt mỏi, chia tay bạn trai
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 17/10/2012 - 19:26
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#3070
Gửi vào 17/10/2012 - 19:32
Sửa bởi VinaCawa: 17/10/2012 - 19:34
|
Thanked by 1 Member:
|
|
#3072
Gửi vào 17/10/2012 - 19:38
Sửa bởi AlexPhong: 17/10/2012 - 20:03
#3073
Gửi vào 17/10/2012 - 19:51
Tính tình khá khắc nghiệt kỹ tính , cô độc
Số khắc chồng con , có thể có 2 đời chồng
Han 1997 tai nạn giao thông có thể chết chồng , bản than có thể bị thương tật tay chân , cũng có thể chết trong năm này vì lá số này sinh phạm giờ kim sà
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#3074
Gửi vào 17/10/2012 - 20:16
Mệnh người này chắc nhiều giai mê lắm nhỉ ĐHH? Vũ Phá thân Liêm Sát dáng người cao nhưng gầy đhh nên đẹp, tiền tài có rồi cũng hết cuộc sống bôn ba vất vã Thiên Không lộc tồn. Quang quý chiếu nên cũng không tới nổi dữ.
Ăn vũ phá lại có Cô Quả e là chưa chồng, phu cung có 2 thằng Không kiếp thêm tả hữu quấy phá chắc bị giai lừa tình. Có con thì cũng không ở gần con (thiên mã)
Hạn 1997: tai nạn giao thông nhẹ không nguy hiểm lắm, có cả dấu hiệu có con gái (đào hồng hỉ chiếu tử lưu tử...).
Chắc đây kg phải là ls của bác chứ.
Sửa bởi HoaiPhong: 17/10/2012 - 20:45
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#3075
Gửi vào 17/10/2012 - 20:28
HoaiPhong, on 17/10/2012 - 20:16, said:
1. Thái Trạch là người nước Yên, đi du học, xin làm quan ở các nước lớn, lại đến nước nhỏ chẳng được ai dùng, bèn đến nhờ Đường Cử xem tướng. Thái Trạch nói:
- Tôi nghe tiên sinh xem tướng cho Lý Đoái, nói: "Nội trong năm ngày sẽ cầm quyền cả nước", điều đó có không?
- Có
- Như tôi thế nào?
Đường Cử nhìn chăm chú rồi cười mà nói:
- Tiên sinh mũi hếch, vai lồi, mặt to , sống mũi tẹt, đầu gối cong . Tôi nghe nói "thánh nhân không thể lấy chuyện tướng mạo mà nói được", có lẽ tiên sinh là người như thế chăng?
Thái Trạch biết Đường Cử trêu mình, bèn nói:
- Việc giàu sang thì tôi đã có sẵn rồi, chỉ chưa biết có sống lâu hay không. Tôi muốn biết điều đó.
Đường Cử nói:
- Tiên sinh thọ từ giờ trở đi là 43 năm.
Thái Trạch cười từ giã ra đi, bảo người đánh xe:
- Ta ăn gạo ngon, thịt béo, ruổi ngựa đi nhanh, mang ấn vàng, lưng buộc dây ấn màu tía, vái chào trước mặt nhà vua, giàu sang thì bốn mươi ba năm cũng đủ.
Thái Trạch sang Triệu bị Triệu đuổi, sang Hàn, Ngụy trên đường đi bị người ta cướp mất nồi, chảo. Nghe nói Ứng Hầu dùng Trịnh An Bình, Vương Kê, đều phạm tội nặng với nước Tần, trong bụng Ứng Hầu có ý thẹn, Thái Trạch bèn đi sang phía Tây vào Tần.......... thư giãn chút đi !
Sửa bởi khoakhong: 17/10/2012 - 20:31
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
|---|
8 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 8 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:



Chủ đề này đã được khóa










