←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Bịt mắt bắt Dê!

Locked

157 158 159 160 161 |»|

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 30/08/2012

Ặc, vừa mới gửi pm cho banghuynh xong, bấm vào lại topic này thì đáp án bày sẵn rồi à?
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 30/08/2012

chưa bày chị ơi, mới bày 1 nửa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thôi..................., cả sang hì hục đọc quyển sách của Vương đình chi chuyên đoán họa, áp dụng vào viết thêm 2 câu thì sai toét ra, chán............sách viết bố láo
Sửa bởi lethanhnhi: 30/08/2012 - 10:20
Trích dẫn

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 30/08/2012

Thôi, banghuynh mở bát luôn đi, kiểu này ít nhất mình cũng đoán đúng 2 cái hạn rồi, hehe.
Trích dẫn

phuongmai06's Photo phuongmai06 30/08/2012

Chết mất , nói xấu đương số cật lực lại gập ngay sử tử rồi Bangquynh ơi
Sửa bởi phuongmai06: 30/08/2012 - 10:21
Trích dẫn

phuongmai06's Photo phuongmai06 30/08/2012

Chưa có đáp án đâu dieubich à
Trích dẫn

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 30/08/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 30/08/2012 - 10:19, said:

chưa bày chị ơi, mới bày 1 nửa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thôi..................., cả sang hì hục đọc quyển sách của Vương đình chi chuyên đoán họa, áp dụng vào viết thêm 2 câu thì sai toét ra, chán............sách viết bố láo

Đúng vậy, nên chị không tin lý thuyết nào nếu chưa kiểm nghiệm. Cái gì mình kiểm nghiệm thực tế thấy đúng thì mới áp dụng. Cho nên mới cần nghiệm lý càng nhiều lá số càng tốt.
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 30/08/2012

em dịch cho chị 1 đoạn, lão già họ Vương chết dẫm:
bạo nộ tinh: vũ, sát, phá , liêm,khôi, việt-----------ở mệnh vận hay nổi giận dễ xung đột
thương bại tinh: Hình, việt, Hỏa, Họa hại, Phá quân, thất sát
hung ác, hình thương
khốc táng tinh: khốc, triệt, hư, địa kiếp, thái âm, thái dương, thiên khôi, cự môn
tử vong táng mênhj
sát là giết, lộc tồn là vật phẩm thuốc, khôi ở tí là chuột, bạo nộ tinh cãi cọ rồi uống thuốc chuột
mịa , lão già vương lừa em
Trích dẫn

banghuynh's Photo banghuynh 30/08/2012

Thôi xin phép được mở đáp án sớm vì để lộ thông tin

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


- Tính tình: nói nhiều, hay lo toan
- Nghề nghiệp: nội trợ
- Anh chị em: Có người chết trẻ
- Năm 2005: sinh con trước đó có bị tai nạn do kính vỡ cắt vào trán và mặt phải đi khâu.
- Năm 2010: thay đổi chổ ở, sinh con.
Kính!
có anh chị em dị bào (cái này khả năng rất cao nhưng do trước giải phóng ông già vợ không còn liên lạc được, banghuynh cũng đã hỏi rất kỹ)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

.
Về phần quán quân xin được đề cử chị Diệu Bích và Á quân xin đề cử chị phươngmai & lethanhnhi (bỏ phần đoán thêm)
Phần còn lại tất cả mọi người đều đoán có phần đúng rất nhiều.
P/S : mỗi lần công bố đáp án (do xài ipad) chỉ việc copy bài của chị Diệu Bích rồi sửa đôi chút thôi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xin thán phục.
Ngoài ra xin lỗi mọi người do sơ suất trả lời xác định cho anh hlong mà lộ thông tin làm mọi người mất hứng....
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 30/08/2012

cho nên không bao giờ em dùng lí thuyết mới đoán cho người " sống", sự việc sống, chỉ trong lúc chơi thì em hay kiểm nghiệm lí thuyết mới vì sai đúng không gây hậu quả tới ai, nhưng lần này đúng là nói toàn câu sui xẻo, anh bàng quynh cũng không trách em được, ai lại đưa số vợ mình nên chơi đùa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

vietbao1623's Photo vietbao1623 30/08/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DieuBich, on 30/08/2012 - 10:23, said:

Đúng vậy, nên chị không tin lý thuyết nào nếu chưa kiểm nghiệm. Cái gì mình kiểm nghiệm thực tế thấy đúng thì mới áp dụng. Cho nên mới cần nghiệm lý càng nhiều lá số càng tốt.
từ hồi mới ngâm cứu tử vi em cũng chém gió theo sách, có cái đúng, nhưng nói chung để tham khảo là chính; Luận tương lai khó lên chân, vì chẳng biết thế nào mà lần. Nên em nghĩ ra kiểu chém ngược từ lâu rồi, có kết quả ngay; bây giờ em cũng có một kho ls để nghiệm lý.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,
Trích dẫn

Diệu Bích's Photo Diệu Bích 30/08/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 30/08/2012 - 10:31, said:

cho nên không bao giờ em dùng lí thuyết mới đoán cho người " sống", sự việc sống, chỉ trong lúc chơi thì em hay kiểm nghiệm lí thuyết mới vì sai đúng không gây hậu quả tới ai, nhưng lần này đúng là nói toàn câu sui xẻo, anh bàng quynh cũng không trách em được, ai lại đưa số vợ mình nên chơi đùa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Không ai trách em đâu, chúng ta đang thực hành các lý thuyết thôi mà! Chị thấy những người chăm vào bắt dê ở đây, ai cũng càng ngày càng lên tay!
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 30/08/2012

cho nên khi mấy ông viêt sách toàn bịa ra ví dụ đúng, những trường hợp ứng, còn trường hợp sai thì các bố ấy giấu nhẹm đi, nói chung là chẳng nên quá tôn thờ sách ông nào viết cả, à mà chị nhà làm nghề gì anh Bàng quynh
Trích dẫn

vietbao1623's Photo vietbao1623 30/08/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 30/08/2012 - 10:35, said:

cho nên khi mấy ông viêt sách toàn bịa ra ví dụ đúng, những trường hợp ứng, còn trường hợp sai thì các bố ấy giấu nhẹm đi, nói chung là chẳng nên quá tôn thờ sách ông nào viết cả, à mà chị nhà làm nghề gì anh Bàng quynh
Trong sách toàn gọt đẽo cho vừa giày, không vui! Nói chung mình chỉ ngâm cứu phương pháp luận là chính.
Trích dẫn

banghuynh's Photo banghuynh 30/08/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

lethanhnhi, on 30/08/2012 - 10:35, said:

cho nên khi mấy ông viêt sách toàn bịa ra ví dụ đúng, những trường hợp ứng, còn trường hợp sai thì các bố ấy giấu nhẹm đi, nói chung là chẳng nên quá tôn thờ sách ông nào viết cả, à mà chị nhà làm nghề gì anh Bàng quynh
Về phần nghề thì gần như mọi người đều đoán sai cả, bx anh học xong thì đi làm bên cty điện thoại có 2 tháng nghỉ, lấy chồng sinh con - nội trợ cho đến nay.
Thân!
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 30/08/2012

trời ơi khoa minh lộc ám mà tệ thế sao, hay là ăn về hậu vận

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn
Locked

157 158 159 160 161 |»|