Bịt mắt bắt Dê!
ryan88
25/07/2012
chưa đập bát hả anh lethanhnhi??? đang xỉn mà phải online coi thử có bắt dc dê ko mới đi ngủ dc ^^
luudatinh
25/07/2012
Hỉ tín,đi nước ngoài
Sửa bởi luudatinh: 25/07/2012 - 22:12
Sửa bởi luudatinh: 25/07/2012 - 22:12
ryan88
25/07/2012
ngũ a ka em hay đọc lái =)) =)) =))
đập bát nhanh đe....em đi ngủ
đập bát nhanh đe....em đi ngủ
luudatinh
25/07/2012
ĐV phụ mẫu & tháng 5 AL bỏ học , đi nước ngoài giống nhau quá (ĐV xương linh &đại hao ,Khôi bị triệt kỵ kiếp & thien đồng ).
Chỉnh đáp án lại cho nhẹ nhàng hơn : hỉ tín ( có người yêu) và đi nước ngoài.
câu 1: hình dáng cao hon trung bình,trắng. khá xinh trai., .Thông minh, mưu trí,kho',tự ái nhưng vui tính.
Sửa bởi luudatinh: 25/07/2012 - 22:25
Chỉnh đáp án lại cho nhẹ nhàng hơn : hỉ tín ( có người yêu) và đi nước ngoài.
câu 1: hình dáng cao hon trung bình,trắng. khá xinh trai., .Thông minh, mưu trí,kho',tự ái nhưng vui tính.
Sửa bởi luudatinh: 25/07/2012 - 22:25
BlackBerry
25/07/2012
người nay hơi thấp, mặt tròn, hơi mập.
Tính tình nhẹ nhàng, vui vẻ, rất thông minh, ham chơi. Không may mắn trong tình yêu đến tận bây giờ.
Được hưởng phúc rất lớn của tổ tiên.
Đi nước ngoài năm 2002(Bố mẹ bắt phải đi)
End.
Tính tình nhẹ nhàng, vui vẻ, rất thông minh, ham chơi. Không may mắn trong tình yêu đến tận bây giờ.
Được hưởng phúc rất lớn của tổ tiên.
Đi nước ngoài năm 2002(Bố mẹ bắt phải đi)
End.
lethanhnhi
25/07/2012
mở bát
em này người thấp gầy có tướng môi thâm,cực kì hiếu nghĩa với ba mẹ,tốt với bạn bè
buổi sáng hôm đấy em đi chạy,mấy anh em nghịch làm em ngã và chết đuối ở hồ Quần Ngựa
suốt mấy năm trời nhà em từ buôn bán to thành phá sản,khi em mất thì em báo mộng đang hầu 1 quan bà,và dắt về cho ba mẹ 1 em trai,ít lâu sau mẹ em có bầu và sinh em trai
năm sau chị gái em ấy tức là bạn mình đi Hàn Quốc và làm ăn lớn ở bên đó,bây giờ thành đại gia cả nhà trở nên giàu có
trước đây phá sản còn từ khi em mất em phù hộ cho cả nhà mua được nhà và trở nên giàu có
trước đây em trai mình rất nghịch,sau khi bạn nó mất thì nó đổi tính nết và học rất giỏi,đõ đạt
câu chuyện này buồn,có người nói:tròn quá thì chết,người hiếu nghĩa trọn đạo thì chết,chết không con cũng làm thần
mọi người đoán thật giỏi,đặc biệt chị Diệu Bích còn đoán ra nguyên nhân cái chết của em ấy
em này người thấp gầy có tướng môi thâm,cực kì hiếu nghĩa với ba mẹ,tốt với bạn bè
buổi sáng hôm đấy em đi chạy,mấy anh em nghịch làm em ngã và chết đuối ở hồ Quần Ngựa
suốt mấy năm trời nhà em từ buôn bán to thành phá sản,khi em mất thì em báo mộng đang hầu 1 quan bà,và dắt về cho ba mẹ 1 em trai,ít lâu sau mẹ em có bầu và sinh em trai
năm sau chị gái em ấy tức là bạn mình đi Hàn Quốc và làm ăn lớn ở bên đó,bây giờ thành đại gia cả nhà trở nên giàu có
trước đây phá sản còn từ khi em mất em phù hộ cho cả nhà mua được nhà và trở nên giàu có
trước đây em trai mình rất nghịch,sau khi bạn nó mất thì nó đổi tính nết và học rất giỏi,đõ đạt
câu chuyện này buồn,có người nói:tròn quá thì chết,người hiếu nghĩa trọn đạo thì chết,chết không con cũng làm thần
mọi người đoán thật giỏi,đặc biệt chị Diệu Bích còn đoán ra nguyên nhân cái chết của em ấy
lethanhnhi
25/07/2012
mỗi hôm em đem 1 lá số lên,theo kinh nghiệm của em,chết nhiều nhất là những lá số cự môn, xấu ác thì sống tốt thì chết,1 cách cục rất kì dị của cự môn
luudatinh
26/07/2012
Phú đức như vậy ,sao yểu thế nhỉ .
Cũng nghĩ đến cách chết,nhưng không tin vì phúc cung quá tốt (dù hội không kiếp)
Cũng nghĩ đến cách chết,nhưng không tin vì phúc cung quá tốt (dù hội không kiếp)
TNK75
26/07/2012
lethanhnhi, on 25/07/2012 - 23:19, said:
mở bát
em này người thấp gầy có tướng môi thâm,cực kì hiếu nghĩa với ba mẹ,tốt với bạn bè
buổi sáng hôm đấy em đi chạy,mấy anh em nghịch làm em ngã và chết đuối ở hồ Quần Ngựa
suốt mấy năm trời nhà em từ buôn bán to thành phá sản,khi em mất thì em báo mộng đang hầu 1 quan bà,và dắt về cho ba mẹ 1 em trai,ít lâu sau mẹ em có bầu và sinh em trai
năm sau chị gái em ấy tức là bạn mình đi Hàn Quốc và làm ăn lớn ở bên đó,bây giờ thành đại gia cả nhà trở nên giàu có
trước đây phá sản còn từ khi em mất em phù hộ cho cả nhà mua được nhà và trở nên giàu có
trước đây em trai mình rất nghịch,sau khi bạn nó mất thì nó đổi tính nết và học rất giỏi,đõ đạt
câu chuyện này buồn,có người nói:tròn quá thì chết,người hiếu nghĩa trọn đạo thì chết,chết không con cũng làm thần
mọi người đoán thật giỏi,đặc biệt chị Diệu Bích còn đoán ra nguyên nhân cái chết của em ấy
em này người thấp gầy có tướng môi thâm,cực kì hiếu nghĩa với ba mẹ,tốt với bạn bè
buổi sáng hôm đấy em đi chạy,mấy anh em nghịch làm em ngã và chết đuối ở hồ Quần Ngựa
suốt mấy năm trời nhà em từ buôn bán to thành phá sản,khi em mất thì em báo mộng đang hầu 1 quan bà,và dắt về cho ba mẹ 1 em trai,ít lâu sau mẹ em có bầu và sinh em trai
năm sau chị gái em ấy tức là bạn mình đi Hàn Quốc và làm ăn lớn ở bên đó,bây giờ thành đại gia cả nhà trở nên giàu có
trước đây phá sản còn từ khi em mất em phù hộ cho cả nhà mua được nhà và trở nên giàu có
trước đây em trai mình rất nghịch,sau khi bạn nó mất thì nó đổi tính nết và học rất giỏi,đõ đạt
câu chuyện này buồn,có người nói:tròn quá thì chết,người hiếu nghĩa trọn đạo thì chết,chết không con cũng làm thần
mọi người đoán thật giỏi,đặc biệt chị Diệu Bích còn đoán ra nguyên nhân cái chết của em ấy
căn cứ vào đâu mà e biết là cậu bé này phù cho gia đình đó
xem bói, hầu đồng, hay người nhà tường thuật ...
lethanhnhi
26/07/2012
luudatinh, on 26/07/2012 - 00:12, said:
Phú đức như vậy ,sao yểu thế nhỉ .
Cũng nghĩ đến cách chết,nhưng không tin vì phúc cung quá tốt (dù hội không kiếp)
Cũng nghĩ đến cách chết,nhưng không tin vì phúc cung quá tốt (dù hội không kiếp)
TonHanhGia85, on 26/07/2012 - 00:15, said:
căn cứ vào đâu mà e biết là cậu bé này phù cho gia đình đó
xem bói, hầu đồng, hay người nhà tường thuật ...
xem bói, hầu đồng, hay người nhà tường thuật ...
luudatinh
26/07/2012
lethanhnhi, on 26/07/2012 - 00:16, said:
những lá số cự môn chết quá nhiều,đến mức còn nói cự môn như cái quan tài,lá số này cự kị,chết đuối là đúng số,mà đúng là khi em ấy còn sống thì yếu tim chứ không phải thận,lúc nào môi cũng thâm.
Khả năng bị nạn sông nước biểu hiện nơi mệnh hơi mơ hồ ( cự kỵ).
Thân và Tật thấy rõ hơn,nên mạng số có thể bị nạn sông nước mà chết.
Nhưng không vì thế khẳng định chết yểu được.
Dù sao Phúc khá tốt.
Nhưng cuối cùng ldt rút được kinh nghiệm lớn từ ls này.Trong đó có cách cải số, và lý giải được những người cúng năm cùng ls này tại sao không chết .
midori
26/07/2012
luudatinh
26/07/2012
pisu, on 26/07/2012 - 00:30, said:
chắc phúc tốt nên về dưới được hầu đồng.
kết quả buồn quớ.
kết quả buồn quớ.
haizz ! Dù sao mạng số con người gắn liền vận nước.
Đất nước chiến tranh, hay đường bộ, sông nước không an toàn cũng khối người yểu mạng.
Vận trời có thể thay đổi vận nước.
vận nước có thể thay đổi vận mạng.
Sửa bởi luudatinh: 26/07/2012 - 00:54