Bịt mắt bắt Dê!
Vân Từ
02/08/2012
Theo yêu cầu hôm nay tôi xin chia sẻ thông tin lá số đã đưa. Những thông tin dưới đây chỉ là tóm lược, các bạn có thể đặt thêm câu hỏi, những gì biết được tôi sẽ chia sẻ, những gì chưa biết sẽ nhờ cô Ngọc cho tin:
- Cha đương số là một người rất giàu có, kết hôn với một cô gái Ấn Độ tại Việt Nam. Cuộc hôn nhân này có phần phức tạp, bởi một trong song thân của mẹ đương số không đồng ý gã con cho ngoại tộc. Mẹ đương số được gia đình yêu cầu trở về Ấn Độ trong lúc đang mang bầu đương số được 3 tháng. Dưới áp lực của gia đình, mẹ đương số đã uống thuốc để phá thai nhi! Nhưng thai nhi không chết, chỉ khi sanh ra bị yếu và nhỏ người hơn trung bình, trong khi ba mẹ đều cao to. ( chết hụt lần thứ nhất.)
- Sau đó mẹ bỏ cha về nước để đương số lại Việt Nam. Cha đương số tái hôn, theo thời gian cưới 5 chị em của một gia đình!
- Năm canh tí 1960, đương số được 21 tuổi ta, đương số bị mẹ kế xô xuống lầu, khi đưa đi bệnh viện đương số được bác sĩ cho biết đã chết và cho vào nhà xác. Trong lúc ở trong nhà xác đương số tỉnh dậy khóc lóc thảm thiết và được một bác sĩ vô tình đi ngang qua cứu ra. Bác sĩ sau khi nghe qua hoàn cảnh đương số, đã nhận đương số làm con nuôi và đưa về miền Tây sinh sống. (chết hụt lần thứ hai.)
( theo suy đoán, vì cha đương số giàu có và muốn để lại một phần lớn gia tài cho đương số nên những bà mẹ kế là chị em với nhau hãm hại),
- Được học hành tốt, đương số làm việc trong chính quyền miền nam trước kia với chức vụ trưởng phòng kinh tế tư pháp tỉnh Cần Thơ.
- Đương số lấy chồng là một đại tá hải quân của VNCH, sanh 5 lần được 7 đứa con,nghĩa là có hai lần sanh đôi.
- Năm 75 gia đình sang Mỹ và cư ngụ ở Louisiana, làm chủ nhiều cơ sở thương mại.
- Đương số có lần thấy hoàn cảnh khốn khó của một thanh niên Việt Nam ở Mỹ, đã ra tay cứu giúp và nhận làm con nuôi, đưa về nhà sinh sống chung với các con ruột, ngoài ra đương số cũng còn một số con nuôi còn kẹt lại VN đến hôm nay.
- Năm 1992, trong lúc chuẩn bị gã đứa con gái lớn lấy chồng. Đứa con nuôi sống cùng cho biết là đã thầm yêu em gái này nên không bằng lòng đương số gã đi cho kẻ khác, ngày hôm sau đứa con nuôi lấy súng bắn chết con gái lớn, và hai đứa con khác, chồng đương số cũng bị bắn chết, riêng đương số bị bắn hai viên vào ngực, đạn xuyên thẳng ra sau, đứa con nuôi chỉ chừa mạng của đứa con trai út 4 tuổi của đương số. Đương số được đưa đi bệnh viện và được cứu sống. Đứa con nuôi bị kết án tử hình dù đương số đã có lời xin giảm án. ( đương số chết hụt lần thứ ba)
- Năm 2005 cơn bão lớn đến New Orleans, tất cả sản nghiệp tiêu tan và đương số phải dọn đi nơi khác để sinh sống.
Vài nét thêm về đương số. Đương số khá đẹp dù tuổi đã cao, ăn nói dịu dàng, làm thơ rất hay và rất nhiều, viết nhiều truyện dài rất sắc sảo. Cuộc sống hiện nay sống trong cô đơn cùng đứa con út, mọi sinh hoạt trong gia đình đều do đứa con nầy lo lắng.
Hy vọng lá số này sẽ là một nghiệm chứng lý số tốt cho người nghiên cứu lý số học. Cám ơn các bạn đã tham gia.
vân từ
xin bổ túc thêm, chồng đương số thuộc loại người trăng hoa không trách nhiệm, nên có nhiều con riêng bên ngoài hôn nhân, tất cả đều được đương số quan tâm thương yêu.
- Cha đương số là một người rất giàu có, kết hôn với một cô gái Ấn Độ tại Việt Nam. Cuộc hôn nhân này có phần phức tạp, bởi một trong song thân của mẹ đương số không đồng ý gã con cho ngoại tộc. Mẹ đương số được gia đình yêu cầu trở về Ấn Độ trong lúc đang mang bầu đương số được 3 tháng. Dưới áp lực của gia đình, mẹ đương số đã uống thuốc để phá thai nhi! Nhưng thai nhi không chết, chỉ khi sanh ra bị yếu và nhỏ người hơn trung bình, trong khi ba mẹ đều cao to. ( chết hụt lần thứ nhất.)
- Sau đó mẹ bỏ cha về nước để đương số lại Việt Nam. Cha đương số tái hôn, theo thời gian cưới 5 chị em của một gia đình!
- Năm canh tí 1960, đương số được 21 tuổi ta, đương số bị mẹ kế xô xuống lầu, khi đưa đi bệnh viện đương số được bác sĩ cho biết đã chết và cho vào nhà xác. Trong lúc ở trong nhà xác đương số tỉnh dậy khóc lóc thảm thiết và được một bác sĩ vô tình đi ngang qua cứu ra. Bác sĩ sau khi nghe qua hoàn cảnh đương số, đã nhận đương số làm con nuôi và đưa về miền Tây sinh sống. (chết hụt lần thứ hai.)
( theo suy đoán, vì cha đương số giàu có và muốn để lại một phần lớn gia tài cho đương số nên những bà mẹ kế là chị em với nhau hãm hại),
- Được học hành tốt, đương số làm việc trong chính quyền miền nam trước kia với chức vụ trưởng phòng kinh tế tư pháp tỉnh Cần Thơ.
- Đương số lấy chồng là một đại tá hải quân của VNCH, sanh 5 lần được 7 đứa con,nghĩa là có hai lần sanh đôi.
- Năm 75 gia đình sang Mỹ và cư ngụ ở Louisiana, làm chủ nhiều cơ sở thương mại.
- Đương số có lần thấy hoàn cảnh khốn khó của một thanh niên Việt Nam ở Mỹ, đã ra tay cứu giúp và nhận làm con nuôi, đưa về nhà sinh sống chung với các con ruột, ngoài ra đương số cũng còn một số con nuôi còn kẹt lại VN đến hôm nay.
- Năm 1992, trong lúc chuẩn bị gã đứa con gái lớn lấy chồng. Đứa con nuôi sống cùng cho biết là đã thầm yêu em gái này nên không bằng lòng đương số gã đi cho kẻ khác, ngày hôm sau đứa con nuôi lấy súng bắn chết con gái lớn, và hai đứa con khác, chồng đương số cũng bị bắn chết, riêng đương số bị bắn hai viên vào ngực, đạn xuyên thẳng ra sau, đứa con nuôi chỉ chừa mạng của đứa con trai út 4 tuổi của đương số. Đương số được đưa đi bệnh viện và được cứu sống. Đứa con nuôi bị kết án tử hình dù đương số đã có lời xin giảm án. ( đương số chết hụt lần thứ ba)
- Năm 2005 cơn bão lớn đến New Orleans, tất cả sản nghiệp tiêu tan và đương số phải dọn đi nơi khác để sinh sống.
Vài nét thêm về đương số. Đương số khá đẹp dù tuổi đã cao, ăn nói dịu dàng, làm thơ rất hay và rất nhiều, viết nhiều truyện dài rất sắc sảo. Cuộc sống hiện nay sống trong cô đơn cùng đứa con út, mọi sinh hoạt trong gia đình đều do đứa con nầy lo lắng.
Hy vọng lá số này sẽ là một nghiệm chứng lý số tốt cho người nghiên cứu lý số học. Cám ơn các bạn đã tham gia.
vân từ
xin bổ túc thêm, chồng đương số thuộc loại người trăng hoa không trách nhiệm, nên có nhiều con riêng bên ngoài hôn nhân, tất cả đều được đương số quan tâm thương yêu.
CanhTan
02/08/2012
Vân Từ, on 02/08/2012 - 00:26, said:
- Năm 1992, trong lúc chuẩn bị gã đứa con gái lớn lấy chồng. Đứa con nuôi sống cùng cho biết là đã thầm yêu em gái này nên không bằng lòng đương số gã đi cho kẻ khác, ngày hôm sau đứa con nuôi lấy súng bắn chết con gái lớn, và hai đứa con khác, chồng đương số cũng bị bắn chết, riêng đương số bị bắn hai viên vào ngực, đạn xuyên thẳng ra sau, đứa con nuôi chỉ chừa mạng của đứa con trai út 4 tuổi của đương số. Đương số được đưa đi bệnh viện và được cứu sống. Đứa con nuôi bị kết án tử hình dù đương số đã có lời xin giảm án. ( đương số chết hụt lần thứ ba)
Cháu cũng đoán quanh trục Tý Ngọ Thìn Tuất (Tiểu hạn năm Nhâm Thân),nhưng xác định lầm đại vận,nghĩ rằng phải tới đại vận Địa Kiếp mới đủ bộ Hình Diêu Không Kiếp.
Như vậy năm 1992,gia cang tan nát,chồng chết con chết,bản thân trọng thương,về lý số là 1 năm tiêu biểu để nghiệm lý.
HNK
Sửa bởi HoNgocKhanh: 02/08/2012 - 00:46
luudatinh
02/08/2012
Vân Từ, on 02/08/2012 - 00:26, said:
+đương số làm việc trong chính quyền miền nam trước kia với chức vụ trưởng phòng kinh tế tư pháp tỉnh Cần Thơ..- Đương số lấy chồng là một đại tá hải quân của VNCH.Vợ chồng hiển hách
+Sanh 5 lần được 7 đứa con,nghĩa là có hai lần sanh đôi.con đông
+ Năm 1992,trong lúc chuẩn bị gã đứa con gái lớn lấy chồng.Đứa con nuôi sống cùng cho biết là đã thầm yêu em gái này nên không bằng lòng đương số gã đi cho kẻ khác,ngày hôm sau đứa con nuôi lấy súng bắn chết con gái lớn.Con gái tình duyên lận đận
+Năm 2005 cơn bão lớn đến New Orleans, tất cả sản nghiệp tiêu tan và đương số phải dọn đi nơi khác để sinh sống :Hao tài sản khá nhiều .Hiển hách nhưng bôn ba ,bảy nổi( lên voi xuống ngựa)đuổi gà mấy bận ( thất nghiệp).
+ Riêng đương số bị bắn hai viên vào ngực, đạn xuyên thẳng ra sau.bệnh mãn tính ,đau nhức xương
+ Cuộc sống hiện nay sống trong cô đơn cùng đứa con út, mọi sinh hoạt trong gia đình đều do đứa con nầy lo lắng.
Cuộc đời gần như gắn liền con cái.Luôn có con cái quan tâm nhau hoặc thường xuyên gặp.
+Sanh 5 lần được 7 đứa con,nghĩa là có hai lần sanh đôi.con đông
+ Năm 1992,trong lúc chuẩn bị gã đứa con gái lớn lấy chồng.Đứa con nuôi sống cùng cho biết là đã thầm yêu em gái này nên không bằng lòng đương số gã đi cho kẻ khác,ngày hôm sau đứa con nuôi lấy súng bắn chết con gái lớn.Con gái tình duyên lận đận
+Năm 2005 cơn bão lớn đến New Orleans, tất cả sản nghiệp tiêu tan và đương số phải dọn đi nơi khác để sinh sống :Hao tài sản khá nhiều .Hiển hách nhưng bôn ba ,bảy nổi( lên voi xuống ngựa)đuổi gà mấy bận ( thất nghiệp).
+ Riêng đương số bị bắn hai viên vào ngực, đạn xuyên thẳng ra sau.bệnh mãn tính ,đau nhức xương
+ Cuộc sống hiện nay sống trong cô đơn cùng đứa con út, mọi sinh hoạt trong gia đình đều do đứa con nầy lo lắng.
Cuộc đời gần như gắn liền con cái.Luôn có con cái quan tâm nhau hoặc thường xuyên gặp.
Bác VT kể cuộc đời bác Ngọc quá ư phong ba bảo táp, tử vi không thể nào đoán nổi chi tiết cuộc đời kinh như thế .
Có chăng bỏ nhiều thời gian nghiên cứu từng Đại vận thì có thể biết đôi điều họa phúc.Nhưng không thể chi tiết kinh hoàng như thế nay`.
Một lá số tv một cuộc đời quá hay nhưng kết quả quá đau buồn,không ai dám nghĩ .
Cám ơn anh Vân Tử cho ls hay,cám ơn bác Ngọc cho nghiệm lý cuộc đời mình.Một cuộc đời như thế này ,tha hồ mổ xẻ chi tiết trên ls .
Bây giờ cho ldt hỏi 1 câu :
2 cặp song sanh tuổi nào vậy ? ( thêm ngày tháng sanh càng tốt)
Sửa bởi luudatinh: 02/08/2012 - 01:42
Vân Từ
02/08/2012
luudatinh
02/08/2012
ldt đoán cung con có 2 sự kiện có con gái tình duyên lận đận.Con chết lúc nhỏ (hoặc hư thai).
Cứ nghĩ 2 sự kiện khác nhau, không ngờ con gái ấy.
Sửa bởi luudatinh: 02/08/2012 - 02:14
Cứ nghĩ 2 sự kiện khác nhau, không ngờ con gái ấy.
Sửa bởi luudatinh: 02/08/2012 - 02:14
Diệu Bích
02/08/2012
Cảm ơn anh Vân Từ đã đưa 1 lá số rất hay, rất nhiều sự kiện độc đáo. Đúng là nhìn lá số đã thấy ngay cảnh khóc chồng, góa chồng. Có điều hơi bất ngờ là DB đoán khó có con, có ít con, vậy mà bác ấy lại có nhiều con. Nhưng cuối cùng các con đều chết, chỉ còn lại 1 người. Âu cũng là không tránh khỏi số.
Người phụ nữ này thật bất hạnh nhưng cũng thật nhân hậu. Cuộc đời đúng là 1 giấc mộng bị tan tành.
Người phụ nữ này thật bất hạnh nhưng cũng thật nhân hậu. Cuộc đời đúng là 1 giấc mộng bị tan tành.
phuongmai06
02/08/2012
Lá số này chăc là một minh chứng rất rõ nét cho câu : Canh Nhật vũ âm đồng.
PM thấy hơi buồn và lo cho cung tử của số con gái mình có cách cục gần giống vạy tuy ko có KK ở mệnh nhưng có Đồng kỵ hao tuyệt
Cám ơn anh Vân Từ
PM thấy hơi buồn và lo cho cung tử của số con gái mình có cách cục gần giống vạy tuy ko có KK ở mệnh nhưng có Đồng kỵ hao tuyệt
Cám ơn anh Vân Từ
lethanhnhi
02/08/2012
có 1 lá số người Hoa, âm lịch ngày 20 tháng 2 giờ Thân, sinh năm Quí Sửu,nam, xin đoán đại cương về cuộc đời ,nghề nghiệp và tính cách con người này
phuongmai06
02/08/2012
Lá số này chăc là một minh chứng rất rõ nét cho câu : Canh Nhật vũ âm đồng.
PM thấy hơi buồn và lo cho cung tử của số con gái mình có cách cục gần giống vạy tuy ko có KK ở mệnh nhưng có Đồng kỵ hao tuyệt
Cám ơn anh Vân Từ
PM thấy hơi buồn và lo cho cung tử của số con gái mình có cách cục gần giống vạy tuy ko có KK ở mệnh nhưng có Đồng kỵ hao tuyệt
Cám ơn anh Vân Từ
phuongmai06
02/08/2012
@ Dieubich
PM có làm lộ đáp án ra đâu PM chỉ nói rắng lá số này làm PM chợt nhớ tới một lá số khác cũng tương tự như vậy mà có đáp án là cung phu đẹp. Trưa nay P M đã tìm thấy trong máy tính của PM. Đó là chủ đề của bác thetimken diễn đàn cũ Ai đưa hộ lá số lên cho PM nhé vì đang vào đt ko vào đươc lá số
lá só có cung phu đẹp sinh ngày 15 tháng 4 năm canh tí âm lịch nhé
PM có làm lộ đáp án ra đâu PM chỉ nói rắng lá số này làm PM chợt nhớ tới một lá số khác cũng tương tự như vậy mà có đáp án là cung phu đẹp. Trưa nay P M đã tìm thấy trong máy tính của PM. Đó là chủ đề của bác thetimken diễn đàn cũ Ai đưa hộ lá số lên cho PM nhé vì đang vào đt ko vào đươc lá số
lá só có cung phu đẹp sinh ngày 15 tháng 4 năm canh tí âm lịch nhé


