Bịt mắt bắt Dê!
Diệu Bích
24/08/2012
Mình xin công bố đáp án. Những chữ màu đỏ là đoán đúng:
HoaiPhong:
Đoán lá số Canh Dần - bị tai nạn bất ngờ như té ngã trên cao, hoặc bị bỏ rơi. Phúc phận vẫn còn nên không thể chết.
Anh hlong:
Ls em bé này ai cũng thấy rõ mạng yếu vì mệnh VCD với nhiều hung sát tinh hội chiếu.
Đến hạn Nhâm thìn đoán cũng như bao người đoán:
-Bé bị nạn nguy hiểm hoặc phụ mẫu bị nạn,tang chế.Với lý do người
khác chủ ý gây nên.
-Tuy nhiên ,Hlong thấy thêm sự kiện : đó là đi xa hoặc bị bắt cóc,hành hạ.
(hy vọng bé đi xa thì mạng số có thể ổn)
Dungtinh:
Phẫu Thuật tay chân hay Tim
Chị Phuongmai06:
Lá số cháu bé PM nghĩ có thể bị bỏng chán tay nhưng qua khỏi và để lại di chứng trên cơ thể
Bác Vị Tế:
Số này Mệnh mộc ở đất kim là đã bị yếu thế, mệnh cung VCD càng thêm yếu. Tuy âm dương vượng chiếu nhưng kèm theo Hỏa Linh Kiếp Kị thì hung sát đầy mình. Hạn năm Thìn gặp lại 4 sao hung sát ấy thêm Địa Không chiếu về tất sẽ hung hiểm đến tính mạng.
Lưu Tuế cung Thìn hình thành cách Cơ Lương Tang Tuế là cách té cao ngã đau, thêm Hình Khốc là gia tăng mức độ nghiêm trọng.
Tháng 6 gặp song hao song sát thì bệnh tình nguy cấp. Tháng 6 là tháng Mùi nên Thiên Không nhập mệnh, cung phụ mẫu chịu L.Tang.
Tràng Sinh bay của tiểu hạn khởi từ cung Sửu thì họa hại rơi vào cung Phúc, nơi Thân cư thì đúng là Thân mang họa mà gia đình phải gánh chịu cùng.
lethanhnhi:l
đoán bị chết, vì sinh vào bàng giờ, kị vào nô.mệnh vô chính diệu, lưu niên võng la kình chết.Di có khôi việt linh hỏa không kiếp hình kị cự môn thì có bệnh tim phổi rất nặng, thêm thiên mã là tay chân tê liệt tiểu hạn kình mộc dục, em này năm nay mổ tim, quá nhiều cách chết thì không sống nổi
bổ xung, năm nay nếu mẹ mất thì con sống.
Quangdct:
Em cũng giống như đa số là đoán em bé này năm 2012 bị tai nạn ở đầu hoặc bệnh liên quan đến gan, phổi.
Nhìn chung phàm những đứa trẻ sinh mệnh Mộc Canh Dần bị tháng Kim Dậu khắc thì thường vào 3 hay 7 tuổi hoặc dưới 15 tuổi nếu không xa cha mẹ sớm thì khắc cha mẹ rất nặng. Không biết đứa trẻ này có sớm xa gia đình không? Nếu như không thì em cũng đoán rằng hoặc đứa trẻ này mệnh yểu hoặc bố mẹ cháu mệnh yểu.
Vietbao1623:
cháu này có bệnh di truyền từ dòng họ có thể là bị bệnh về não. năm nay có thể mổ và nguy hiểm tới tính mạng.
Ryan88:
em giống bác Vị Tế làm biếng pm ...em đoán em bé bị phẫu thuật hàng họ
hoặc bị bỏng.
Nói chung tất cả mọi người đều ít nhiều đoán đúng. Giải Quán Quân kỳ này xin được trao cho bác Vị Tế, bác đoán rất sát và có phân tích rất hay.
Xin cảm ơn tất cả các hội viên đã tham gia giải đoán và quan tâm đến topic này.
Sửa bởi DieuBich: 24/08/2012 - 15:37
HoaiPhong:
Đoán lá số Canh Dần - bị tai nạn bất ngờ như té ngã trên cao, hoặc bị bỏ rơi. Phúc phận vẫn còn nên không thể chết.
Anh hlong:
Ls em bé này ai cũng thấy rõ mạng yếu vì mệnh VCD với nhiều hung sát tinh hội chiếu.
Đến hạn Nhâm thìn đoán cũng như bao người đoán:
-Bé bị nạn nguy hiểm hoặc phụ mẫu bị nạn,tang chế.Với lý do người
khác chủ ý gây nên.
-Tuy nhiên ,Hlong thấy thêm sự kiện : đó là đi xa hoặc bị bắt cóc,hành hạ.
(hy vọng bé đi xa thì mạng số có thể ổn)
Dungtinh:
Phẫu Thuật tay chân hay Tim
Chị Phuongmai06:
Lá số cháu bé PM nghĩ có thể bị bỏng chán tay nhưng qua khỏi và để lại di chứng trên cơ thể
Bác Vị Tế:
Số này Mệnh mộc ở đất kim là đã bị yếu thế, mệnh cung VCD càng thêm yếu. Tuy âm dương vượng chiếu nhưng kèm theo Hỏa Linh Kiếp Kị thì hung sát đầy mình. Hạn năm Thìn gặp lại 4 sao hung sát ấy thêm Địa Không chiếu về tất sẽ hung hiểm đến tính mạng.
Lưu Tuế cung Thìn hình thành cách Cơ Lương Tang Tuế là cách té cao ngã đau, thêm Hình Khốc là gia tăng mức độ nghiêm trọng.
Tháng 6 gặp song hao song sát thì bệnh tình nguy cấp. Tháng 6 là tháng Mùi nên Thiên Không nhập mệnh, cung phụ mẫu chịu L.Tang.
Tràng Sinh bay của tiểu hạn khởi từ cung Sửu thì họa hại rơi vào cung Phúc, nơi Thân cư thì đúng là Thân mang họa mà gia đình phải gánh chịu cùng.
Tui cứ băn khoăn mãi, không dám đoán là ls này gặp hạn bị tai nạn mà mất mạng vì vẫn còn đó Lương Khoa và Thiên Địa Giải củng mệnh. Hy vọng là đủ để cứu giải cho em bé này.
Đoán đại là tháng đó bị tai nạn xe cộ, té ngã, tình trạng rất nặng (có thể sẽ bị tàn phế nhưng không mất mạng).
lethanhnhi:l
đoán bị chết, vì sinh vào bàng giờ, kị vào nô.mệnh vô chính diệu, lưu niên võng la kình chết.Di có khôi việt linh hỏa không kiếp hình kị cự môn thì có bệnh tim phổi rất nặng, thêm thiên mã là tay chân tê liệt tiểu hạn kình mộc dục, em này năm nay mổ tim, quá nhiều cách chết thì không sống nổi
bổ xung, năm nay nếu mẹ mất thì con sống.
Quangdct:
Em cũng giống như đa số là đoán em bé này năm 2012 bị tai nạn ở đầu hoặc bệnh liên quan đến gan, phổi.
Nhìn chung phàm những đứa trẻ sinh mệnh Mộc Canh Dần bị tháng Kim Dậu khắc thì thường vào 3 hay 7 tuổi hoặc dưới 15 tuổi nếu không xa cha mẹ sớm thì khắc cha mẹ rất nặng. Không biết đứa trẻ này có sớm xa gia đình không? Nếu như không thì em cũng đoán rằng hoặc đứa trẻ này mệnh yểu hoặc bố mẹ cháu mệnh yểu.
Vietbao1623:
cháu này có bệnh di truyền từ dòng họ có thể là bị bệnh về não. năm nay có thể mổ và nguy hiểm tới tính mạng.
Ryan88:
em giống bác Vị Tế làm biếng pm ...em đoán em bé bị phẫu thuật hàng họ
hoặc bị bỏng.
Nói chung tất cả mọi người đều ít nhiều đoán đúng. Giải Quán Quân kỳ này xin được trao cho bác Vị Tế, bác đoán rất sát và có phân tích rất hay.
Xin cảm ơn tất cả các hội viên đã tham gia giải đoán và quan tâm đến topic này.
Sửa bởi DieuBich: 24/08/2012 - 15:37
Diệu Bích
24/08/2012
Em bé này đi nhà trẻ, bị ngã, ảnh hưởng đến đầu và cổ, bị liệt 2 cánh tay. Nằm viện ít lâu thì phổi cũng rất yếu, hiện vẫn đang phải thở máy.
Mời quý vị đọc bài báo dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết:
Cháu bé hai tuổi bị liệt cần giúp đỡ
TP - Sinh ra tại xã nghèo thuộc huyện ngoại thành Hà Nội, bố mẹ hai bên nội ngoại làm ruộng, quanh năm vất vả cũng chỉ đủ ăn, anh Nguyễn Hoàng Long (SN 1983) phải nghỉ học sớm, tìm việc làm kiếm thêm thu nhập.
Rồi anh bén duyên với chị Lê Thanh Thúy (SN 1986), ở đội 2, Đông Ba, Thượng Cát, Từ Liêm, Hà Nội.
Cưới nhau được gần 10 năm, vợ chồng sinh được hai bé trai kháu khỉnh, cháu lớn 5 tuổi, cháu bé 2 tuổi tên Nguyễn Trung Hiếu. Hiện nay, vợ chồng làm công cho một công ty cung cấp sữa với đồng lương chi tiêu tằn tiện cũng chỉ đủ ăn và nuôi 2 con nhỏ, hằng ngày 2 cháu phải gửi vào nhà trẻ, vì ông bà ở xa.
Tuy khó khăn nhưng gia đình luôn đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Nào ngờ vào ngày 28-7-2012, cháu Nguyễn Trung Hiếu bị ngã ở nhà trẻ, chưa rõ nguyên nhân, được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Đến ngày 6-8-2012, các bác sĩ chuẩn đoán cháu bị phù tủy sống, liệt hai cánh tay. Thực tế, hai tay cháu đã 10 ngày nay không cử động được. “Các cụ nói, giàu hai con mắt, khó hai bàn tay nhưng hai tay cháu giờ như thế này, không biết cuộc sống cháu ra sao nữa”, anh Long ngậm ngùi.
Hai vợ chồng nghèo, ông bà nội làm ruộng cũng chẳng giúp được là bao, cuộc sống của gia đình anh càng trở nên khốn khó. Hiện nay, anh chị ngày đêm phải trực tại bệnh viện để chăm sóc cháu.
Mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm giúp đỡ vợ chồng anh Long, chị Thúy để có tiền chữa bệnh cho cháu Hiếu được như bao trẻ em khác.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp với anh Long theo số: 01233113133 hoặc chị Thúy: 0978398387, Phòng số 5, nhà 8 tầng, Bệnh viện Nhi Trung ương (18/879 La Thành, Hà Nội) hoặc Ban Bạn đọc - BáoTiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.
Nguồn:
Hôm qua, hội viên TuBi thay mặt cho Hội Tử Vi Hà Nội đã đến Bệnh viện Nhi Trung ương để gửi 1 số tiền giúp đỡ gia đình cháu Hiếu. Ngày giờ sinh này là do mẹ cháu Hiếu cung cấp cho TuBi.
Xin trân trọng cảm ơn TuBi đã chia sẻ với gia đình cháu và cung cấp cho diễn đàn một lá số rất hay. Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!
Sửa bởi DieuBich: 24/08/2012 - 15:37
Mời quý vị đọc bài báo dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết:
Cháu bé hai tuổi bị liệt cần giúp đỡ
TP - Sinh ra tại xã nghèo thuộc huyện ngoại thành Hà Nội, bố mẹ hai bên nội ngoại làm ruộng, quanh năm vất vả cũng chỉ đủ ăn, anh Nguyễn Hoàng Long (SN 1983) phải nghỉ học sớm, tìm việc làm kiếm thêm thu nhập.
Rồi anh bén duyên với chị Lê Thanh Thúy (SN 1986), ở đội 2, Đông Ba, Thượng Cát, Từ Liêm, Hà Nội.
Cưới nhau được gần 10 năm, vợ chồng sinh được hai bé trai kháu khỉnh, cháu lớn 5 tuổi, cháu bé 2 tuổi tên Nguyễn Trung Hiếu. Hiện nay, vợ chồng làm công cho một công ty cung cấp sữa với đồng lương chi tiêu tằn tiện cũng chỉ đủ ăn và nuôi 2 con nhỏ, hằng ngày 2 cháu phải gửi vào nhà trẻ, vì ông bà ở xa.
Tuy khó khăn nhưng gia đình luôn đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Nào ngờ vào ngày 28-7-2012, cháu Nguyễn Trung Hiếu bị ngã ở nhà trẻ, chưa rõ nguyên nhân, được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Đến ngày 6-8-2012, các bác sĩ chuẩn đoán cháu bị phù tủy sống, liệt hai cánh tay. Thực tế, hai tay cháu đã 10 ngày nay không cử động được. “Các cụ nói, giàu hai con mắt, khó hai bàn tay nhưng hai tay cháu giờ như thế này, không biết cuộc sống cháu ra sao nữa”, anh Long ngậm ngùi.
Hai vợ chồng nghèo, ông bà nội làm ruộng cũng chẳng giúp được là bao, cuộc sống của gia đình anh càng trở nên khốn khó. Hiện nay, anh chị ngày đêm phải trực tại bệnh viện để chăm sóc cháu.
Mong bạn đọc gần xa, các nhà hảo tâm giúp đỡ vợ chồng anh Long, chị Thúy để có tiền chữa bệnh cho cháu Hiếu được như bao trẻ em khác.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp với anh Long theo số: 01233113133 hoặc chị Thúy: 0978398387, Phòng số 5, nhà 8 tầng, Bệnh viện Nhi Trung ương (18/879 La Thành, Hà Nội) hoặc Ban Bạn đọc - BáoTiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.
Nguồn:
Hôm qua, hội viên TuBi thay mặt cho Hội Tử Vi Hà Nội đã đến Bệnh viện Nhi Trung ương để gửi 1 số tiền giúp đỡ gia đình cháu Hiếu. Ngày giờ sinh này là do mẹ cháu Hiếu cung cấp cho TuBi.
Xin trân trọng cảm ơn TuBi đã chia sẻ với gia đình cháu và cung cấp cho diễn đàn một lá số rất hay. Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!
Sửa bởi DieuBich: 24/08/2012 - 15:37
Vị Tế
24/08/2012
Hôm nay tui may mắn được cô DB trao cho giải Quán Nhậu, hihi...
Quả thực là đoán số trẻ nhỏ là rất khó, nhưng đoán sự kiện cụ thể đã xảy ra như case nầy thì có phần dễ thở hơn so với đoán số người lớn.
Chỉ có điểm khiến tui băn khoăn nhất là việc cân lượng nặng nhẹ để đưa ra quyết định đoán số này gặp hạn nguy hiểm tới tính mạng mà không bị vong mạng kể cả khi L. Tang Môn của tháng Mùi nhập cung Phụ Mẫu. Điểm này cũng cho tui thêm bằng chứng về quan điểm Thiên Không nhập cung VCD thì không nguy hiểm như khi nó nhập vào các cung có chính diệu.
Số này phúc khí của cung Phúc tuy kém nhưng hay ở chỗ là khi Thiên Không nhập mệnh thì Thiên Đức, Phúc Đức lại gặp Thiên Lương để hỗ trợ thêm khả năng cứu giải.
Mệnh Mộc hợp với Thiên Lương và Hóa Khoa nên sức cứu giải cũng được hưởng mạnh hơn.
Một điểm nữa là về cách an Khôi Việt, quan điểm riêng tui vẫn là "Canh Tân phùng mã hổ". Lá số này cũng là 1 trươngf hợp để tham khảo thêm, ngày xảy ra tai nạn là ngày Canh Dần (trùng với tuổi Canh Dần) thì tại cung tiểu hạn năm Thìn (cung Ngọ) lặp lại nguyên bộ Khôi Việt ngộ Triệt hội với Hỏa Linh Không Kiếp Kị - sách TTL có ghi là thường có bệnh tật ở đầu hoặc bị tai nạn khủng khiếp.
Cảm ơn tấm lòng nhân ái của TuBi và hội TVHN đối với cháu bé.
Quả thực là đoán số trẻ nhỏ là rất khó, nhưng đoán sự kiện cụ thể đã xảy ra như case nầy thì có phần dễ thở hơn so với đoán số người lớn.
Chỉ có điểm khiến tui băn khoăn nhất là việc cân lượng nặng nhẹ để đưa ra quyết định đoán số này gặp hạn nguy hiểm tới tính mạng mà không bị vong mạng kể cả khi L. Tang Môn của tháng Mùi nhập cung Phụ Mẫu. Điểm này cũng cho tui thêm bằng chứng về quan điểm Thiên Không nhập cung VCD thì không nguy hiểm như khi nó nhập vào các cung có chính diệu.
Số này phúc khí của cung Phúc tuy kém nhưng hay ở chỗ là khi Thiên Không nhập mệnh thì Thiên Đức, Phúc Đức lại gặp Thiên Lương để hỗ trợ thêm khả năng cứu giải.
Mệnh Mộc hợp với Thiên Lương và Hóa Khoa nên sức cứu giải cũng được hưởng mạnh hơn.
Một điểm nữa là về cách an Khôi Việt, quan điểm riêng tui vẫn là "Canh Tân phùng mã hổ". Lá số này cũng là 1 trươngf hợp để tham khảo thêm, ngày xảy ra tai nạn là ngày Canh Dần (trùng với tuổi Canh Dần) thì tại cung tiểu hạn năm Thìn (cung Ngọ) lặp lại nguyên bộ Khôi Việt ngộ Triệt hội với Hỏa Linh Không Kiếp Kị - sách TTL có ghi là thường có bệnh tật ở đầu hoặc bị tai nạn khủng khiếp.
Cảm ơn tấm lòng nhân ái của TuBi và hội TVHN đối với cháu bé.
Diệu Bích
24/08/2012
Em pm cho chị Phuongmai rồi ạ. Thôi, lần này em kiên quyết không sửa nữa, sống chết mặc bay!
hlong
24/08/2012
ryan88
24/08/2012
em đoán ls B và chồng B
2006: ly hôn
2010: bị mất cắp
(trời phật phù hộ lần này con trúng đi!!! ^^)
2006: ly hôn
2010: bị mất cắp
(trời phật phù hộ lần này con trúng đi!!! ^^)
yes or no
24/08/2012
yes or no, on 21/08/2012 - 22:04, said:
Trong khi chờ đợi mình xin đưa thêm 1 lá số :
-Người này dáng vừa tầm,giỏi giang,có chồng và 4 con
-1 đại hạn mà có 3 sự kiện : 1 buồn ,1 vui ,rồi 1 buồn nhưng tính ra thì là 3 nổi buồn,kéo dài đến đại hạn tiếp theo.Hiện nay đang bị bệnh tiểu đường .
Xin hỏi là nữ này bị nạn gì? Ở đại hạn nào?Ở những năm nào?
-Người này dáng vừa tầm,giỏi giang,có chồng và 4 con
-1 đại hạn mà có 3 sự kiện : 1 buồn ,1 vui ,rồi 1 buồn nhưng tính ra thì là 3 nổi buồn,kéo dài đến đại hạn tiếp theo.Hiện nay đang bị bệnh tiểu đường .
Xin hỏi là nữ này bị nạn gì? Ở đại hạn nào?Ở những năm nào?
Còn ai hứng thú với lá số này nữa không vậy ?
lethanhnhi, on 21/08/2012 - 23:14, said:
...........lá số anh yes or no đưa ra em thấy, đời quá đen, 3 đại vận vô chính diệu, tử ăn chữ bệnh là mệt, tài vô chính diệu có tử thì lấy đâu ra tiền, lúc này bệnh nặng , đến tật ăn chữ mộ là chuẩn bị mua nhà sáu tấm rồi, hạn nặng vào năm dần em nhắm mắt không cần tính cũng ra
Đúng là từ 3 đại hạn vcd nhưng không liên quan gì đến năm dần
Mọi việc bắt đầu từ đại hạn cung Tử và kéo dài luôn 3 đại hạn :khi có thai đứa con thứ 3 thì chị này có đi coi thầy ,thầy nói sẽ sinh quý tử nhưng quý tử sẽ không ở được lâu bền .Khi sinh đứa con này thì bắt đầu bộc phát bất ngờ và phát được mấy năm thì bắt đầu gặp chuyện.
Vậy xin hỏi chị này sinh quý tử vào năm nào ,và gặp nạn gì vào năm nào?
Xong 2 câu này rồi sẽ tiếp tục.
Diệu Bích
24/08/2012
yes or no, on 24/08/2012 - 22:15, said:
Còn ai hứng thú với lá số này nữa không vậy ?
Mọi việc bắt đầu từ đại hạn cung Tử và kéo dài luôn 3 đại hạn :khi có thai đứa con thứ 3 thì chị này có đi coi thầy ,thầy nói sẽ sinh quý tử nhưng quý tử sẽ không ở được lâu bền .Khi sinh đứa con này thì bắt đầu bộc phát bất ngờ và phát được mấy năm thì bắt đầu gặp chuyện.
Vậy xin hỏi chị này sinh quý tử vào năm nào ,và gặp nạn gì vào năm nào?
Xong 2 câu này rồi sẽ tiếp tục.
Mọi việc bắt đầu từ đại hạn cung Tử và kéo dài luôn 3 đại hạn :khi có thai đứa con thứ 3 thì chị này có đi coi thầy ,thầy nói sẽ sinh quý tử nhưng quý tử sẽ không ở được lâu bền .Khi sinh đứa con này thì bắt đầu bộc phát bất ngờ và phát được mấy năm thì bắt đầu gặp chuyện.
Vậy xin hỏi chị này sinh quý tử vào năm nào ,và gặp nạn gì vào năm nào?
Xong 2 câu này rồi sẽ tiếp tục.
Bác cứ cho năm rồi hỏi sự kiện gì xảy ra, hoặc cho sự kiện đố mọi người đoán năm đi.
Chứ vừa mò sự kiện, vừa mò năm thì khó lắm. Mỗi người sẽ mò ra 1 sự kiện, 1 năm khác nhau, mà nhiều sự kiện có khi bác cũng không biết hết được. VD như nếu là em, em sẽ đoán là ngày ấy tháng ấy mua áo mới hoặc ngày ấy, tháng ấy bị tào tháo đuổi chẳng hạn, bác có biết hết không?
yes or no
24/08/2012
yes or no, on 24/08/2012 - 22:15, said:
Vậy xin hỏi chị này sinh quý tử vào năm nào ,và gặp nạn gì vào năm nào?
Xong 2 câu này rồi sẽ tiếp tục.
Xong 2 câu này rồi sẽ tiếp tục.
Chị này sinh con trai vào tháng 2/1990 DL ,sinh con xong thì tự nhiên làm ăn phát đạt ,đến tháng 8/1995 thì con trai bị xe đụng chết
Năm 1996 thì có chuyện hỷ gì,rồi tiếp theo là gặp nạn gì ?
lethanhnhi
25/08/2012
năm ấy tầm tháng 2 âm thì thăng quan tiến chức, phát tài, có tượng mua nhà, vào tháng 7 âm lịch bị ngã nặng, có đại tang
Sửa bởi lethanhnhi: 25/08/2012 - 07:15
Sửa bởi lethanhnhi: 25/08/2012 - 07:15
yes or no
25/08/2012
Có lẽ không ai hứng thú với lá số này ,thôi để mình mở bát vậy:
Năm 1996 chị này sinh đứa con trai thứ 4 ,đồng thời cũng vì chuyện tiền bạc không minh bạch mà phải vào tù với án 15 năm nhưng chỉ 10 năm là ra (ra tù năm Bính Tuất 2007, kèm theo bệnh tiểu đường và bỏ chồng).Vì là án kinh tế nên cũng thoải mái.Lúc trước con cái phá tán ,bây giờ được con gái nuôi .
Năm 1996 chị này sinh đứa con trai thứ 4 ,đồng thời cũng vì chuyện tiền bạc không minh bạch mà phải vào tù với án 15 năm nhưng chỉ 10 năm là ra (ra tù năm Bính Tuất 2007, kèm theo bệnh tiểu đường và bỏ chồng).Vì là án kinh tế nên cũng thoải mái.Lúc trước con cái phá tán ,bây giờ được con gái nuôi .