Bịt mắt bắt Dê!
hlong
23/08/2012
Ồ.Hlong mới Update câu 2 xong, cũng không có gì thay đổi( chỉ ghi thêm hỉ tín thôi).
Câu dị tật đúng là xem thường phần mắt,cứ nghĩ là mắt kém ,cận có vết,nên cho rằng không dị tật
Câu dị tật đúng là xem thường phần mắt,cứ nghĩ là mắt kém ,cận có vết,nên cho rằng không dị tật
vietbao1623
23/08/2012
Mình chém trúng 2 phát tang, còn món mang 2 xe đi... hóa ra là ....chứ ko phải ngã xe, còn tật thì trật lấc
Sửa bởi vietbao1623: 23/08/2012 - 19:11
, không biết sài cung trọng điểm có ra 2 sự kiện song hành kia ko nhỉ?
Sửa bởi vietbao1623: 23/08/2012 - 19:11
hlong
23/08/2012
vietbao1623
23/08/2012
DieuBich, on 23/08/2012 - 14:46, said:
Mình up lại lá số Libcol đưa lên cùng câu hỏi:
Nam . sinh vào 9h30 ngày 14 tháng 4 năm 1958 dương lịch. mất ngày 19 tháng 6 năm 2011 âm lịch
Mời cả nhà đoán: nguyên nhân chết? Cung Tử của lá số này thế nào?
Bài giải đoán xin vui lòng gửi pm cho bạn libcol.
Nam . sinh vào 9h30 ngày 14 tháng 4 năm 1958 dương lịch. mất ngày 19 tháng 6 năm 2011 âm lịch
Mời cả nhà đoán: nguyên nhân chết? Cung Tử của lá số này thế nào?
Bài giải đoán xin vui lòng gửi pm cho bạn libcol.
Diệu Bích
23/08/2012
Bớ chị Phuongmai ơi, sáng nay (lúc trước 11h30) em đã sửa lại ở phần dị tật: em có đoán thêm là em thấy mắt cô ấy cũng bị tật mà. Còn phần chân trái thì em đã sửa lại thành chân phải rồi mà. Có lẽ chị PM copy bài của em vào word sớm quá, đến tối chị không kiểm tra lại nên bỏ qua mất 1 câu đúng của em.
(Vậy là thay vì chân phải thì là mắt phải mới đúng)
Chị vui lòng kiểm tra lại pm đi ạ. (Có lẽ vì em dùng chức năng sửa bài, nên chị không thấy báo có pm mới).
Cảm ơn chị.
Sửa bởi DieuBich: 23/08/2012 - 21:28
(Vậy là thay vì chân phải thì là mắt phải mới đúng)
Chị vui lòng kiểm tra lại pm đi ạ. (Có lẽ vì em dùng chức năng sửa bài, nên chị không thấy báo có pm mới).
Cảm ơn chị.
Sửa bởi DieuBich: 23/08/2012 - 21:28
phuongmai06
23/08/2012
@dieubich
Chị xem lại pm rồi đúng là chân phải nhưng ko có cái nào nói mắt cả đâu
Trước khi về PM còn check lại các pm mà , thôi có sai thì thông cảm vậy
Suốt ngày hôm nay mình chỉ úp bát rồi mở bát thôi
Chị xem lại pm rồi đúng là chân phải nhưng ko có cái nào nói mắt cả đâu
Trước khi về PM còn check lại các pm mà , thôi có sai thì thông cảm vậy
Suốt ngày hôm nay mình chỉ úp bát rồi mở bát thôi
Diệu Bích
23/08/2012
- Đến từ:Vietnam
Em xin sửa lại câu 1: Đương số có dị tật ở chân (chân cao chân thấp), em đoán chân phải là chân bị tật.
Ngoài ra em thấy mắt của đương số cũng có tật.
____
Ô, không hiểu diễn đàn mình có bị lỗi gì không chị nhỉ? Em có thêm câu dưới đó, trong cái message thứ 3 từ trên xuống ý chị.
Em rút kinh nghiệm lần sau nếu có sửa thì em sẽ gửi thêm bài mới, chứ nếu sửa bài cũ thì người nhận khó nhận ra.
Chị Phuongmai có lá số nào hay thì up tiếp lên đi ạ. Thanks chị.
Sửa bởi DieuBich: 23/08/2012 - 22:10
Diệu Bích
23/08/2012
VietQuang, on 23/08/2012 - 22:10, said:
Hì, thì ra là mắt thật Đại sư nhỉ? hì hì
Tớ bảo cậu gửi pm cho chị PMai thì cậu cứ ngại cơ, cậu mà gửi có khi đoạt ngôi quán quân!
À, mà chị PM ơi, em sửa lại bài đó là do có bạn VietQuang gà bài cho em đấy. Có VQ làm chứng rồi!
Công nhận là cái mắt bị tật này thì có lẽ ai cũng thấy, nhưng lại nghĩ chỉ là mắt cận gì đó thôi, nên không cho là quan trọng.
Sửa bởi DieuBich: 23/08/2012 - 22:17
phuongmai06
23/08/2012
Mạng nhà PM tôi nay lại phập phù quá khó vào để mai PM up tiếp 1 lá số nữa
Diệu Bích
23/08/2012
Trong lúc chờ đơi, các bạn có thể giải lá số lipcol đưa lên, hoặc giải lá số này:
Câu hỏi: ngày 10-6 âm lịch năm Nhâm Thìn, đương số bị hạn gì? Các bạn giải đoán vui lòng gửi pm cho DB.
Chiều mai mình sẽ mở bát.
Sửa bởi DieuBich: 23/08/2012 - 22:31
Câu hỏi: ngày 10-6 âm lịch năm Nhâm Thìn, đương số bị hạn gì? Các bạn giải đoán vui lòng gửi pm cho DB.
Chiều mai mình sẽ mở bát.
Sửa bởi DieuBich: 23/08/2012 - 22:31
phuongmai06
23/08/2012
PM nghĩ nếu là mắt đúng là ai cũng tháy được nhưng PM thấy lá số này có cái hay là nó có sự bù trừ giữa các yéu tố chứ ko xấu đồng đều. Ví dụ như mắt đã hỏng rồi thì lại ko ảnh hưởng lắm đến mẹ chị gái (Đuong số có chi gái làm ăn khad tốt) và ở với mẹ nhờ được mẹ trông nom con cái cho. Những cái xấu của cung phu đến lúc này nếu ko kể công vỉec của chồng thì cuộc sông vợ chồng khá tốt.
VietQuang
23/08/2012
phuongmai06, on 23/08/2012 - 21:39, said:
@dieubich
Chị xem lại pm rồi đúng là chân phải nhưng ko có cái nào nói mắt cả đâu
Trước khi về PM còn check lại các pm mà , thôi có sai thì thông cảm vậy
Suốt ngày hôm nay mình chỉ úp bát rồi mở bát thôi
Chị xem lại pm rồi đúng là chân phải nhưng ko có cái nào nói mắt cả đâu
Trước khi về PM còn check lại các pm mà , thôi có sai thì thông cảm vậy
Suốt ngày hôm nay mình chỉ úp bát rồi mở bát thôi
Chị PM cho em hỏi mắt trái của ĐS thì hoàn toàn bình thường hay cũng có tật? Cảm ơn chị
libcol
24/08/2012
Chị Phuongmai :Theo PM thì người này có thể chết về bệnh ung thư phổi hoặc bộ phận sinh dục đại tràng
có thể có con hai dòng hoặc con nuôi nhung số cô đơn ko hợp dược với con
Chị nói đúng ::Theo PM thì người này có thể chết về bệnh ung thư. có con hai dòng
Anh Lethanhnhi :khó có con ,dễ có con nuôi,2011, bị xe tông chết
Anh đoán sai rồi ạ
Bác Thieny .Nguyên nhân chết: Chết vì bệnh lý liên quan đến gan, có thể là ung thư gan hoặc xơ gan cổ chướng. Trước khi chết nằm liệt giường, có dấu hiệu khó thở.
2.Con cái đương số: Có số con gái nhiều hơn con trai (khả năng có 2 con gái), không hợp với cha, do người cha tính tình lạnh lùng. Đã có thời gian ly khai, tách khỏi ba mẹ nhưng khi ốm vẫn về thăm.
Bác đoán đúng : .Nguyên nhân chết: Chết vì bệnh lý liên quan đến gan, có thể là ung thư gan
Có số con gái nhiều hơn con trai. anh này có 3 con gái và 1 con trai
Chị Dieubich :Mình đoán ls 1958, năm Tân Mão mất vì bệnh (thận, gan), hoặc bệnh ở đầu (hệ thần kinh, do huyết áp cao- có thể dẫn đến tai biến não, liệt) hoặc thủy nạn.
Cung Tử: hiếm muộn, nếu có thì con một bề. Có thể có con nuôi.
Chị đoán đúng :Mình đoán ls 1958, năm Tân Mão mất vì bệnh (thận, gan),
Anh Hlong :Ls mậu Tuất :
1/Chết do bệnh :Thấy nhiều bệnh :bệnh nặng,ung thư hoặc Tim mạch máu
*bệnh nặng ,Ung thư : a hoặc b :
a)đường thở( cuốn họng ,phổi)
b)Bộ sinh dục ( thận,bộ sanh đẻ) hoặc xương.
2/ Cung con :Hư thai,khó thụ thai do có v/đ về bộ phận sanh đẻ,do đó hiếm hoặc không con ,có con nuôi
Anh đoán đúng :Chết do*bệnh nặng ,Ung thư
Chị, Anh Dungtinh :nguyên nhân chết? đ/s mắc bệnh ung thư chết
Cung Tử của lá số này thế nào? Con cái có người giỏi giang ,có người chết
Anh, Chị đoán đúng :nguyên nhân chết? đ/s mắc bệnh ung thư chết
Libcol xin cảm ơn mọi người rất nhiều!
có thể có con hai dòng hoặc con nuôi nhung số cô đơn ko hợp dược với con
Chị nói đúng ::Theo PM thì người này có thể chết về bệnh ung thư. có con hai dòng
Anh Lethanhnhi :khó có con ,dễ có con nuôi,2011, bị xe tông chết
Anh đoán sai rồi ạ
Bác Thieny .Nguyên nhân chết: Chết vì bệnh lý liên quan đến gan, có thể là ung thư gan hoặc xơ gan cổ chướng. Trước khi chết nằm liệt giường, có dấu hiệu khó thở.
2.Con cái đương số: Có số con gái nhiều hơn con trai (khả năng có 2 con gái), không hợp với cha, do người cha tính tình lạnh lùng. Đã có thời gian ly khai, tách khỏi ba mẹ nhưng khi ốm vẫn về thăm.
Bác đoán đúng : .Nguyên nhân chết: Chết vì bệnh lý liên quan đến gan, có thể là ung thư gan
Có số con gái nhiều hơn con trai. anh này có 3 con gái và 1 con trai
Chị Dieubich :Mình đoán ls 1958, năm Tân Mão mất vì bệnh (thận, gan), hoặc bệnh ở đầu (hệ thần kinh, do huyết áp cao- có thể dẫn đến tai biến não, liệt) hoặc thủy nạn.
Cung Tử: hiếm muộn, nếu có thì con một bề. Có thể có con nuôi.
Chị đoán đúng :Mình đoán ls 1958, năm Tân Mão mất vì bệnh (thận, gan),
Anh Hlong :Ls mậu Tuất :
1/Chết do bệnh :Thấy nhiều bệnh :bệnh nặng,ung thư hoặc Tim mạch máu
*bệnh nặng ,Ung thư : a hoặc b :
a)đường thở( cuốn họng ,phổi)
b)Bộ sinh dục ( thận,bộ sanh đẻ) hoặc xương.
2/ Cung con :Hư thai,khó thụ thai do có v/đ về bộ phận sanh đẻ,do đó hiếm hoặc không con ,có con nuôi
Anh đoán đúng :Chết do*bệnh nặng ,Ung thư
Chị, Anh Dungtinh :nguyên nhân chết? đ/s mắc bệnh ung thư chết
Cung Tử của lá số này thế nào? Con cái có người giỏi giang ,có người chết
Anh, Chị đoán đúng :nguyên nhân chết? đ/s mắc bệnh ung thư chết
Libcol xin cảm ơn mọi người rất nhiều!